1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

XÚC CẢM MỘT GIÂY....

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi PhuthuyAli, 07/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. darkblade

    darkblade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Ảnh của bạn cáo nhìn thê lương quá :-<
  2. dvhai_apt

    dvhai_apt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Tý thì ngất
    Cảm ơn EM nhiều!
  3. NiceFantom

    NiceFantom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2008
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Nắng thế nhờ. Thấy lẻ loi wá :-s
  4. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Hế, tò mò, anh zai ới....
  5. cuoicodon

    cuoicodon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, trông hoa lại nhớ tới mình, giống thế chứ...giống đến lạ lùng! Chỉ khác là mình chưa bao giờ được nở để mà tàn úa
  6. latdatpt

    latdatpt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên lại thấy mắt cay cay, thấy mình hình như ko bao h sướng đc, ko bao h hết phải nghĩ!
    Cứ tưởng những cái đau khổ nhất, với mình, thế là qua...
    Cứ tưởng cái suy nghĩ, chai lì với cảm xúc, cái suy nghĩ :"Từ h ko bao h có chuyện gì có thể làm buồn hơn, đau khổ hơn" để sống hiên ngang, bất cần hơn sẽ mãi đúng..
    Cứ tưởng sau khi kiếm đc 1 công việc ổn định, cuộc sống sẽ khác...
    Tất cả sẽ vẫn đúng, nếu như đừng có gì động đến người thân của mình, sẽ vẫn đúng, nếu như đừng bắt người thân của mình phải lo nghĩ..
    Sẽ vẫn đúng, nếu ko có lắm đứa điên làm mình ức chế đến thế!
    Cớ những lúc, chỉ muốn tát cho nó phát vào cái mặt vênh váo, vì cách xử sự trẻ con ngu ngốc, tiểu nhân ấy! Ngu về cả học thức, lại còn ngu về cả cách cư xử!
    MK! bực!!
    Được latdatpt sửa chữa / chuyển vào 22:01 ngày 27/09/2008
  7. lomromcom

    lomromcom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    gặp chuyện mà không nhẫn nhịn tốt sẽ buồn phiền, nếu nhẫn nhịn được thì trong lòng sẽ nhìn rõ được trời biển mênh mông.Nhẫn nhịn được mới có thể làm tiêu tan tai vạ tránh được hoạ hại, nhẫn nhịn được thì mới có thể bình thản điềm nhiên, có nhẫn nhịn được mới có thể đứng vững ở vị trí bất bại,có nhẫn nhịn được thì mới có thể chuyển nguy thành yên, có nhẫn nhịn được thì mới có thể gặp điều dữ biến thành điều lành.
    Hèm... Còn những đứa ngu về hoc thức và cách cư sử thì.....Vả cho nó pát cho gẫy km răng nó ra đi.....
  8. fox8x

    fox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    0
    Không phải bông hoa nào cũng nở rồi mới tàn. Có những bông tàn từ khi chưa nở.
    Không còn sống để kịp nở...
  9. november_rain07

    november_rain07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    Mạng ở công ty mình chán quá cơ. Chả hỉu sao dạo này cả ngày rình mãi mà chả vào được ttvn. Tối về phải mò mẫm ra quán chát. Đau!!!!!!!!!
  10. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0

    nhìu tâm trạng , chẳng biết bắt đầu thế nào đây
    lại phải đi thôi

Chia sẻ trang này