1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xung khắc tuổi tác có ảnh hưởng gì đến tình yêu ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi neuphaixanhau, 26/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. neuphaixanhau

    neuphaixanhau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn những thông tin của mọi người... nghe các bác nói thế em buồn càng buồn thêm thế mới chít chứ... thế rút cuộc là yêu nhau đến mấy nhưng lỡ xung khắc thì đành phải chịu ạ hix hix
  2. ga_ri

    ga_ri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    2.172
    Đã được thích:
    0
    Cứ lấy đại đi chú mày, đừng nghe linh tinh . Cứ yêu nhau chân thành , giúp đỡ nhau vươn lên, cùng nhau chung xây tổ ấm thì ông Xung bà Khắc cũng chào thua chú mày. Thiệt tình.
  3. ga_ri

    ga_ri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    2.172
    Đã được thích:
    0
    Đừng nghe nói xàm mà mất hết hạnh phúc em ạ.
  4. botaychamcom291

    botaychamcom291 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    2.979
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề giờ ko fải là bản thân người muốn cưới mà là ông bà hai bên cơ, các cụ giờ vẫn mê tín lắm, làm thế nào mà họ nghĩ thoáng dc cơ chứ, chả fải nói đến tuổi xung khắc, chỉ cần đưa dâu về chậm có nửa tiếng đã làm cho bà mẹ chú rể khắc với con dâu rồi đấy, mà khắc do mồm miệng người đời, khắc do trong đầu bà ta nghĩ là fải khắc, đến khổ, bao giờ thì ta thoải mái như phương tây trong chuyện này nhể
  5. okanehoshi79

    okanehoshi79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2007
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Theo em thì cung không ảnh hưởng gì cả, bằng chứng là bố mẹ em cũng xung khắc mà vẫn hạnh phúc. Chị gái em lấy chồng cũng xung khắc van hạnh phúc, khi anh chị yêu nhau thì bố mẹ anh ấy cũng đi xem tuổi( bố mẹ em không tin nên không đi xem) và có nói là tuổi anh chị không hợp nhau, lấy nhau sẽ khổ. Nhưng anh rể em vẫn quyết tâm yêu, xem đến ông thầy bói thứ 2 vẫn nói là xung, khi anh rẻ em nói là sẽ cưới chị gái em làm vợ thì bố mẹ anh ấy đi xem lần nữa, ông thầy bói này lại nói là hợp và sẽ ăn lên làm ra. Vậy là cưới nhau, và ăn lên làm ra thật. Xung hay không là do cách sống của từng người thôi. Em thấy đầy người hợp tuổi mà vẫn xung, đại xung là đằng khác ấy chứ.
  6. ga_ri

    ga_ri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    2.172
    Đã được thích:
    0
    Xem đến ông thầy bói thứ 3 thì anh chị nhà bác vô sinh.
    Xem đến ông thứ 4 thì anh chị nhà bác con cháu đầy nhà.
    Xem đến ông thứ 5 thì anh chị nhà bác nghèo kiết xác.
    Xem đến ông thứ 6 thì anh chị nhà bác giàu nứt đố đổ vách
    Đến ông thứ 7 thứ 8,9,10......thì không biết đằng nào mà lần. Quên mịa mấy thằng thầy bói đểu đi.
  7. 200tuoi

    200tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Tôi chứng kiến vài chục đôi cực hợp tuổi (xem bói trước khi cưới) đã tan đàn xẻ nghé. Nặng thì ly dị, nhẹ thì ly thân. Kết luận: Đừng có nghe những lời xằng bậy của những thằng tăm tối (thầy bói). Hãy can đảm, nếu tương lai, 2 vợ chồng bỏ nhau thì là lỗi của chính mình. Không vì bất kỳ thần thánh trăng sao nào cả. Tuy vậy, không nên cứng đầu cãi đám đông, nhất là cãi phụ huynh. Hãy nhờ ai đó làm thầy, phán ngược lại. Kiểu như Lẽ ra là xung nhưng lại có sao x, sao y. Nên được che chắn bởi v v... Cứ thế, cứ thế. Bất kỳ ai nói gì. Ta cứ một bài thầy bảo thế... bảo thế, nên con phải cưới thôi. 99% thành công. Thực tế, tôi đã thử nhiều thầy. Rút ra một kết luận. 10 thầy phán 10 thứ khác hẳn nhau. Tôi không cãi được đám đông tăm tối, nên cứ lôi lời thầy ra để bảo vệ mình. Thực tế, tôi thường bịa ra các lý luận. Nói như thánh. Mọi người nghe thấy thầy bảo thế là yên tâm, không tranh cãi nữa. Họ còn cho là tôi mê tín. Thực ra thì tôi chỉ cần yên thân thôi. Bạn cứ làm thử xem. Tôi đã nhiều lần lừa các thầy tử vi. Các thầy cứ phán theo ý của mình hết. Lừa cũng chán vì trình của các thầy còi thật. Đấy là võ của tôi. Bạn có thể tham khảo các bạn khác để bảo vệ tình yêu của mình. Còn nếu bạn là người mê tín thì hết thuốc rồi.
    Được 200tuoi sửa chữa / chuyển vào 15:04 ngày 27/02/2007
  8. 200tuoi

    200tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    nhầm
    Được 200tuoi sửa chữa / chuyển vào 15:03 ngày 27/02/2007
  9. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Hix, bác ở thời đại nào rùi còn tin mấy cái chuyện bói toán nhảm nhí này. Bác đừng có tin để rồi đánh mất hạnh phúc của mình, sau này hối hận ko kịp nữa đâu. Chúc bác chọn được con đường tốt nhất cho mình.
  10. bolsa88

    bolsa88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Thế đấy! Lũ thầy bói ngu xuẩn, chẳng đâu với đâu, tự dưng đi phá hoại người ta.
    Vấn đề ko fải sự mê tín, mà nằm ở sự đúng đắn trong môn tử vi kia! Tất nhiên là chỉ có fần tương đối! Chỉ vì mấy cái lão vô công rồi nghề, học lỏm vớ vẩn đi fán bậy fán bạ thì cũng chả cần tin làm gì!

Chia sẻ trang này