1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

XÚC CẢM MỘT GIÂY....

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi PhuthuyAli, 07/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. november_rain07

    november_rain07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    Dạo này cuộc sống nhiều thứ lộn xộn quá. Đến công ty công việc bù đầu. Từ hôm nay trở đi, mỗi ngày đi làm về lại lủi thủi 1 mình. Chắc phải mất 1 thời gian. 2 đứa ở cùng về quê thực tập. Lại quanh ra quanh vào với 4 bức tường. Buồn.........
  2. oldbabie

    oldbabie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2008
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Lão thấy bài của e tối lắm rồi, vẫn còn tối hơn được nữa àh? Đen gì mà đen thế (đen xì, đen kịt, đen tuyền hay đen bóng?)
    Ồh... e nhắc đến cô Oanh?! (k biết phải cô giáo lão k?) Làm lão nhớ đến những người lão đã học qua... cô Yến, cô Phụng, cô Thuỷ, thầy Ấn... nhớ những buổi đi học đội tuyển, cạnh đội tuyển Văn, nghe lỏm thầy dạy mà thấy hay lạ kỳ... chỉ muốn sang học cùng (để ngắm các bạn lớp C)... nhưng 2 khối A - C k thể trộn nhau được, cũng như trai với gái là trai với gái... k có thành gay và les mất. Các thầy cô thật tuyệt vời, chỉ vì lão ngu nên mới học dốt... (lão có lỗi với trường rồi!).
    E chuyển sang học ngữ pháp sao? Lão đọc bài e thì thấy phí phạm ngày xưa xao e k học văn mới đúng... 1USD k lớn nhưng k đổi được 1VNĐ đâu e àh!!!
  3. mua_hoa_quynh

    mua_hoa_quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    0
    Lời lẽ của em thì trong sáng vô cùng chỉ có suy nghĩ là có thể sáng có thể tối có thể đen có thể trắng tuỳ vào mỗi người thôi ạ.(có thể lời lẽ em viết ra trong sáng nhưng suy nghĩ lại hơi không trong sáng ).
    Bác thật may mắn vì được học văn những bậc cao nhân như thế chứ thế hệ em đây nào mơ được nghe những lời giảng có cánh ấy. Cũng chả biết cô Oanh về trường từ khi nào và có dậy bác không, nhưng mà có lẽ chưa gặp được cô giáo dạy văn nào ấn tượng như thế.
    Ngày xưa em cũng muốn đi học văn lắm chứ nhưng trời lại chả thuận lòng người. Haizz. Âu cũng là cái số nó phải theo nghiệp toán.
    Mà em đọc bài của bác xong lại đọc lại... đọc mãi mà vẫn không hiểu câu cuối của bác là nghĩa làm sao "1USD k lớn nhưng k đổi được 1VNĐ đâu". Chỉ tại cái đầu em nó không được nhanh nhẹn cho lắm nên nghĩ đi nghĩ lại vẫn chả hiểu j và nó kết nối với các ý trên như thế nào. Về thực tế thì theo em câu ấy quả là chính xác vào thời điểm hiện nay (thôi ạ). Vì nếu vào ngày xưa ấy thì em cầm ngay tớ 1 đồng đổi lấy 1$ bác ạ. Tuy nhiên theo kinh tế học thì ta vẫn đổi được bác ạ, chả là tỷ giá đôla jờ là 1$ = 1750VNĐ tính lẻ đến đơn vị đồng cơ mà. (Em jả sử thế nhé vì không thường xuyên quan tâm đến tỷ já ấy làm j vì VNĐ còn không có huống chi $). Thế nên trên lý thuyết là ta đổi được ạ. tuy nhiên em vẫn không hiểu nó có liên quan j đến việc em học văn hay không học văn (mà tiện đây sửa chính tả cho bác nhé "sao" chứ không phải "xao" vừa đi học ngữ pháp nên hay để ý :">)
  4. oldbabie

    oldbabie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2008
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Ồh? giờ đã tìm thấy điểm k tương đồng của 2 thế hệ? lão già rồi, lời lẽ cố gắng trong sáng? mà cứ bị tối nghĩa thì do lão dốt văn, còn suy nghĩ thì lúc nào cũng thánh thiện? có thể tra từ điển mới nhất 2009: ?otrong như ngọc? chính là nghĩa của từ ?osuy nghĩa lão old?. Lão muốn tìm được tíêng nói chung với e, nên hy vọng e suy nghĩ tích cực hơn, chứ giờ bắt lão suy nghĩ bậy bạ nghe chừng hơi khó (rất cố gắng rồi, nhưng bố mẹ lão dạy phải ngoan, thầy cô dạy phải lễ phép, sếp dạy phải thật thà?).
    E nói các cao nhân? Lão k hiểu lắm, các thầy cô đó thì lão được học cả, k hiểu lớp lão làm sao mà thay giáo viên dạy văn nhiều vậy. Lão dốt văn, nên giờ văn hay buồn ngủ hoặc chốn tiết, mặc dù vậy lão thấy các thầy cô tuyệt vời hoặc nếu k thì trên cả tuyệt vời đấy chứ, chỉ có điều hs ngu thôi (là lão). Cô Oanh???... nói thật là chỉ mang máng nhớ, giờ gặp chắc k nhận ra cô nữa, ấn tượng để lại là lần cô đọc bài thơ ?oThêm một? của Trần Hoà Bình vào buổi trào cờ thứ 2 nào đó? còn lại k nhớ gì nữa, cô cũng k trẻ, nhiều tuổi hơn cô Thuỷ, ít tuổi hơn cô Phụng, cô Yến? àh, có 1 điểm lão nhớ về cô? nhìn vào mắt cô lão thường hoài niệm về thời tuổi ấu thơ hay phải ?orang lạc? cho ông già uống rượu. Có thể, vì lão là học sinh cá biệt, nên cái nhìn k khách quan, nhưng cho đến nay, mỗi lần nhớ về các thầy cô đã dạy, lão đều có 1 niềm kính trọng hơn hết cả mọi thứ.
    E muốn học văn, mà ông trời k cho? cái ấy là tội của ông trời, nhưng ông trời cho thế nào thì nhận thế? quan điểm lão là vậy? ví như ông trời cho lão là con trai? lão k thể ?ocắt phéng? đi để thành 1 thiếu nữ hiền thục dịu dàng được? thôi thì đành chấp nhận vậy chứ biết làm sao!!! Còn e? e vẫn chấp nhận e là con gái đấy chứ, e có sáng tạo gì k đấy??? (lão k biết thì lão hỏi vậy? nếu? thì lão can).
    Có thể đầu e k nhanh vì e cảm thấy vậy? chứ lão xem qua tử vi cho e rồi, e sinh vào giờ con rùa phút con sên thì k thể chậm (hơn) được? cái này là khuyến mại xem thêm cho e thôi (e muốn xem ?ogì? để lão khuyến mại nốt).
    Ừh, lão hay sai chính tả, cái này? k sửa được? cũng như bản tính lão: thánh thiện, thật thà, thẳng thắn, trung thực? mà k làm sao thay đổi nổi? âu cũng là do ông trời sinh ra vậy!
  5. mua_hoa_quynh

    mua_hoa_quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    0
    Như em đã từng nói 2 thế hệ quả là khó dung hoà, thế nên càng nói chuyện với bác em càng cố khai thông cái đâu óc u tối của mình để tìm tiếng nói chung cơ mà em vốn tính thật thà nên có j thì nói nấy đầu óc em nó cứ xám xịt vào nên chả dám nhận mình trong sáng. Hị hị.
    Theo em cô giáo Oanh dạy bác? không phải là cô giáo dạy em. Cô Oanh hay dậy lớp văn thì em biết nhưng cô giáo dạy em vẫn còn trẻ lắm, áng chừng cùng thời với cô Vĩnh (con thày Vàng). Ngày xưa, em ở cùng khu tập thể với cô Văn Kiều Oanh (dạy em) suốt ngày sang? doạ thằng bé con cô ấy nên có nhiều kỉ niệm hơn cả. Em cũng như bác thôi và các thế hệ học trò chắc cũng, thế xa trường rồi nhưng khi nhớ về thầy cô đều có niệm kính trọng hơn hết.
    Em không hiểu cái sự sáng tạo hay chấp nhận ở đây là j(vì vốn em cũng hơi ngu bác thông cảm) nhưng mà bạn bè vốn bảo em ngu, em lành khi mà không dám ngồi nghe chúng nó nói chuyện trong nhà ngoài ngõ, hoặc jả như có thể kết luận em như thế này nói bậy, nói thô thì em không đỡ được nhưng mà bay bổng thì em có thể bay lên tận trời xanh.
    Em vốn cũng mê tín cơ mà đi xem nhìu nơi thấy có bác đây là nói chuẩn không cần chỉnh. Đúng là từ bé đến lớn em hay có cái tật phản ứng chậm. Hết sức là thiệt thòi.
    Vì mấy bài trước bác nói thà để quê hương phụ mình chứ quyết không phụ quê hương, thật là cảm kích vô cùng nên em cũng quyết theo gương bác. Cơ mà mấy ngày tới phải đi chinh chiến vài buổi không hầu chuyện bác được. Thôi thì tạm cất chén nước bình trà. Nếu bác có nhã hứng em xin được bác tiếp tục cho mở mang tầm mắt sau khi chinh chiến trở về.
  6. oldbabie

    oldbabie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2008
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Hey, được chia sẻ với thế hệ sau chính là niềm vui của tuổi già nên lão rất vui vẻ khi cùng e đàm đạo, e cứ đi chinh chiến, nhớ giữ gìn cho nguyên vẹn trở về... quê hương đợi e, mọi người đợi e và lão đợi e.
  7. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Haizzzz, nói tới trở về xây dựng quê hương, chẳng biết mình lựa chọn có đúng không nữa, cuộc đời sao tự nhiên bây giờ thấy ngắn ngủi - lựa chọn cũng thật là khó khăn
  8. vu1234

    vu1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Thuyền theo lái gái theo chồng em ạh. Đừng nghĩ nhiều cho chóng già
  9. nhmp21

    nhmp21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    1.477
    Đã được thích:
    0
    Ơ, đúng........
  10. nttarch

    nttarch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2008
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    hic.
    có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi
    tình yêu sau bao nhiêu năm....giờ là tờ giấy...( mãi yêu người thôi - Lâm Nhật Tiến)

Chia sẻ trang này