1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xung quanh những vấn đề về việc bô lão qui ẩn!

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi Shogun_tuongquan_new, 09/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chec

    chec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    0
    Chào bà con,
    Tham gia vào box BK thời gian qua Chec rất vui. Khi chơi cùng mọi người thì có nhiều chuyện rất hay, có lúc cảm xúc dâng trào khó tả. Lần họp mặt nào cũng vui vẻ và có nhiều kỉ niệm lung linh. Nhớ lúc nghe xong bản nhạc ghi ta " The Love Is Blue" khi ngồi chơi với mọi người ở quán cafe @ thì chợt cảm thấy xung quanh mọi người đáng mến vô cùng. Ở đây này tôi quen biết được nhiều bạn bè, chiến hữu, có được nhiều mối quan hệ tốt đẹp. Tôi tiếc là bi giờ tôi xin cáo cái chức quan hội phó box BK vì không kham nổi trọng trách này nữa. Xin đề cử lãng tử Tiểu Bảo lên thay thế nha huynh trưởng ấp Whisper cùng với tất cả bà con. .
    Tôi nà gã fang hồ nghèo đơn độc.
    Tic Tac Chec
  2. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Lại một sư huyng cáo quan. Thật không thể chấp nhận được. Đề nghị anh không được cáo quan. Mặc dù anh không có nhiều thời gian và không thể vào box thường xuyên hay một lí do gì đó thì đây không thể là nguyên nhân để anh cáo quan. Những người như Hội trưởng, anh Shogun, chị Chichchoe và anh (Chec) là những trụ cột không thể thiếu. Box BK được mọi người biết tới cũng là do các anh các chị, box BK phát triển cũng là do các anh các chị.
    Nếu thật dự bận thì em mong anh vẫn cứ là hội phó, khi nào có thể thì cùng online với mọi người. Lâu lâu ghé qua đóng góp cho sự phát triển của box hoặc kiểm duyệt bài viết...
    Mong anh suy nghĩ lại, anh không làm hội phó thì mọi người rồi cũng ra đi hết thôi. Ngay cả những người tâm huyết đầu tiên tới và xây dựng box như anh mà còn đi thì ai sẽ tới đây!!!

    Saladin

  3. bart

    bart Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Lão ù này nick vẫn còn chình ình ở phần Mod mà dám trốn hé. Box BK hãy phạt 1 chầu chè vì tội trốn quân dịch. Ông ỷ ông ù rồi ông làm biếng huh ? :D
    I am Bart.
  4. hipsonyoong

    hipsonyoong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Xin các bác cho em góp chút ý kiến,
    Trong khi 1 số box khác khá ế ẩm thì box BK làm ăn khá sôi nổi. Theo em lý do là vì box BK có đầy đủ các tính cách, thành phần và lứa tuổi nữa! Các box lứa tuổi khá đơn điệu vì chỉ có những người cùng 1 tuổi với nhau, gặp nhau hoài cũng chán, cãi cọ hoài, dễ phát sinh mâu thuẫn. CÒn các box địa phương thì do số thành viên quá ít do ở các địa fương tốc độ phát triển CNTT còn chậm, người ta ít quan tâm lẫn nhau. .....
    Chỉ có rất ít, trong đó có box BK này là hội đủ thiên thời, địa lợi, nhân hoà. Trên có bô lão kinh nghiệm, từng trải sự đời, dưới có nhi đồng vô tư, sôi nổi,vui vẻ, cùng chung một mái trường, đoàn kết , thân ái, hiếu khách, phong độ...
    Nay, nếu như ko có bô lão, hoặc mất đi nhi đồng, thử hỏi box BK liệu có còn đi đặc trưng cũ quen thuộc được không? Các bô lão quả rất bận nhiều công việc, nên em nghĩ là các nhi đồng cần phải chia sẽ khó khăn với họ. Vấn đề ở đây ko phải là phân chia quyền lực, mà là, cùng chung sướng khổ, vui buồn.
    Nếu trong thành phần mod vừa có nhi đồng, vừa có bô lão thì sẽ rất vui vẻ. Nhưng bô lão vẫn là người quyết định, đầu đàn, dẫn dắt đàn em thơ cùng hướng về phía trước

    Chút ý vặt xin góp cho box BK ạ!
  5. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Phân tích của Hipsonyoong thật tình làm tui bất ngờ. Trước giờ vẫn không hiểu được về box mình một cách hệ thống thế. Cứ nghĩ box nào đông thì sẽ có nhiều bài, chỉ luôn tìm cách nâng cao số lượng thành viên. Giờ mới thấy cái lý do quan trọng nhất chính là ở chỗ "đầy đủ tính cách, thành phần và lứa tuổi". Hipsony vào box chưa lâu mà sao có cái nhìn sâu quá, theo không kịp!
    Nhớ lại HCMCC một thời, cái thời huy hoàng ngày đó. Lí do để HCMCC mạnh nhất thời đó cũng là do có "đầy đủ tính cách, thành phần và lứa tuổi". Sau này do có các nhóm riêng, các hội riêng nên HCMCC bị mất dần thành viên, chỉ còn những người mà không thể tạo thành sự đầy đủ về "lứa tuổi". Từ đó dẫn tới HCMCC ít người và hẳn. Tiếc cho một hội mạnh như vậy.
    Nhìn lại box BK mình hiện cũng đang trên cái đà đi xuống đó, bô lão thì muốn qui ẩn. Nhi đồng thì chạy đâu mất, chỉ còn mấy người nửa nhi đồng nửa bô lão như tui đây... Biết thế mà cũng không làm gì được, thật không muốn box mình rồi sẽ có một kết cục không hay như vậy.
    Nói hoài nói mãi chỉ mong mấy bô lão suy nghĩ lại. Box mình ai cũng có một phần đóng góp lớn lao, ai cũng là không thể thiếu. Hội trưởng đầy âm mưu và sâu sắc, ranh ma nhưng bản lĩnh để dẫn dắt box BK. Anh Chec hiền, hội phó phải thế. Con người anh Chec mang đậm một tính cách khác của con trai BK, học nhiều ít ăn chơi! Rồi anh Shogun nữa, một tướng tá ngon lành, một đầu óc tổ chức tốt, lại một mặt khác của dân BK nhà mình. Ham mê thể thao, sáng suốt trong tổ chức.
    Chị Chichchoe cũng là một đại diện cho con gái BK. Hiền lành thuỳ mị, duyên dáng nhưng không kém phần hiện đại, nữ tính. Tiếng nói của chị có sự cuốn hút với mấy anh chàng. Rồi còn Fool, một người đã theo BK từ những ngày đầu. Vai trò của Fool lớn hơn mọi người nghĩ. Những lời nói đùa, những ý tưởng lạ làm mọi người thân thiện hơn, đoàn kết hơn. Những em nhỏ nhi đồng như Sea, Baby, Em-be mang lại sự trẻ trung cho box mình. Nếu không có những em gái này box mình có thể có ngày nay không? Box mình có thể có những hoạt động ăn chơi náo loạn thế không?
    Rồi thì những đóng góp của Tao-lao, Trojan, TieuBao, King, Pajero, ... mỗi người một vẻ, mỗi người một suy nghĩ đã tạo thành một tập thể Bk hùng mạnh...
    Mọi người nỡ để BK mình không còn những ngày tươi đẹp đó sao? Trong khi những thành viên mới như Hipsonyoong, duongtnb, bart, break,... đang chuẩn bị hoà nhập vào với tập thể này thì một số người lại rời xa!!!

    Saladin

  6. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    hic hóa ra mình là tiêu điểm ăn chơi à, hu hu hu
    Life is a journey
  7. chec

    chec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    0
    Box BK sẽ ngày càng phát triển mà. Các nhi đồng phải nhanh chóng thay thế các bô lão chứ. Thay thế cành nhanh thì chứng tỏ sự phát triển càng nhanh mà. Không phải là một sự rời xa mà là muốn nâng cao chất luợng bằng những con người mới xông xáo hơn .
    Tic Tac Chec
  8. bart

    bart Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu mấy cụ chống gậy đi xe limousine vô post 1,2 câu được rồi. Nhớ là đừng có dắt mấy cô em nhỏ nhỏ như sea, embe, baby... đi nhé.
  9. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    Một năm tận tuỵ mà đã già phải cáo lão rùi à? chết!!! vậy chắc em củng phải kíu vì sợ già mất thui , các bác một đời ( = một năm) giờ già cả rùi phải an dưởng tuổi già để con cháu có cơ hổi thể hiện , chăm sóc , nuôi dưỡng chớ , ( định cho tụi em bít híu hả)
    [red]
    chuột xí xọn
  10. Casanova-man

    Casanova-man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Chú Saladin nói có lý mà anh Chec cũng có lý nữa.Vấn đề là mấy bô lão nên họach định,quy hoạch đào tạo cán bộ nguồn để chuẩn bị thay thế chứ đừng có cáo lão về quê chăn vịt đột ngột làm tụi nhỏ mất vui,hụt hẫng....Mấy bô lão lâu lâu đem sản vật dưới quê lên mạng góp vui 1 chút cũng được
    Nick 2 của Pajero
    Đa sầu đa cảm tổn tinh thần

Chia sẻ trang này