1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

xúc cảm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kho_ua, 17/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kho_ua

    kho_ua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    xúc cảm

    Tay em ôm anh - tự nguyện
    Đầu anh tựa đầu em - vô tình
    Sao không nói những điều có thể
    Để trong nhau cảm xúc mập mờ
    Như con bến bồng bềnh trôi lơ lững...
    Đón thuyền anh đáp lững lờ

    o` e' e.....
  2. Wandering

    Wandering Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Not bad,
    Câu cuối sửa lại là : Đón thuyền anh đáp lững lờ .... trôi
    Có được không?
    Thân
  3. SNR

    SNR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/09/2002
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0

    Con tim không lời nói
    Dù rằng chứa cả trời
    Bàn tay nào lạnh cóng
    Giữa núi rừng chơi vơi....
    Trái tim ta trốn chạy
    Tình cảm của người ta
    Dù rằng trong đêm lạnh
    Một mình ta với ta
    Con tim nào biết nói
    Những điều có thể không
    Bàn tay nào nắm vội
    Dù rằng chẳng đợi mong
    ......


    SnR

Chia sẻ trang này