1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

XÚC CẢM MỘT GIÂY....

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi PhuthuyAli, 07/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    hí hí, chẳng có giề liên quan đến một chữ L cả, hihi
    Chuyện vớ vẩn ấy mà anh
    Nhưng tất nhiên Lifes still beautiful
    Ô ồ ồ
    Hình như anh sắp về VN????????????
  2. bigbrother2510

    bigbrother2510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    :D, anh có bảo Lờ liếc gì đâu
    Giờ này tháng sau em ạ, ở nhà rồi :D
    home sweet home
  3. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác no của cái bụng không lấp đầy được sự trống rỗng của tâm hồn
    Hãi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  4. latdatpt

    latdatpt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    băn khoăn!!! Mọi chuyện cứ ào ạt đến, h chả biết nên thế nào nữa đây????
  5. SilentEyes

    SilentEyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Uầy, đấy là cảm giác no chưa đủ.
    Cứ làm tăng cảm giác no lên, đến 1 mốc nào đó tâm hồn không trống rỗng nữa đâu
  6. bigbrother2510

    bigbrother2510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Càng già càng thấy tiếc nuối thời gian, ước gì một lần nữa được xem lại bộ phim cs mà cả gia đình đã đóng khi mình còn bé
  7. cuoicodon

    cuoicodon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Nghe chừng khó viết nốt đoạn kết cho kấy topic này nhỉ, trang 97 mấy tuần rồi
    Đợi mãi mà ko thấy hết ...
  8. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Kết làm sao được, hí hí phải để dành đới
    Cái topic này mở đầu ngày 08-08-08 để dành đến 09-09-09 lập topic mới cho cả nhà
    Nhìn chung thấy box mình bi giờ toàn topic xì pam Ha ha mỗi của mình là nghe chừng tử tế vì bản chất là xì pam mà ha ha
    Cố gắng viết những bài tử tế nào
    E hèm
  9. sake1910

    sake1910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2009
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Nhìn người ta có cầm những thứ mình thích đi qua trước mặt mà thấy tủi thân quá. Hic. Chết thật, mình đang ghen với họ thì phải nhỉ! Xấu tính ? Thôi tươi cười đi, chăm chỉ, ngoan ngoãn 1chút nhé. Rồi mọi thứ sẽ ổn thôi mà, cứ tin như vậy đi....!!!
  10. bigbrother2510

    bigbrother2510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    On the way home.
    Home sweet home ^_^

Chia sẻ trang này