1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

XÚC CẢM MỘT GIÂY....

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi PhuthuyAli, 07/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanhung313

    hanhung313 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    ghét quá! sao lại cứ nghĩ về hắn nhỉ??!!
  2. cuoicodon

    cuoicodon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Hum nay là ngày Va Lung Tung, Cuội tôi xin chúc cả nhà ai cũng có một ngày Va thật lực, Va sung sướng, Va mãn nguyện và tràn đầy hạnh phúc. CHEER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  3. ghet_ruoi

    ghet_ruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    0
    Nhớ...đơn giản là vậy.....
    Kết thúc cuộc hội ngộ....khởi đầu cho cuộc chiến với sách vở....tớ và ấy lại quay trở lại....những ngày tháng chờ từng lá mail,từng tin nhắn..hay những hôm chát chả biết đến h giấc là gì....
    P đi học chưa,măn cơm chưa...sáng nay măn sáng gì...ngủ ngon nhé...ngày nào cũng vậy những sms như thế mà sao tớ kh thấy chán nhỉ.
    Con đường tớ và ấy chọn thật gồ ghề và khó khăn--mới chỉ là đi qua đc 1/4 thôi..nhưng tớ thấy thật hạnh phúc vì mình đã yêu hết mình và luôn sống đúng với cảm xúc của mình... những cảm xúc ấy làm cho ấy ngập tràn trong hạnh phúc...nhưng đôi khi nó lại làm ấy buồn.....cho tớ xin lỗi nhé...tớ luôn muốn ấy biết đc thật nhiều điều vì tớ.....mặc dù nhiều khi ấy khuyên tớ hãy nói những lời nói dối trắng đi để cho ấy luôn đc mỉn cười và hạnh phúc.
    Anyway....bọn hình cùng cố gắng vì nhau nhé....
    Và sáng tớ lại zậy sớm nháy máy cho ấy đi học...rồi tớ lại ngủ khì đến 9h mới đi học....tối đến tớ call chúc ấy ngủ ngon....đợi khi ấy đã chui vào chăn ấm rồi thì tớ mới đi ngủ...bọn mình cứ mãi như thế nhé....
  4. helena_huong1401

    helena_huong1401 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay sinh nhật anh. Tối qua em đi chọn bánh, chọn thiếp và đi chợ mua đồ hôm nay nấu anh ăn Anh thích ăn bánh chocolate mousse nhất này, anh thích những tấm thiệp có mặt cười ngộ nghĩnh, và đặc biệt là rất thích ăn các món ăn em nấu Chiều anh đi làm nên em tổ chức SN anh vào buổi trưa. Em làm món Mussel hấp xả ớt và Tom Yum Sauce cho anh ăn khai vị. Rồi sau đó em làm salad khoai tây ăn kèm với chả cá. Cụng ly bằng Juice thay cho rượu vậy . Và tráng miệng là bánh SN và dưa hấu Đơn giản thế mà ngon anh nhỉ.
  5. cuoicodon

    cuoicodon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Lần sau nói về món ăn thì nói qua thui bà chị nhá, tả kỹ wá làm thằng em này...Chậc, rỏ dãi rùi
  6. mua_hoa_quynh

    mua_hoa_quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    0
    Không bít làm thế nào nữa, chỉ thấy buồn cười. . Ôm bụng cười mà đau khổ. Bọn bạn bảo nếu mình cứ thế thì ế mất.Mình không nghiêm túc à hay là cứ nhênh nhang làm sao ấy. Hic. Nhưng dù sao cũng không tin được. Bạn thân thì đã đành, hay mới quen thì cứ cho là cảm xúc lạ một tý đằng này nhà gần nhau hơn chục năm rùi mỗi năm gặp nhau cùng lắm được một lần mà cũng chả nói chuyện gì. Huhu.Sao mà khổ thế. Lại sắp mất một đứa bạn cho mà xem.
  7. thanlanxanh

    thanlanxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0

    Trà sạch - ngày 18/2/2008
    Một kẻ ấm ức khi sự đàn hồi của thời gian cao su nó kéo giãn tới gần 1 tiếng. Nó quất vào cái lưng khốn khổ đang phải oằn mình chống đỡ với cái rét buốt mà cơn mưa phùn trong mùa đông khắc nghiệt mang tới.
    Một kẻ mơ màng trong mớ hỗn độn cảm xúc khi vừa hồ hởi nghĩ về sự ấm áp mà mình sẽ mang lại cho mùa đông băng giá ở xứ Hàn đã chưng hửng khi nghe tin thành quả mà mình đã kỳ công tạo ra có khi sẽ chỉ ở lại đất nước nhiệt đới.
    Một kẻ khoái trá nhưng cũng ăn năn khi nhận ra vẻ mặt ấm ức của nhân vật thứ nhất, hồ hởi khi cảm nhận được sự ấm áp mà nhân vật thứ 2 đã dành tặng và cảm động trước sự quan tâm của cả 2 nhân vật trên đã ưu ái dành cho mình.
    Cảm ơn Box PT đã kéo mọi người xích lại gần nhau hơn.
  8. tranganhjcs

    tranganhjcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    đăng tìm trẻ lạc để tim mình lạc lối,
    [​IMG]
  9. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi không online, cai được net đúng là một thành quả đáng sợ mà em làm được - nhờ anh. Hí hí.
    Không buồn. Mọi cái đã qua.
    Online chốc lát, lại nhớ linh tinh, mệt quá!
  10. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Muốn khóc! Thèm một cảm giác lãng mạn! Trước giờ, những j lãng mạn nhất hình như mình chỉ nhận được từ thằng bạn thân!

Chia sẻ trang này