1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xung đột biên giới Trung Quốc - Mi an ma 2006

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi adamantan, 24/03/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. adamantan

    adamantan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    130
    Xung đột biên giới Trung Quốc - Mi an ma 2006

    Hôm nay mình có nói chuyện với một cậu bạn đi học tại Đại Lý - Vân Nam về mậu dịch, cậu ấy có kể một câu chuyện về xung đột biên giới Trung Quốc - Mi an ma mà mình thấy khá lạ. Không biết ở đây có ai rõ thêm thông tin thì giúp mình nhé.

    Đây là thư của cậu ấy gửi mình đã biên soạn lại:

    Đầu năm 2006,mình lần đầu tiên đặt chân đến vùng đất Đại Lý (Thuộc Châu Hồng Hà tình Vân Nam) để bắt đầu đời du học sinh của mình...

    Nói thêm 1 chút, cùng đất đại lý là vùng đất nổi tiếng về các khu du lịch của Trung Quốc, cũng là nơi có phim trường Thiên Long Bát Bộ nổi tiếng (Nơi quay film thiên long bát bộ và vô số phim cổ trang khác của Trung quốc).. khu vực này cách biên giới với Mianma không xa..

    Một ngày đẹp trời vào khoảng giữa năm 2006 (Đã quên thời gian chính xác, hỏi lại bạn bè đa phần tụi nó không nhớ).. con đường chính từ thành phố Hạ Quan dẫn lên vùng biên giới Mianma bông nhiên xuất hiện một đoàn xe quân sự vận tải dài dằng dặc chạy qua... lúc đó đám học sinh chúng tôi cũng chỉ ùa ra đường, hoặc ngồi trên xe Bus mà trầm trồ nhìn những chiếc xe sơn màu xanh đen lầm lũi chạy... trên xe thôi thì đủ loại vũ khí, khí tài.. những cỗ súng máy M60(?) ( Đoạn này đã hỏi kỹ lại và được khẳng định chính xác là M60 của Mỹ đen nhánh, những cỗ xe tăng WZ-123, xe thiết giáp, và các khẩu pháo lạ hoắc mà tôi vốn là 1 kẻ khá đam mê vũ khí chưa từng nhìn thấy được tải trên những chiếc xe tải.. ngoài ra còn vô số những chiếc xe tải thùng bít bùng có dấu niêm phong đi cùng đoàn..

    Những tưởng là cuộc diễn tập hay hành quân gì đó thôi, nhưng đoàn xe kéo dài chạy ngày đêm qua đoạn đường trước mặt trường tôi suốt gần 1 tuần lễ không nghỉ.. đám học sinh gà mờ như chũng tôi cũng chẳng thế ước lượng được có bao nhiêu xe.. chỉ biết rằng đó là 1 con số khổng lồ... ông bạn cùng phòng đi học về bảo tôi "Nó sắp đánh Mianma đó", tôi phì cười, Mianma và trung quốc vốn có mối giao hảo, nếu không nói là khá thân thiết.. lại còn lên mạng tra xét chẳng thấy tuyên bố căng thẳng hay chiến tranh nào cả .. bụng bảo dạ cho rằng đó là 1 cuộc diễn tập quân sự quy mô lớn và chửi thầm "Sư bố bọn tàu, diễn tập mà cũng hoành tá tràng ghớm"..

    [​IMG]


    Ảnh: Con đường mà các xe quân sự Trung Quốc hành quân qua.
  2. adamantan

    adamantan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    130
    1 Năm sau, tôi chia tay Đại lý đi lên thành phố thủ phủ của Vân Nam để tiếp tục theo đuổi cái sự học, mọi thứ nhanh chóng lãng quên.. cho đến 1 ngày ngồi nói chuyện với mấy thằng trong Bar người vùng Đức Hồng (Vùng biên giới, gần dạng như Lào Cai, Lạng Sơn nhà mình), nói trời nói đất 1 lúc, quay sang nói chuyện đánh bạc 1 thằng cao hứng kể về các sòng bạc Mianma và một câu chuyện khiến tôi khá chú ý...
    Mianma nổi tiếng khu vực tam giác vàng với các đồn điền thuốc phiện và sòng bạc. Các đại gia trung quốc thường vượt biên qua bên này để đánh bạc, vừa an toàn lại được phục vụ tận tình (Đồng tiền NDT được sử dụng ở vùng Mianma như đồng tiền thứ 2).. rồi có con của 1 ông quan chứ cao (nó chỉ nói là cấp cao, sau này hỏi chuyện mấy đứa khác thì nó bảo là con 1 vị tướng.. chẳng biết thực hư thế nào) chính phủ qua bên đó đánh bạc, rồi vay tiền xã hội đen bên đó, đến lúc không có tiền trả định trốn về trung quốc thì bị bọn xã hội đen Mianma (đa phần là dân tội pham trung quốc vượt biên tránh tội - đây là lực lượng bảo vệ chủ yếu cho các sòng bạc lớn và các trang trại, đồn điền thuốc phiên, được trang bị quy mô không kém gì quân đội, và được quân phiến loạn Mianma đứng sau lưng) chặt tay và gửi thư về gia đình đòi tiền..
    Gần như ngay sau đó, lực lượng quân đóng tại khu vực này đã tràn qua biên giới mianma với ý định cứu người nhưng bị bọn bảo kê ở đây đánh bật trở lại... chưa đầy nửa tháng sau 1 đoàn quân với số lượng khí tài khổng lồ kéo về phía biên giới mianma.. tôi hỏi thêm thì biết đó chính là đoàn xe mà tôi đã thấy cách đó 1 năm..
    Nói thêm về tình hình Mianma, bọn phiến loạn luôn luôn xung đột với quân chính phủ và được sự hậu thuẫn kinh tế từ các trùm buôn lậu của tam giác vàng, đã nhiều lần quân chính phủ tìm cách đánh dẹp nhưng không được.... nói vậy để bạn hiểu thêm chút về mianma.
  3. adamantan

    adamantan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    130
    Sự việc đó lại bẵng đi gần 2 năm, cho đến cách đây vài tháng, 1 người bạn Mianma mà tôi quen bên này, đang bán các loại ngọc ở siêu thị, đột nhiên móc tui khoe với với tôi cái chứng minh thư trung quốc.. tôi lấy làm kỳ lạ mới hỏi:
    - Mày không phải người Mianma sao?
    - Ừ
    - Thế mày kiếm đâu ra CMT trung quốc, làm giả à?
    - Bậy, công an trung quốc làm cho tao đàng hoàng.
    Rồi nó kể: Đợt cuối năm 2006, có 1 thằng con ông tướng (thằng này bảo tướng, thắng trước kia bảo quan) qua đánh bạc bị bắt giết (thằng kia bảo chặt tay) thế là ông tướng này điều quân đến biên giới mianma đòi chính quyền mianma giao thủ phạm ra.. nhưng lúc đó thủ phạm là sòng bạc lớn nhất ở mianma, cũng là 1 trùm xã hội đen hạng nặng.. chính phủ cũng bó tay, thế là quân trung quốc ào qua biên giới, Pháo + bộ binh đánh thẳng vào ngọn núi nơi có sòng bạc và hơn 400 bảo kê xã hội đen trẫn giữ.. chẳng biết đánh nhau kiểu gì.. chính quyền Mianma bắt buộc phải đưa quân chính phủ ra biên giới để đề phòng và ngăn không cho quân trung quốc tiến sâu vào..
    Chẳng biết rồi mọi việc giữa Mianma và vị tướng kia điều đình kiểu gì, chỉ biết là 1 thời gian ngắn sau, sòng bạc (lúc này đã bị bắn gần như hủy hoàn toàn) và các chi nhánh của nó bị đóng cửa.. quân chính phủ Mianma rút, còn một phần quân Trung Quốc thì lập trại đóng tại 2 quả núi thuộc biên giới Mianma... Chính quyền Mianma trấn an dân chúng rằng đó là quân Trung Quốc qua "Hỗ trợ" quân chính phủ đánh đuổi quân phiến loạn...hơn 1 năm sau, công an khu vực Đức Hồng tuyên bố "ưu tiên" làm CMT Trung Quốc cho dân chúng khu vực 2 ngọn núi này... có CMT Trung Quốc có nghĩa là tự do đi vào đất trung quốc, tự do buôn bán làm ăn nên dân chúng khu vực đó ùn ùn đi làm CMT... thằng bạn cười tít mắt:
    - Giờ tao cũng là dân Trung Quốc rồi...
    Tôi giật mình liên tưởng đến chiến tranh biên giới năm 79.. cũng là viện cớ, cũng là đổ lỗi, cũng xua quân qua biên giới... nếu như chính quyền chúng ta lúc đó mà nhu nhược.. có lẽ Lạng Sơn, Lào Cai, Hà Giang và các tỉnh vùng biêt đã biến mất khỏi bản đồ VN rồi...
    Con rồng Trung Quốc.. đế chế 5000 lịch sử.. chỉ biết sử dụng trò hèn hạ bẩn thỉu đi cướp giật từng tí đất để mở rộng lãnh thổ thế này sao?
    (Tất cả những gì tôi kể trên đây, ngoài đoàn xe vận tải quân sự cỡ lớn và cái chứng minh thư trung quốc của 1 anh chàng Mianma là những gì tôi chứng kiến tận mắt ra, còn lại chỉ nghe qua lời kể.. có sai sót gì mọi người bỏ qua cho, ai có thông tin chính xác hơn thì tôi rất vui lòng được cập nhật)
    Chắc cũng phải có ảnh ọt tuồn ra ngoài dù được bịt kỹ đến mấy, rưng mà mình tìm gg thì tuyệt nhiên không thấy :-?
    Theo cậu bạn thì đoàn xe hành quân từ thành cổ Đại Lý, châu Hồng Hà, Vân Nam qua thành phố Hạ Quan, tiến về hướng Đức Hồng - Thụy Lỵ . Khu vực quân TQ chiếm đóng của Mianma là giáp ranh Thụy Lỵ :-?
    Được adamantan sửa chữa / chuyển vào 21:25 ngày 24/03/2010
  4. adamantan

    adamantan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    130
    Bonus: Bản đồ khu vực chiến sự
    [​IMG]
    Phóng to lên tí
    [​IMG]
    Được adamantan sửa chữa / chuyển vào 22:25 ngày 24/03/2010
  5. thanh0983398

    thanh0983398 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2008
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    kể thêm đi anh ơi :D nghe hấp dẫn quá ^^!
  6. mig2129

    mig2129 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2008
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    1
    khựa thật nham hiểm, thế mà vẫn có mấy kẻ đi đêm với chúng
    Được mig2129 sửa chữa / chuyển vào 09:44 ngày 25/03/2010
  7. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.879
    Đã được thích:
    10.411
    Phối hợp quét phỉ thôi, xung đột biên giới gì. Cũng như VN -Lào cứ vài năm là phải lên kế hoạch phối hợp quét phỉ khu vực tây bắc. 2 đầu biên giới đánh kẹp lại mới có hiệu quả chứ 1 bên quét bên kia không thì phỉ nó chỉ việc chạy ra chạy lại như đèn cù.
    Myanmar có thể khẳng định chắc chắn là "đồng minh" của TQ trong khu vực ĐNÁ; chiến lược hướng biển của TQ rất rất cần Rangoon hỗ trợ cảng nước sâu Rangoon và đường cao tốc Vân Nam - Rangoo ra biển. TQ sẽ chẳng khùng gì vì vài ngọn đồi trọc, núi trống mà làm mấy tay tướng lĩnh Myanmar trở cờ.
  8. anheoinwater

    anheoinwater GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    1.208
    Bác Hoa?ng dạo na?y có xu hướng đơn gia?n hóa vâ?n đê? nhi?? Mọt sách... đaf gia??????
    Phi? ơ? Miến thi? có đến mấy loại phi?. Có loại thu? ca? Trung Quốc ca? Miến như bọn ta?n quân cu?a Tươ?ng ( hi?nh như ngươ?i Shang thi? pha?i ), có loại chi? mong yên thân tự trị như ngươ?i Wa, có ca? loại thân Trung Quốc va? chống lại Miến như ngươ?i Kokang ( 3/4 la? ngươ?i gốc Trung Quốc).
    Cách đây va?i tháng quân Miến kéo lên đánh tơi ta? bọn Kokang, Bắc Kinh nha?y dựng lên kêu la om so?m: "Chúng tôi rất thất vọng, chúng tôi rất giận dưf...."
    Không pha?i la? ngươ?i Miến không biết daf tâm bọn Khựa đâu.
  9. thangtutai

    thangtutai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    43
    Trắng trợn như thế này mà bác Hoàng bảo ko sao ư .
    Ban đầu gửi vài tiểu đội lính qua tưởng ngon cơm ai dè bị đánh bật ,(như phim) sau đó mới lên tiếng yêu cầu chính phủ mianma dùng biện pháp để thả người ,Mianma bảo em đầu hàng . TQ đem nguyên cả quân đoàn quân để biết thế nào là sức mạnh của rồng.
    Được thangtutai sửa chữa / chuyển vào 18:05 ngày 25/03/2010
  10. adamantan

    adamantan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    130
    Theo em biết có cả phỉ từng là HVB duới thời chủ tịch Mao, lực lượng đã có lúc tới 20K quân với trang bị cả đồ hạng nặng ( DKZ, SA-7...).
    Tối về kiếm lại cái nguồn, chừ vẫn ở cơ quan :)

Chia sẻ trang này