1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

XÚC CẢM MỘT GIÂY....

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi PhuthuyAli, 07/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuoicodon

    cuoicodon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Bố tớ bảo, sông Ngàn Phố nay ko chỉ có ở Hà Tĩnh... đã xuất hiện 1 con sông Ngàn Phố giữa lòng Thủ đô
  2. november_rain07

    november_rain07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    October_Rain + November _Rain = Mưa to, đường tắc, ngõ ngập, điện mất => Loạn!!!!!!!
  3. latdatpt

    latdatpt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc của 3 ngày t rc...
    Trơì lành lạnh, xám xịt, như muốn trút xuống một cơn mưa thật to. Rồi cái lạnh sẽ đc nhân lên gấp mấy lần. Hôm nay lại mặc áo cộc tay chứ :(
    Mùa đông - Mùa của cảm xúc, mùa của mong chờ, nhớ nhung..
    Mùa đông năm nay = năm đầu tiên có 1 công việc - tạm gọi là ổn định! Có lẽ cảm xúc sẽ khác nhiều so với năm trc, nhưng những cảm xúc dành cho nhớ nhung, hi vọng chắc sẽ còn nguyên vẹn...
    - Ko có thời gian nhiều cho bạn bè...
    - Ko có thời gian cho cà fê, cà fáo...
    - Ko có thời gian cho cả gia đình, tình yêu...
    Cái vùng đất hẻo lánh này, đã chiếm nó trọn rồi, ngay cả khi ko làm việc nữa...
    - Những dự định đành phải để dành..
    - Những mong chờ, háo hức đành cố bỏ quên...
    Đi làm rồi, lalị mong được thất nghiệp!
    Gia đình ở VT, bạn bè thân phần lớn ở HN, trong khi time ở VT lại quá ít ỏi, time ở HN hầu như ko có!
    Chưa đầy 1 năm xa HN, cũng ko có ý định xuống HN kiếm việc gì khác, sống lâu dài, nhưng vẫn thấy nhở, kỷ niệm về một thời cực kỳ vô tư, hồn nhiên... Để bây h, mỗi lần ngồi nghĩ lại, lại thấy lòng bòn chồn, nao nao khó tả.
    Thế mà đến gần 5 năm ở HN, những con đường biết, thuộc lòng, cũng chỉ đếm trên đầu đốt tay, mặc dù nhắc đến đường nào cũng thấy quen quen, "hình như mình đã đi"... Sau 4 năm học, mà bất cứ lúc nào đi đâu, cũng phải hỏi đường mấy con bạn, rồi mới dám bước xác ra khỏi nhà.
    Giờ ngồi viết dững dòng này, dự định gì trong thời gian sắp tới nhỉ? Có đến 2 ngày nghỉ trong 1 tuần, phải xuống HN thămlạibạn bè, hàng xóm cũ chứ nhỉ, lâu quá, lỡ lại bị quên mất!
    Mấy năm ở HN, những cảm xúc, những cái gọi là tình yêu đầu tiên cũng đều bắt nguồn từ nơi này, từ mùa Đông HN...Để trc khi về VT chính thức, cũng là những ngày mùa đông khó quên ở HN...
    Thở dài một cái,, cho những gì trong QKhứ...

    Được latdatpt sửa chữa / chuyển vào 02:56 ngày 02/11/2008
  4. oldbabie

    oldbabie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2008
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Good, cảm xúc thật dạt dào, cảm xúc thật!
    Cảm xúc của 3 ngày mà phải để đến đêm muộn mới mở thì cũng bizi!
    Tiếp tục đi, ủng hộ bạn đấy...
    Góp ý, cái gì định làm thì phải làm đi, đừng bao giờ để dành, đừng bao giờ bỏ quên, nếu k thì quên hẳn nó đi cho đỡ nặng đầu. Sống và lv ở đâu cũng thế, k nhất thiết ở HN hay ở VT, miễn là thoả mái là ok, hi!
    have fun and good luck,
  5. ghet_ruoi

    ghet_ruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    0
    Phê quá...hôm nay vừa đc đón cơn gió lạnh mùa đông đầu tiên áo da đi dưới mưa mà vẫn lạnh run.Sắp đc cầm cốc trà nóng mà tay run run rồi...
    3 ngày nay mới đc ra đg ngắm phố xa,đúng là ngớt mưa,các rân chơi đổ ra đường
    4h chiều đã đủ 7 rân chơi ngồi cafe chém gió vui thế .Lâu lâu mới có hôm đông đủ thể này.hehe
    Hôm nay trà nóng view Nhà Hát Lớn mới thay đèn chiếu sáng thây đẹp ghê.
    HN tuy bẩn,lụt...nhưng nhiều cảnh để phiêu thật
  6. lomromcom

    lomromcom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Từ Nam Định về Hà Nội .Thích Thật Thủ đô của ta đã thành Sông.....và chưa thấy bao giờ Sông Tô Lịch sạch như bây giờ...Có lẽ mai phải di cư về Đất Tổ thôi...Sắp có đợt Dịch bệnh rồi
  7. thanlanxanh

    thanlanxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Vía mình nặng quá hay sao mà đi đến đâu nền kinh tế nước đó bị suy giảm 1 cách thảm hại. Trước thì thị trường Malay sập cái rầm trước mặt mình, giờ lại là HQ, giá trị đồng tiền giảm 40% chỉ trong vòng 5 tháng mình có mặt ở đây. hix
    Khủng hoảng kinh tế đang khủng bố tinh thần của mình.
    What the hell is happening?
    Được thanlanxanh sửa chữa / chuyển vào 23:50 ngày 06/11/2008
  8. ghet_ruoi

    ghet_ruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    0

     
    hic...Korea ở VN đg bán tháo CK đổi qua $ rôi về nc chuyển sang won ..kiểu này lãi to

    được ghet_ruoi sửa chữa / chuyển vào 11:34 ngày 07/11/2008
  9. lomromcom

    lomromcom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Vĩnh biệt ngày hôm qua.......
  10. latdatpt

    latdatpt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới có buổi sáng thư thả thế này.. Ko dậy sớm, nhưng mặc quần áo cộc tay nêncảm nhận đc rất rõ cái lạnh của thu
    Chắc hôm nay rỗi rãi hơn, sẽ có time cho những thú vui riêng...
    Điên thật, viết đến đây mới nhớ ra đang luộc nồi ngô, cháy mất tiêu rồi
    Giờ, hết cảm xúc mùa thu, viết riêng cho những ngày ở Tân Sơn...
    Mẹ gọi rồi, tí nữa vậy

Chia sẻ trang này