1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xưng hô trong cơ quan NN?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi MrFox8x, 17/03/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cleverview

    cleverview Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    9.613
    Đã được thích:
    2
    Đi làm cũng lâu mà vẫn non nhỉ?
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    :-ssĐi làm lâu rồi à? Tôi nghĩ chủ topic chắc đi làm dưới 2 năm chứ nhỉ?

    Thời tôi đi học đại học, vì học chung với 1 lớp già, nên tôi tuy 18t nhưng vẫn "phải" học cách xưng hô anh-em với các khứa 50+. Đến khi tôi ra trường thì gọi tuốt đám 60 là "anh" rồi, nhưng lại xưng tên. ;)) Đi làm thì gọi các bà các cô là "chị." Đỉnh cao là gọi một bà 60+ là "chị." ;))

    Không ngờ có người tận 2012, đi làm được "lâu" rồi, mà vẫn còn chưa đi đủ nhiều, gặp đủ nhiều và hiểu đủ nhiều. ^:)^ Thế mà tôi cứ tưởng lớp trẻ nhanh nhạy hơn đám già cả, bảo thủ chứ. :-??
  3. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    [:D]
  4. MrFox8x

    MrFox8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2008
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Trước mình cũng chưa va chạm qua vụ này. Toàn làm trong môi trường những người trẻ trẻ nên việc xưng hô cũng theo vai vế mà gọi thôi. Phải vai anh thì gọi anh, vai chú bác thì gọi chú bác.
    Hơn nữa, ý mình nói nịnh nọt là việc thêm cái cụm từ "báo cáo" vào ấy chứ không phải là xưng hô.
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Họ nịnh nọt hay bợ đít gì thì đấy cũng là quan hệ giữa 2 người bọn họ. ("Báo cáo anh" thì đầy đứa đi làm nhà nước dùng, chẳng phải chỉ một đứa. Bạn làm việc trong cty nhà nước thì thừa biết. Tôi không làm mà còn biết tình trạng này, nữa là bạn.)

    Cả 2 người ấy không hề yêu cầu bạn phải thay đổi kiểu của bạn để vừa lòng họ, thì bạn cũng đừng sinh ra cái nhu cầu là điều khiển họ để thỏa mãn cái mà bạn gọi là "thuần phong mỹ tục" của bạn.
  6. thubayonline

    thubayonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2010
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    1
    Gọi anh - em là bình thường. Gọi chú - cháu mới là có vấn đề. Tự nhiên mình nghĩ đến 1 chuyện, ở cơ quan mình, có ông Sếp sinh năm 60, mình gọi là anh em. Thế mà có 1 chị hơn mình 2 tuổi cứ xưng hô với Sếp là chú - cháu. Cảm giác cứ nịnh bợ thế nào ý. Mình là mình ko làm thế được. Chắc chị này có vấn đề rùi :D
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Thế rồi bạn có (đi hỏi cách) làm thế nào để 2 người ấy đừng có làm như thế trước mặt bạn nữa hay không? >:)

    Và bạn có nghĩ rằng họ đang vi phạm thuần phong mỹ tục của người Việt Nam bằng kiểu xưng hô chú-cháu như thế hay không? ;));))
  8. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Sếp đã không có ý kiến thì kệ đi.

    Còn cái cụm từ: "Báo cáo anh" thì từ từ rồi bạn cũng sẽ quen mồm thôi, làm NN là bơ đi mà sống. Nếu thích ngó nghiêng thì soi từng tí tẹo vào :D
  9. BuuXuu

    BuuXuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    Ờ ha cái này hay nè.
    Nếu thích soi thì soi cho người ta khó chịu luôn, việc gì mình phải giữ mấy cái suy đoán tiêu cực để phiền lòng thêm.
    ---

    Mọi người nếu nói "bơ đi mà sống", nhưng thực sự tớ ko thích "bơ", cảm giác như mình tư cắt xén cái gì đó của bản thân mình ấy.
    Bơ lác nhiều thành quen, rồi thành người nhu nhược, vô cảm mất.
  10. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    Ôm rơm nặng bụng.
    Thấy nó chả có vấn đề gì.
    Nhưng mình tự dưng lại có cái " không ưa " ở trong người.
    Có béo thêm tí nào không Fox.
    hé hé. Pơ đi mà sống.

Chia sẻ trang này