1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xưng hô khi chồng bằng tuổi

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi kami_gtvt, 25/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kami_gtvt

    kami_gtvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    0
    Em cũng nghĩ giống chị ah , có chồng bằng tuổi còn là một người bạn cùng làm rất nhiều việc thik thú nữa, em cứ đùa là thik nhất lúc cãi nhau, hi hi.
    Hồi xưa em cũng muốn yêu anh nào hơn 4-5 tuổi với lí do duy nhất là sẽ chiều mình , nhưng mà chồng em bằng tuổi cũng chiều em lắm
  2. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    .
  3. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Nhà tớ cũng 2 vc bằng tuổi, hồi cưa cẩm hay gọi ox, bx. Giờ cưới rùi gọi nhiều kiểu lắm lúc vợ chồng, lúc ox bx, lúc mẹ bố, lúc anh em, lúc gọi tên nhau như Nam ơi, Thúy ơi, lúc thì mèo ơi...
  4. ac_nhu_con_thu_nhoi_bong

    ac_nhu_con_thu_nhoi_bong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    5 năm đầu ANH_EM ! 5 năm sau CHỊ_EM ! 15 năm sau DÌ_CHÁU ! ! nhiệt tình spam !
  5. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Vợ chồng mình bằng tuổi nhau nè, lại học cùng trung học nữa nên chưa bao giờ xưng anh em.
    Nhiều lúc cũng hỏi nhưng ông xã bảo không thích xưng hô anh em, Mỗi người mỗi tính nhỉ.
    Trước giờ toàn " mình - người ta " nghe cũng buồn cười, toàn bị bạn bè trêu suốt mà quen rồi nên chả đổi
  6. cu_non_lon_ton

    cu_non_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.133
    Đã được thích:
    0
    Ối giời, quan trọng gì cách xưng hô, quan trọng là ở cái tôn trọng nhau là chính.
    Nhà tớ yêu nhau được tháng cái chuyển sang vợ vợ - chồng chồng luôn. Lúc nào giận nhau thì anh - em. Có lúc tếu táo gọi ông nội - bà nội cho máu!
  7. trifolium

    trifolium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    896
    Đã được thích:
    0
    Tớ chưa cưới nhưng thấy gọi tên chả có gì là thiếu tôn trọng cả, tụi tớ xưng tên suốt bao nhiêu năm đến lúc tớ đòi đổi Anh-Em zai nhà tớ còn kêu không quen, tớ cứ anh em một hồi mãi rồi quen lại khen "ngọt thế" , nhưng mà nói chuyện với ng ngoài thì tớ toàn gọi tên như thường, cả bố mẹ cũng thế, có ai nói gì đâu, đừng có "nó" với "thằng" là được
    Cô bạn tớ yêu = tuổi còn suốt ngày "ng iu em nó bảo..., nó làm..." hihi
  8. kami_gtvt

    kami_gtvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    0
    chả hiểu ý bác
  9. mottamlongg

    mottamlongg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy ý chủ topic ko phải là xưng hô giữa hai vợ chồng với nhau mà là khi nói chuyện với một người khác về chồng. Aniway, chủ đề xưng hô giữa hai vợ chồng cũng rất hay
    Nhà tớ hai vợ chồng cũng bằng tuổi, cùng lớp đại học. Khi xưng hô đương nhiên cũng anh em ngọt xớt. Khi có người thứ 3 cũng anh em ngọt xớt. Trước mặt bạn bè chung khi cần thì vẫn anh em, nhưng khi nói về chồng chỉ gọi tên thôi, chứ ko "anh X" được. Tớ cũng muốn gọi "anh X" lắm ý nhưng quen rồi khó sửa lắm, mới cả với bạn bè mà tự nhiên nói "anh X" chúng nó còn trêu cho ý, bản thân thấy ko cần thiết lắm. Tớ thấy ko chút nào gọi là thiếu tôn trọng cả. Giả sử tự nhiên tớ nói chuyện với người khác mà gọi "anh X", chồng tớ nghe thấy có khi còn ngượng :)). Thích nhất khi nói chuyện với mấy đứa nhỏ hơn về chồng, tớ toàn gọi thay là "anh X" nghe rất hay
  10. callalys

    callalys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Đúng là cũng lắm kiểu xưng hô thật ý.
    Bọn mình thì từ từ theo quá trình:
    Cấp 3: Nhất quyết mày tao
    Chồng thích vợ: Tên vợ - xưng mình. Vợ ko thích: Vẫn mày tao
    Đại học: Cậu tớ, ấy tớ, tui you, nhất quyết ko anh em
    Đại học năm 3: Chàng - nàng (xưng hô như thật, bạn bè chê sến mặc kệ). Sau đó, bạn bè đều: Hôm nay nàng của mày có đi cùng không,. Chung'' no'' bị ảnh hưởng thật ý.
    Đi làm mấy năm: Anh - Em
    Cưới: Cưng yêu.
    Hè hè, ko biết đến lúc nào lại thay đổi tiếp.

Chia sẻ trang này