1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xung quanh bài báo về Đại hội TTVNOL trên báo Tuổi Trẻ

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi Mattro`imu`ahe`, 02/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sisyphus

    sisyphus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, đọc 2 bản mà tác giả post lên thấy sự biến dạng khủng khiếp thật. Chả nhẽ lại e*** nhiều đến thế sao? Nếu đúng thật là báo Tuổi trẻ e*** thì tại sao lại bỏ nhiều công sức ra để làm việc đó, làm thế để làm gì? Theo các bác thì nếu người ta e*** với mức độ như 2 bài trên thì có hợp với luật báo chí không, có thể kiện được không?
    Câu hỏi này chắc không dễ trả lời
  2. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Tôi e rằng các bạn khó mà tìm được tờ báo nào không có chất lá cải ở trong. Trừ những tờ tạp chí chuyên ngành. Chỉ có cải nhiều hay cải ít, chứ không có chuyện không có tí cải nào . Dù sao lá cải cũng là món ngon đối với một bộ phận độc giả nào đó . Khổ thế đấy, cũng là việc đáp ứng thị hiếu mà thôi!

    Em thấy không tất cả đã xa rồi
    Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ...

    American Quyen
  3. PAPH

    PAPH Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Quyên này :
    Bài đó vừa nhạt vừa không có sức sống . Vì sao nhỉ ?
    Vì một kẻ chúi mũi vào kinh danh sách ngoài cổng thì hiểu thế nào được sự việc trong công viên ?
    Một Dại hội ?Những thành viên ?Những quầy hàng lờ phắc mọi sự ,kiếm chác bằng mọi giá ? Một đại hội đầy tính thị trường và hội chợ -Từ ban quản trị trở đi . Thiếu thực tế từ bài viết của Quyên là điều dễ hiểu , chí ít nó cũng không thế này :''''Tuy nhiên, khác với những nơi khác, ở ngày hội này đi đến đâu người ta cũng thấy các bạn trẻ ngồi lóc cóc gõ máy tính'''', ''''Thậm chí cả các thành viên xa xôi đang sinh sống và học tập ở Mỹ cũng có mặt tại ngày hội như StevenSoma, Tequila... đã ăn dầm nằm dề ở Hà Nội từ vài ngày trước.''''
    Rồi hạ thấp gungcay:'''' Rồi ?oca sĩ? hát hay và đẹp chẳng kém gì Hồng Nhung là nick Gungcay có những bài viết đầy tính ?ochiến đấu? trên mạng... ''''
    Chỗ này thì không thấy nhắc đến là cô R.B kéo tay từng người quen , hô hào ủng hộ TTVN với giá 12k một quyển nhỉ :''''Đặc biệt, tại ngày hội, với sự giúp đỡ của Nhà xuất bản Hội Nhà Văn, ban tổ chức đã phát hành cuốn sách đầu tiên của thành viên TTVNOL là tập thơ Phố giao mùa, bao gồm 99 bài thơ được tuyển chọn từ hàng nghìn bài của 56 tác giả là các thành viên mạng. ''''
    ~~~~~~~
    Thực lòng có nhiều điều nói quá lên còn cái cần mang tính chất báo thì thiếu.
    K.L : Thiếu thực tế , văn phong lủng củng không thể đăng được , sửa thế còn ít , đôi khi ngừng bản in .
    Ke........ke....nhạt nhẽo lắm lắm !
    Cuộc sống chỉ là tạm thời còn cái chết mới là vĩnh cửu :
    Đồng Chí Chúa chỉ được cái đúng !
  4. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    viết kiểu anhdialan thì chắc chỉ có những người sục sạo từ các Box HP tới 7XHN mới có thể viết được bài tường thuật thôi nhỉ? cậu cũng hay viết về những chuyện trên mây trên gió lắm mà có cần đi mây về gió đâu?
    tóm lại là trước khi cậu muốn chê người khác, xin cậu hãy đặt mình vào vị trí của người ta hoặc chí ít thì cũng thử xem mình có làm gì được hơn người ta không đã nhé. CHÊ LUÔN DỄ HƠN LÀM MÀ
    I am a poor lonesome cowboy I have a long long way from home And this poor lonesome cowboy Has got a long long way to home
  5. quynho123

    quynho123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Chính xác ! Nhưng nếu chê đúng thì phải nhận, dù có ấm ức đến bao nhiêu đi nữa. Muón mình giỏi hơn, bạn phải biết nghe các lời chê. Có khi nó giúp bạn nhiều hơn là những lời khen đấy. Bạn giỏi hơn thì bạn mới đi chê người khác được chứ, nhỉ !
    Tôi đã có lần vì bận, vì ngại, vì mệt,... nên ngồi ở nhà, điện thoại gọi xuống địa phương hỏi tin tức. Từ 1 vài tin tức chủ yếu đó, tôi thêm mắm muối, tương cà, gia vị,... vào xào xáo thành 1 bài cực ngon. Bao nhiêu người đọc khen hay, lãnh đạo khen hay. Khoái lắm. Bẵng đi vài tháng, tôi phải về địa phương đó công tác, dân, rồi người đưa tin cầm tờ báo có bài viết đó đến nhà nghỉ chửi vào mặt tôi thế này : Cô giỏi nhỉ. Tôi phục cô đó. Cô thử ra cái chỗ cô viết kia xem có đúng thế không ? Các cô ăn trên ngồi trốc quen mất rồi ....... Ngượng, và đau. Nhưng bài học đó chắc tôi sẽ nhớ suốt đời.
    Tôi không có ý định chê bai hay xỉa xói gì tác giả bài báo về Đại hội, nhưng tôi nghĩ chúng ta cần nhìn thẳng vào thực tế. Cái gì sai thì sửa. Sửa cho tốt hơn, hay hơn, giỏi hơn. Lần sau ai dám chê mình nữa. Có thể các bạn mới vào nghề nên việc vấp váp là chuyện đương nhiên thôi. Nhưng điều quan trọng là phải biết nhìn nhận mình. Đã vào nghề thì phải chấp nhận dấn thân. Ai nên khôn mà chả dại đôi lần, nhỉ.
    Không ở trên trời cao
    Không ở dưới đất thấp
    Ở trong địa ngục
    Bên cạnh Diêm Vương
    Canh vạc dầu
    Ta là con Quỷ nhỏ
  6. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Kính thưa anh TA và chị quynho123, khổ quá, em Quyên nó mới vào nghề, đó là bài báo đầu tiên của em nó , các vị tiền bối đại xá cho. Quả thực bài báo có nhạt nhẽo và nông nổi thật, em đã nhận ra và sẽ sửa sai ạ!
    Anh Lonesome, hãy cùng mọi người tạo cơ hội cho em sửa sai đi! Trong 10 cái tát thì ít ra cũng có 1 cái tát đúng, anh nhỉ, phải biết đón nhận mới tiến bộ được chứ!
     
     
     
    Em thấy không tất cả đã xa rồi
    Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ
     
    American Quyen
  7. Mattro`imu`ahe`

    Mattro`imu`ahe` Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Bạn the-piano :
    Bạn nhắc đến tôi .Tôi sẽ trả lời bạn rằng bạn hỏi ngộ thật đấy >lần khác hỏi kiểu vậy xin lỗi là tôi không trả lời đâu :
    Về thăm nhà và tham dự ĐH thì không mâu thuẫn.Nhưng tôi hỏi kỹ lại 1 người bạn cùng đi với Tequila hôm đó và được bioết là hôm ĐH tequila và bạn đó " Chỉ đến một lát rồi cùng nhau đi ăn uống" ( trước đó tôi được biết bạn đó định bay từ hôm thứ năm hay sáu gì đó).Giữa việc một người từ Nga về thăm gia đình có ghé qua ĐH một lát mà báo viết là : "từ Mỹ ....ăn dầm nằm dề " .Hay như tôi chỉ ghé qua một chút mà trên mặt báo thành :"...còn nick MTMH đang chơi violon...".Tôi gọi là dối trá thô thiển !( không nên dùng từ " mâu thuẫn " ở đây )
    Tôi đã tỏ thái độ về bài viết trên báo Tuổi trẻ dưới góc độ người đọc và cũng là người " bị " nêu trong báo .Nó khác với cảm xúc mà những từ diễn tả bừa bãi có trong bài báo.Làm việc gì mà chẳng liên quan đến cảm xúc ? Nó nhiều hay ít ,mạnh hay nhẹ là do tính cách của mỗi người và công việc đòi hỏi.Nhưng tôi chê bài báo này vì nó lôi nhiều cảm xúc tẻ nhạt nhưng cố dùng những từ to tát để khoả lấp của tác giả.
    Những ý kiến của tôi là về bài báo được đăng trên Báo Tuổi trẻ .Nếu không chưa chắc cô quyen-my đã có cơ hôi kêu " oan ".Và tôi không dám khẳng định có hay không một bài viết trước hay sau khi đăng báo .Tôi cũng mong muốn TTVN phát triển .Nhưng bằng bài báo này có khi phản tác dụng .
  8. Mattro`imu`ahe`

    Mattro`imu`ahe` Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Tôi không có ý định làm ồn ào rắc rối thêm.
    Xin lưu ý bạn quyen -my là :
    Có nhiều hay ít " cải " trong báo nhưng không có nghĩa là vậy thì tôi cũng cứ " cải "cho nó giật gân .Cái kiểu câu khách như vậy là nhạt nhẽo và nông .Cũng như không fải khi mọi người vứt rác ra đường thì tôi cũng vứt có chết ai đâu.
    Bạn không nên lôi tên thật lên diễn đàn hay lôi những chuyện riêng tư như "ăn ốc ăn ếch" của người khác lên đây.Bạn thừa biết là tôi biết khối chuyện riêng mà không lôi lên vì như vậy là không hay ( dù bạn lôi chuyện riêng người khác chứ không fải tôi ) .
    Bạn làm báo ,viết báo thì càng cần cẩn thận với ngôn từ vì " bút sa gà chết ".KHông nên chỗ nào và với ai cũng nhí nhố tuỳ tiện được.
    Hy vọng rằng như vậy là đủ và bạn không khiến tôi phải mất thêm thời gian nữa.
  9. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Cám ơn bạn Quynho, tôi hiểu và đã gặp những ''tai nạn nghề nghiệp'' như bạn kể. Tôi cũng đồng ý là khi người ta góp ý với mình thì việc đầu tiên phải làm là giỏng tai lên nghe đã, sau đó mới xem cái nào đúng cái nào sai. Cái đúng thì mình phải nhận để sửa, cái góp ý sai thì mình cũng phải feedback lại cho người góp ý để họ biết là chỗ đó họ chưa đúng kẻo không lần sau họ lại cứ tưởng như thế là đúng, họ đi góp ý nhằm người không biết nhịn thì ...
    Tôi thích nhất cái đoạn này của bạn ''Tôi không có ý định chê bai hay xỉa xói gì tác giả bài báo về Đại hội, nhưng tôi nghĩ chúng ta cần nhìn thẳng vào thực tế. Cái gì sai thì sửa. Sửa cho tốt hơn, hay hơn, giỏi hơn. Lần sau ai dám chê mình nữa. Có thể các bạn mới vào nghề nên việc vấp váp là chuyện đương nhiên thôi. Nhưng điều quan trọng là phải biết nhìn nhận mình. Đã vào nghề thì phải chấp nhận dấn thân. Ai nên khôn mà chả dại đôi lần, nhỉ.''. Trong nghề nghiệp nào cũng có thể áp dụng được lời khuyên này, tôi xin vote cho bạn 5* để tỏ lòng ...
    à mà quên, không biết những người hay đi chê người khác, có bao giờ họ nhìn nhận vấn đề giống như bạn không? Mà chê bai dè bỉu thì khác hẳn cái kiểu góp ý xây dựng giống bạn, anh MTMH đang làm chứ nhỉ? Giống như tát yêu và tát lật mặt khác nhau vậy.
    Quyên: anh sẽ để cho mọi người ''tát'' em nhưng ai muốn nhân dịp này đánh đòn thù thì anh sẽ không thể đứng nhìn. Chúng ta lên diễn đàn này là để học hỏi và trao đổi thông tin để giúp nhau tiến bộ hơn chứ không phải là để thảy con khỉ lên lưng người khác.
    Anh MTMH: tôi hiểu tâm trạng của anh bởi vì sau cái bài báo đó, 1 số bạn bè tôi đã bảo là tôi ... hâm khi lặn lội từ HCMC ra HN dự ĐH. Sự thực thì tôi chỉ kết hợp lúc ra giải quyết công việc gia đình để lên ĐH chơi. Nói vậy chắc anh hiểu là tôi nghĩ gì chứ?
    Tuy nhiên, như tôi đã nói ở trên, cách chúng ta góp ý xây dựng cho bài báo và tác giả khác với việc chúng ta thảy con khỉ lên lưng người khác. Đứng trên góc độ độc giả khách quan , TÔI có thể chấp nhận được nội dung bài báo đó (trongkhi dưới tư cách là người liên quan thì chưa chắc là đồng ý 100%). Mong anh MTMH hãy xem lại bài của ban quynho123 nhé.
    Bài báo đó cũng sẽ sớm chìm vào quên lãng, sẽ có những bài báo khác, những sự kiện khác và chúng ta nên cố gắng để lần sau sẽ không gặp phải những sai sót như lần này. Chắc anh MTMH và các bạn cũng đồng ý với tôi chứ ạ? Quá khứ thì đã qua còn Tương lai ở phía trước. Chúng ta không thể thay đổi quá khứ nhưng có thể xây dựng tươnglai tốt đẹp hơn mà .
    LET''S MAKE THINGS BETTER
    I am a poor lonesome cowboy I have a long long way from home And this poor lonesome cowboy Has got a long long way to home
  10. cuoihaymeu

    cuoihaymeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Nói chung các bác ạ, đôi khi chúng ta cũng hơi nâng cao quan điểm quá, phỏng?
    Trong chuyện này các bác có chê bài gốc của MQ thì ta chê đi , chứ đối với bài đã bị biên tập thì ko trách tác giả được. Cái báo Tuổi trẻ này như nhà iem biết là nó còn cướp cả bài tác giả đã nói trước là để đăng báo khác để làm bài mình, sá gì biên tập. Vụ này thì em khẳng định với bác MTMH, em đã nói chuyện với người phụ trách mục Nhịp sống số của báo TT là đồng chí LQH (cũng là 1 thành viên TTVNOL) và đồng chí rất áy náy vì những phiền toái xảy ra với MQ.
    Riêng nhà iem, đến nay nhà iem cũng hết sức bất bình sau khi đã đọc hết những sự bất bình của các bác .
    Khóc như thiếu nữ vu quy
    Cười như anh khoá hỏng thi về làng ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này