1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

XÚC CẢM MỘT GIÂY....

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi PhuthuyAli, 07/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. latdatpt

    latdatpt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc lung tung......
    Tân Sơn, sáng mở mắt là núi, tối đi làm về cũng đập mặt vào núi! Chỗ làm bây h, trước cửa là ngọn núi Cút cao tít, mây mù bao phủ. Và có khả năng, sau này NHàng đc xây mới cũng dưới chân núi
    Chắc mùa Đông ở đây sẽ lạnh lắm?.
    Lẽ ra ở lâu, phải quen dần, thì lại thấy ngày càng âm u, heo hút... Chưa tối mà trời đã đên kịt, chả 1 bóng người.. Sáng muốn kiếm cái gì ăn gần nhà cũng khó. Hôm nào dậy sớm đc thì có cơm rang ăn, ko thì vác bụng đói meo đi làm Mấy ngày đầu còn chịu khó mang đồ ăn từ nhà đi, gần đây bao nhiêu việc, chẳng có time nghĩ đến gì nữa cả. Nói thế thì hơi oan uổng, nhưng cái lúc nghĩ ra gì đẻ ăn thì cũng là lúc chuẩn bị lên đường. Kiểu về nhà sướng, thành ra những cái đói khổ bị gạt ra 1 bên, rồi laị bước vào đói khổ, mới thảng thốt nghĩ đến...
    Vào đấy, cái thèm nhất là đc lê la bạn bè, hóng hớt đủ chuyện trên đời. Đôi khi chỉ cần ngồi im, nhìn gì thì nhìn, chỉ để biết thời gian đang trôi... Nhưng lấy quái đâu ra cái cảm giác thân quen bạn bè trong ấy chứ? Thậm chí nhiều lúc, lời nói, siuy nhĩ, hành đỗng đã là những cái vô cùng khác nhau rồi. Suy nghĩ 1 kiểu, nói ra lại kiểu khác, và lúc phải hành động thì hậm hực. Thấy cuộc sống quanh mình phức tạp thật..
    "Rượu ngon phải có bạn hiền"
    Mà đôi khi, rượu ko ngon, bạn cũng chả "hiền", vẫn ừng ực uống, như kiểu thích thú lắm, và sẵn sàng bất chấp mọi đối thủ. Thực tế trong mồm lại lẩm bẩm gì đấy, trong đầu lại vang lên cái suy nghĩ, kiểu "đừng có tưởng..."
    Hè, nói đến rượu, lại mong đến Tết. Chả biết năm nay sẽ là màn trình diễn gì, của girls Đất tổ nữa?
    Vẫn thích tưởng tượng lúc các anh ngồi đứng xem các chị em nổi dậy rượu chè
    Hẹn gặp lại
    Được latdatpt sửa chữa / chuyển vào 00:57 ngày 09/11/2008
  2. mua_hoa_quynh

    mua_hoa_quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    0
    Đã từng nghe câu nói gữa can đảm và giả vờ can đảm không khác nhau nhưng lần này không giả vờ được. Nhớ lại chỉ còn thấy tiếng gào thét khản giọng... Cố dậm chân thật mạnh, hai tay nắm chặt bó lau mà vẫn thấy vai rung lên, cắn chặt hàm răng mà vẫn thấy chúng va vào nhau.
    Chưa bao giờ thấy sợ hãi như thế. Cảm giác như không đứng được trên đôi chân của mình.
  3. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ý à, tự dưng cảm thấy hẫng hụt hic hic
  4. mua_hoa_quynh

    mua_hoa_quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    0
    Buổi học cuối cùng. 4 năm qua nhanh quá. Tạm biệt lớp học thân yêu. 4 năm ko còn là 1 đứa nhút nhát ngày nào. Cảm ơn CLB để không ngại ngùng khi làm quen một người mới. Cảm ơn những bài tập nhóm, những buổi thuyết trình để không hề run khi đứng trước đám đông. Sẽ nhớ về những con đường, những lối quen, những con người lưu lại trong tim...
    Được mua_hoa_quynh sửa chữa / chuyển vào 21:04 ngày 29/11/2008
  5. truong08

    truong08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2008
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    hôm nay mệt mỏi đau đầu quá cơ định về quê mà ko về đc nhớ quê PT quá rồi
  6. latdatpt

    latdatpt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên hôm nay lại chả thích ngủ, khác hẳn mọi ngày!
    Có cái gì để nhớ, và có cái gì muốn quên...
    Buồn!
    Cũng chả phải!
    Ngồi với em pikachu mãi, mà chả thoát nổi bàn 1!
    Chắc đầu óc đang rỗng tuếch!
    Hẹn ngày mai vậy!
  7. latdatpt

    latdatpt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Lại bị chết vì tính cẩn thận quá!!
    Buồn! Ôi chao buồn!!
    Cứ thế, khi nào mình mới giàu đc nhỉ???
  8. latdatpt

    latdatpt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Mình lười dã man!!
    Ở cơ quan, lúc nào cũng chỉ mong về nhà để nấu cơm, để dọn dẹp...
    Khi về nhà rồi, lúc nào c ũng tư tưởngt nghỉ ngơi, chơi bời...
    Lịch cafe bao h cũng đc đưa, xếp lên vị trí đầu tiên...
    Kon gái kon đứa, ngủ đến 8h mới dậy, lang thang chợ 1 lúc, hết sáng, chiều online, điện tử tí, hết buổi chiều. Tối lailj onl chát chít.
    Lại nhớ đến câu: "Có những ngwời sống mà như đã chết".
    Có khi nào là mình???
    Rồi cái sự lười đến bao h mới kết thúc??
    Nhưng, h vẫn phải ngồi a(n mấy em pikachu đã.....Tí nữa tính sau...
  9. lomromcom

    lomromcom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời vô nghĩa quá
  10. nangmuadong8

    nangmuadong8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên em muốn làm cô tấm. Chả hiểu sao hôm nay em lại chăm đến khó hiểu. Đi làm về đã phờ người, mà em lại nảy ra ý định đi giặt quần áo, không chỉ giặt quần áo bình thường, mà có cả cái áo khoác em đang mặc, rất to và rất ấm...Và câu chuyện về cô tấm mùa đông bắt đầu..........
    " Trong một căn nhà nho nhỏ, một chậu quần áo to to, trong chậu quần áo to to có một chiếc quần nho nhỏ, he.. he. Bên cạnh chiếc quần nho nhỏ có một chiếc áo to to, trên chiếc áo to to có một chiếc túi nho nhỏ, trong cái túi nho nhỏ có... cái điện thoại của em. Hu hu hu..."
    Câu chuyện em kể đến đây là hết, vì một phút nông nổi mà bây giờ đành ngậm ngùi tiễn đưa MoBeLL về nơi an nghỉ cuối cùng.
    Mọi tấm lòng chia xẻ xin gửi về địa chỉ yahoo: nangmuadong1985vn

Chia sẻ trang này