1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xung quanh những câu nói của các vĩ nhân.

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi tienchuong, 08/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tienchuong

    tienchuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Xung quanh những câu nói của các vĩ nhân.

    Chúng ta hưởng thụ tiện nghi từ những thành tựu khoa học, say mê thích thú khi đọc những áng văn chương tuyệt vời, say đắm trước những bức tranh của các họa sỹ tài danh.
    Nhưng chúng ta biết gì về cuộc đời và sự nghiệp sáng tạo của họ? Những người mà cả cuộc đời đã cống hiến để góp phần làm phong phú đời sống vật chất và tinh thần cho toàn thể nhân loại.
    ----------------------------------
    ********************************

    Các bạn biết khi Anhxtanh nói rằng: tất cả mọi thứ trên đời này đều chỉ là tương đối" thì chuyện gì xẩy ra không?
    Không biết chính ông ta hay người đầu tiên nghe được câu nói này đã ghi chú thêm rằng: cả câu nói này cũng vậy...

    TienChuong

    Được sửa chữa bởi - tienchuong vào 11/05/2002 15:03
  2. tienchuong

    tienchuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Nhà bác học Anhxtanh
    Lúc đang đi tàu, Alfbert Einstein quyết định sang toa ăn để ăn bữa trưa. Lúc ngồi vào bàn nhà bác học vĩ đại mới phát hiện ông quên mang kính và không thể đọc được thực đơn.
    Ông bèn nhờ người hầu bàn đọc hộ.
    Người hầu bàn lóng ngóng cầm tờ thực đơn rồi nói với Anhxtanh. Thưa ngài tôi cũng không hiểu gì hết. Tôi nghĩ hai chúng ta đều dốt nát cả.
  3. tienchuong

    tienchuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Một buổi sáng phải đi có việc, Ampe viết sẳn lên cánh cửa:
    "Ampe không có nhà. Tối mời các vị đến"
    Hai tiếng sau trở về nhà, Ampe đọc dòng chữ trên cữa và..bỏ đi, đến tối mới quay về.
    TienChuong
  4. tienchuong

    tienchuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện về Ampe
    Khâm phục khả năng sáng tạo kỳ diệu của Ampe, một làn nhà báo nọ phỏng vấn ông:
    --Người ta đồn ông là con người lúc nào cũng trong sự tìm kiếm?
    ---Đúng vậy!--Nhà bác học trả lời--Đôi khi phải mất cả ngày để tìm cái kính đáng nguyền rủa này đấy> Nó thường xuyên ở ngay trên trán, thế mà hôm nay, suốt từ sáng tới giờ tôi tìm mãi không ra!
    --------------------------------
    ******************************************
    (*) Mỗi tháng, nhà bác học Anhxtanh phải thay từ 2--3 đôi kính mới vì "không biết đã vứt đi đâu".
    TienChuong
    Được sửa chữa bởi - tienchuong vào 10/05/2002 20:37
  5. tienchuong

    tienchuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    ĐIỀU NÀY CẦN ĐẾN SỰ PHÁN QUYẾT CỦA CÁC BẠN.
    Protagoras, nhà suy luận đại danh ở Adbère có dạy một anh học trò về khoa khẩu biện với một số bạc nhất định là bao nhiêu đó, nhưng hẹn rằng phân nữa số bạc trả trước, còn phân nữa kia thì sẽ trả sau khi anh học trò thắng được vụ kiện đầu tiên.
    Anh đệ tử sau khi học thành tài, không gặp cơ hội nào để bào chữa cả, nên không chịu trả tiền cho thầy. Potagoras tức mình đưa anh ta ra cửa công, và đòi phân nữa số tiền còn thiếu ấy. Ông viện lẽ như vậy:
    Hoặc toà xử tôi thắng hoặc toà xử tôi thất trong vụ kiện này. Nhưng thế nào tên học trò của tôi cũng phải trả số bạc nó còn thiếu. Nếu nó được kiện, thì theo lời giao ước, nó thắng vụ kiện đầu tiên, nó cũng phải trả cho tôi. Còn nếu nó thất, thì chiếu theo luật, tôi được kiện, nó cũng phải trả cho tôi.
    Anh đệ tử cũng không vừa gì,cãi lại:
    Nếu quan toà xử tôi đặng, thì theo luật toà, tôi không trả cho thầy đồng nào. Trái lại nếu toà xử tôi thất, thì theo điều giao ước của chúng ta, tôi cũng không phải trả tiền cho thầy đồng nào nữa.
    Dường như các quan toà không biết phải xử cách nào nên đình lại cái án này chờ các bạn xét xử hộ.
    ---------------------------------------
    ********************************************************
    Mời các bạn cho ý kiến của mình, ai sẽ là người có cách giải quyết?
    TienChuong
    Được sửa chữa bởi - tienchuong vào 10/05/2002 20:51
  6. tienchuong

    tienchuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0

    CẢM THÔNG VỚI NHÀ BÁC HỌC DARWIN.
    (1809--1882) nhà sinh vật học lỗi lạc nhất nước Anh thế kỷ XIX, cha đẻ của thuyết tiến hoá.
    Khi ông nói rằng:
    --Vượn là tổ tiên của loài người.
    Một tờ báo nỗi tiếng của Anh đã trả lời rằng:
    --Nếu Darwin nói đúng, thì vượn chỉ là tổ tiên của một mình Darwin mà thôi..
    ----------------
    *********************
    Năm 1870 khi ông cho xuất bản "nguồn gốc loài người và sự chọn lọc giới tính"
    Cuốn sách đã gây sự tranh cãi dữ dội giữa giới tăng lữ và các nhà khoa học chân chính.
    Bởi vì mọi người tin theo học thuyết "bất biến", mọi sinh vật đều được chúa trời sinh ra trong sáu ngày tạo thế giới và cứ giữ nguyên như vậy mà sinh sôi nảy nở cho đến ngày nay.
    Còn theo Darwin vạn vật đều biến đổi.
    ---------
    Tờ báo không dám đã kích hay nói xấu Darwin, vì rằng trong thời đó Darwin rất nổi tiếng và được tôn trọng.
    TienChuong

Chia sẻ trang này