1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

XÚC CẢM MỘT GIÂY....

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi PhuthuyAli, 07/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. latdatpt

    latdatpt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    he he, lâu lắm mới đc online đêm, nhờ ông anh ham mê điện tử mà ko sợ phải về sớm nếu ko muốn bị nhốt ở ngời, hoặc leo thang vào nhà!
    Cố gắng để sắp tới sẽ có sự lãng mạn cho một người! Đã nghĩ tới, nhưng chưa biết gì sẽ đc cho là đặc biệt! Ít nhất cái làm đc sẽ là uống và say cùng, để dù đi đâu cũng có đứa nhớ mình là đứa nghiện và nát rượu
    Nghe phong phanh có một người tháng 7 sẽ về hẳn VN. Hơi thích tính ham chơi + ham rượu của anh ấy, tiếc là ko phải con trai thành phố
  2. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0

    Đời thay đổi khi ta thay đổi :D
  3. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Chả có cảm xúc gì, hé hé!
  4. thanlanxanh

    thanlanxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0

    - Ghét cái cảm giác phải chờ đợi mà không có lấy 1 cái mốc thời gian cụ thể nào cả.
    - Ghét cái kiểu sống hời hợt của mình hiện tại.
    - Ghét cái tình trạng không thể nói ra hay viết ra những cảm xúc của mình - cái tình trạng mà có đứa bảo là "bí từ".

    - Ghét khi mà những thứ mình có thể nói và viết ra chỉ là ...GHÉT.....
  5. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Miễn sao anh không tự ghét bản thân mình là ok rùi Với lại, anh còn tốt hơn nhiều là còn có thể nói và viết là GHÉT, còn hơn là không biết thực sự cảm giác của mình anh ạ
  6. latdatpt

    latdatpt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Người đồng cảm với anh đã quay trở lại
    Ghét cái cảnh ngày nào cũng ngủ đến tận 10h mới dậy,...
    Ghét cái kiểu ngày nào cũng diễn ra giống ngày nào, vô vị và buồn tẻ, mà chưa thể đập vỡ nó đi...
    Ghét bản thân ham chơi, ham vui, ko chịu cố gắng...
    Ghét cái kiểu đầu óc mơ màng thế này...
    " Cuộc tình ngày nào nay cũng trôi đi xa mãi. Giờ anh đi mãi xa, xa tận xa...". Có những nguời mà
    - có một thời gian, ngày ngày, giờ giờ, phút phút bên mình, cùng vui cùng buồn với những cái biến động của mình...
    - có một thời gian, tưởng như ko gì làm xa nhau đc...
    - có một thời gian, làm động lực chính để đi lên cho những chuyện buồn của mình...
    ................
    rồi lại
    - có một thời gian, làm mình chìm đắm trong nước mắt, nhớ nhung và yêu thương...
    - có một thời gian, làm mình nhìn ai cũng ra người ấy, để lại giật mình thảng thốt...
    - có một thời gian, mình chỉ đi tìm người giống thế...
    - có một thời gian, làm mình nghĩ sau này nếu có lấy ai, thì cũng là do phải lấy...
    .................
    Tất cả qua từ lâu, nhưng cảm giác trống ch(tr)ải, vẫn còn theo ko biết đến bao h??? Vẫn biết, h ko phải là lúc để ngồi đếm và nhớ kỉ niệm, h ko phải là lúc để nghĩ về... Nhưng suy nghĩ, chỉ là suy nghĩ, có ai kiểm soát đc???
    Trẻ con quá, hiếu thắng quá, và đôi chút ngốc nghếch, ko biết thể hiện tình cảm nữa..đã làm mọi cái mãi thành QK....
    ko nên nuối tiếc cho những cái ko bao h là của mình...Còn nhiều cái để nghĩ hơn bây h mà...
  7. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Kon nài viết lăng nhăng wa''! Chán cái j mà chán! Ghét cái j mà ghét! Nhưng thực sự là, tao cũng đang k biết phải viết j... mọi cái cứ đóng cục trong cổ, không nói được, k viết được, không làm j được. Chỉ biết chờ đợi và hi vọng... Nhưng ít ra thì, biết hi vọng là một điều tốt đẹp rồi. :) Cố lên!
  8. ghet_ruoi

    ghet_ruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    0
    haha...vừa viết xong bức thư tình đầu tiên trong đời...hô hô..cảm giác vui vui..thích thú lạ lẫm trong cái thời internet ngày nay khi mà chỉ bít có email,smms,chất voice này...hi vọng lá thư sẽ đến đc tay người nhận đúng ngày nhỉ...
    Ps I love U
  9. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Tao ứ nhớ cảm xúc về bức thư tình đầu tiên của tao nữa, viết nhiều quá roài, hờ hờ Thêm nữa, cái film kia có hay hok mày
    Hừ, mún kiện ttvn quá, cái chữ ký của mình đi lạc đâu rùi
    Kết thúc sự nghiệp spam - xuất hiện cho 1ng đỡ lo, hì hì, oánh chế rùi học vậy
  10. ghet_ruoi

    ghet_ruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    0
    hehe...xem như dở dơi...đc cái rạp Mega xem ôm nhau sướng...hĩ hĩ.....bắp rang bơ ngon...nhiều gái đẹp..ngắm cũng thích..hehe

Chia sẻ trang này