1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

XÚC CẢM MỘT GIÂY

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi PhuthuyAli, 09/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chilily88

    chilily88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2009
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Đi sinh hoạt club về...mệt rã rời (vì đã đi cả ngày hum nay rồi)...
    Về với căn phòng vắng...lặng...chỉ có mình với cái máy tính....Mở nhạc lên rồi sao vẫn thấy lặng....buồn....Nhớ nhà kinh khủng...Nhớ Việt Trì...
  2. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.288
    Đã được thích:
    2.245
    Đọc bài trên lại nhớ hồi sinh viên, cố gắng lên nhé!
  3. chilily88

    chilily88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2009
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Còn nhỏ thì mơ ước cuộc sống SV, mơ ước đỗ ĐH...Giờ đi qua cái niềm vui sướng đỗ ĐH rồi thì lại mong trở về ngày xưa, cái ngày mà đầu óc rỗng tếch, ko phải chất chứa 1 đống thứ như bây giờ... Dù sao vẫn phải động viên mình biết CHẤP NHẬN và CỐ GẮNG...That''s life!
  4. ghet_ruoi

    ghet_ruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    0
    Bực..
    Ko hiểu bn lần mình dính fai quả nói 1 đằng thì người khác làm một nẻo...nói thì cứ bảo mình nói nhiều.Nhưng rồi kết quả ...thì ...chán
  5. chilily88

    chilily88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2009
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Phải bình tĩnh, kiên trì, hi vọng
  6. chilily88

    chilily88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2009
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Vừa ngủ dậy...Ngáp ngáp ^^! Trời lạnh như này, chỉ có ngủ là sướng nhất....Tối nay vi vu Sapa rùi, tạm biệt mọi người nazzzzzzz :x
  7. trieuhoangoc1980

    trieuhoangoc1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Có một cách là ăn thật nhiều, sau đó nói gì ai cũng phải nghe!
    Tại sao thì mời bữa rượu, anh truyền lại bí quyết cho!
  8. chilily88

    chilily88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2009
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    ...Missing...Love at the first sight???
  9. nangmuadong8

    nangmuadong8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Bố là người duy nhất nói nhớ mình bây giờ . Cuối tuần lại cố gắng về với bố thôi
  10. liq_pro

    liq_pro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    cON GÁI NHỚ CHA CON TRAI NHỚ MẸ.
    " MẸ ÀH CON ĐI XA CŨNG CHỈ VÌ SỰ NGHIỆP"
    "xUÂN SẮP ĐẾN CON LẠI VỀ VỚI MẸ THÂN YÊU"

Chia sẻ trang này