1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xung khắc vợ chồng.........nguyên nhân từ đâu????

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi gau_baccuc, 21/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gau_baccuc

    gau_baccuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Xung khắc vợ chồng.........nguyên nhân từ đâu????

    Đa số cáccặp vợ chồng đều xảy ra xung khắc nhau sau khi kết hôn. Vậy nguyên nhân từ đâu????????

    Mong các bạn cho xin ý kiến
    Gấu đầu đinh

    Được gau_baccuc sửa chữa / chuyển vào 15/07/2002 ngày 12:07
  2. gau_baccuc

    gau_baccuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Phải chăng khi yêu thì chẳng phải lo nghĩ đến Cơm Áo Gạo Tiền còn khi cưới rồi thì phải đối mặt trực tiếp đến cái đó. Cuộc sống vợ chồng không phải là giống như tình yêu đôi lứa nên mâu thuần thường xuyên phát sinh từ cái nhỏ rồi được xé to dần thành cái lớn?
    Nguyên nhân ở đâu đây các bạn?
    Gấu đầu đinh
  3. tims

    tims Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Co vo so nhung nguyen nhan da dc cac cap vo chong dua ra khi ra toa (day la cai dich bat dac di ma chang ai muon). Nhung hay thu nhin lai xem!
    Dong y Text la thuc te phu phang ma cac cap vo chong phai doi mat khi gia tu cuoc song tu do khi truoc. Song voi gia dinh minh la suong nhat, nhung song trong mot moi truong khac, xa la voi loi song cua minh thi that la kho phai ko? Neu ban ko biet thich nghi thi chac chan se co nhung mau thuan xay ra thoi.
    Nhung con mot dieu nua ma toi nghi la rat quan trong. Do la khi co mau thuan thi vo chong hay thang than ma trao doi, gop y voi nhau de cung giai quyet mau thuan do. Neu cu de mau thuan nay chong chat mau thuan khac thi kho tranh khoi su xung khac ngay cang lon. Dung vi nhung tu ai ca nhan ma lam cho chuyen ngay cang tro nen kho giai quyet. Chang ai hieu het ban than minh, huong chi nguoi khac, the tai sao ko cho nhau co hoi de ma hieu nhau hon. Cai gi don nen cung deu khung khiep khi no nổ bung ra, con giun xeo mai cung phai quan ma. Dung bao gio de xay ra nhung chuyen nhu vay nhe, cac ban!
    vò h¶i hµ
  4. thisi_ngheo

    thisi_ngheo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Chào Gấu bắc cực !!
    Ai cũng mơ ướ một gia đình hạnh phúc , nhưng đôi khi cuộc sống không chiều ý ta . Người ta nói " đàn ông xây nhà , đàn bà xây tổ ấm " Vấn đề về Cơm áo gạo tiền chưa hẳn là nguyên nhân , bạn có thấy nhiều gia đình giàu có vẫn xung khắc không .
    Nỗi bao giờ cũng do cả 2 người gây nên .
    Đôi khi đàn ông quá gia trưởng không chịu hiểu những sự quan tâm dù nhỏ nhất đều có thể vun đắp thêm cho cuộc sống hạnh phúc . Ra đường sẵn sàng mở lòng hiệp nghĩa giúp đỡ những người phụ nữ khác gặp hoạn nạn , sao về nhà không thể giúp vợ cất quần áo khi trời mưa .
    Đôi khi người phụ nữ quá ngang ngạnh, chỉ một chút cam chịu mỗi khi chồng có đôi điều bực dọc dường như là điều quá khó với họ
    Và còn nhiều những nguyên nhân khách quan khác

    Cuộc đời ta chỉ biết cúi đầu trước vẻ đẹp của hoa mai
    (Nhất sinh đê thủ bái mai hoa)
  5. Tieu-Long

    Tieu-Long Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi thì nó là một cái gì đó đơn giản hơn nhiều mà cũng phức tạp hơn nhiều. Cơm áo gạo tiền và cả chuyện chăn gối cũng chỉ là một lí do rất nhỏ. Xung khắc nhau vì không biết nhịn nhau vì không có nhiều sự tôn trọng và cảm thông lẫn nhau. Có hai cái này thì chẳng có cái gì làm tổn hại đến hạnh phúc gia đình bạn cả !
    Yêu mình yêu người !
  6. opensesame

    opensesame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Bạn gấu bắc cực thân mến,
    Mặc dù đã có rất nhiều bài gửi bày tỏ quan điểm của họ về vấn đề bạn nêu ra nhưng tôi vẫn mạo muội đưa ra ý kiến của mình vì thấy vấn đề đó rất thú vị, rất bao la và cũng là mối bận tâm của nhiều người. Xung đột của các cặp vợ chồng sau khi cưới do nhiều nguyên nhân, nhưng mà tôi chỉ muốn đề cập ở đây những gì có thể nói là nguyên nhân chính mà thôi. Khi yêu, người ta chỉ show cho người ta những điều hay, những cái đẹp ở bản thân mình vì ai cũng chỉ muốn đối phương sẽ yêu mình hơn chứ chẳng ai muốn đối phương một ngày nào đó sẽ thốt ra lời I made a big mistake, she (he) is not the one và trong lúc đang yêu cả hai bên đều rất hiếm có cơ hội phát hiện ra những khuyết điểm của nhau - có ở chung một nhà đâu mà biết, phải không các bạn. Một khía cạnh nữa, khi yêu cơ hội gặp mặt nhau cũng không phải là thường xuyên cho lắm, cho nên vẫn có sự nhớ nhung, luu luyến, vận còn có động cơ đốt lửa tình - "xa thơm " mà. Bây giờ nói chuyện đến chữ "gần thối" - cưới nhau rồi, you go to bed, she (he) there; you wake up, she(he) there, tu no bao nhieu thói hư tật xấu mới dần được dịp bộc lộ ra hết, hai bên cũng chẳng ít lần cảm thấy thất vọng về nhau, thậm chí cả sự tôn trọng lẫn nhau cũng dần mất đi nữa (trong khi đó tôn trọng là một yếu tố không thể thiếu được bảo đảm cho một cuộc hôn nhân hạnh phúc),vợ góp ý chồng, chồng chẳng nghe, chồng nói vợ chẳng chịu, tức nước vỡ bờ bởi nhiều chuyện thế là vợ chồng cãi vã nhau.
    Vấn đề "cơm áo gạo tiền" mà bạn đề cập tới cũng là một nguyên nhân lớn, cuộc sống gia đình là cả một mớ lo toan, bận rộn đòi hỏi trách nhiệm của cả hai vợ chồng - vợ không kiếm được tiền, chồng kiếm được cũng cãi nhau' chồng không kiếm được, vợ kiếm được - cãi nhau to, vì có nhiều người vợ trong hoàn cảnh đó sẽ nảy sinh ra tư tưởng coi thường chồng "đàn ông gì mà ...", còn khi cả hai vợ chồng mà cùng kiếm ra tiền nhưng không đủ cũng cãi nhau, hai cái đầu cứ busy với việc tính toán - ngày mai đi chợ thế nào, tháng này lấy đâu ra tiền cho con đóng tiền học ... thì làm sao mà nghĩ tới chuyện âu yếm, chăm sóc cho nhau được, có thực mới vực được đạo mà.
    Kinh tế dư đủ cũng không bảo đảm là vợ chồng hoà thuận, cũng không tránh được những trường hợp "ăn no dửng mỡ", ăn cơm chán rồi thì thỉnh thoảng ăn phở tí chơi.
    Tiếp theo đây là một big problem không kém phần quan trọng - mẹ chồng. Sự mâu thuận giữa mẹ chồng và nàng dâu từ trước đến nay vẫn là chuyện thường xảy ra, vậy thì mẹ chồng có dính dáng gì đến chuyện hai vợ chồng chứ - CÓ - mẹ chồng nàng dâu bất hợp nhau, chồng nghe mẹ thì mất lòng vợ, nghe vợ thì mất lòng mẹ, nếu ai có được cái may mắn có được một người chống biết cảm thông, biết an ủi vợ, biết dàn xếp mối bất hoà này thì đỡ, còn những chàng có tật bám váy mẹ, chỉ biết nghe mẹ rồi về chửi vợ thì quá tệ, còn những chàng bàng quang bỏ mặc thì chán chẳng buồn nói làm gì. Các bạn cũng có thể nêu ra vấn đề vậy sao người con dâu không tỏ ra hiếu thảo với mẹ chồng đi, khéo léo chiều bà ấy, nhẫn nhịn một chút, các bạn nói rất đúng, nhưng cũng nhiều cô dâu khéo lắm, hiếu thảo lắm, nhưng chuyện tình cảm xử sự là phải có đi có lại, vậy mà vẫn còn rất nhiều bà mẹ chồng một là không muốn cảm nhận những nổ lực từ con dâu hoặc là lờ đi không muốn cảm nhận, bỏi họ vẫn mang nặng suy nghĩ, con dâu chẳng phải con mình.
    Và đây là nguyên nhân cuối cùng mà tôi muốn đề cập tới - sự thiếu tinh tế, thiếu quan tâm, thiếu lãng mạn đưa đến sự nhàm chán trong đời sống hôn nhân. Trong tình yêu người ta cần ba yếu tố này, khi kết hôn còn cần hơn rất rất nhiều. Khi yêu, trách nhiệm ràng buộc chưa nhiều, nếu cảm thấy không happy có thể dứt bỏ nó, nhưng đã kết hôn không thể dễ dàng như vậy, kết hôn rồi có vô số giàng buộc, con cái là mối bận tâm lớn nhất vì khổ sở nhất, thiệt thòi nhất vẫn là con cái. Khi yêu các bạn cần người yêu tinh tế quan tâm tới mình, khi là vợ là chồng bạn có cần không? Lúc yêu, mỗi khi bạn có điều phiền muộn, những điều khiến bạn không happy người yêu của bạn bao giờ cũng chia xẻ, cảm thông cùng bạn; kết hôn rồi khi bạn nói ra thì được phản hồi một cách như bạn là một kẻ "lắm chuyện" bạn có buồn không? Ngày xưa khi yêu sinh nhật, kỉ niệm ngày quen nhau, ngày lễ tình nhân, ngày 8/3 ... tặng nhau hoa, tặng nhau quà, tặng nhau thiệp với bao lời lẽ âu yếm, tốt đẹp nhất trong đó, kết hôn rồi là nothing, tự động những ngày quan trọng đó trở thành bình thường như biết bao ngày khác, bạn có buồn không, không ít thì nhiều có cảm thấy tủi thân không? Tôi dám chắc các bạn không phải là người chỉ đơn giản thích có hoa, thích có quà đâu, cái mà chúng ta cần là sự quan tâm mà thôi, có ai không thích người ta quan tâm tới mình chứ.
    Trên đây tôi chỉ đề cập tới một vài lí do trong rất nhiều lí do mà theo tôi thấy là nguyên nhân dẫn đến sự cãi cọ và đổ vỡ của các cuộc hôn nhân mà thôi, tôi tin rằng các bạn còn rất nhiều những ý kiến khác nữa, mong rằng các bạn cũng sẽ post bài của mình lên TTVNONLINE, để tất cả chúng ta cùng thảo luận, cùng suy ngẫm, cũng bổ sung cho nhau những bài học kinh nghiệm mới.
    Các bạn chắc chắn có những phương án giải quyết cho mấy vấn đề tôi đưa ra, riêng tôi có mấy ý kiến sau. Communication là yếu tố vô cùng quan trọng trong đời sống vợ chồng, như một bạn khác cũng đã dẫn ra, đã là vợ chồng có điều gì phải giấu nhau, vợ chồng hãy nên thẳng thắn góp ý lẫn nhau, hãy nói ra những gì bạn suy nghĩ cho đối phương biết một cách ôn hoà, tình cảm dưới hình thức tâm sự và hãy nói trong những lúc peaceful nhất, bởi lúc đó là cả hai bên đều bình tĩnh nhất, dễ tiếp thu va thông cảm cho nhau nhất. Cũng không loại trừ việc bạn nói ra sẽ dẫn đến cãi nhau, nhưng cũng không phải là điều xấu đâu, vợ chồng hoàn toàn không bao giờ cãi nhau cũng không thể khẳng định là hạnh phúc đâu, lửa ngầm còn đáng sợ hơn rất nhiều. Cố gắng duy trì sự lãng mạn trong tình cảm, hãy cố gắng quan tâm cho nhau nhiều hơn, cố gắng tinh tế hơn một chút (tìm hiểu đối phương thích gì và không thích gì cũng là một điều tốt), có thể bạn không có năng khiếu là một người tinh tế nhưng tôi tin bạn sẽ có thể tìm thấy cho mình nhiều ví dụ từ những người xung quanh, có thể ví dụ gần là bố mẹ bạn, mà gần nhất có thể là từ chồng (vợ) bạn, hãy để ý họ quan tâm bạn như thế nào bạn sẽ hiểu ngay tinh tế là cá gì. Khởi sự xây dựng gia đình riêng của chúng ta chẳng mấy ai thuận buồm xuôi gió ngay từ lúc đầu, ý tôi nói là vấn đề kinh tế, các cụ nhà ta cũng có câu "thuận vợ thuận chồng tát bể đông cũng cạn", trong những lúc khó khăn cần phải động viên lẫn nhau, nỗ lực hết mình để vượt qua và cũng không thể quên chính sách tiết kiệm được. Bố mẹ chúng ta là những tấm gương gần nhất, đa phần trong số bố mẹ chúng ta đều bắt đầu từ hai bàn tay trắng mà đi lên, xuất phát điểm của họ còn khổ hơn chúng ta bây giờ nhiều. Mẹ chồng với tôi vẫn là vấn đề nan giải nhất, theo tôi lý tưởng nhất sau khi kết hôn nếu có thể được nên dọn ra ở rieng, giống như người phương tây họ đã làm từ lâu, ở riêng không thể giải quyết vấn đề xung đột mẹ chồng nàng dâu một cách triệt để nhưng có thể nói là cũng đáng kể.
    Tôi xin được tạm dừng ở đây, rất mong được lắng nghe những ý kiến khác từ các bạn để bổ sung vào nhiều chỗ thiếu hụt mà tôi chưa để cập được tới.
    Rất cảm ơn bạn gấu bắc cực đã đưa ra chủ đề thú vị này để mọi người cùng thảo luận, hẹn gặp lại bạn trên những diễn đàn khác.

Chia sẻ trang này