1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

XÚC CẢM MỘT GIÂY....

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi PhuthuyAli, 07/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Trời vào thu rồi..........đường có gió và lành lạnh...........
    Lại thik có cạ để lang thang để cà fê, cà pháo, để tán nhảm.......để linh tinh
    He he chiều này mới chỉ được đến tán nhảm chưa được linh tinh, hít hít
  2. nangmuadong8

    nangmuadong8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    CÔ ĐƠN CHỒNG CHẤT CÔ ĐƠN!
    ?????????????????????????????????????
  3. lomromcom

    lomromcom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Có những khi, lang thang trên đường, ngỡ ngàng nhận ra sao xung quanh người ta toàn đi đôi đi cặp, bất giác nhìn xuống đôi tay đang cầm lái, chạnh lòng...
  4. nangmuadong8

    nangmuadong8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Rứt ruột mua quyển truyện " Giá đâu đó có người đợi tôi " chỉ vì cái tựa đề ấy, giống với tâm trạng của mình lúc ấy. Mênh mang....khó tả.....
    Nhưng mình biết, ở đâu đó, vẫn có người đợi mình. ...trả nợ. He he. ( dù sao có người đợi vẫn hơn không ).
    **********************************************************************
    ! BUỒN ƠI LÀ SẦU !
  5. latdatpt

    latdatpt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng, em vẫn bị nói dối, cái điều mà chả bao h em mong! Để rồi em thấy bị tổn thương, em lại ko thấy tin, em cũng chả muốn tin...Em lại ko hiểu... Sao em ko thể lamnhưngcãi như mình nghĩ?/
    Dạo này ít khi em thấy thoải mái lắm, em muốn khóc, rồi em muốn say, em muốn mình ko phải tỉnh, để suy nghĩ bất cứ điều gì, để ko phải sống giả tạo với ai!! Em cứ sống âm thầm, lặng lẽ, như chả liên quan đến ai, như chẳng ai làm mình bận tâm, mặc dù, đôi khi, em vẫn phải cười, những điệu cười vô nghĩa, có khi là vô duyên mà em cũng chả hiểu tại sao??
    Em có những người thân luôn bên cạnh, mỗi khi có chuyện gì xảy ra, em cũng có nhiều bạn tốt, để luôn lo lắng như em vẫn đang là đứa trẻ con, nhưng em vẫn thấy cô đơn... Sống cùng bao nhiêu người, mà em vẫn phải đợi 1 đứa bạn xa về, đẻ có người chơi cùng, mặc dù bọn em cũng chỉ mới chơi!!
    Hôm trc offline với box, em bị say, nhưng h em lại muốn thế, em muốn đc "nat" như ngày xưa, em lại muốn phá phách!!
    Hình như emđang chán cái NNc bất bí, em chán cái gồ bó thời gian trong công việc, rồi em chán anh, chán em, chán cuộc sống nhàm tẻ xung quanh em!!
    Em lại thấy nhớ những người trong box, những người em có cảm giác có thể say 1 cách thoải mái nhất!1
    Em đang đợi, 1 ngày bạn trở về..., để em say, để em sống thật hơn với mình.....
    Chán!!!!
  6. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Hề, bùn cười nhề.. Ai cũng kêu như vậy.. Ai cũng kêu cô đơn khi xung quanh có rất nhiều người.. Cái này như bệnh í nhề.. Chẳng biết nó lây nhiễm qua đường gì, hề hề..
    Chị nắng theo em nghĩ chị lấy cái phớt đời của chị làm tông chính mà sống là ok hết, chài ôi, cô đơn nó cũng chỉ là một phút lãng nhách trôi qua trong bộn bề mọi thứ mình phải giải quyết thôi mờ chị.. Bận tâm nhiều chỉ khiến mình lún sâu thôi.. Làm quen với những người xung quanh và cuộc sống xung quanh, học cách hài lòng hơn với những thứ mình đang có.. Chẹp, lý thuyết ai cũng biết chị nhờ, zưng mà em nghĩ khi cố gắng sẽ làm được thôi.. À mà, cái quyển truyện chị nói, em cũng định mua đấy, cơ mờ nó là truyện ngắn, em hok quen đọc truyện ngắn lắm, hay hok chị
    Anh Lởm cũng nhều bức xúc phết nhể, hê hê, cái này như virus đua đòi í nhở, ai cũng có.. Em mà có cái virus đua đòi của Doremon, em sẽ làm cho mọi người đua đòi............hát, há há, lần nào nhà mình đi hát em cũng thấy vui - dù có những giọt nước mắt, nhưng như thế sẽ nhẹ lòng hơn.. Dù sao thì, anh là con trai mờ, cố lên anh nhá!
    Chị Lắc lư, hí hí, ấn tượng của em về con lật đật là lúc nào nó cũng lắc lư - nhìn lúc nào cũng đáng yêu.. Haizzz, em tưởng hum đó chị hok say cơ, hay là hum nào khác nữa đó chị.. Em thấy chị đứng dậy hơi loạng quạng, nhưng có anh DVD đi cùng cũng yên tâm chút, hì.. Em muốn hum đó nhà mình ngồi nhậu với nhau gần gần chút để có thể say xỉn vô tư như mọi lần, hờ, nói công nhận nhớ gái 2bi phết, hehe.. Cho nên, lúc chị cười phát cuối í, em thấy vui lắm, thấy quen với chị hơn, chị Lật đật ứ phải là người cứ chìm nghỉm như lúc đầu tới.. Chẹp, nhớ ghê.. Mà chị ơi, kêu nhiều càng làm mình thêm nản thôi, cố lên chị nhớ.. Hình như em có cm vài câu rùi, em nói ít thoai.. Chị đã từng rất lo cho em, em cảm động lắm.. Nào mình cùng hét, cố lên
    Uầy, chị Ali dạo nè cũng nhều tâm sự, lại thèm trà sạch với anh Thằn lằn hay sao á, há há.. Chị hok biết nhớ, em là em ghen tỵ với hội trà sạch VT cực, vì mọi người hay được gặp nhau hơn, gần nhau hơn.. Chứ HN, từ ngày chị 2bi đi, mọi thứ cứ đìu hiu (nói tới lại ghét gái í, hứ).. Cho nên là chị cứ tự hào vì có người ghen tỵ với những thứ chị đang có đê.. Chị còn có lúc để tám, có người để tám, còn hơn em im ỉm suốt.. Chị, vẫn sướng nhá
    Hố hố, hôm nay em vênh mặt nói với mấy anh chị, có gì ứ phải thì các anh chị cứ phạt, em chiến tất, keke.. Cơ mà hok phạt r nhá, em vẫn chưa hồi đâu.. Em chỉ tự nhận thấy ít than vãn sẽ tốt hơn, à thì tất nhiên nó điên quá rồi thì cũng phải nói ra cho bõ tức.. Nhưng nói rùi phải quên nó đi à nha, mang nặng trong lòng mấy anh chị sắp thành người già lẩm cẩm đấy Mai gái 2bi về rồi, em sợ không tham gia đú được, giời ơi là giời Cơ mà, gái ơi, hay là tối thứ 6 tuần sau chiến nhá, em sẽ cố gắng, há há, máu nhắm, riêng với đội nhà mình là cố gắng hết mức
    Hê, em chúc các anh chị bình yên, điên vừa vừa
    Thông cảm con bé, nó over-night 1m nên hơi điên nốt
  7. latdatpt

    latdatpt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Mới sáng ra mà đã thấy bất an ghê gớm!! Chơi bao nhiêu trò điện tử mà chả thắng đc trò nào. Bao nhiêu sức mạnh của ngày xưa, h tan biến hết!!!
  8. november_rain07

    november_rain07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    Trống rỗng...
  9. booatoa

    booatoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    "...thôi đừng hát ru, thôi đừng ray rứt,
    lá trút rơi nhiều đâu phải bởi mùa thu..."

  10. november_rain07

    november_rain07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    Chào ngày mới nào!!!
    Cuối tuần này lại hội hè, ọp ẹp roài!!!!
    Tuần sau và cả tuần sau nữa.....

Chia sẻ trang này