1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xúc động quá Mọi ngưòi nên đọc!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi acongadanh, 18/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. acongadanh

    acongadanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    1.021
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đọc lại, vẫn bức xúc à.
  2. girl_cuoide

    girl_cuoide Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    5.536
    Đã được thích:
    0
    mẹ em xũng sinh em vào thời điểm khó khăn nhất của gia đình,ba em thì vừa bị 1 vụ thua lỗ lớn,chị gái em thì con bé xíu,hôm ba đưa mẹ đi viện,cũng vay mượn mãi đc ....20 000đ(em thề đây là con số chính xác,giá trị tiền tính vào năm 1989).Đưa cho y tá mà nó còn chê ít ko thèm lấy .Rồi ba mẹ cũng chẳng đủ tiền mua sữa cho em nữa,nhưng thật may là em đc nuôi bằng nguồn sữa tuyệt vời của mẹ(thế nên em mới lớn nhanh và lúc nào cũng mũm mĩm khoẻ mạnh).
    hi hi,ba mẹ em bảo,sinh em ra là sinh ra 1 cục vàng vô giá,ko chỉ vì tình cảm,mà sinh em ra,ba em cũng bắt đầu làm ăn rất thuận lợi và chẳng mấy chốc gia đình em đã gây dựng lại có 1 cuộc sống đầy đủ và tuyệt vời
    yêu ba mẹ lắm lắm ý
  3. lienhoa8503

    lienhoa8503 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    Đúng là cuộc sống kô bao giờ được như nhưng gì chúng ta mong muốn, dù chỉ là một điều mong manh nhất.Em đang ở xa nhà , khi đọc bài của chị xong thì em lại càng nhớ mẹ nhiều hơn và thương mẹ nhiều hơn bao giờ hết.hãy đi lên bằng chính tình yêu của anh chị và bằng đôi tay của mình mà vụn đấp cho cháu trai, để cháu thấy rằng bố mẹ nó đã rất dũng cảm vượt qua tất cả chỉ để đổi lại sự hiện diện của cháu.Chúc gia đình chị hạnh phúc và có thể vượt qua được tất cả thử thách để có thể bước tiếp chị nhé!!!
  4. acongadanh

    acongadanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    1.021
    Đã được thích:
    0
    Hì, hoom nay có dịp. Lại được đọc lại!
  5. loveten4ever

    loveten4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Nói về mẹ thì bao nhiêu cho đủ đây???
  6. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong thấy có lỗi với mẹ quá. Nhớ lại những lúc uống say rồi về nhà trong tình trạng...ngủ nửa đường. Mẹ vẫn pha nước chanh cho uống để giải rượu. Sáng hôm sau vẫn không thấy nói gì. Biết mẹ buồn lắm. Hồi sinh mình ra, bố mẹ phải bán từ mảnh vải phân phối đến cái mũ cối của bố để lấy tiền mua sữa cho mình. Đã thế, "thằng bé" lại còn ốm thập tử nhất sinh nữa chứ.
    Đấy! Nói thì hay thế, nhưng đi làm được 1 năm rồi mà cũng đã giúp đỡ được gì nhiều cho gia đình đâu.......
  7. hhf117

    hhf117 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Ko biết nói gì .
    MÀ đây là ban copy hay chính tâm sự của bạn????

Chia sẻ trang này