1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

XÚC CẢM MỘT GIÂY....

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi PhuthuyAli, 07/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Nhớ, fết,.....bạn ạh
  2. dvhai_apt

    dvhai_apt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, 7 độ C, độ ẩm 86%...
    Ở VT từ 10h sáng đến 4h chiều, mưa to, nhưng xuống HN, vẫn thấy lạnh hơn...
    Mai chắc chưa cần về VT, đợi hưởng hết cái lạnh ở HN đã
  3. cuoicodon

    cuoicodon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Hết cái lạnh HN thì bác ở đến ra riêng luôn nhá, vụ lạnh này còn dài lém
  4. dvhai_apt

    dvhai_apt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Tối qua không dám đi ăn, sáng nay nhịn, trưa may được ông anh cùng công ty bao đĩa cơm 10k...xúc động ghê!
    Vừa đi mua mấy điếu thuốc...
    Giá phổ thông là 2.000/ 3điếu. Mình bảo mua 5.000, cha bán hàng nước nhất quyết chỉ cho 6 điếu. Mia! pó tay thật!
  5. latdatpt

    latdatpt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Khi niềm tin ko còn thì tình yêu sẽ chết!!
    Tin twởng nhưng ko phải là mù quáng!
    Chia sẻ và đồng cảm nhưng ko phải là giả tao!
    Tiếc là h thấy ko còn tin, đồng nghĩa với việc ko còn muốn thích ai nữa.. Buồn! Chẳng biết sắp tới sẽ ra sao??
    Đã từng rất tin tưởng, đã từng mong chờ, mong một cái thật rõ ràng, để thêm cố gắng.. Giờ thấy thất vọng, và ko còn muốn gì...
    Sao thế nhỉ?? Sao những ai mình thường đặt niềm tin tuyệt đối lại ko như mình nghĩ?? Và rồi sau này, ai sẽ là người thấy ân hận hơn nhỉ???
    H- khi tất cả đã qua, nhưng ko biết cái cảm giác chơi vơi, hụt hẫng sẽ còn theo đến bao h?? Ko biết đến khi nào mới lấy lại đc lòng tin vào ai đấy??
    H- Khi ko còn thấy Trống Rỗng thì lại muốn mình thật Trống Rỗng... để đỡ phải nghĩ nhiều..
    Và ngày xưa...như một vết thương đang đc băng bó ko bằng thuốc. Vì vậy, hoặc là sẽ rất lâu vết thương ấy mới lành,, hoặc vết thương ấy sẽ ngày một đau thêm, và khi bị nhiễm trùng, sẽ chết...Dù sao, hãy trách mình trước.. Ít ra phải tự biết lo và băng bó cho mình trước, để nếu người phải ân hận, sẽ ko là mình như bây h...
    Mấy chục cây số, lạnh lẽo.. Lúc ấy mới thấy thèm đc nghĩ đến chỉ một ai đấy, để thấy đường ngắn hơn, để thấy lòng ấm hơn... Vật mà có quá nhiều chuyện, quá nhiều người để nghĩ đến... để ko thể chia sẻ đc với ai, mặc dù xung quanh có khá nhiều người tốt... Thấy bực dọc một chút, tủi thân một chút, hoang mang một chút và đau đau một chút...
    Vẫn là những cái cũ, nhưng h thấy thật mới mẻ, bởi những kết quả khác. Có lẽ tại chưa biết yêu thương những gì đang có, để khi nó đang trôi qua mất, chỉ nắm đc cái đuôi con... thằn lằn. Và chỉ có mình vẫn giữ cái đuôi ấy, ngay cả khi con thằn lằn đã kịp mọc đuôi khác
    Tất cả mọi cái đều làm trong vội vàng, thì cũng chẳng có lí do gì, để ko quên nó nhanh trong vội vàng đi? Thời gian, và mọi thứ rồi sẽ chẳng là gì...
    "Sự lạnh lùng của em, đáng sợ thật" - Nhưng có lẽ ko đáng sợ bằng những cái em đang nghĩ...
    Chờ đợi một ngày mai...
    Và mong ai đó, đừng chờ đợi thêm...
  6. kn7982

    kn7982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay về quê bằng xe khách, tết nhất người lao động được thưởng bao nhiêu tiền mà chúng nó chém ghê thế. Nhưng mình đâu dễ bắt nạt, khổ cho dân nghèo, ôi đồng bào tôi......
  7. thanlanxanh

    thanlanxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Này này cái cô Lật Đật kia... nói phải ngó trước ngó sau chứ. Làm anh cô cứ... giật hết cả là mình !!!
  8. vu1234

    vu1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay phải động viên các em làm xong việc sớm cho về trước. Mình ở xa chúng nó cũng ở xa đành phải hy sinh vậy. Còn mỗi mình dưới này. Nhớ nhà rùi!!!
  9. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  10. minh_thich_roi_day

    minh_thich_roi_day Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2005
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Sao buồn vậy em? Mai la 14/02 rồi, vui lên đi.

Chia sẻ trang này