1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

XÚC CẢM MỘT GIÂY....

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi PhuthuyAli, 07/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. h19239

    h19239 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2007
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Học đấm bốc kiểu này thì ...shock quá.
  2. mua_hoa_quynh

    mua_hoa_quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    0
    Dạ ngu thì em cũng có ngu nhưng mà chưa đến mức đi học để người ta đấm đá ạ, thế khác nào rước hoạ vào thân ạ. Mà trưởng bối nói thế khác nào bảo em làm khó trưởng bối. thấy trưởng bối làm ăn nhớn nên em định gửi fax cho nó quy củ đúng tuyến sau này thành tài còn lật lại được hồ sơ ạ. Cơ mà không có thì trưởng bối cũng cho em cái mail hay địa chỉ bưu điện chứ trình bày trên đây nào là tên tuổi địa chỉ chiều cao chiều to chiều nặng? khác nào show từ trên xuống dưới từ trước ra sau :?>
    Tinh thần hi sinh vì thể thao thì em có thừa bằng chứng là chúng bạn chỉ học 5 kỳ thể dục thì em ?oxin phép? học lên học xuống thêm vài kì ạ. Nhưng mà làm j cũng cần niềm đam mê và cảm hứng, phải luôn chăm lo khuyến khíchmần non ạ, cơ mà bác đặt nhiều chỉ tiêu quá em mà không đủ tiêu chuẩn chán nản không theo học được thì khác nào bác vùi dập một tài năng lớn ạ. Để tiện cho việc trưởng bối ?oxem xét lại? em xin trình bày nguyên nhân mục đích và nhiệm vụ đề ra khi tự dưng mún học đấm bốc ah.
    1. Nguyên nhân: có 2 nguyên nhân:
    - Tự dưng hôm qua có tư thù với 1 đứa mà xét thấy thù này không trả giang hồ nó khinh. Nghĩ đến cảnh đập nát mặt nó ra là cảm thấy hả hê sung sướng (nghe có vẻ hơi độc ác nhưng em vốn thật thà)
    - Ra đường hay bị bắt nạt nên nhìn xa trông rộng thì đi học cho có cơ có bắp ra ngoài đường không đứa nào dám bắt nạt thứ nữa là để sau này lấy chồng(2 năm nữa là thầy bói bảo thế) mẹ của chồng cũng ko có cớ mà chê ta bé ta nhỏ.
    2. Mục đích:
    - Nghiên cứu về đấm bốc tìm ra phưỡng pháp học tập nhanh nhất để thành tài
    3 Nhiệm vụ đặt ra:
    - Sau 10 năm trả được mối thù để tâm hồn thanh thản hơi lâu nhưng quân tử trả thù 10 năm ko muộn.
    - Đấm đá được ai thì đấm đá ra đường không sợ đứa nào ạ
    Trên đây là phần mở đầu đơn xin học của em văn phong của em hơi lủng củng mong bác xem xét, chiếu cố duyệt cho ạ
    @ H19239: shock j ạ?
    Được mua_hoa_quynh sửa chữa / chuyển vào 10:47 ngày 02/03/2009
  3. oldbabie

    oldbabie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2008
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Ồh, đọc xong đơn của e, lão thấy e có tư chất để học đây? bên cạnh đó lý do cũng khá là chính đáng, cái này có thể gọi là ?oduyên? trong luyện võ, mà có lẽ lão sẽ cố gắng chuyền thụ những bí kíp võ công, có thể e sẽ là chân truyền của old chăng?!
    Tuy nhiên, chuyện ngu và khôn với bị đánh k hề liên quan? còn nữa, chuyện tay to có cơ bắp thì k nhất thiết phải luyện võ mới có? ví dụ lão luyện hơn 30 năm mà thân hình cứ mảnh mai, mong manh nhìn có phần yếu ớt? cái ấy bởi lão dạy đấm bốc với phương châm rèn luyện sức khoẻ là chính, sát sinh là phụ? làm sao cho tâm của mình được thanh tịnh, lâu lắm rồi lão k giết người nữa, e cố gắng theo được điểm này thì có thể tặng e chữ ?otuyệt?.
    Lão rất đồng ý, làm gì cũng cần đam mê cần nguồn cảm hứng đặc biệt trong lĩnh vực nghệ thuật. E đã biết coi đấm bốc là nghệ thuật, nhưng e phải coi người chơi đấm bốc như một nghệ sĩ, lúc ấy mới thực sự có hiệu quả? lão tin là e làm được (niềm tin của người già chắc là đúng!!!).
    Có những việc vớ vẩn mà bọn trẻ con giờ rất giỏi thì thế hệ già cả như lão đâm lẩm cẩm, ví như lão k có hộp thư, k có địa chỉ cụ thể, k có đt, máy f#$%? nhưng đúng là k nên để e show từ trên xuống giữa, từ 2 bên đến trước ngực cho mọi người xem được, cái này chỉ để cho mình lão thôi?lão sai, sẽ sửa.
    Tinh thần thể thao cũng như tinh thần học tập thì tốt rồi, như vậy xét trên phương diện bề ngoài thì e có đủ cả chí và lực? lão sẽ bố chí thời gian để xem xét nội tình bên trong. Nhớ mới năm nào? lão luyện cho Mike Tyson? thực sự lúc ấy chỉ muốn cho cậu ấy thành tài, mà lão quên đi rằng con người sống cần cả tấm lòng, để sau này Tyson gây nhiều tai tiếng, 1 phần lão cũng thấy mình có trách nhiệm, giờ lão k muốn e theo vết xe đấy?
  4. mua_hoa_quynh

    mua_hoa_quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    0
    Đọc những dòng trên của bác em hơi buồn cái là không nhất thiết luyện võ mới có cơ bắp thế này thì thiếu mất cái nhiệm vụ cần đạt đc của em rồi. Cộng thêm với để rèn luyện sức khoẻ thì ngày nào em cũng tập thái cực quyền với dưỡng sinh rồi. Mục đích học tập rõ ràng trả thù là chính lập công là phụ.
    Cơ mà thật tình cờ và bất ngờ là em thần tượng Mike Tyson đã lâu nay mới biết thầy luyện của anh ấy. Thật đáng nể một con người có đủ 4 T cơ mà xem ra stt của bác có fần jống anh ấy (không địa chỉ cụ thể ắt hẳn 1 thời vàng son đã qua nay đang ko nơi nương tựa ạ). Đúng là thầy nào trò nấy. quả là ngưỡng mộ.
  5. oldbabie

    oldbabie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2008
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Em hay viết vào giờ lão thiền quá, mở ra đọc mà bận thiền? rồi sau k định comment nữa nhưng thôi? gọi là tấm chân tình của lão với quê hương, thà để quê hương phụ lão chứ lão k phụ người của phú thọ, nên e có thể nói gì lão cũng k chấp.
    Đọc bài của e, lão có cảm giác e k được học môn logic hoặc tinh thần học môn logic của e nó cũng mạnh mẽ như môn thể dục hoặc e có thể có chút hạn chế về vấn đề tư duy? tuy thế, e có tuổi trẻ, e có thể khắc phục được? vấn đề là sẽ rất dài và rất xa.
    Lão k hiểu 4T của e ý là gì? E dùng nghĩa cổ hay nghĩa hiện đại (tiền, tình, trí, tiếng hay tiền, tình, tù, tội?). Đời người ta, biết thế nào là vàng son và biết thế nào là vàng son đã qua và hơn cả biết thế nào mà e đánh giá lão ghê gớm vậy, có cần lão phải xin lỗi Tyson k? thần tượng của e? và lão cũng phải thần tượng theo e sao?
    Em là con gái mà viết thật rắn rỏi, cứng cáp? khiến cho lão đây phải nghiêng mình kính phục? k dám nhận dạy e nữa, bỏ ý định ?otự nhiên muốn dạy đấm bốc? rồi!
  6. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Sao mọi người nói nhiều nhỉ, chả có j để nói nữa.. Dạo này mình cạn chữ thế
  7. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Thở dài.............lo lắng
    HIk
  8. mua_hoa_quynh

    mua_hoa_quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    0
    Em đã trình bày với bác trước là văn phong của em nó hơi lủng củng cơ mà em không hiểu em nói j để bác phật ý mà chấp với không chấp ạ. Thứ nữa là quả là bác nhận định chính xác từ bé đến lớn từ khi đi học đến nay em cũng chưa được đào tạo hệ thống về cái môn logic học ạ. Thật là hết sức thiệt thòi.Nhưng xem ra em và bác có cái tư duy lệch hướng nhau, điều này cũng dễ hiểu khoảng cách giữa 2 thế hệ mà đâu dễ dung hoà được.
    Đọc bài này của bác em cảm giác bài trước nữa không phải bác viết hay giả như là cảm xúc 1 giây ở 2 thời điểm nó khác nhau ạ. Nếu ở bài trước nữa bác nhận là luyện cho Mike thì bài này bác lại bảo em đánh giá bác ghê gớm... ạ. Em xin gửi bác bài báo này thay cho lời giải thích 4 T ạ. Mất cả buổi tìm kiếm tiểu sử về anh Tyson để mà "bỗng dưng thần tượng" ạ.
    http://www.danong.com/data/cache/3231.html
    Bác thông cảm vì dân khối A không có được những áng văn thơ mượt mà như con nhà khác nên lời văn của em nó hơi khô cứng, lủng củng. Bác không nhận dạy em coi như sự nghiệp boxing của em tan theo mây khói, cơ mà cũng chả dám nài nỉ thêm.
    Lâu lắm rồi mới lại có cảm hứng dông dài thế này rất cảm ơn bác
  9. oldbabie

    oldbabie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2008
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Lão viết theo bài của e, và vì lão là người viết trước nên luôn muốn đón ý của e? khi mà e đưa ra một câu kết luận Đúng là thầy nào trò nấy. quả là ngưỡng mộ khiến lão giật mình? và đúng là đọc bài của e kiến lão loạn đầu như vào matrix tìm subject. Ngày xưa lão cũng được đào tạo căn bản về: ngữ pháp, tập làm văn, từ ngữ?etc đại loại những cái vớ vẩn ấy? để rồi học không đến đầu đến đũa, mà giờ đây lão k biết phân biệt đâu là chủ ngữ và đâu là vị ngữ? e nói văn e lủng củng (lão tưởng e chê lão? nên lờ tịt đi, hoá ra e nói thật và e học khối A).
    Đúng như e nói: khoảng cách giữa hai thế hệ không dễ dung hoà, lão ghi nhận câu này và nhận lỗi vì trách e khi chưa hiểu e định nói gì. Còn về 4T gì đó, nói thật là lão k biết, k hiểu lắm? lão già rồi ít có điều kiện tiếp xúc internet, có online đọc báo thì chỉ biết vào vnexpress hay dantri thôi, mấy thể loại đànông.com, đànbà.muối thì lão k care lắm (àh, thỉng thoảng có xem playboy hoặc maxim gì đó?)
    Ừh, lão rất cảm ơn e vì lâu lắm mới có người để lão suy nghĩ, lúc đầu lão vui thật, nhưng sau buồn quá, giờ thì phải đi vệ sinh? thôi, lão k dạy boxing gì nữa giờ chuyển sang ?king (là cooking nhé) cho nó mốt?
    Chúc e sớm tìm được thầy tốt, luyện tốt để thành tài,
    Thân mến,
  10. mua_hoa_quynh

    mua_hoa_quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    0
    Còn em viết theo bài của bác. Hihi. Thật xin lỗi vì để bác phải hao tâm tổn sức suy nghĩ về những j em viết cơ mà lời văn của em giản dị mộc mạc, nếu có nhiều phương án bác cứ chọn cái nào "tối" nhất là chính nó.
    Sau khi nói chuyện với bác em lại cảm thấy thiệt thòi vì ngày xưa vinh dự được học Mrs Văn Kiều Oanh (chỉ ai học cùng khoá với em mới hiểu) nên đến dấu chấm dấu phẩy từ ngữ nó mới lộn xộn thế này. Có lẽ em sẽ chuyển việc học đấm bốc sang học ngữ pháp ạ.

Chia sẻ trang này