1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xung quanh bài báo về Đại hội TTVNOL trên báo Tuổi Trẻ

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi Mattro`imu`ahe`, 02/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mattro`imu`ahe`

    Mattro`imu`ahe` Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Cho phép tôi ké tí nhé !
    Thực tế cho tôi thấy ranh giới giữa đúng và sai ,đẹp và xấu,thật và giả ...rất mong manh .Cùng 1 sự việc ,khi bạn đứng góc này nhìn thấy nó hay, nó đúng nhưng nếu xét khía cạnh khác thì nó trở nên vớ vẩn...
    Tuy nhiên, hồi nhỏ tôi đọc " Tam Quốc diễn nghĩa " có câu nói của 1 ông thuyết khách mà tôi vẫn nhớ vì thích : " Nàng Tây Thi nước Việt ai khéo chê đến đâu cũng không che lấp được cái đẹp.Nàng Vô Diệm nước Tề ai khéo khen đến đâu cũng không che được cái xấu..." và nó là 1 phần của cái gọi là sự thật.
    Bây giờ cho tôi nói về một bài báo của báo " Tuổi trẻ " tôi mới đọc tối qua .Sở dĩ tôi viết về nó vì người viết bài có tên là Mỹ Quyên và bài viết về buổi Đại hội TTVN vừa qua.
  2. Mattro`imu`ahe`

    Mattro`imu`ahe` Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Tôi cho rằng, trong cuộc sống, một nhà báo giỏi và có tâm là bài viết vừa phản ánh được sự thật một cách đầy đủ sống động và gây sự chú ý quan tâm của người đọc.Nhưng nếu ai đã từng đi dự đại hội TTVN vừa qua tại công viên nước Hồ Tây và laị là thành viên được đề cập đến ở bài báo thì sẽ thấy đây là một bài viết lố bịch ,chất lượng kém và mang tính lừa bịp giống như mấy gánh mãi võ bán thuốc rởm rẻ tiền.
    Nếu bạn nào không tin mà quan tâm đến nơi chúng ta đang trao đổi là diến đàn TTVN thì xin mời đọc thử...
    Suốt bài viết này toàn dùng từ giật gân và mỹ miều một cách sống sượng.Nhưng điều làm tôi chú ý nhất và lố nhất của nó là đề cập đến tôi và những người tôi quen một cách bịp bợm .Tôi xin ví dụ : Bài viết này nói có những người từ Mỹ trở về Việt Nam để chờ ngày đại hội như ...Tequila.Tôi biết nick này làm mod của box Văn Học .Anh ta đang du học tại Nga .Vừa rồi anh ta có về nhưng để thăm gia đình bạn bè và anh ta đã đi từ trước ngày Đại Hội.Tôi làm việc trong Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam và nick của tôi như các bạn đọc sẽ thấy.Vậy mà bài viết lại nói rằng có sự tham gia của nick MTMH là thành viên dàn nhạc Giao hưởng.Trong khi tôi chỉ thấy một cô bé đang là học sinh Trung cấp chơi đàn Violon ở đó chứ đâu có thành viên nào của Dàn nhạc GH ...Tôi chỉ VD những điều dối trá của bài viết này thôi.Còn những thứ sống sượng, ai đọc thì sẽ thấy.Tôi và chắc là nhiều bạn khi tham gia diễn đàn TTVN đều có một mong muốn chung là TTVN ngày càng phát triển .Nhưng bằng một cách " lăng xê " màu mè nhạt nhẽo và vô duyên,hay lừa bịp thì ...thật đáng tiếc !
  3. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Tôi là tác giả bài báo đó đây. Không dám bàn cãi gì nhiều, chỉ xin anh MTMH và các bạn đọc bài báo trước và sau khi in báo, kẻo oan cho tôi lắm :
    Của Mỹ Quyên:
    Ngày hội "bốn biển là nhà" của những thành viên mạng
    Một ngày thứ Bảy như mọi ngày thứ Bảy, đường tới công viên nước Hồ Tây vẫn...xa xôi như thế kể từ trung tâm thành phố. Nhưng riêng thứ 7 ngày 21/2 vừa qua, con đường dường như ngắn lại, và công viên nước Hồ Tây chợt nhộn nhịp hơn bình thường. Từ phía cổng, những bạn trẻ tuổi mười tám đôi mươi ùa vào, và gọi nhau í ớ bằng những cái tên lạ: những Thatwhy, Tẹc 3, kiến vàng, Đông giuăng đờ mác cô (Don_Juan_De_Marco) miu_miu, Thiếu I ốt... Trên tay họ là những thùng hàng, những đồ vật thật phong phú như đồ ăn tự làm, thiệp, hoa, vật trang trí... Những khuôn mặt háo hức và say mê, như họ đã chờ đợi và chuẩn bị cho ngày này từ lâu lắm rồi.
    Đây là một ngày hội lớn của những thành viên mạng Trái Tim Viện Nam Online, một trong những diễn đàn lớn nhất và có đông thành viên nhất Việt Nam hiện nay. Cách đây 2 năm, tháng 8/2002, Đại hội đầu tiên của mạng TTVNOnline cũng được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc Tế, đã hội tụ hàng nghìn thành viên từ khắp 3 miền đất nước, với đầy đủ những hoạt động tưng bừng nhất mà thành viên mạng đã thiết kế được. Có thể nói, cuộc hội ngộ lần thứ 2 này là sự chờ đợi trong suốt 2 năm nay, của những thành viên đã gắn bó thân thiết với diễn đàn, mong muốn được gặp gỡ kết thân với nhau ở ngoài cuộc sống thực, chứ không chỉ thông qua bàn phím. Và họ đã làm được, một cuộc offline quy mô lớn diễn ra, đáp ứng nhu cầu giao lưu hiểu biết của những bạn trẻ thời Internet này.
    Theo thông tin từ Ban quản trị mạng, con số tham dự cuộc hội ngộ lên đến gần 1000 thành viên. Trong đó, có gần 30 box (những diễn đàn con của mạng TTVNOnline) tham dự. Có những thành viên lặn lội từ Sài Gòn, Đà Nẵng ra để góp mặt như Thatwhy, lonesome, luanvn, otdo, lemebe... Những thành viên từ Hải Phòng, Nam Định, Ninh Bình, Nghệ An... cũng cùng nhau về dự. Đặc biệt, có những thành viên xa xôi đang sinh sống và học tập ở nước ngoài cũng kịp trở về đúng ngày hội như StevenSoma, Tequila...
    Cuộc offline bắt đầu từ 13h30 chiều, nhưng ngay từ sáng sớm, các box đã tấp nập chuẩn bị cho các gian hàng của mình. Box Gà 1981 thì mang những lọn rơm vàng óng để trang trí cho cái "ổ" của mình, box 7X Hà Nội tự làm thiệp, và các món đồ ăn như cóc, khế dầm, cơm nắm, chả cá viên... để "phục vụ" những khách hàng từ các box khác. Box Du Lịch "hoành tráng" với việc trưng bầy bộ sưu tập ảnh trong các chuyến đi của thành viên, những chiếc xe "cào cào" oai dũng, cùng một màn hình lớn chiếu những cuốn băng tài liệu do chính thành viên quay trong những cuộc"du hí". Box Kiếm Hiệp viết một dòng chữ "Kiếm vô tình - Người hữu tình" theo lối thư pháp tiếng Việt ngay cửa ra vào gian hàng, mang đặc trưng không lẫn được. Thành viên box Kiếm Hiệp đã "bán chữ" Nho và Việt cho những ai có nhu cầu "mua chữ" để treo... Đặc biệt, một cuốn sách đầu tiên của mạng TTVNOnline ra đời, phát hành trong ngày hội ngộ, là tập thơ Phố Giao mùa, bao gồm 99 bài thơ được tuyển chọn từ hàng nghìn bài thơ của 56 tác giả thành viên mạng, trở thành một món quà thật dễ thương cho bạn bè ba miền. Tất cả, không ngoài mục giao lưu hiểu biết lẫn nhau, để mỗi người đều có cho mình một "kỷ vật" khó quên trong ngày hội ngộ.
    Chương trình trò chơi và Văn nghệ luôn là "cục nam châm" thu hút đông thành viên nhất. Thế mới biết cư dân mạng nhiều tài năng. Các box tham gia tiết mục hát, kịch, chơi đàn... gây nhiều bất ngờ cho chính bạn bè. Rồi đột nhiên, có người nhận ra cái nick Nguyetca và Lannguyen đang hát trên sân khấu chính là 2 "ca sỹ" hay hát ở quán Nhạc Tranh những buổi tối thứ tư, cái nick MTMH chính là một cây violinist của dàn nhạc Giao Hưởng Việt Nam... Thật thú vị.
    Thành viên Thatwhy, đang tham gia quản trị mạng TTVNOnline, từ Sài Gòn ra Hà Nội chỉ để tham dự ngày hội này, đã xúc động nói: "Tôi thật bỡ ngỡ với Hà Nội vì đây là lần đầu tiên ra HN, nhưng tôi thấy thân thuộc lắm, vì các bạn rất tình cảm và hòa đồng. Tôi đã gặp được những người bạn mà tôi mới chỉ quen trên mạng. Thật xúc động vì tất cả đã để lại trong tôi nhiều ấn tượng và kỷ niệm đẹp". Những nhân viên của các hãng tài trợ có mặt trong ngày hội như Trung tâm tiếng Anh NEWSTAR, công ty cung cấp nước tinh khiết Fancom, công ty Truyền thông mặt trời SCOM, Câu lạc bộ FFFC (Final Fantasy Fan Club) đều rất ngỡ ngàng trước sự đông vui và thân thiết của những thành viên "sinh ra" từ mạng này. Tuy rằng, một cuộc offline với quy mô toàn mạng sẽ không tránh khỏi nhiều thiếu sót trong khâu tổ chức, nhưng đó là tất cả sự cố gắng của những thành viên, không gì hơn là được sống trong không khí thân thiện "bốn biển là nhà", không chỉ ở trên mạng, mà cả ở ngoài đời sống thực.

    Của báo Tuổi Trẻ:
    Đi dự Offline lớn nhất Việt Nam
    TT - Một hội trại với trên 1.300 bạn trẻ ở độ tuổi mười tám đôi mươi và gần 30 gian trưng bày với đủ các kiểu thiết kế. Tuy nhiên, khác với những nơi khác, ở ngày hội này đi đến đâu người ta cũng thấy các bạn trẻ ngồi lóc cóc gõ máy tính, rồi lại í ới gọi nhau bằng những cái tên lạ: nào là Thatwhy, Tẹc 3, Kiến vàng, Đông Giuăng đờ Mác cô (Don_Juan_De_Marco) rồi Miu_miu, Thiếu I ốt...
    Một ngày cuối tháng hai vừa qua, mạng Trái Tim Việt Nam Online (TTVNOL) đã làm ?ochấn động? cộng đồng cư dân mạng bằng một ngày hội offline (*) lớn nhất, hoành tráng nhất từ trước đến nay. Sau đại hội lần đầu tiên vào năm 2002 và hàng trăm cuộc offline nhỏ của các box (một nhóm những người sinh hoạt cùng một chủ đề), các thành viên TTVNOL phải ròng rã chờ đợi gần hai năm mới lại được cùng nhau tay bắt mặt mừng, gặp gỡ những người chỉ quen biết... bàn phím.
    Mới tờ mờ sáng, các thành viên ở Hải Phòng, Nam Định, Nghệ An đã có mặt tại Hà Nội. Đó còn là những người lặn lội từ TP.HCM, Đà Nẵng ra để góp mặt như Thatwhy, lonesome, luanvn, otdo, lemebe... Thậm chí cả các thành viên xa xôi đang sinh sống và học tập ở Mỹ cũng có mặt tại ngày hội như StevenSoma, Tequila... đã ăn dầm nằm dề ở Hà Nội từ vài ngày trước.
    Khi cổng công viên Hồ Tây mở cửa thì cũng là lúc ?obà con? lập tức ào vào nhận địa điểm được phân trước và lao vào trang trí. Dù đang thời kỳ ?odầu sôi lửa bỏng? nhưng ?ođàn gà? của Box Gà 1981 cũng liều mình xuất hiện bằng cách mang những lọn rơm vàng óng để trang trí cho cái ?oổ? của mình. Box Du Lịch ?ohoành tráng? với việc trưng bày bộ sưu tập ảnh trong các chuyến đi của thành viên, những chiếc xe ?ocào cào? oai dũng, cùng một màn hình lớn chiếu những cuốn băng tài liệu do chính thành viên quay trong những cuộc du hí.
    Box Kiếm Hiệp trang trí dòng chữ ?oKiếm vô tình - Người hữu tình? theo lối thư pháp tiếng Việt ngay cửa ra vào gian hàng, mang đặc trưng không lẫn vào đâu được. Trong gian hàng thì họ ?obán chữ? Nho và Việt cho những ai có nhu cầu ?omua chữ?... Nhưng đi sâu vào trong cốc thì không khí tĩnh lặng quá, ai cũng phải lần dò từng bước bởi nhỡ ra đạp nhằm cơ quan mật thất hoặc giả sập bẫy của Tuyệt tình cốc thì toi. Cũng may không có vị cao nhân nào bày biện ma trận cả.
    Xa hơn trong góc tối tăm nhất của ngày hội thấy người ta xúm đông xúm đỏ vào, cứ ngỡ đây chắc là box tình bạn, tình yêu hoặc giả là box giáo dục giới tính nhưng đó lại là box thiên văn học, ai cũng được xem thử cái kính ngắm. Box MFC (movies fan club) thì hoành tráng với máy chiếu, đĩa phim, poster treo và dán đầy tường. Đã thế các ?obác? này còn lôi ở đâu ra một băngrôn quảng cáo phim Người hùng về trang trí cho ?ooách? nữa chứ.
    Ở một góc khác, các reporter tình nguyện đang lóc cóc gõ bài tường thuật trực tiếp lên mạng để mang hơi ấm ngày hội offline cho hàng chục ngàn thành viên khác trên khắp thế giới không có điều kiện tham gia. Riêng về cái khoản này thì chắc chắn đây là ngày hội đầu tiên ở VN được ?otrực tuyến?.
    Đặc biệt, tại ngày hội, với sự giúp đỡ của Nhà xuất bản Hội Nhà Văn, ban tổ chức đã phát hành cuốn sách đầu tiên của thành viên TTVNOL là tập thơ Phố giao mùa, bao gồm 99 bài thơ được tuyển chọn từ hàng nghìn bài của 56 tác giả là các thành viên mạng.
    Làm cật lực để trang trí, chế biến, bày biện cả buổi sáng, ăn chơi, nhảy múa, hỏi thăm nhau suốt từ chiều đến tối, cư dân của TTVNOL kết thúc ngày hội bằng một buổi văn nghệ ra trò với nhiều bất ngờ. Có người nhận ra cái nick Nguyetca và Lannguyen đang hát trên sân khấu chính là hai ?oca sĩ? hay hát ở quán Nhạc Tranh những buổi tối thứ tư, còn nick MTMH đang chơi violon chính là một cây violonist của Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam... Rồi ?oca sĩ? hát hay và đẹp chẳng kém gì Hồng Nhung là nick Gungcay có những bài viết đầy tính ?ochiến đấu? trên mạng...
    Từ ảo đến thực quả không quá xa xôi, khi mà họ - những thành viên mạng - đang ngày càng có xu hướng mở rộng các mối quan hệ cũng như những hoạt động thiết thực ngoài cuộc sống. Phía sau những chiếc nick, phía sau bàn phím là cả một thế giới phong phú và nhiều ý nghĩa, đôi khi gây bất ngờ cho tất cả chúng ta.
    MỸ QUYÊN

    Em thấy không tất cả đã xa rồi
    Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ...

    American Quyen
  4. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Chào anh MTMH!
    Như anh đã đọc trong bài báo ấy, tôi và TW cũng là 2 người được vinh hạnh nhắc tới trong bài của báo TT đây nên tôi cũng hiểu phần nào cảm xúc của anh , xin cho tôi được chia xẻ cảm xúc khi thấy tên mình trên mặt báo như thế, anh nhé
    Tôi chẳng dám đi vào những cảm xúc của anh vì đó là cảm nhận chủ quan của mỗi người nên chẳng ai có thể bắt ai nghĩ theo mình cả. Tôi chỉ xin trao đổi với anh vài câu về đoạn trích trên thôi nhé.
    Thứ nhất: theo anh thì bài báo của TT (và dĩ nhiên là cả bài của MQ) đã làm tròn vai trò thông tin tới bạn đọc cái sự kiện ĐH TTVNOL chưa ạ? Dưới góc độ người đọc bình thường, có thể nói là tôi đã có đủ thông tin cơ bản cần thiết về buổi gặp gỡ đó. Các chi tiết khác thì xin miễn bàn vì người đọc không thể kiểm chứng từng sự kiện được nếu họ không dự buổi gặp mặt này như anh và tôi.
    Thứ hai: anh có dùng những mỹ từ như sau cho bài báo:
  5. Mattro`imu`ahe`

    Mattro`imu`ahe` Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    -Quyên : Đúng là sự thật thì nhiều khi không được phản ánh.Nhưng không có nghĩa là bóp méo thô vụng như vậy.Cứ cho là BTV báo Tuổi trẻ them bớt ,thay đổi bài của bạn thì bản thân bài của bạn cũng là một sự dối trá rồi.Tôi và bạn cùng biết Tequila.Vậy cho tôi hỏi có phải mục đích của cậu ta là từ nước ngoài về để dự Đại hội không mà sao chính ngày đại hội thì cậu ấy đã đi rồi ?
    Bạn viết bài vì bạn và báo của bạn thì đương nhiên rồi! Nhưng đừng làm ăn kiểu nông cạn và chụp giật vậy.Bạn ạ,tiếc là tôi lại phải khuyên bạn điều rất đơn giản là bạn hãy vì nhu cầu thông tin chính xác và chân thực của độc giả.HỌ sẽ tìm đến bạn và mang lại lợi ích cho báo của bạn trong đó có bạn.
  6. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Tequila cũng đến ĐH vào buổi tối. Tôi thiết nghĩ, đúng là mục đích Tequila về VN không phải để dự đại hội, nhưng Tequila đã đến đại hội, bở Teq từng coi Văn Học của Trái Tim Việt Nam là một cái gì đó gắn bó thân thiết. Chi tiết ấy không phải là dối trá, nó chỉ là một cách vô hại để làm cho bài báo hấp dẫn hơn nhờ vào sự xuất hiện của những nhân vật nổi tiếng của TTVN! Anh nên có cái nhìn thoáng đãng hơn 1 chút về những khái niệm. Tôi chỉ ái ngại bởi câu của tôi được biên tập thành "Thậm chí cả các thành viên xa xôi đang sinh sống và học tập ở Mỹ cũng có mặt tại ngày hội như StevenSoma, Tequila... đã ăn dầm nằm dề ở Hà Nội từ vài ngày trước" thôi.
    Những từ ngữ "chụp giật, nông cạn" của anh, nó thật quá sức tưởng tượng của tôi. Chẳng lẽ, cứ phải dùng dao mổ bò để mổ gà hay sao? Đến đây, tôi xin hết những tranh luận về bài báo với anh MTMH

    Em thấy không tất cả đã xa rồi
    Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ...

    American Quyen
  7. Mattro`imu`ahe`

    Mattro`imu`ahe` Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    - Lonesome :
    1.Nếu chỉ cần thông tin như dạng thông báo mà bạn bảo là " làm tròn " thì theo tôi chỉ cần thế này : "Diễn đàn TTVN đã có buổi gặp gỡ giao lưu giữa các thành viên thành công và thú vị tại ...ngày... "
    Dưới góc độ của bạn chính là cá nhân bạn ,tôi khác và tất nhiên là mỗi người mỗi khác.Vậy thì chẳng có gì phải bàn giữa tôi và bạn vì nó mang tính riêng tư ,cá nhân.
    2.Tôi không dùng mĩ từ.Và tôi nói thật như thế.Đó là những từ tôi dùng .Nếu bạn cho đó là Mĩ từ thì tôi cho rằng bạn dở hơi và tôi không nói chuyện với kẻ dở hơi nữa.Còn nếu nó không phải là mĩ từ mà bạn cố tình nói vậy thì bạn là kẻ lươn lẹo ,không dám nói thẳng thắn mà lại phải dùng cách đó để kháy tôi.Vậy là kém cỏi đó.
    Xin lỗi tiếp khi bạn không fải là tôi hay cũng không fải là cái số còn lại mà lại võ đoán cho rằng ;" số khách hàng quen thuộc với văn phong đó ...".Hơn nữa tôi không cho rằng văn phong đó là thường xuyên của báo Tuổi trẻ.bạn lại nhầm nữa khi cho rằng tôi và bạn có cách nghĩ giống nhau và chỉ là số nhỏ.Bạn nói vậy là rất chủ quan và chủ quan một cách ngây thơ.
    Cuối cùng : sự không hài lòng hay hoàn hảo thì có rất nhiều.Nhưng không có nghĩa là vì thế mà kệ nó mà không mong muốn ,không fản ánh ,không đấu tranh.Cũng chính vì vậy mà cần các thông tin đại chúng trong đó có báo chí đấy bạn à.
    Bạn là quản trị diễn đàn lịch sử văn hoá à ? lịch sử nơi đâu, dân tộc nào không cần phải đấu tranh ,không cần những sử gia thẳng thắn và hiểu biết để viết đúng và rõ ràng ? Còn văn hoá à ? Quan điểm và cách nhìn cuộc sống của bạn thể hiện văn hoá của bạn đấy.
    Cả Quyên và Lonesome đều nói về cảm nhận cá nhân hơi nhiều trong khi tôi nói về một bài báo ( chứ không phải văn hay thơ mà chú trọng quá nhiều đến cảm xúc )trong diễn đàn báo chí và truyền thông ,topic Cái gì là " sự thật " đấy.
    Tôi chỉ nói vậy thôi.Không có thời gian nhiều cho các bạn đâu.
  8. Katjusha

    Katjusha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    Xung quanh bài báo về Đại hội TTVNOL trên báo Tuổi Trẻ

    Những posts trong topic "Sự thật là gì?" có liên quan đến bài báo này sẽ được chuyển sang đây.
  9. the_piano

    the_piano Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2002
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0

    Về thăm gia đình và tham dự ĐH, tôi nghĩ cũng không đến nỗi mâu thuẫn lắm đâu MTMH...
    Cả Quyên và Lonesome đều nói về cảm nhận cá nhân hơi nhiều trong khi tôi nói về một bài báo ( chứ không phải văn hay thơ mà chú trọng quá nhiều đến cảm xúc )trong diễn đàn báo chí và truyền thông ,topic Cái gì là " sự thật " đấy.

    Anh cũng đang nói về cảm nhận cá nhân anh đối với bài báo đó thôi. Nếu bảo là còn sạn thì chắc chắn là còn, nhưng nó không đến mức như anh nói đâu.
    (Tôi không phải là một người phê bình, tôi chỉ là một độc giả !)
  10. quynho123

    quynho123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0

    Xin lỗi các bạn, nhưng nếu như cách suy nghĩ kiểu như : Chi tiết ấy không phải là dối trá, nó chỉ là một cách vô hại để làm cho bài báo hấp dẫn hơn nhờ vào sự xuất hiện và cách biên tập biến câu gốc thành : Thậm chí cả các thành viên xa xôi đang sinh sống và học tập ở Mỹ cũng có mặt tại ngày hội như StevenSoma, Tequila... đã ăn dầm nằm dề ở Hà Nội từ vài ngày trước" thôi. vẫn cứ tồn tại thì làm sao có thể trách độc giả kêu ca báo chí của ta toàn báo lá cải ?
    Hơn nữa, nếu tôi không nhầm thì biên tập viên báo chí thường không can thiệp quá nhiều vào một bài báo bình thường như vậy. Trừ khi trình độ của người biên tập đó quá kém. Thêm nữa, nếu tác giả bài báo lại chính là phóng viên của tờ báo đó thì khả năng biên tập viên sửa chữa mà không thông qua tác giả là điều ít xảy ra.
    Không ở trên trời cao
    Không ở dưới đất thấp
    Ở trong địa ngục
    Bên cạnh Diêm Vương
    Canh vạc dầu
    Ta là con Quỷ nhỏ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này