1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

XÚC CẢM MỘT GIÂY....

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi PhuthuyAli, 07/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vu1234

    vu1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Năm nay sao không đẹp lắm. Tiền đang rời bỏ ta. Híc híc híc. Quay về đi về đi em hỡi
  2. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng thấy chán như con rán .
  3. vu1234

    vu1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi, "con rán" hay là "con gián". Nâng chén lên cho tiêu sầu đi bác
  4. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0
    Nâng chén tiêu sầu sầu lại thêm
  5. vu1234

    vu1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Theo đúng logic thì nâng chén càng nhiều--> càng buồn, buồn đến 1lúc nào đó không chịu được nữa thì phải đi, mà đi được là hết buồn.
  6. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm chẳng vào đây, tự dưng hôm nay lôi cái topic cũ rỉn của mình lên. Cảm xúc của mình dạo này thế nào nhỉ, nếu bảo là mình chả có cảm xúc gì thì có điên không nhỉ. Nhưng hình như là như thế thật, vì mình cứ thấy mình rỗng rễnh làm sao ấy. Mọi thứ làm đều không mục đích, không chú tâm...................thật chả hiểu.............
  7. tournesol86

    tournesol86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    HÌnh như em nghe nói từ 18 đến 21 tháng 8 này, trong 3 ngày sẽ tổ chức tôn vinh 98 thủ khoa tốt nghiệp xuất sắc 42 trường ĐH ở Vĩnh Phúc, Phú Thọ và Hà Nội, ngày 21 sẽ hoành tráng ở Văn Miếu. ở Việt Trì đã có chuẩn bị thế nào roài ah
  8. ghet_ruoi

    ghet_ruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi sao cái số mình dạo này nó đen thế nhở....mún die quá..nhà cửa chả đâu vào đâu tìm đc cái nhà ngon lành thì mụ chủ nhà khó tính kinh dị ....làm người ai làm thê huhu kh cho mình nối net về nhà .kh có net mình sẽ sống ra sao h..
    Đã vậy lại còn rơi tiền cơ chứ....nghèo đã chớ.
    Mới có ngừi yêu thì e sắp đi du học rồi....còn 2 tháng nữa mỗi tháng mình về chơi đc 2 ngày...nghe mà đã mún nản...
  9. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên cũng muốn yêu yêu chút!! Đỡ mang tiếng ế, đỡ thấy sống vô vị, và cũng để có mục đích sống hơn, có thêm cái để hướng về, cho đỡ mỏi cổ!!!!
  10. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0
    Lang thang với cái lành lạnh của thị xã miền núi Bắc Kạn . Vào ol chẳng có ai chuyện trò . Về thôi .

Chia sẻ trang này