1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

XÚC CẢM MỘT GIÂY....

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi PhuthuyAli, 07/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. latdatpt

    latdatpt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
  2. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Hu hu... được về nhà roài. Ka ka..
  3. minh_thich_roi_day

    minh_thich_roi_day Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2005
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Bắt mình chờ hơn 2 tiếng đồng hồ rùi chỉ nhắn ngắn gọn 1 câu, bảo mình về đi. Hụt hẫng...
  4. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    1s ngạc nhiên, anh khỏi ốm rùi à
  5. minh_thich_roi_day

    minh_thich_roi_day Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2005
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Vẫn hơi mệt nhưng có thể đi chơi được rùi.
  6. latdatpt

    latdatpt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi nhận thấy ta quá vô tâm, và thường là vô tâm với những người luôn lo lắng cho mình. Muốn thay đổi! Tình cảm và lý trí! Ta trở nên
    khác xưa nhiều quá! Ko còn mạnh mẽ đc như thế! Ko còn nhiều lí trí để chiến thắng tình cảm! Ta tự nhiên biến mìh thành kẻ ngốc, cứ buồn cho những cái đã xa thật xa. Quên hết những chuyện cần quên để chuẩn bị nhớ cho những chuyện sắp nhớ!
  7. ha_hoi_hahaha

    ha_hoi_hahaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Còn thiếu 2 lạng nữa thôi là được 40kg.sắp lấy được chồng rồi.
  8. vu1234

    vu1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Vào đây ngồi nghĩ viết gì ta
    Viết gì đóng góp cho cả nhà
    Đứng lên rồi lại đặt mông xuống
    Giận mình ngồi nghĩ mãi chẳng ra.
    Em định thay từ "nghĩ" câu cuối thành từ "dặn" nhưng nghe hơi phản cảm. Có chén rượu vào lại thích làm thơ
  9. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Tớ rất ngoan, tớ không cãi người nhớn, tớ yêu quý trẻ nhỏ, tớ cúi đầu sát bụng chào các cụ già. Tớ lại cũng sinh hoạt điều độ, ngủ không quá muộn, dậy không quá sớm. Tớ chỉ mắc tội không ăn uống đầy đủ một tí thôi. Thế mà sao 3 cái mụn lại nỡ mọc thẳng hàng ở cằm, và cả đàn nhấp nhô ở trán? Hu hu hu
  10. vu1234

    vu1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Trời mát! Ngồi trong phòng mà thèm thịt chó Việt trì quá. Lâu rồi không được thưởng thức.

Chia sẻ trang này