1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xúc Cảm Tết

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi nguoikinhbacyeumuathu, 07/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boy_kinhbac

    boy_kinhbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0

    Hihi tết em phê 2 ngày liền thứ 7 và chủ nhật mời hội lớp đến bia rượu mịa cái bọn Tây nó uống như trâu ko say mới là lạ ....May mà thứ 2 vẫn mà lên được lớp
     


  2. travucu

    travucu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0

    Tết bình thường nhưng mà trước tết thì vui ghê cơ. Số là được gặp em Pinks_lips và icetea2003, úi chao hai em xinh ghê cơ, lại duyên nữa chứ, giọng nói lại hay. Và quan trọng là hai em đều đang chưa có người thương, vì thế tổng tấn công đi bà kon ơi
  3. Vuanoidoi7

    Vuanoidoi7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2005
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Những nụ cười thân thiện, những lời chào; chúc mừng nhau năm mới là những gì thấy được nhân dịp đầu xuân tại quê hương. Còn hình ảnh ghi được nơi đất khách là một nụ cười khó có thể thân thiện sau khi "chém đẹp" khách hàng kèm theo một lý do hết sức đơn giản: "Tết mà!"
  4. Vuanoidoi7

    Vuanoidoi7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2005
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Nhiều người nói lớn rồi chẳng thích Tết, cứ thấy Tết là chán. Thực ra, Tết vẫn rất thú vị đối với riêng tôi
    Tết ấm cúng trong không khí gia đình, con cháu quây quần bên ông bà, cha mẹ.
    Tết là dịp gặp lại người thân, bạn bè đã lâu ko gặp để hàn huyên tâm sự.
    Tết cho phép người ta phóng khoáng hơn (chẳng phải mọi ng` thường tặc lưỡi và kèm theo một câu: "Cả năm mới có 1 lần, cứ thoải mái đi!" ^_^.
    Tết với không khí náo nhiệt và đông vui.
    Tết được nhận những lời chúc tốt đẹp từ những người thân yêu, cho ta thấy mình được mọi người quan tâm như thế nào.
    Tết là dịp để nghỉ ngơi, thư giãn sau một năm làm việc, học tập vất vả.
    Có dịp nhìn lại mình, nhìn lại những gì mình đã làm được (điều gì chưa được) trong suốt 1 năm qua.
    .....
    Và còn rất nhiều những điều thú vị khác mà những ngày Tết đem lại
    Hãy cùng chúc cho nhau những lời chúc ấm áp và hạnh phúc nhất nhé ^_^
    Happy new year!​
  5. Sinh_ngay_14_thang_3

    Sinh_ngay_14_thang_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    1.229
    Đã được thích:
    0
    Nhất trí cắt....cắt....cắt......Mọi người bận rộn nhỉ ko kịp cả log-in vào nữa
  6. letuan1909

    letuan1909 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    đúng là hết Tết thật rồi !!! Ngồi nhà buồn wá
  7. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Không những buồn mà còn chán khi ngày mai phải đi làm rồi. Cứ nghĩ đến lại mệt hết cả người, chả hiểu tại sao nữa. Sao mấy ngày Tết cứ trôi vèo vèo thế nhỉ?
  8. khongkhocdau

    khongkhocdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Năm nay đối với KKD, Tết chỉ thực sự có 2 ngày mùng 3 và mùng 4. 2 ngày đó tụ tập bạn bè, vui vẻ. May wa hết Tết rùi.
  9. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    Không biết tết năm nay buồn hay vui nữa
    tết trong kí ức của miềng là đi đi và đi hai quê xa chỉ mỗi chuyện về lễ tết + chúc tết cũng đủ mệt
    Năm nay có cháu òi chắc cô mất lì xì

  10. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Thật sự chả muốn Tết tẹo nào, thật đới
    Người ta sinh ra cái Tết làm rì chỉ mệt thêm .Năm nào cũng như năm nào, hồi trên HN thì cứ ngoài 20 ra hầu như ngày nào mẹ cũng gọi điện chỉ để hỏi mỗi câu : Bao giờ được nghỉ Tết hả con?
    Thế rồi nghỉ ngày hôm trước, hôm sau phải cuốn gói về nhà ngay (có khi về từ chiều hôm ấy ), thế rồi 2 mẹ con quấn vào hàng với chả quán-----> mẹ bảo cả năm mới có được mấy ngày Tết, tối mắt tối mũi đến khi giật mình nhìn ra Đào - Quất chưa sắm được rì
    Chiều 30 Tết lóc cóc đạp xe đi mua (bao nhiêu cây đẹp người ta chọn hết òy ). Đi mỏi cả chân chọn được 1 cây, về vội vàng bê chậu cho vào, cắt mấy tờ giấy kim tuyến rắc xung quanh gọi là tranh trí cho có hình thức ! Đến tối thì 1 mình chuẩn bị toàn bộ cơm nước, các món để mang lên cúng gia tiên.Chưa 1 năm nào được đi chơi Giao Thừa với bất cứ ai (bạn bè thì cứ í ới dưng mà chả lẽ để mẹ hì hục làm mọi việc 1 mình còn mình thì đi chơi? )
    Có những đêm rửa mặt mũi chân tay cái là kim đồng hồ điểm những thời khắc đầu tiên của năm mới, mệt lử ra chạ muốn ăn rì, leo lên giường ngủ 1 giấc đến tận 10h sáng mùng 1.
    Đấy ! Tết thế đấy

Chia sẻ trang này