1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xúc cảm...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi trungdtm, 28/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trungdtm

    trungdtm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.044
    Đã được thích:
    0
    Xúc cảm...

    Anh đã lao đi như một thằng điên ngoài đường phố sau khi nhận được tin nhắn của em"Em cảm thấy buồn vì anh không nhớ ngày hôm nay".Có lẽ anh đã biến thành kẻ vô tâm mất rồi,hôm nay là ngày kỉ niệm tròn 2 năm hai đứa mình yêu nhau...
    Con đường mưa ướt nhẹp,cái lạnh như thấu vào từng thớ da thớ thịt,anh gồnng mình run rẩy trong cái ớn lạnh không chỉ của mùa đông mà còn trong sự tội lỗi,một sự tội lỗi mà anh nghĩ rằng có lẽ không bao giờ mình mắc phải.
    Hai năm về trước cũng giờ này anh cũng đã từng phóng như điên đến nhà em nhưng với một lý do thật giản đơn"nhớ em quá".Nói lời yêu vụng về và rồi anh và em bắt đầu một tình yêu như thế...anh muốn hét lên vì sung sướng vì có em trong đời...11h đêm tin nhắn rung lên"H cũng nhớ T lắm,cũng muốn gặp T ngay bây giờ"...đó là lý do tại sao anh như thằng điên lao trên đường phố để đến bên em...11h20 các hàng hoa đã đóng cửa hết ,đánh liều anh bấm chuông một cửa hàng.Dẫu dù không có thời gian để gói gém nhưng cũn đủ thời gian để anh chọn tặng em một bông hồng thật ưng ý...Anh nghĩ ra rất nhiều thứ,một khung ảnh thật lãng mạn dành cho hai đứa,một sự ngạc nhiên và cảm động từ phía em.......Ngày đầu tiên ta yêu nhau,ngay ngày đầu tiên anh nhận ra được từ phía em đó không phải là như mình nghĩ...em không tinh tế như anh vẫn nghĩ,em cũng không thật lãng mạn như mọi đôi lứa yêu nhau...Vưọt cả một chặng đuờng dài trong rét mướt,tìm chọn một bông hồng thật đẹp dành cho em,vậy mà khi đến nơi em cứ nguầy nguậy đuổi anh về...Chỉ kịp kéo em vào trong vòng tay,thủ thỉ từng tiếng nói "nhớ" rồi cũng phải để em dần xa khuất trong con ngõ hẹp...Trên tay anh bông hồng vãn đấy,em khước từ với một lý do giản đơn"Thôi ngại lắm"...Anh lặng lẽ trở xe mà lòng không biết có vui hay sướng???cũng biết phải nghĩ gì...???
    Năm nay....

Chia sẻ trang này