1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xưng hô khi chồng bằng tuổi

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi kami_gtvt, 25/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dienkeem

    dienkeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    nhà tớ 7 năm nay lúc thì anh em, vợ chồng, vịt, điên.... Nhưng chưa bao giờ mày tao cả. kể cả cãi nhau.
  2. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Lúc bình thường thì anh/em, cậu/mình, đại ca/em, chồng/vợ... (sau lưng thì thỉnh thoảng vẫn thằng/con) nhưng đặc biệt khi cãi nhau thì chỉ xưng hô anh em
  3. garfield585

    garfield585 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Bình thường thì ông/tui- bà/tui. Lúc giận thì cô/cậu
  4. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    ấy - tớ ; chồng - em
  5. chieuque

    chieuque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Doc trang nay! mac cuoi qua, nhung cung thay thu vi. Cam on moi nguoi nhieu nhe!!!
  6. bau_keai

    bau_keai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    vợ chồng tớ cũng bằng tuổi nhau, hồi còn đi học chưa yêu nhau toàn gọi mày tao, xong đến lúc thích nhau rồi vẫn mày tao vì thói quen, hehe, có thằng bạn bảo chúng mày yêu nhau rồi sao vẫn mày tao nghe buồn cười lắm, lúc đấy mới để ý, thì gọi tên (nghe vẫn chuối) đôi khi toàn gọi trống không vì chả biết xưng hô thế nào, mãi sau này mới gọi nhau anh - em bây giờ thì vợ chồng tớ toàn gọi tên nhau kiểu : tên - em/anh , hoặc vợ - chồng,cãi nhau thì anh với tôi..hehe
    lúc mới cưới tớ toàn gọi tên chồng chứ chả gọi anh H ơi đâu, nghe buồn cười lắm, thế là bị mẹ chồng góp ý đấy, bà bảo là con phải gọi anh H oi chứ sao lại gọi tên ko thế, tớ ngang ngược mặc kệ, cứ gọi tên, nói chung đây là thói quen rồi, khó sửa lắm
    nói chung tớ thấy lấy chồng bằng tuổi vui lắm
  7. immortal-flower

    immortal-flower Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    Vào đây mới biết cũng có những đôi xưng hô bằng biệt danh như nhà mình. Hơi "trẻ con" một tí, nhưng quen quá rồi, không sửa được.
    Bọn tớ yêu nhau được hơn 4 năm rồi, toàn gọi nhau là "Vịt - Gấu". Tớ là Vịt, còn anh ý là Gấu. Cứ Gấu ơi - Vịt ơi loạn hết cả nhà. Bộ mẹ hai bên ban đầu nghe còn choáng, sau cũng quen dần.
  8. hothot22

    hothot22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2006
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Mây dứa bạn tớ yêu bàng tuôi toàn xưng hô ấy tớ, hứng lên thì mày tao
  9. innny1982

    innny1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng giống bạn này, trước toàn gọi tên không nên cũng bị bố chồng góp ý nhưng mà chẳng sửa được. Bi jờ bình thường thì toàn gọi Vịt xưng em, giận nhau thì gọi Vịt xưng tui nhưng chưa thấy ai có ý kiến gì hết
  10. beconmy

    beconmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Trước mặt mọi người: Anh - Em
    Trong nhà: Kêu Vợ - Xưng Chồng
    Lúc điên điên: Chồng gọi vợ: Vịt đẹt (chẳng bít sao bị kêu vậy, chỉ vì mình thích ăn bắp) - Vợ kêu chồng: Xã Xệ (nhân vật trogn truyện Chú Thoòn vừa lùn, vừa xấu dù chồng ko xấu )
    Lúc mới yêu: Chồng gọi Bé Con - Vợ kêu Nhóc Yêu

Chia sẻ trang này