1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

XÚC CẢM MỘT GIÂY....

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi PhuthuyAli, 07/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi không online, giờ online cũng chẳng biết làm gì.. Mất thói quen đó..
    Lâu lắm rồi không ngủ muộn, giờ mà mất ngủ thì đến khổ đến sở.. Mất tài thức khuya..
    Lâu lắm rồi không đi chơi đâu đó, giờ ai hỏi đi chỗ nào chỗ nào là chịu.. Chẳng biết có ngoan hơn không?
    Lâu lắm rồi không cảm thấy cô đơn, giờ ai hỏi có buồn không cũng không biết.. Chẳng biết có tốt hơn không?
    Giờ thì càng ngày càng như trẻ con, lúc nào cũng ngồi chơi điện tử.. Em càng ngày càng bé..
  2. nangmuadong8

    nangmuadong8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Nếu không còn gì đáng để ta tin.
    Thì vẫn nên tin rằng: Dối trá ở xung quanh ta.
    $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
    MỘT MÉT VUÔNG CÓ 4 THẰNG KẺ CƯỚP.
    MỘT NGÀY CÓ MẤY NGHÌN ĐỂ TIÊU?
    MỘT ĐỜI CÓ MẤY NGƯỜI ĐỂ YÊU?
  3. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0

    Đang ngáp rùi . Bảo về từ lúc hơn 12hPM nhưng cố thức online
    Ngủ gật rùi , hix .
  4. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Ực, uống nốt cốc trà chanh xong chắc là đi ngủ .
    Đánh vật với môn KT quốc tế... Tự nhiên đầu đau buốt, đi sửa cái loa (mới bị chuột gặm đứt dây) để nghe tí music cho thư giãn nhưng mà chả sửa được. Đành đi ngủ vậy.
  5. nangmuadong8

    nangmuadong8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    " Ngày mai anh đi...........
    Biển nhớ tên anh gọi về.............."

    Tạm biệt! Chúc anh gặp nhiều may mắn. Ở nơi xa ấy anh nhớ giữ gìn sức khoẻ và..............đừng QUÊN bọn em.
    Được nangmuadong8 sửa chữa / chuyển vào 08:43 ngày 18/05/2008
  6. latdatpt

    latdatpt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày hôm nay bao nhiêu chuyện bực mình!! Chỉ muốn đạp cho bọn làm mình ghét, mỗi đứa vài phát!!
    Đúng là đang thất nghiệp, nhưng ko thừa thời gian để ai đấy muốn thế nào cũng đc, ko thừa thời gian để bị hẹn hò, bị leo cây!! Nhục!! Chưa bao h thấy nhục thế! Chưa bao h nhục thế mà dám viết ra cho bao nhiêu người đọc thế này!!
    Ghét cái bọn con gái đỏng đảnh đến thế hả giời!! Cũng ghét luôn cái bọ kon trai lúc nào cũng:"Mẫu người anh thích là cá tính, nhưng phải hiền lành". Tìm trên trời, dưới biển xem kiếm đâu ra đc bao nhiêu người như thế!! Chắc mình ghét tất cả mọi người nữa!!
    Ghét luôn mấy bọn ở NH Việt Trì. Đã ko nhiều NH, mà có đến 3 cái từ chối đơn xin việc của mình, với lý do ko đúng chuyên ngành!! Học Ngân hàng ra, thi vào Ngân hàng, còn ko đc coi là đúng chuyên ngành nữa, ko biết phải kiếm thêm gì mà học bây h???? Bực!!! Chả biết cái thất nghiệp còn ám ảnh đến bao h??? Thế mà có những đứa bạn công việc tử tế, còn chả chịu làm tử tế!! Biết COCC thì có mấy khi bị đuổi!! Nhưng ko trân trọng những gì mình có, đến lúc mất đi, ân hận chả kịp đâu!!
    Điên rồi, nghĩ cho cùng, có tư cách khỉ gì mà dám lên án ai?? Trách thì trách bản thân, ko phải COCC, ko học ĐH đúng chuyên ngành như người ta yêu cầu, ko kinh nghiêm, ko năng lực................
    Thôi, dẹp bỏ mấy cái làm mình ko thoải mái đi!!
    Ngày hôm nay nhận đc 2 tin nhắn cũng thấy vui vui!! Đang ở VT, nhưng có đến 2 đứa bạn, 1 HN, 1SG, ko tìm đc người đi uống bia, cfe, đều nhớ đến mình. Cười cái cho dễ chịu vậy
    Mấy hôm nay, nóng nực...Nhớ cái mùa hè năm ngoái dưới HN thế ko biết, nhớ Hồ Tây, nhớ chị bán ốc dễ tính, nhớ mấy lần thèm ốc đến nỗi bất chấp...tả............... Nhớ năm thứ 3, trc khi đi thi, lần nào cũng đc dạo quanh khắp Hn trc khi bước vào phòng, dễ chiu, thoải mái với cái không khí buổi sáng trong lành, mát mẻ nhất của thời tiết mùa hè!! H tìm lại cũng khó, mà biết đâu sẽ chả bao h tìm lại đc???
    H, mình nhiều thời gian thế, sao chả ai xin bớt nhỉ???
  7. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    :) Vào SG uống bia đi gái
  8. latdatpt

    latdatpt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Về VT đi, tao cũng thèm uống bia, thèm cafe, mỗi tội chả bao h mất ngủ đc, buồn quá!!! Há há!!
  9. oOoTimoOo

    oOoTimoOo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2007
    Bài viết:
    3.319
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng buồn
    mệt mỏi quá hic hic công việc, học hành thi cử
    chẹp ...
  10. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc hơi vênh!!!!!!!!!!!!!!!

Chia sẻ trang này