1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xúc cảm sau trận Việt Nam -Thái Lan

Chủ đề trong 'Diễn đàn thể thao' bởi kami, 30/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kami

    kami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Xúc cảm sau trận Việt Nam -Thái Lan

    Vừa xem trận Việt Nam -Thái Lan về nhảy bổ ra hàng net xem tâm trạng mọi người .Không biết Hà Nội có một đêm mất ngủ .. Thực sự thấy tự hào về Việt Nam dù chưa chiến thắng cuối cùng!

    Mỗi người chỉ có một sinh mạng để có và mất đi!
  2. Crimson

    Crimson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Ối ôi đau lòng quá.Phải xem qua vệ tinh.Toàn bị dừng hình.Như kít.Lúc xem được thì lại phải chứng kiến bọn Thái đục cho 1 quả.Đau quặn hết cả ruột lên.Ôi ôi đau lòng quá
    Tom Cruise

    Hội 5 Stars đẹp trai kiêm nhiệm phá hoại.I come back!!!
  3. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Không khí thật hào hứng.
    Khó diễn tả.
    Có mặt trên sân vận động trong buổi như thế này, thật...
    Then youll rise right before my eyes On wings that fill the sky Like a phoenix rising
  4. belleville

    belleville Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, tôi chả xem được lúc đó, về đọc bản tin thấy hoà 1;1, thế là vui rồi, nhưng không biết có cách nào để xem lại, huhuhu.
    Hanoi, d'une ville millenaire
  5. Arabia

    Arabia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Được xem qua vệ tinh đã tốt,bọn tôi phải xem tường thuật đây này mà thằng cha tường thuật ko biết là đánh máy chậm hay không biết tường thuật xem sốt hết cả ruột.TV trực tuyến thì xem ko được.Dừng hình là tốt quá rồi,bọn tôi chỉ muốn nghe thôi mà cũng ko được.
    Không biết thì đừng làm
    Đã làm thì không hối hận
  6. twoinsixbillion

    twoinsixbillion Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    0
    1. Huề 1-1, tiếc đứt cả ruột!
    2. Tối ra chia vui cùng mọi người ở đường. Đông, vui, hò hét! May không gặp anh hùng xa lộ nào!
    3. Một dòng thanh niên (khoảng 200 tên) lượn quanh Hà Nội, SVĐ bằng xe máy hét hò! Qua ký túc Thương Mại, con gái trong ký túc thò tay ra vẫy. He he! Cứ như là xinê!
    Niềm vui không tả xiết, hy vọng ....
    - - - - - - - - - - - - - - - - -
    Marry me or let me live with you, Nothing''s wrong when love is right!
  7. Singapore

    Singapore Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0

    Ôi, hôm qua là một ngày vui vui là....... Có vé để được ra trực tiếp sân Mỹ Đình cổ vũ cho đội U23 VN đá với ''''kỳ phùng địch thủ'''' Thailand đã hưng phấn lắm rùi. Nhưng khi ra đến sân thì mới thấy sự đam mê bóng đá và yêu mến đội tuyển VN của biết bao nhiêu người hâm mộ thì mới thấy tự hào thay. Băng rôn, khẩu hiệu, cờ tổ quốc, áo phông đỏ sao vàng, kèn, trống, khăn, logo, mũ....... đều rực màu đỏ. Đến lúc được cùng 40.000 khán giả có mặt trên sân hát Quốc ca thì mới cảm động và xen lẫn niềm tự hào. Rưng rưng ra phết.......
    Hào khí đó được truyền sang cho các tuyển thủ U23 của chúng ta và họ đã không phụ lòng người hâm mộ cả nước. Một trận hoà với thế trận tương đối ngang bằng (hiệp 1 Thailand đá tốt hơn nhưng hiệp 2 thì VN đá trên cơ) đã cho người hâm mộ có được sự tự tin về đội tuyển. Cảm giác của mình khi đi xem không còn phải quá hồi hộp và pha chút lo sợ như những trận gặp Thailand trước đây nữa mà thay vào đó là sự thích thú, hưng phấn khi thấy những chàng trai U23 đoàn kết, quyết tâm và có chất lượng chuyên môn khá đồng đều.
    Ra về xen lẫn tiếc nuối khi U23 VN không giữ được chiến thắng, tiếc là không nâng lên thêm được tỷ số khi có những cơ hội thuận lợi của Văn Quyến, của Thanh Phương.... Nhưng cũng khá hài lòng về lối chơi của đội tuyển của chúng ta. Niềm tự hào càng được nâng lên khi trên đường từ sân vận động về thì ở dọc bên các đường Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh có rất rất nhiều các CĐV đứng ra vẫy cờ Tổ Quốc, tràn dâng niềm vui trong tiếng hò hét vui nhộn. Gặp cả đoàn xe rất đông cùng với nhiều cờ, băng rôn đi vào sân Mỹ Đình, mình đoán là những người không có vé vào sân thì lên để tận mắt chứng kiến những chàng trai U23 VN vừa chiến đấu vì màu cờ sắc áo xong và tiễn họ về Đại bản doanh ''''Nhổn''''
    Mong sao niềm vui chiến thắng, niềm tự hào dân tộc lại duy trì cho đến hết giải, để cùng với dòng người hâm mộ xuống đường đón mừng chiến thắng cuối cùng.
    Việt Nam vô địchhhhhhhh..........
    Brgds/Singapore
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Mất tiền là mất ít, mất danh dự là mất nhiều, nhưng mất niềm tin là mất tất cả
  8. hoidongbaoan

    hoidongbaoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Các bạn có thể xem tường thuật ở đây:
    http://www.tintucvietnam.com/News/Livescore.aspx
    I was dreaming of the pastAnd my heart was beating fastI began to lose controlI began to lose control I didn't mean to hurt youI'm sorry that I made you cryOh no, I didn't want to hurt youI'm just a jealous guy...
  9. River2sea

    River2sea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Chúng tôi xa nhà cũng rưng rưng lắm!
    Bác là MOD ở đây giúp đỡ anh em 1 phát Webcam và Voice chat đi bác!
    Webcam from VTV + Voice chat from VOV = Niềm vui của anh em xa nhà! ​
    Vì tương lai con em chúng ta!
  10. amour

    amour Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ hỏi phát,hôm đấy trên sân ,ở khán đài B,C,D thấy đội đông vui quá,làm thế nào để tớ có thể ra nhập được nhỉ,sắp tới trận VN-INĐÔ nữa,mình ngồi cổ vũ chán quá xung quanh toàn thể loại gì ấy
    sắp tới có hội cổ động viên nào như thế nữa gọi tớ nhé,à,mà làm sao có vé để ngồi cùng như thế,nói luôn đi,đừng băn khoăn về tiền nong(nói đùa đấy,giá vé vừa sức chịu đựng thì đi ngay)
    Đôi khi cuộc tình...ngỡ đã.... nhạt nhoà
    Bỗng chợt về...với ....xót xa!

Chia sẻ trang này