1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xung đột và sự lựa chọn đồng minh cho VN trong tương lai

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi dodien1305, 25/05/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ninjavn2007

    ninjavn2007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    219
    Bác người quan sát cứ làm như Mỹ cao cả nhân quyền, ghét độc tài, độc đảng lắm không bằng. Có lợi thì làm, không có lợi thì thôi đó là đặc trưng của Mỹ. Chỉ cần ta nắm chắc hệ thống cơ sở không cho các thế lực thù địch tay sai có cơ hôi khuấy động, gây chia rẻ, suy yếu là được. Thấy không ăn được dễ thì Mỹ cũng chán mà phải nhịn đổi trò khác thôi.
    [/quote]
    Thì trước giờ có nước nào làm việc gì mà không có lợi cho mình đâu. Nga và TQ hồi xưa cũng giúp Việt Nam là để biến VN thành 1 vùng đệm (proxy) cho cuộc chiến giữa Cộng Sản và Tư Bản. Nếu Mỹ không vì sợ các nước ĐNA bị ảnh hưởng của chủ nghĩa Cộng Sản thì đâu có chuyện họ mù quáng mà dốc tiền của đổ vào Việt Nam từ khi Pháp quay lại Đông Dương. Đến lúc lỗ nặng vì các bác VNCH không được lòng dân và không làm gì nên hồn, thì họ phải rút thôi.
    Bộ Ngoại Giao Mỹ hàng năm vẫn cung cấp tiền và giúp đỡ các tổ chức chính trị của những người bất đồng chính kiến, thật sự để làm quân bài thương lượng với chính quyền sở tại. Những tổ chức ấy cũng chỉ là những con rối trong ngoại giao thôi. Thành ra mới có "Anh Hùng Lý Tống", đã nhiều lần không ngại mang tiếng là không tặc để rãi rác truyền đơn. Anh này đã rất dũng cảm, dám bay tận CuBa để xã rác, ah không, rãi truyền đơn. Thử hỏi xem, nếu không có 1 nguồn giúp đỡ về tài chánh thì Lý Tống chắc đang phải làm việc ở đâu đó chứ đâu có rảnh mà vào tù 2-3 lần (ai nuôi?).
    Từ sau sự việc 911 thì hình như các chuyện khủng bố của các tổ chức người VN ở nước ngoài có giảm đi vì chính quyền ông Bush phải làm gương cho các nước khác nhằm tìm sự ủng hộ trên cuộc chiến chống khủng bố toàn cầu.
    Nói chung, tôi nghĩ việc quan hệ đa phương là tốt vì Việt Nam đã trải qua rất nhiều sự kiện chứng minh rằng cứ khư khư 1 đồng minh thì chết, Mỹ rút, Xô Viết tan rã, anh hàng xóm phía bắc thì do ghen tị và muốn chiếm đoạt tài nguyên của ta, cũng đã không ngại kéo quân đánh ta.
    Thành ra phải ráng giàu, ráng mạnh như Sing hay Hàn Quốc, Israel thì TQ mới không dám lộng hành được. Cho dù TQ có vũ khí hạt nhân, xem thử họ có dám xử dụng không? Bây giờ chưa giàu, chưa mạnh thì phải ráng nhịn nhưng không hèn.
  2. hongsonvh

    hongsonvh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    1.600
    Đã được thích:
    7
    Trích từ bài của Mr_Hoang Gửi lúc 10:42, 08/07/09
    --------------------------------------------------------------------------------
    Bác người quan sát cứ làm như Mỹ cao cả nhân quyền, ghét độc tài, độc đảng lắm không bằng. Có lợi thì làm, không có lợi thì thôi đó là đặc trưng của Mỹ. Chỉ cần ta nắm chắc hệ thống cơ sở không cho các thế lực thù địch tay sai có cơ hôi khuấy động, gây chia rẻ, suy yếu là được. Thấy không ăn được dễ thì Mỹ cũng chán mà phải nhịn đổi trò khác thôi.
    -----------------------------------------------------------------------------------
    Bác Hoàng đúng là, như 01 bạn nói, cài cắm vào nước Mỹ hay sao mà hiểu người Mỹ quá, em thấy quá đúng, chỉ có lợi, hoặc thấy còn có lợi thì Mỹ mới chịu chi tiền, Gruzỉn mờ mắt đợi 1 tỷ Mỹ kim, chính thể VNCH lúc sắp thua đã phải khóc vì viện trợ bị cắt giảm, nạn nhân chất độc mầu da cam ở NC hàng triệu người mà chí phí hỗ trợ là 6 triệu USD/ năm, Mr_Ô đã tăng 100% rồi đó
    Các bác đừng có mơ là đồng minh với Mẽo để hít xìn của Mẽo, đó chỉ là cái bánh vẽ thôi, mà bảo đồng minh để Mẽo làm baỏ kê cũng quên đi, Mẽo ko bao giờ chịu mất người vì NC đâu
  3. ak4730vien

    ak4730vien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2009
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    đồng minh nói dể hiểu củng như là bạn bè thân thiết ,có gì thì giúp đỡ nhau thế thôi , hôm nay nếu anh có khó khăn gì , hay bị người ta ăn hiếp thì tui nhào zo hổ trợ 1 tay , ngược lại củng thế nói chung là đôi ben cùng có lợi ,củng như Nam Hàn với Nhật đấy thôi ,lâu nay Mỉ bảo vệ 2 nước này khỏi bóng ma BTT , và củng phải có lúc 2 nước này phải trả" Nghỉa " lại ,mặt dù dân chúng phản đối việt đưa quân sang hỗ trợ tái thiết IRAC hay Afganistan , nhưng chính phủ của 2 nước này củng bất đắt dỉ đưa người đi ,đó là trả Nghỉa lại đó thôi , trên đời này ko có 1 quốc gia nào hay bất cứ 1 người nào lại đi phụng sự người khác mà ko có được lợi lộc gì
    nói đơn giản như trong cuộc sống của chúng ta , bạn bè của mấy bác cần giúp đở hay ngược lại , đả là bạn bè thì chắc chắn là giúp lẩn nhau rồi
    củng như VN bây giờ muốn tìm đồng minh thì củng như vậy thôi ,vấn đề là VN nên chọn '' Bạn nào để chơi" cho có lợi với VN nhất
  4. haiautrinh

    haiautrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Mạo muội post vài dòng. Người xưa có câu : " Gặp thời thế, thế thời, thời phải thế " hay câu " kẻ thức thời là trang tuấn kiệt "
    Em cũng là một trang tuấn kiệt, nên em phải thức thời.
    Trước sau gì thì thằng hàng xóm nhà em nó cũng chiếm cái ao nhà em, vì đơn giản là nó thích thế, đi kèm với lời nói là nó bắt đầu ném đá mấy con gà, con vịt nhà em. Em cũng đã chửi vài câu rồi, mặc dù là chửi đổng .
    Em thì em muốn kiếm một thằng bạn đầu gấu một chút để nhờ nó dằn mặt thằng hàng xóm. Nhưng lại sợ, ngộ nhỡ thằng hàng xóm lại dụ thằng bạn em cứ để cho nó bắt hết gà nhà em, nó sẽ chia cho thằng bạn đầu gấu của em 1 nữa. Thời buổi này, tiền bạc với tình cảm nó cứ lẫn lộn vào nhau. Với lại chắc gì đã có thằng đầu gấu nào chịu nhận em làm bạn
    Em lại nghĩ, hay mình cứ la ùm trời lên cho cả làng cả xóm nghe. Nhưng lại sợ, thằng hàng xóm nhà em giờ nó chẳng sợ ai, có la ùm trời nó cũng bắt gà nhà mình. Nó là thằng ăn cướp mặt dày mà.
    Hết cách rồi, nên em tính thế này : Đánh nhau 1 trận chết sống với nó, nhưng chắc là em chết . Nhưng nó cũng sứt đầu mẻ trán. Nhưng giờ là chưa phải lúc, tạm thời em cứ chửi đổng nó thôi. Khi nào nó xua chó qua hàng rào nhà em, em sẽ đem hết lợn gà trâu bò sang đổi cây súng hơi 12kg với thằng nhà giàu để về bắn chó nhà nó.
    Thời buổi tiền bạc phải phân minh, ái tình phải dứt khoát. Em bị thằng sở khanh nó lừa 01 lần rồi, nên giờ *** thèm yêu ai nữa ( xin lỗi các bác, vì bức xúc quá mà em chửi bậy), bây giờ em có bao nhiêu của em chơi bấy nhiêu, hết của thì em lấy của tự có, cho thằng nhà giàu nó ăn bánh giả tiền cũng được. Làm éo gì thì làm, thà em thân tàn ma dại giống như con bạn em ở bên sứ Lạnh, dù gì thì cũng còn sổ đỏ mà đem khoe với làng nước. Còn hơn bị thằng hàng xóm nó cướp hết đất, chết éo có chỗ chôn.
    Nói vậy chắc các bác hiểu, tình thế em nó gian truân trắc trở lắm. em là em éo làm bạn với thằng nào hết.
    Được haiautrinh sửa chữa / chuyển vào 21:09 ngày 10/07/2009
  5. hongsonvh

    hongsonvh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    1.600
    Đã được thích:
    7
    Câu nói này đúng ra là " Gặp thời thế, thế thời, thời vẫn thế " là câu của Ngô Thì Nhậm trả lời Đặng Trần Thường, chính vì vậy mà ông đã bị Đặng Trần Thường tẩm thuốc độc đánh đến chết để trả thù
    Trích từ bài của haiautrinh Gửi lúc 21:00, 10/07/09
    -----------------------------------------------------------------------------------
    bắt gà nhà mình. Nó là thằng ăn cướp mặt dày mà.
    Hết cách rồi, nên em tính thế này : Đánh nhau 1 trận chết sống với nó, nhưng chắc là em chết . Nhưng nó cũng sứt đầu mẻ trán. Nhưng giờ là chưa phải lúc, tạm thời em cứ chửi đổng nó thôi
    Thời buổi tiền bạc phải phân minh, ái tình phải dứt khoát. Em bị thằng sở khanh nó lừa 01 lần rồi, nên giờ *** thèm yêu ai nữa ( xin lỗi các bác, vì bức xúc quá mà em chửi bậy), bây giờ em có bao nhiêu của em chơi bấy nhiêu, hết của thì em lấy của tự có, cho thằng nhà giàu nó ăn bánh giả tiền cũng được. Làm éo gì thì làm, thà em thân tàn ma dại giống như con bạn em ở bên sứ Lạnh, dù gì thì cũng còn sổ đỏ mà đem khoe với làng nước. Còn hơn bị thằng hàng xóm nó cướp hết đất, chết éo có chỗ chôn.
    -------------------------------------------------------------------------------------
    Vàng 01: Ai cũng bảo láo dám đánh nhau với thằng P. thằng M là chết chắc vậy đã chết chưa??? vậy ối người bảo cương với BC nó đập chết, liệu có chết ko??? hay sợ quá mà chết
    Vàng 02: Bao giờ mới là lúc??? hay đợi nó có TSB rồi mới nho nhe ư
    Vàng 03: Sở khanh là thằng nào ??? BC, Gấu, Mẽo hay Nhựt Bủn. Nếu tất tật chúng nó là Sở Khanh thì NC là gì???
    Vàng 04: Bảo Gấu là thân tàn mà đích thân Ô phải sang để xin hợp tác, có thân tàn là NC đây này
    Được hongsonvh sửa chữa / chuyển vào 10:56 ngày 11/07/2009
  6. F2communist

    F2communist Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Bài viết:
    1.006
    Đã được thích:
    42
    Có một số đồng chí mà điển hình là đồng chí hongson có quan điểm là Vịt nên đi theo đường lối tự lực, tự cường, đứng riêng không chơi với thằng nầu. Quan điểm nầy xuất phát từ lòng tự tôn, nhiều khi thái quá. Đường lối nầy có khả thi hay không thì ta phải xét.
    Đối thủ của Vịt chủ yếu là thằng Khựa Bẩn. Nếu xét về tiềm lực quân sự, kinh tế thì rõ ràng là Khựa hơn ta rất nhiều. Tiềm lực hải quân và không quân của chúng so với Vịt là rất mạnh. Đặc biệt Khựa có nhiều vệ tinh do thám quân sự trong khi Vịt thì không có.
    Chiến trên đất liền, rừng rậm thì Vịt có thể chơi được. Còn chiến trên biển trống trải thì chắc các bạn đều đoán ra được kết cục thảm hại thuộc về Vịt. Nhất là Khựa sẽ đóng hàng không mẫu hạm trong tương lai gần. Hiện nay Khựa có sân bay trên đảo Hoàng Sa và đang có ý định xây sân bay ở vùng Trường Sa, khi đó cán cân lực lượng sẽ càng nghiêng về Khựa, điều nầy là không phải nghi ngờ.
    Đứng trước một thằng quá mạnh như thế và lại lúc nầu cũng nhăm nhe hấp diêm mình thì rõ ràng Vịt phải mạnh. Thế nhưng tự lực tự cường không làm đồng minh với thằng nầu, có làm Vịt mạnh được không? Có làm Vịt chế tạo được tên lửa, máy bay tàu bò hiện đại không. Xin lỗi tương lai gần tớ thấy Vịt chưa chế tạo được.
    Hôm trước Lão đại sứ Nhựt bửn nói câu Vịt mới chỉ sản xuất được hộp các tông (dĩ nhiên là theo tiêu chuẩn cao của bọn nó), khiến lão bị sốc. Tớ không thấy bác Vịt nầu chưởi lão về câu nói nầy, thế nghĩa là lão nói đúng. Vịt chế tạo được cả các chi tiết xe máy vậy sao lão lại nói thế nhở? Tớ nghĩ là lão xét theo tiêu chuẩn cao của bọn Nhựt. Nói thật là Vịt mà đứng riêng không đồng minh với thằng nầu thì tớ nghĩ không sản xuất được vũ khí công nghệ cao. Cái nầy phải cần đồng minh. Không đồng minh thì nó không bán vũ khí hiện đại chứ đừng nói đến việc tiếp cận công nghệ chế tạo.
    Tư tưởng tự lập, tự cường, không đồng minh bản thân nó tốt. Nhưng hãy nhìn vào thực tế chứ đừng có vì tính tự tôn mà xa rời thực tế.
    Ngoài thực tế thùng các tông ở trên, còn thêm thực tế:
    Hàng hoá TQ đang tràn ngập thị trường Vịt. Bao giờ mới tự lực được nhở?
    http://www.thanhnien.com.vn/News/Pages/200927/20090705004047.aspx
    " Mặc dù nhập khẩu giảm đến 28,5% so cùng kỳ, 5 tháng đầu năm Việt Nam vẫn phải nhập từ Trung Quốc giá trị hàng hóa lên tới 5,16 tỉ USD, trong khi chỉ xuất 1,72 tỉ USD, giảm 3%. Như vậy, Việt Nam nhập siêu từ Trung Quốc gần 4 tỉ USD, chiếm gần hết ?orổ nhập siêu? của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm."
  7. F2communist

    F2communist Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Bài viết:
    1.006
    Đã được thích:
    42
    Hà hà! Chết thì dễ sống thì mới khó. Nếu tớ mà chết thì thằng kia nó phải chết cùng thì tớ mới chết cơ. Trạng chết thì chúa phải băng hà. Chí phèo chết thì Bá Kiến đi cùng. Chứ mình chết mà nó vẫn sống nhăn, bị thương băng bó tí là khỏi thì chết làm gì nhể. Cực đoan thì cũng phải khôn tí chớ.
    Thôi tạm thời cứ chưởi đổng vậy. Thế nhể!!!
    À nói thêm phát nữa. Không làm bạn với thằng nầu thì thằng hàng xóm nó cũng hấp diêm mình. Vậy tại sâu không chọn một thằng nầu đó mà làm hở. Nếu sợ thằng bạn nó bỏ mình thì mình lên nhìn lại mình. Một là mình ngu chọn phải thằng lởm khởm, hai là thằng kia nó bỏ mình vì bản thân mình ngu mà lại bửn vv.
    Được F2communist sửa chữa / chuyển vào 13:47 ngày 11/07/2009
  8. haiautrinh

    haiautrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Bác hỏi cụ Guc xem câu của Bác với câu của em câu nào nhiều người dùng hơn? Nhưng hình như cả em và Bác đều sai lè, em thừa 1 chữ thời.
    1. Nè Bác, hai thằng kia xa lắc xa lơ, nó có đánh em nó còn phải xem vợ nó có đồng ý cho nó đáp tàu bay qua nhà em nữa hay không ? Mấy thằng này nó là rất sợ vợ. Còn thằng hàng xóm em, nó sát vách nhà em, nó là thằng gia trưởng, coi vợ nó éo ra gì . Mà nó lại bự con nữa. Chiến tay đôi thì em chết chắc.
    2. Em xin sai, dời lại trước 1 chút, đợi nhà nó mua chó thì em mua súng hơi. Mặc dù bắn chưa chắc chết nhưng cũng bị thương.
    3. Sở khanh là thằng nào thì Bác tự đoán đi.
    4. Bác không hiểu từ Hán việt àh ?
    Thời buổi này mà Các Bác cứ đòi làm bạn, làm ny, con em em hồi xưa cũng bị 1 thằng sở khanh nó lừa rồi đánh bài chuồn đó. Mà em đã nói rồi, em nghèo rớt mồng tơi, cả làng thì có mình em với thằng hàng xóm nhà giàu với lại mấy thằng lèo tèo nữa là vẫn còn thói gia trưởng. Gia đình vợ con mấy thằng kia đâu có thích chơi với mấy thằng gia trưởng mà còn nghèo như em . Em có muốn chắc gì mấy thằng kia nó chịu. Tốt nhất nhà có của gì thì em đem ra mua "hàng" thôi.
    Em cũng muốn đánh nó chết lắm, nhưng sức có hạn. Đấu tay đôi là em chết chắc. Nhưng làm gì thì làm em cũng phải cho nó biết, mày mà có đánh tao là tao cũng có hàng chơi lại mày đấy. Tao có chết thì mày cũng cụt tay, cụt giò. Mày thì có nhiều kẻ thù, coi chừng lúc cụt giò rồi thì có thằng chạy tới vả mày mấy bạt tai, mày có muốn đánh lại cũng không được.
    Vẫn giữ quan điểm, không làm bạn, chỉ làm đối tác. Làm bạn hàng thì được, chứ làm bạn nhậu chiến hữu thì cho em xin.
  9. hongsonvh

    hongsonvh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    1.600
    Đã được thích:
    7
    @ F2: người ta nhiều khi ăn trứng gà nhưng vẫn không phải nuôi gà mái, bác có biết tại sao không???
    Đợi đến khi chúng ta tự túc sản xuất được vũ khí hiện đại mới dám ngẩng mặt với BC thì lúc đó chẳng biết BC nó phát triển đến đâu rồi, hay lúc đó lại lay hoay tính tiếp
    Trên thế giới người ta có phân công chuyên môn hoá lao động, lợi thế cạnh tranh tương đối của một QG, thế mạnh của ta ko phải là sản xuất máy bay, tầu bò mà ta cứ đổ tiền của vào thì máy bay sẽ chẳng khác được của các bác Hai Lúa là bao nhiêu
    Đặc biệt là trong hoàn cảnh BC đang o ép về biển Đông và TS thì nhu cầu mua vũ khí tức thì để đảm bảo đối phó với BC là tối cần thiết. Bác đã nghe câu "" đợi được mạ thì má đã sưng '''''''' chưa??? có lẽ bác sẽ hỏi vậy tiền ở đâu ra??? ít ra tôi cũng nêu cho bác một số biện pháp huy động như sau:
    + Huy động sự đóng góp của nhân dân, thử xem các chương trình đấu giá vì cái gì đó mà nhân dân, doanh ghiệp ... đóng rất nhiều tiền, trả nhẽ huy động để BVTQ thì ko ai đóng sao?
    + Trái phiếu CP, đây cũng là 01 cách, khi CP có tiền --> mua được vũ khí hiện đại --> đàn phán được với BC vấn đề biển Đông --> CP sẽ khai thác được dầu mỏ, phát triển được Kinh tế biển ở biển Đông --> có tiền trả cả gốc lẫn lãi cho ND
    + Cho thuê cảng CR để lấy tiền mua VK, tạm tính giá thuê 500 triệu USD/ năm vậy nếu lấy trước 05 năm bằng vũ khí, NC sẽ có 60 --> 70 SU-30 rồi, sợ gì BC nhỉ???
    + Tạm dừng một số dự án ko cần thiết, lấy tiền đó để hiện đại hoá QĐ, các công trình ko mang hiệu quả kinh tế cao hoặc không mang tính chất cấp thiết thì đầy rẫy. đến đại tướng VNG cũng phải kêu đây này """ ... Một lần nữa tôi muốn nhấn mạnh ý kiến : lúc này ta cần tập trung tiền của và lực lượng để ra sức phát triển kinh tế văn hoá, thiết thực nâng cao đời sống nhân dân mà chưa xây dựng Nhà Quốc hội. Quốc hội tiếp tục sử dụng Hội trường Ba Đình và khu Mỹ Đình (hiện chưa sử dụng hết công suất, còn lãng phí) để hội họp và làm việc. Công sở làm việc của cơ quan nhà nước cũng cần được xây dựng khang trang, nhưng hãy chờ một thời gian nữa, khi đất nước thoát khỏi cảnh một nước nghèo, một nước kém phát triển rồi ta hãy xây dựng.""" Toàn văn http://www.viet-studies.info/VNGiap_NhaQuocHoi.htm
    + Mua chịu của Gấu rồi sau này thanh toán dần bằng dầu lửa, hải sản, nông sản ... người xưa đã có câu, "" đã có rừng không lo thiếu củi "" chỉ sợ ta mất biển Đông, một khi đã lấy lại được rồi thì lo gì ko có vài tỷ USD trả nợ
    ........
    Còn suốt ngày cứ hô BC mạnh lắm, ta yếu lắm phải nằm im thôi ko nó đập chết thì làm sao mà khá khẩm lên được. Ông Vũ - Trung Nguyên từng có câu " Người NC bây giờ không dám tranh đua" quả là đúng, ngồi trên rừng vàng, biển bạc mà chết vì nghèo
    Ngày nay BC mạnh về HQ thì ở biển Đông ta có ưu thế về KQ, hãy xem trong cuộc chiến Falkland Không quân Acgentina ( trong muôn vàn khó khăn vì thiếu tên lửa diệt hạm, tên lửa phòng không, máy bay tiếp dầu ...) đã thịt Hải quân Anh Quốc ntn???
    Link http://www.youtube.com/watch?v=OlwtH5QU9zs
    Đánh đắm khu trục hạm HMS ****ntry http://www.youtube.com/watch?v=ca8vmvP4nxE
    Đánh đắm khu trục hạm HMS Ardent http://www.youtube.com/watch?v=5VPkJWWGn3o&feature=related
    Đánh đắm khu trục hạm HMS Sheffield http://www.youtube.com/watch?v=Fiv__TeZjDE&feature=related
    Và đặc biệt là phát tiêu diệt chTSB HMS Invicible http://www.youtube.com/watch?v=MNhtrEeG2qs&feature=related
    Trong trận này KQ Acgentina chỉ có 01 quả tên lửa diệt hạm, sau khi máy bay Sup Etendard bắn tên lửa, các máy bay A4 Skyhawk lao vào đánh bằng bom, NC có thể học tập để đánh kết hợp SU-27/30 với SU-22 thậm chí cả MIG-21
    Acgentin chủ yếu thua Anh quốc do họ có quá ít tên lửa chống hạm, không đủ lực cho một cuộc chiến dài ngày, NC phải chú ý tránh đi vào vết xe đổ này
    Còn nói về vệ tinh của BC có thể theo dõi được SB của ta, nhưng khi chiến sự sảy ra thì chắc gì đã vậy??? vỏ quýt dầy phải có móng tay ngọn chứ
    Tóm lại tự tôn thì dân tộc nào cũng phải có, còn những điều tôi nói với bác ko phải là không có cơ sở, còn chúng ta ko phải là những người hoạch định chính sách cho NC thế thôi
    Được hongsonvh sửa chữa / chuyển vào 17:34 ngày 11/07/2009
  10. haiautrinh

    haiautrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Bác chắc cũng khôn bằng em . Thế Bác muốn lúc nó sang chiếm nhà em, em quỳ xuống liếm chân nó để nó tha chết àh ? Bác có cách nào đánh cho nó chết không chỉ em đi , đề em còn qua chiếm đất nhà nó.
    Mà mấy Bác cứ đòi em phải kiếm thằng bạn nào nhà giàu, đô con, nghĩa hiệp. Mà không xem có thằng nào chịu không ? Các Bác đề cao em quá rồi đấy, em chỉ sợ nó coi em như thằng đệ tử sai vặt, có gì thì nó bênh cho tí chút, không thì nó bỏ thí chết kệ xác. Đặt trường hợp các Bác như em, các Bác có chịu không ? Hay lại nói em cái gì cũng biết, chỉ không biết 1 cái là biết nhục.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này