1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

XÚC CẢM !

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi looking, 03/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    XÚC CẢM !

    Càng ngày càng thấy tồi tệ, tồi tệ khủng khiếp...
    Cái cảm giác bây giờ thật lo âu, sợ hãi...
    Bao năm sống vì một mục đích mơ hồ nào đó....
    Bây giờ như con thuyền chồng chềnh ngoài biển khơi, và bị che phủ bởi màn sương mù dày đặc...
    Như mất phương hướng, cầm mái chèo mà ko biết chèo như thế nào, chèo về đâu, đây là một câu hỏi nhất thời ko thể giải đáp...
    Mong rằng một ngày gần thật gần, tự bản thân biết đâu là bờ đâu là bến...



    Looking
  2. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    Dạo này thật nhiều cảm xúc khó tả , lolắng bất an lẩn lộn , có vui nhưng mà điều đó không làm vơi đi được bao nhiêu nỗi buồn cả , nếu nói stress thì không đúng tẹo nào cả,
    Cảm xúc dồn nén và mình đã khóc , ôi tưởng đã kìm nén được cái sự khóc vô cớ và loạn nhịp của mình rồi chứ , đã bao cái kìm nén , đã bao ngầy ta không khóc , không tỉ tê với ai cả thế mà bây giờ ta khóc , khóc ngon lành một mình trong phòng trọ , không một lí do gì rỏ ràng nào cho ta khóc ca , khóc xong và nằm thiếp đi , có phaỉ ta lớn hơn rồi không nhhỉ? có phải ta đã làm chủ được cảm xúc và nước mắt của mình? luôn phải hoài nghi điều đó
    Hôm về quê chẳng được ra vớí biển chẳng tìm được cảm xúc ngày nào ở bên biển , một mình ta bên sóng biển vẫn vỗ, lâu lắm rồi, biết thế nhưng vẫn không thể đi được , mà nếu ra được liệu mình có tìm lại được cảm xúc như xưa không nhỉ? đâu mất rồi cái vu vơ ngày xưa, ngày xưa ơiiiiiCòn mưa , thì mưa tầm tả , mưa chẳng giám ra ngoài thế nên những kỉ niệm ngày nào , những cảm xúc ngày nào cứ xa ta mà trrôi mãi
    Cảm xúc về một người , hoài nghi đó có thực hay không hay chỉ là những nngộ nhận, do những suy tưởng của mình mà ra , nhưng nó củng có một cái gì đó thật mà , cảm giác vẩn còn đây , sau cái cảm giác dịu êm và một chút ấm lòng thì cái hoài nghi va muốn phủ nhận lại ập đến thế nên đây là cảm xúc và tình cảm gì? hay cho em một lời khuyên ( cái mà tưởng như em muốn tự làm, tự giải quyết)
     Look into my eyes and kiss me!!!!
  3. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    đang muốn nỗ tung cả cái đầu , muốn đi uống thật say để quên hết mọi muộn phiền , muốn đập phá 1 thứ gì đó cho hả giận ..........
  4. Lac

    Lac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2001
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    2 thằng bạn thân bên này, tụi nó 84 mà tự nhiên đùng 1 cái trong 1 tháng chúng nó có girlfriend, hic.....ngồi chat 3 cái laptop, đứa nào cũng hú hí với bạn gái còn mình thì ....chẹp
    tự nhiên có cảm giác trơ trọi, tự nhiên mún có người ....
    hic , ko lẻ bé Lắc đã rục rịch mún ....iu ..
    Có một ngày em đến bên tôi ......( chắc 30/2 ) chẹp ...
    I can be your hero but... I need to eat first...yummy...yummy
    When u have no light to guide u and no one to walk besides u , I will come to u
  5. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
    cuộc sống luôn có rất nhiều vấn đề làm cho ta có những cảm giác khác biệt ,có vui ,có buồn ,có giận dữ ,có mừng rỡ ,có chán ghét ,có thật vọng
    nếu kêu bạn quên đi, bạn có quên được không
    nếu kêu bạn cố gắng giải quyết để làm nó mất đi
    bạn sẽ làm được bao nhiêu lần
    cuộc sống là thế, bạn cứ nhớ và cũng phải học cách quên
    đừng ngăn chặn cảm xúc trong lòng mình
    nhưng hãy nhớ : đừng giành nhiều thời gian cho những gì không đáng mà hãy dùng thời gian đó nhìn xung quanh, bạn sẽ thấy cuộc đời còn rất nhiều ý nghĩa và xung quanh ta vẫn có người hiểu ta
    Ăn kem socola vào mùa đông là thú nhất
    :D :P
  6. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Một đêm bước chân về gác nhỏ, chợt nhớ đoá hoa tường vi
    Bàn tay ngắt hoa từ phố nhỏ, giờ đây đã quên vườn xưa.
    Thành phố lạ, thành phố đã đi ngủ chưa?
    Đời ta có khi tựa là cỏ, ngồi hát ca rất tự do.
    Nhiều khi bỗng như trẻ nhớ nhà, từ những phố hoa ta về.
    Ngày xuân bước chân người rất nhẹ, Mùa Xuân đã qua bao giờ.
    Nhiều đên thấy ta là thác đổ, tỉnh ra có khi còn nghe.
    Một hôm bước chân về giữa chợ, chợt thấy vui như trẻ thơ.
    Đời ta có khi là đốm lửa, một hôm nhóm trong vườn khuya.
    Vườn khuya đoá hoa nào đã nở, đời ta có ai vừa qua.
    Nhiều khi thấy trăm nghìn nấm mộ, ta nghĩ quanh có ai hồ như.
    Đời ta hết mang điều mới lạ, ta đã sống rất ơ hờ.
    Lòng ta có đôi lần khép cửa, rồi bên vết thương ta quỳ
    Vì em đã mang theo lời khấn nhỏ, bỏ ta đứng bên kia đời
    Looking
  7. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Đang ở tình trạng gì thế này...
    Đang cố gắng thu mình nhỏ lại, cứ như muốn bốc hơi cho nhanh. Đêm nào cũng thức trắng, cố gắng vùi vào sách vở, mệt mỏi mà ko ngủ được. Suy nghĩ dồn dập, đầu muốn nổ tung. Chỉ có một mình lại lặng lẽ, nước mắt lúc nào cũng chực tuôn trào. Chẳng hỉu dạo này lấy đâu ra sự nhạy cảm và lắm nước mắt như thế. Chỉ nghĩ đến vài chuyện ấy thôi là không cầm được lòng. Đã thế thỉnh thoảng đi ngoài đường cũng suýt khóc thành tiếng mấy lần. Chán thật! Đâu rồi con bé ngang bướng, cứng đầu cứng cổ. Mà chẳng phải vì ngang bướng mới ra nông nổi này sao?
    Sao cảm giác trống trải cứ vây quanh. Một chút gì ấm áp chẳng thấy đâu cả. Lại cuộn mình trong chăn, lại gục đầu trên gối, lại dựa vào bức tường lạnh lẽo, lại nuốt ngược dòng lệ vào trong. Làm sao đây? Dần dần tự cô lâp với tất cả. Chắc sẽ ko đến nỗi nào điên loạn nhưng cứ mãi như thế này ...sợ bản thân thay đổi. Để khi nhìn lại chẳng còn là chính mình.
    Looking
  8. Luckymonster

    Luckymonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Tôi chẳng bao giờ thấy mình tuyệt vọng. Vì mỗi lần đứng trước khó khăn và thất bại, tôi đã cố hết mình đứng lên và chống chọi với nó. Biết cảm thấy thế nào nếu mình đã cố hết mình, đã làm hết mình ngoài cảm giác sung sướng rằng mình đã đón nhận được điều mình làm, ngay cả khi nó không thành công.
    Cuộc đời mới đẹp sao !Monster.Inc
  9. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    cảm giác tuyệt vọng thật đáng sợ , dù chưa bao giờ rơi vào như vậy nhưng đã có thể cảm nhận được nó , mình sẻ không bao giờ để mình tuyệt vọng dù có lúc buồn đến đâu
     Nỗ lực và cố gắng (^.^)
  10. MuaHN

    MuaHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác thoát khỏi cõi chết trở về thật là kỳ lạ. Lúc đó ta cảm thấy cuộc sống thật tươi đẹp. Có rất nhiều điều quan trọng mà mình chưa làm. Thế mà mình đã bỏ fí mất bao nhiêu thời gian. Chẹp, bắt đầu chưa bao giờ là muộn mà.
    MuaHN
    Có những kỷ niệm như mảnh dằm sót lại, Nửa muốn khêu ra, nửa lại sợ chạm vào, Cái nhói đau chẳng đủ để kêu gào, Mà âm ỉ đến bây giờ chưa hết!!!!!!!!

Chia sẻ trang này