1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xung đột giữa các thế hệ

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi NguoiCoDon, 04/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NguoiCoDon

    NguoiCoDon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2001
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Xung đột giữa các thế hệ

    Các bạn thân mến,
    Đã bao giờ các bạn mâu thuẫn quan điểm với cha mẹ mình , với ông bà mình hay những người lớn tuổi hơn mình? Tôi nghĩ chắc không ít bạn đã từng trải qua chuyện này.
    Có thể nói khoảng cách giữa các thế hệ là diều không thể tránh khỏi nhưng chúng ta nên giải quyết nó thế nào nhỉ? Đôi khi tôi thấy người lớn không hiểu chúng ta, luôn gò ép chu'ng ta theo những khuôn phép mà họ cho là dúng và không có sự giải thích cho thấu tình đạt lý. Do vậy sự phản kha'ng của chúng ta là dương nhiên. Bởi một lẽ tất yếu: tuổi trẻ hiếu thắng mà. Tôi cứ ước: giá mà người lớn có thể lắng nghe và hiểu tuổi trẻ chúng ta hơn.
    Nhưng các bạn có biết người lớn nói với tôi thế nào không? " Giá mà tuổi trẻ các cháu biết trân trọng quá khứ hơn, biết hiểu người lớn hơn thì tốt biết mấy" Hì hì...
    Mong ca'c bạn cùng tham gia!



    Được sửa chữa bởi - paladin on 05/02/2002 00:39
  2. nambk67k45

    nambk67k45 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ rằng những người lớn cũng có lí của họ đấy chứ .Nhiều khi chúng ta cũng hơi quá bảo thủ luôn giữ khư khư ý kiến của mình, không phải lúc nào chúng ta cũng đúng .Mà hãy thử thay đổi từ từ quan điểm của họ,đừng bắt mọi người chấp nhận quan điểm của bạn ngay lập tức
    Đỗ Hoài Nam
  3. gvdhnt

    gvdhnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Quan trọng là phải hợp tác, chứ nếu kêu ca như nguoi co don thì hơi tiêu cực.
    Thanh niên cũng có lúc làm người lớn tuổi không vừa lòng nhưng cũng có giải thích gì đâu?
    Nguoi co don co áp đặt các thứ cho người nhỏ tuổi hơn mình không?
  4. Crusader

    Crusader Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Tôi muốn là chính tôi, nhưng mà những người lớn kia hình như không thèm để ý đến. Mỗi lần mà tôi & ba mẹ nói chuyện với nhau về vấn đề này thì thế nào cũng cãi nhau. Tôi đã đủ lớn để biết mình là ai & muốn gì & phải làm gì. Nhưng mà hình như họ không tin tưởng vào điều đó & lúc nào cũng muốn làm theo ý họ. Chán ngắt.!!!!!!!!
    I LOVE REAL MADRID
  5. NguoiCoDon

    NguoiCoDon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2001
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên là tôi không bao giờ áp đặt các thứ cho nguời nhỏ tuổi hơn mình vì tôi hiểu được sự đau khổ đó. Tôi cũng từng trải qua sự khó khăn khi cứ phải làm theo ý muốn của người khác mà không được bày tỏ quan điểm và chính kiến của mình. Vì vậy tôi không thể lặp lại điều đó với người khác để họ cũng phải chịu đựng như tôi. Thiết nghĩ trong cuộc sống mọi người nên biết lắng nghe và thông cảm cho người khác, có lẽ khi đó cuộc sống sẽ tốt hơn!
  6. august_lat

    august_lat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Khoảng cách giữa các thế hệ luôn là đề tài gây nhức đầu.Tui nhớ có lần đọc 1 bài viết của thế hệ trước than phiền về sự "xuống cấp về mặt đạo đức và tư tưởng "của ~ thế hệ kế tiếp.Bài viết rất thời sự,đọc qua cứ tưởng của ngay chính bố mẹ mình.Thế mà ,hic,cuối bài viết đó người ta cho biết thời điểm ra đời của bài viết đó cách đây đã hàng trăm năm.
    Ngay như tui đây thôi,bố mẹ tui ko thể chấp nhận chuyện tui đi về muộn quá 10h,mà có phải tui đi chơi mô?Thời gian mới ra truờng,tui đi làm có khi 23h30 mới được về.Rùi bố mẹ còn có ý định gả chồng cho tui,tính gả tui cho 1 anh chàng nào đó mà chúng tui chưa hề biết mặt mũi nhau tròn méo ra răng.Tui ko bực mình gì cả vì thực ra bố mẹ cũng chỉ là quá lo lắng cho mình,nếu mình xử sự người lớn hơn,để bố mẹ thấy tin tưởng mình hơn thì đã ko có ~ chuyện như thế xảy ra.
  7. nham905

    nham905 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2013
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    5
    Đọc cái tiêu đề là bị liên tưởng tới mẹ chồng làng dâu rồi

Chia sẻ trang này