1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xung đột và sự lựa chọn đồng minh cho VN trong tương lai

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi dodien1305, 25/05/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. convitbuoc

    convitbuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    918
    Sau khi tốt nghiệp DH tại VN, em đã học thêm ở Aus 4 năm và làm tại mỹ 5 năm nên có thể em chính là đứa bá vơ ?..
    Cũng có thể là bọn em là plus nên chỉ gặp V plus trong Uni thôi. Trí thức VK thì em gặp nhiều lắm, họ không quan tâm đến thời cuộc ?oC sản - C hòa? gì đâu mà chủ yếu lo về bussines. Các đàn anh của em trong hãng là việt kiều rất nhiều và em rất kính trọng các bác ấy về chuyên môn, thái độ sống cũng như trình độ sống - Open mind.
    Còn mấy bác hay già mồm ở bên ấy thì như em mô tả ấy. Nhưng nghĩ lại thì em thấy mình cũng hơi quá lời, mình mà là họ thì mình cũng vậy thôi. Bác nghĩ xem, cả đời người thì thua cuộc mất 1/2 , sự nghiệp thì mất hết, học hành thì chưa đến đâu. Sang đó có khi mất cả người thân mà đất khách thì tay trắng. Lo cơm áo tương lai cho con cái, cho họ hàng tại VN là giỏi rồi. Có điều nhiều khi nhớ quê, nhớ ngày xưa mà quẫn lên đến nỗi hoang tưởng thôi. Trừ việc nói chuyện thể chế là mấy bác điên lên , còn thực sự con người của các bác ấy cũng hồn hậu chất phác như người ở quê vây. Cũng rất yêu nước, nhưng lại yêu theo kiểu của các bác ấy.
    Việt kiều thì kinh tế có thể (có thể thôi nhá) khá hơn bà con trong nước ,nhưng không thể phủ nhận là đa số việt kiều là nghèo và vì thế con cái không học cao và thành đạt được. Các bác ấy phải làm công việc tay chân nhiều (ngày xưa là mấy bác trồng gruộng với đánh cá kiếm cái thuyền qua Thái lan là thành VK ấy mà ). Hơn 2 triệu việt kiều mà số lưọng người làm trí thức có mấy đâu. Hồi em ở Aus thì vk có 2 classes. Lớp trước 85 thì ở Cabrmatta là người gốc nam nhiều, lớp sau thì người Hải phòng ở Bankstown với Asfield nhiều. Đến ngày 30 tháng 4 thì bên Hải phòng ăn mừng chiến thắng, bên miền nam khóc lóc ngày quốc hận, bên Cabra gây sự bị mấy bác Hải phòng đầu gấu lùa về đến tận chuồng. Hôm sau báo Việt luận gào lên rằng VC đã đánh đến tận Sydney .
    Mấy bác trí thức thì không ở mấy vùng ấy mà về ở Liverpool với West nhiều hơn - vì sợ con cái đi bán heroin giống mấy bác vịt..
    Còn chuyện Uni thì là mấy thằng giỏi nó không thèm đi dạy nữa rồi, mấy hãng lớn mời nó về thế là chúng nó quăng việc?.
    Sang mỹ thì em không ở vùng có nhiều vịt kiều nhiều mà ở vùng toàn mấy thằng mẽo nhà quê với mễ (Utah) nên cũng không có biết nhiều về dân trí của cộng đồng việt bên ấy. Gặp một vài người hỏi thăm thì thấy cũng vậy thôi.
    Về tri thức thì em pro Nga ngố + Đức về Algorithm - (khéo léo và tinh tế) và phục Mẽo về xử lý dữ liệu - vô cùng trâu và khỏe. Nước Mỹ có xu hướng khoe cơ bắp hơn là khoe đầu óc.
    ??????..
    Đấy là kinh nghiệm sống của em nên em nói vậy. Có vô ý xúc phạm bác nào thì mong các bác bỏ qua, em không cố tình nói bác ấy là ngu dốt.
    Em chỉ muốn nói trong bài trước là nước Mỹ sẽ trở thành Tàu khựa trong 15- 20 năm tới thế nào thôi
  2. Temporizer

    Temporizer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2008
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Những thứ khác thì không biết nhưng mà riêng chuyện dân Tàu áp đảo các trường ĐH Mỹ thì có thật.
    * Các sinh viên Mỹ gốc thì theo các nghành kiếm ra tiền như luật chẳng hạn
    * Các GS Tàu thì rất hay trợ giúp các sinh viên lục địa (Tàu lục địa), bản thân họ lại leo cao.
    Về các GS việt kiều thì tôi không rõ nhưng mà những GS Toán hàng đầu người Việt ở Mỹ toàn học ở Nga, Phap sang Mỹ làm GS ở các trường đại học:
    Lê Tự Quốc Thắng, Nguyễn tiến Dũng, Ngô Bảo Châu, Nguyễn Hữu Tiệp.....
  3. Temporizer

    Temporizer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2008
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Mình từng đọc rằng cái viện National Center for Biotechnology Information ngôn ngữ giao tiếp là tiếng Nga.
    Các ông GS Đức (ở Đức mà còn vậy) thì ngoài làm ở viện nghiên cứu thì lại phải làm thêm, cuối cùng thì cũng sang Mỹ.
    Tất cả cũng chỉ vì thiếu tiền.
    Nhưng mà chú Mẽo được mấy ông Nga, Đức thì tốt gặp mấy ông Tàu thì đi rồi, hết Space Shuttle, B2... đều do các GS gốc Tàu làm spy. Ngay cả thống đốc bang (cựu) Washington Gary Locke (Lok Gaa-Fai) người Hoa cũng được coi là quan hệ tốt với Trung Quốc.
  4. ninjavn2007

    ninjavn2007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    219
    Các mem vào đọc bài này nhé,
    http://my.opera.com/Nhula1giacmo/blog/
    phân tích khá tốt
  5. dbp

    dbp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    CNTB "giãy chết" là đúng rồi. Chỉ có điều là khi sắp chết nó giãy mạnh quá, đạp trúng một chủ nghĩa đang đứng gần đấy làm cho anh này lăn đùng ra chết truớc.
    Trở về với chủ đề "lựa chọn đồng minh", rất tiếc là tổ quốc bốn ngàn năm lúa nước của chúng ta sẽ không được lựa chọn đồng minh mà chỉ hy vọng thằng khác chọn mình thôi. Nhưng Trung Quốc càng mạnh thì càng ít thằng muốn thành đồng minh với kẻ thù của nó. Nhìn gương Iraq khi đối đầu Mỹ đấy.
  6. convitbuoc

    convitbuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    918
    Ngày xưa các bác quản lý hành chính đặt ra một phương trình đặt ở đầu văn bản chán quá
    CHXHCNVN = Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
    Giá mà
    CHXHCNVN = Độc lập + Tự do + Hạnh phúc
    thì nghiệp phương trình này tốt hơn. Bọn mình đâu phải loay hoay bàn luận ở cái topic này
  7. quoctang

    quoctang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2008
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    nếu thay tự do = 0
    hạnh phúc = 0
    vậy thì VT=VP rồi (độc lập ở đây có nghĩa là 1 mình 1 chợ , không thằng nào thèm chơi hay chúng nó trânh như tránh hủi)
    cần gì phải chứng minh nữa
  8. vyhachit

    vyhachit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    62
    Kụ Vịt bẩu người ta ko chịu nói tiếng Việt, cơ dưng kụ cũng toàn độn tiếng Anh vào em đọc cũng nhức nách quá.
    Độn Dét sơ, O kê , Thanh Kìu ... chúng em còn hiểu, chứ độn cao lương mỹ vị, chúng em thì cứ mắt chữ A mồm chữ O thôi ợ ...
  9. Linhcu123

    Linhcu123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Uni Mỹ nào vậy ? Uni kiểu dân lập ĐĐ bên nhà hả ? Ở Mỹ thì Uni cả trăm loại, từ vàng tới k.., ku cố tới thăm mấy trường như MIT, Yale coi thử xem ban giáo sư ở mấy chốn đó là ai, có bao nhiêu thằng Tàu con, Tàu bố ở đó rồi quay lại đây bàn tiếp.
    Chán mấy thằng ku nhìn con bọ ngựa qua kính cận thành con khủng long ! biết thì thưa thốt !
    Sống ở Mỹ thì ráng tìm hiểu về tụi WASP là ai, dân Do thái giầu mạnh, giỏi giang vậy mà còn phải khép lép một bề, hay JK Kenedy dân công giáo tài vậy mà thọ được bao lâu, mấy thằng Tàu thì là cái gì với tụi WASP!
    Qua Mỹ từ giữa thế kỷ 19, đến giờ có được bao nhiêu Nghị Sĩ, Thượng Nghị Sĩ gốc Tàu ? Mấy thằng oắt ở Chinatown hả ? Chỉ cần một đạo luật National Security Act ra là xúc hết vào trại tập trung cho " Tả tài páo " với nhau. Ngày mà mấy thằng con Trời hô biến được thiên hạ còn xa lắm, yên tâm đi ku em a
  10. Temporizer

    Temporizer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2008
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên mọi thứ đều tương đối:
    Berkeley University (nam 2000):
    Berkeley''s Asian Percentage Jumps to 45.2% (không phải White nghĩa là Mỹ trắng đâu)
    http://www.goldsea.com/AAU/berkeley_2000.html
    Số lượng đạt bằng tiến sỹ ở Mỹ không phải công dân Mỹ (cái này còn chưa tính tới đám quốc tịch Mỹ từ nước khác) chiếm 66% (engineer), >60% (CS), 44% (Science):
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này