1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

XÚC CẢM MỘT GIÂY

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi PhuthuyAli, 09/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vu1234

    vu1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới vào box PT vẫn thấy bài viết của mình là mới nhất. Hi. Chẳng biết nói j nữa. Người cũ thì đi hết rồi. Ngưòi mới thì chẳng có ai.
    Box vẫn tồn tại và sẽ phai mờ theo năm tháng....
  2. h19239

    h19239 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2007
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Uh, buồn thật!
  3. nangmuadong8

    nangmuadong8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Đang buồn vì chuyện tình cảm ko thành, lại tìm ngay thấy niềm vui mới, niềm vui dành cho ...lô đề.
    Ngày hôm qua là một ngày vô cùng cảm động khi sang nhà con bạn chơi, nó kể rằng buổi tối nó ngủ mơ thấy 2 thằng giết một thằng, ngày hô m sau nó đánh con 21. Sau đó nó rút ví tiền ra cho em hẳn 100k. Mừng rơi nước mắt. Nhưng cũng tiếc là nó chỉ đánh có 5k. Em thích cảm giác hồi hộp chờ đợi kết quả hơn là cảm giác chờ đợi người yêu. Vậy nên từ giờ trở đi, em quyết tâm dấn thân vào ...kiếp nô đề.
  4. minh_thich_roi_day

    minh_thich_roi_day Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2005
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay có thích con j k? Alô cho a, a cho vài con.
    Box buồn nhỉ, hôm nay 20/10 chẳng thấy có topic nào có chủ đề 20/10 cả, để vào chúc mừng chị em.
    Chúc chị em 20/10 thật vui vẻ
  5. latdatpt

    latdatpt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc loãng toẹt, nhạt hoét! Lại sống kiểu vẩn vơ, vô mục đích, thế nào cũng đc, thế nào cũng xong, tùy ai muốn nghĩ gì thì nghĩ! Còn đâu cái kiểu vô tư, ngây ngây thơ thơ của ngày xưa nữa chứ!!
    Bạn bè mãi rồi cũng chả còn ai bên mình, đứa thì đi xa, đứa thì mải mê chinh chiến và yêu đương, chỉ có mình vẫn lố lố lăng lăng trêu đùa tá hỏa, chả thích thú đc ai cả! Mọi người cơ quan lo lắng, khuyên nhủ nhanh tìm cái gì cho riêng mình đi, chứ để càng già càng khó tính. Hình như mình cũng đang dần khó tính hơn thật. Nhưng G càng già càng kay, chắc thế nên lúc nào cũng muốn đi tìm một sự hoàn hảo gần như bản thân
    Cơ hội nhiều, nhưng lại chả biết nắm bắt, rồi tất cả vụt qua, lại tiếc nuối ngậm ngùi. Mình già thật rồi! Thấy tiếc thời gian, rồi chả mấy chốc lại thành bà cô mất.
    Mấy hôm nay thời tiết bắt đầu thay đổi, lành lạnh...Thấy da diết nhớ HN, nhớ thời SV, (nhưng tuyệt đối ko nhớ đến thầy cô giáo, ko nhớ đến học hành...), thấy nhớ bạn bè... Cũng có nghĩ đến ty đầu, nhưng ko phải là nhớ...
    Thèm đc 1 trận rượu đã đời với bạn bè mà ko lo bị đánh giá như nơi mình đang sống. Hờ, có lẽ ko bất cần đc như mình nghĩ, dù gì cũng vẫn sợ bị đánh giá, bị nghĩ ko hay....
    Cảm xúc khô, con người khô, lời văn cũng khô....
    Sax, đôi khi thấy sợ chính mình!!!!!!!!!!!
  6. vu1234

    vu1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Xuống HN đi em
  7. h19239

    h19239 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2007
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Mk, bọn bơm nhậu đâu hết roài! Giờ vẫn còn say. hic
  8. ha_hoi_hahaha

    ha_hoi_hahaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Em kính bác 1 ly. Dô....
  9. november_rain07

    november_rain07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    Lang thang...
  10. dvhai_apt

    dvhai_apt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Chơi nhau rồi
    Lâu lâu mới thấy mình sống nhạt thế. Chả khao khát cũng chả mơ ước.
    Ngày nào cũng lết đôi giày Bitis'' cũ mèm ra đường, chỉ để thấy mình đang tồn tại. Chứ không thấy mình đang Sống.
    Cố gắng tỏ ra bận rộn, được vài hôm lại thấy,,,Nhạt.
    Có bác nào làm ở gần Giảng Võ ko nhỉ?

Chia sẻ trang này