1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xưng hô khi chồng bằng tuổi

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi kami_gtvt, 25/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kami_gtvt

    kami_gtvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    0
    Xưng hô khi chồng bằng tuổi

    Thực ra thì bọn em chỉ sắp cưới, nhưng cũng hay xích mích nhỏ vì mỗi chuyện xưng hô . Chả là bọn em bằng tuổi, trước khi yêu toàn xưng ''ấy tớ'', tất nhiên thì bây giờ là anh em rồi . Đến tận bây giờ, em vẫn quen khi nói chuyện với bạn bè, người thân của em thì hay nói ''em với H..'', còn nói chuyện với bạn bè chồng thì em vẫn nói ''anh H..''.
    Thế nhưng anh í hay cáu về chuyện này, hôm trước cãi nhau bảo em xưng hô như thế là thiếu tôn trọng , mặc dù em chỉ nghĩ đơn giản là cách gọi, còn tôn trọng hay không thì ở trong lòng mình.
    Từ giờ em cũng sẽ chuyển cách xưng hô thành ''anh...'', nhưng tính em hơi ngang bướng nên quả thật cứ ấm ức . Em vẫn kể chuyện vợ chồng mấy chị làm cùng cơ quan bằng tuổi nhau, toàn gọi nhau bằng tên, nhưng vẫn rất thoải mái và hạnh phúc, nhưng chồng em lại ko thik như thế , không biết các chị có chồng bằng tuổi thì thế nào ah.
  2. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Đặt cho anh xã 1 cái biệt danh, giống nhà tớ cứ "Cún ơi", "Heo ơi", chả anh, chả em gì cả, lại tình cảm!
    Còn nói chuyện với ng khác, thì cứ anh đi cho chồng sướng, có gì mà ấm ức chứ, ai lại so đo hơn thiệt với chồng mình làm gì, ng ta còn lấy chồng ít tuổi hơn vẫn anh-em ngọt xớt mà!
  3. vitaminloveH

    vitaminloveH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Hic, mình thấy có nhìu gia đình bằng tuổi còn suồng sã gọi nhau là ... mày tao cơ
    Nói thế thui, nhưng xưng hô "mày, tao" thì có vẻ thiếu văn hóa quá, còn "tớ, ấy" thì nghe hơi...trẻ con
    Anh rể và chị mình lấy nhau bằng tuổi có cách xưng hô hay lắm: toàn gọi là mình và xưng vợ hoặc chồng.
    Ví dụ: "Mình ơi, hôm nay chở vợ đi siêu thị nhé" hay "Mình ơi, hôm nay cho chồng ăn gì thế?"
    Mình thấy cách xưng hô thế này thân mật và rất hay
  4. plinh2501

    plinh2501 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Bố mình hơn mẹ 2 tuổi nhg ngày xưa học ĐH cùng nên thỉnh thoảng 2 cụ vẫn cậu tớ với nhau ( vui vẻ ý mà ) Còn 1 đôi anh chị mà tớ biết bằng tuổi nhau, học cùng nhau cũng gọi cậu tớ, gọi tên khi nói chuyện với ng` khác nhg nói chuyện với nhau vẫn anh em ngọt xớt.
    @Chị be_heo: Bọn em có nick Chim nhợn và Nhợn hơi nhg toàn gọi Vợ ơi, chồng ơi
  5. mylove1626

    mylove1626 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên, tớ với anh iu gọi nhau là ...chị em do hoàn cảnh hơi đặc biệt tý, lúc "cưa cẩm" thì xưng tên, 6 tháng sau anh yêu "xin phép để xưng hô anh em" 2 năm sau, tớ mới gọi anh xưng em, gớm, đau hết cả mồm, bây giờ cưới nhau rồi,lúc thì gọi anh em, lúc thi gọi nhau "Bờm ơi, dớ ơi, khỉ ơi,ấp ơi" nhưng nói chuyện với người thứ 3 kể cả BMC vẫn gọi tên. Cũng không thấy ai ý kiến ý kọt gì nên không sửa (đang cố gắng để nói chuyện với BMC gọi là "Anh T nhà con")
  6. kami_gtvt

    kami_gtvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    0
    Tớ chỉ ấm ức vì bảo mình gọi thế là không tôn trọng thôi chứ cũng rút kinh nghiệm và sửa cho chồng sướng rồi ạh
    Tớ thì thik thỉnh thoảng cứ quay lại thời là bạn bè cho nó trẻ trung và vui vẻ tí
  7. ngaykhongmua

    ngaykhongmua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2002
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    1
    Tớ với anh xã TL cũng bằng tuổi, thời đi học dh thì học cùng trường, anh xã TL trên tớ 1 khóa. Nhưng hồi đó mới quen, dù anh xã TL cứ xưng ?oAnh ?" Em? với tớ, nhưng tớ nhất quyết ?oẤy ?" Tớ?. Sau 1 thời gian, khi bắt đầu yêu nhau, thì chuyển cách xưng hô là ?oAnh - Em?. Thỉnh thoảng, tớ vẫn xưng ?oẤy ?" Tớ? khi có mặt người lạ, hoặc khi 2 đứa đùa nhau. Với bố mẹ 2 bên thì tớ vẫn xưng tên khi nhắc tới anh xã TL trước mặt bố mẹ. Chưa thấy bố mẹ 2 bên có ý kiến gì, nhưng bác bên họ ngoại tớ cứ thắc mắc mãi tại sao ko gọi là Anh? Hay vì ko tôn trọng???
    Tớ thấy buồn cười ghê, tôn trọng hay ko là do cách suy nghĩ của mình. Chứ còn tớ thấy gọi là ?oAnh - Em? hay ?oẤy ?" Tớ? hay xưng tên cũng chỉ là 1 cách xưng hô thôi.
    Cá nhân tớ thì tớ thấy thích và may mắn khi lấy chồng bằng tuổi, bởi ngoài người yêu, còn là 1 người bạn của tớ, có thể đi chơi loăng quăng với tớ, có thể ngồi buôn chuyện cả ngày với tớ, có thể đi chọn quần áo cùng với tớ, có thể oánh nhau đùa với tớ nữa? Dù từ khi bé đến lớn, lúc nào cũng mơ ước yêu 1 anh hơn từ 3 đến 5 tuổi. Ko thì chí ít phải hơn 1 tuổi, chứ ko thể bằng tuổi. Và chính cái lý do bằng tuổi này, mà ngày đầu tiên gặp anh xã TL, tớ bỏ qua luôn, ko bao giờ nghĩ sẽ yêu, nên nói chuyện thoải mái lắm. Dù anh xã TL gặp tớ lần đầu tiên thích luôn, và quyết tâm cưa đến cùng. Nhiều khi đúng là duyên số kiểu gì đó. Đúng là ?oghét của nào trời trao của ấy? nhỉ???
  8. yeuchongcon

    yeuchongcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2008
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Nhà tớ từ lúc tán tỉnh nhau đã nói Tớ mơ cậu trở thành bà xã của tớ trong tương lai. Từ đó cứ gọi nhau là ông xã, bà xã. Bây giờ vẫn gọi đều là ox, bx. Thi thoảng thì anh em.
  9. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Chắc tại gọi 1 chữ thì tiện hơn. Hình như chưa bao giờ chồng mình gọi mình bằng tên cả.
  10. ngaykhongmua

    ngaykhongmua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2002
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    1
    Anh xã TL toàn xưng với tớ là "Anh - Em". Còn tớ toàn gọi là "Béo ơi" hoặc "Béo ú ơi".

Chia sẻ trang này