1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

XÚC CẢM MỘT GIÂY....

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi PhuthuyAli, 07/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mua_hoa_quynh

    mua_hoa_quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    0
    Hic. Sau hôm nay thì thôi rồi không còn mẹt nào mà nhìn bà kon trên dưới. Cảm xúc jờ là vừa ức vừa oan. Sau khi đứa bạn bị lôi về quê thì kế hoạch đổ bể. Mình buồn quá sang nhà đứa bạn chơi. Đã bẩm báo với bà chị rồi. Trước khi đi còn cẩn thận cơm nước tử tế phần bà chị. Hic. Thế mà sáng nay bà chị ko liên lạc được với mình. (do mình tắt máy , đổi sim mà không thông báo, lỗi do mình). Ôi jời ơi mình thề từ nay không làm điều dại dột này nữa. Bà chị gọi đi tứ tung, tra được số nào là gọi số ấy. Nhưng mà cái số cần gọi lại không gọi. Huhu. Mình mang tiếng với công ty bà chị cũng không sao. Lục tung đống bạn bè của mình cũng không sao. Huhu. Nhưng mà lại đi gọi vào số anh hướng dẫn của mình ôi gời ơi. Poor me! Poor me! Mấy hôm nữa gặp thì không biết ăn nói kiểu j. Như thể mình bỏ nhà ra đi ấy. Thật khổ quá.
  2. nttarch

    nttarch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2008
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ.
    hôm nay nhà hết gạo, chạy đi ăn bụi thì thấy xe thủng xăm, thế mới đau chứ
  3. ghet_ruoi

    ghet_ruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    0
    Bài kiểu này cho vào nhật kí a nhé...xúc cảm mà như thế này là làm sao tán đc các e chứ
  4. lomromcom

    lomromcom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    tự nhiên thấy cuộc đời lại vui hơn trước
  5. nttarch

    nttarch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2008
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    hic
    từ bé anh có viết nhật kí bao giờ đâu, chẳng qua hôm nay đen, khóc mà chẳng ai thương
  6. nangmuadong8

    nangmuadong8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Tại sao mình lại từ chối một lời mời đi chơi trong ngày hôm nay? Đôi lúc mình không hiểu mình. Thở dài...........
  7. nttarch

    nttarch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2008
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    lời từ chối của nắng sẽ mở ra cơ hội cho người khác, nên vui vì mình đã làm một vc tốt
  8. oIdbabie

    oIdbabie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2008
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Chu de nay dang doi 1 bai cam xuc
  9. mua_hoa_quynh

    mua_hoa_quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    0
    Sorry for being late
    Thoạt nhìn bài trên đây thì em tưởng là bác viết bài nhưng mà nhìn kỹ lại thì ko phải. Nhưng mà xem lại thì thấy tên đk đúng là bác. Hic cái sự phản ứng chậm của em đôi khi bất tiện thế đấy. Đọc xong bài ý mà em nghẹn quá không nuốt nổi bát mì tôm dù bụng đang cồn cào. Cơ mà dù là của bác ?oold?T hay không thì em cũng rất cảm ơn vì nhắc nhở em không có lẽ em sẽ quên mất vì em còn trẻ, tính còn mải chơi lắm.
    Đọc bài trên đây xong em phải lượn mấy vòng bờ hồ để khơi nguồn cảm hứng. Vừa về ạ. Và kết quả đang rất là ?lạnh ạ. Hic.
    Báo cáo bác về sự chậm trễ này là do? cảm xúc ạ. Em vốn sống và làm việc theo ? cảm xúc. Mà sau khi xin phép bác đi chinh chiến? hic thế mà trời lại trêu tức lòng người cản đường không cho em được thể hiện ? tài năng. Cú quá em sang nhà bạn (gái) chơi 2 ngày kết quả là cảm xúc dành hết cho ? bà chị vì tội bà chị ?otruy lùng? em làm bạn bè tưởng ja đình có chiến tranh.
    Tình hình em đã trình bày với bác vì sự thất lễ này, rất mong bác bỏ qua cho người trẻ tuổi ham vui nè ạ. Hôm nay em xin phép tiếp tục được cùng bác đàm đạo có được không ạ.?
    Được mua_hoa_quynh sửa chữa / chuyển vào 22:04 ngày 10/03/2009
  10. oldbabie

    oldbabie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2008
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Ồh e đã về rồi đấy àh, có biết lão đợi e lâu ntn k??! Lão đang buồn quá? k biết nên tả thế nào để e cảm nhận được nỗi buồn mênh mang mà lão đã trải qua? Lão miên man? mỏi mòn? rồi sáng tác? rồi? đang phổ nhạc bài ?oLÃO LÁI ĐÒ BẾN HẠ? thì người ta hát: ?oCô lái đò bến Hạ? bảo sao lão k buồn? nhưng lão may hơn ?oCô lái đò? vì e đã về? (hi vọng còn nguyên vẹn...) phải trăng lão may mắn?!
    Lần sau e có lỗi hoặc k có lỗi e cũng k phải sozi lão đâu, e chậm hay phản ứng chậm lão biết và đã nói nguyên nhân rồi, chả lẽ e có thêm cả vấn đề về trí nhớ? Ôh...lão già rồi làm sao k biết e trẻ con, k biết e ham chơi... cho dù trông bề ngoài e có thể già khú... cái ấy lão hiểu... e cũng k phải nói quá rõ ràng...
    E muốn nói việc lấy cảm xúc... bằng cách lượn hồ... hay là e muốn nói nhà e ở gần hồ... lão ít đi hồ, phải chăng vì thế lão chả biết cảm xúc là gì... nói thật với e cái thể loại ?oXúc Cảm? 1 với 2 dây? thì lão k có? thật sự là k có, có bảo lão xúc than, hay xúc đất đóng gạch thì lão còn có chút năng khiếu? mà chắc chắn k phải 1, 2 giây đâu ạ. Thấy e kêu muốn học đấm bốc, lão thấy tội tội mà bản chất lão là thương người? vì e chưa hiểu gì mà đã muốn học? thực ra: nghề ấy bạc lắm? nên lão mới lên tiếng? rồi? đến hôm nay!!! Và lần sau nếu có gì cú quá, thì k nhất thiết phải sang nhà bạn đâu nhé... cứ gặp lão là tự khắc có các loại cảm xúc, có khi còn dạt dào lên đỉnh ấy chứ!
    Số lão lúc nào cũng lận đận, vui nhất là tuổi thơ... khi học mẫu giáo! Còn lại, lên C1 thì chúng nó chê bản lão ở bản lẻ (kém cả bản đôn), lên C2 thì bọn nó chê lão ở xã lẻ, lên C3 thì chúng nó bảo lão ở huyện lẻ, C4 thì nó bảo lão ở tỉnh lẻ, đi đâu đó thì chúng nó chê lão là dân châu á, người bé tí được mỗi cái ấy to, bảo sao lão k thấy khổ, thấy thiệt thòi (nên e đừng có kêu là e hết sức thiệt thòi nhé, làm lão tủi thân).
    Cô Oanh, chắc là lão k biết đâu, đã dạy văn rồi họ VĂN (chắc con cháu nhà cụ Văn Như Cương?). Đến cô Vĩnh lão còn k biết, có thầy Vàng thầy H. Cường (và thầy Giang) là lão biết thôi. Mà e?e?emmmm? hay doạ ma thằng con cô Oanh àh? Sao lạ thế nhỉ? Sao ma mà cũng đi doạ ma nhỉ? Tội nghiệp!
    Hừm? nếu e k hiểu cái sự sáng tạo là gì thì đúng là e ngu thật (may mắn cho e có lão cũng ngu, chứ k thì cuộc sống e sẽ hết sức cô đơn và cô độc đấy, e hãy cảm ơn ông trời vì đã sinh lão cho e!!!). Ừh, lão đi tìm kim ở bể cũng ra được sự tương đồng? lão cũng sợ nói bậy nói thô lắm (với lão? những thể loại từ k có trong từ điển như: ?omún?, ?ocơ mà?, ?ođỡ?, ?odưng mà?, ?obít? "nè" vân vân? là hết sức bậy làm lão đỏ mặt? nghe sợ khiếp đi được). Hy vọng rằng? từ sự tương đồng này? lão và e sẽ nhân lên diện rộng? để có chung được tiếng nói? rồi tiếng cười? thậm chí chung cả nhịp thở nhịp rung (e nhở?), dĩ nhiên rồi.
    @old_lởm, lão đồng cảm ơn bạn lởm phát!

Chia sẻ trang này