1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xung quanh vấn đề ĐTDĐ

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi thuy742004, 17/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuy742004

    thuy742004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Xung quanh vấn đề ĐTDĐ

    Chào các bạn trong box, mình có một người bạn mà lúc nào cũng bị chồng kiểm soát ĐTDĐ. Cho dù bạn mình có xóa hết các số máy lạ không giải thích được hoặc các tin nhắn lạ nhưng vẫn bị chồng truy nã và hỏi các tin nhắn đâu, sao lại không có tin nào? Hoặc sao lại không có cuộc nào gọi đến? Bạn ấy còn biết là có lần chồng bạn ấy đã dùng một số lạ để gọi đến máy của bạn ấy, rồi về lại kiểm tra máy xem bạn ấy có lưu lại cuộc gọi đó không?... Nói chung kiểm soát đến mức mà bạn ấy phát ngán không muốn dùng ĐTDĐ nữa, nhưng công việc lại không cho phép. Bạn ấy nhờ lời khuyên của mình vì có lẽ mình hiểu bạn ấy nhất trong vụ việc này. Mình thấy các bạn trong này có nhiều ý tưởng hay, nay nhờ các bạn có sáng kiến giúp bạn mình với. Chắc chắn mình sẽ tặng * cho các bạn nếu sáng kiến của các bạn giúp bạn mình chấm dứt tình trạng "Kiểm soát" này.
  2. tundun

    tundun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Vậy bạn bạn nên nhắn tin cho một người bạn gái thân nhất, kể rằng mình yêu chồng lắm, mình tin chồng lắm, chỉ có chồng là duy nhất trên đời này thôi, v.v. rồi kể về nỗi khổ tâm bị chồng nghi ngờ, không tin tưởng để đ/c chồng đọc thử xem phản ứng như thế nào.
    Vẫn chưa hết ghen, sắm hẳn một sim mới, giả làm một fan hâm mộ nt, đt cho chồng, rồi cũng giả vờ kiểm soát, ghen ầm ĩ lên xem đ/c chồng phản ứng sao????
    Hết hai cách đấy, chưa khỏi bệnh, chắc phải nghĩ tiếp...
    Được tundun sửa chữa / chuyển vào 15:57 ngày 17/02/2005
  3. vietnam_passport

    vietnam_passport Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Nói thật nhé,cho dù tôi có bạn gái hay là vợ đi chăng nữa,việc kiểm soát máy cầm tay và một số riêng khác nữa của tôi là tuyệt đối không,bởi vì xác định yêu và lấy nhau là tin tưởng nhau rồi,thì những việc đó là không nên,có thể tôi nói thế là sai,nhưng đó là quan điểm của tôi,khoảng trời riêng của tôi.
  4. bysomeone

    bysomeone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    0
    Ông này cũng rỗi việc nhờ
    Lấy độc trị độc ,bảo bạn của bạn thử kiểm tra y như ông chồng đối với vợ ,đến một lúc nào đó bức xúc quá,hiểu cảm giác bị xâm phạm đến khoảng giời riêng (cho dù đã là vợ chồng )thế nào thì tự bỏ tính đó thôi ...Bản thân tớ tự nghiêng mình thấy Đàn ông thường bùng nổ khi bị kiểm soát nhanh hơn Phụ nữ
  5. nhatquoc

    nhatquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    Cây ngay không sợ chết đứng. Việc quái gì bạn bác phải xoá tin nhắn lạ? Hôm nào bảo bạn bác nhờ chồng check hộ mấy thằng rỗi hơi đó là ai. Anh ta thấy được tin tưởng thì sẽ hết nghi thôi.
    Nhưng NQ có cảm giác bác gái kia cũng có gì muốn dấu chồng Hơ hơ. Rất cám ơn bác nếu bác còm-fơm lại cho NQ cái cảm giác ấy.
  6. tung_kenwod

    tung_kenwod Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    933
    Đã được thích:
    0
    Ăn thua gì, có ông còn ghi âm các cuộc gọi đi gọi đến của vợ cơ. Nhưng mà thời buổi này, thiếu gì cách nếu như thích. Ở nhà 1 sim, đi làm 1 sim chẳng hạn
  7. thuy742004

    thuy742004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Mình đoán ngay là sẽ có bạn cảm giác như NQ, nhưng mình khẳng định là không, thế nên mình mới post bài này tới các bạn để xin ý kiến. Các bạn có nghĩ rằng chồng bạn mình "suy bụng ta ra bụng người không?". Bạn mình cứ suốt ngày phải trả lời những câu hỏi đại loại như: Số máy này của ai? Khi bạn ấy trả lời là không biết thì lại bị nghi ngờ, mà quả thực, 1 ngày thì có biết bao nhiêu là cuộc gọi điện đến từ các máy khác nhau, chỉ cần nhớ là có bao nhiêu người gọi đã đủ chết mệt chứ đừng nói là nhớ số của người ta, với lại người ta gọi bằng các máy khác nhau thì rõ ràng là không biết rồi, lại còn các cuộc gọi nhầm máy nữa. Có lần bạn ấy kể cho mình nghe chuyện thế này, hai chị em bạn ấy nhắn tin cho nhau, chị bạn ấy nhắn là"... Nhớ bí mật nhé", bạn ấy đã xoá tin nhắn đó đi và reply = 1 tin nhắn khác : OK. Khi chồng bạn ấy kiểm tra tin nhắn thì chỉ thấy còn lại tin nhắn reply mà không thấy tin đến bèn hỏi: tin đến đâu? tại sao lại xoá đi??? Theo các bạn thì trả lời như thế nào đây? Bạn mình đã trả lời là nhỡ tay xoá mất, và chồng bạn ấy thì bảo: mọi tin nhắn đến đều phải xoá à??? Đó chỉ là 1 trong nhiều ví dụ khó chịu vì bị kiểm soát tin nhắn.
    Tất nhiên là cây ngay thì không sợ chết đứng, nhưng bị kiểm soát như vậy thì thật là khổ quá đi? Chân thành cảm ơn các bạn đã hồi âm, mong các bạn tiếp tục mách nước giúp bạn mình với.
  8. loeloet

    loeloet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0

    Lì dì 'i ...gớm là?m gì? mà? ghĂ ....vợ chĂ?ng chứ cò phà?i cà?nh sàt với tẶi phàm 'Ău ... nòi thf?ng với anh Ắy bò? cài trò? ghen tuĂng vớ vĂ?n 'Ắy 'i ... chà? yĂu nưfa thì? thĂi ... là?m khĂ? nhau ... phàt mẶt . Mì?nh ghèt nhẮt loài 'à?n Ăng nà?y ... bùp cho cài và?o mèt
  9. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Lão này điên phết nhở, rỗi hơi quá, đáng nhẽ nên đau đầu nghĩ ra cách kiếm tiền đảm bào cuộc sống cho gia đình thì hạnh hợ vớ vỉn
    Chắc tại lúc yêu ko tìm hiểu kĩ thì bây giờ cưới rồi đành phải sống chung với lũ thôi, ko thể nói li dị dễ dàng như bác gì phía trên được
    Tớ ko phải là người chịu đưọc sự kiểm soát nên tớ rất dị ứng với mẫu người này, đành phải nói thông cảm với bạn của bạn.
    Hy vọng một ngày đẹp giời nào đó, gió đổi chiều, thuốc tiên chữa được bệnh NGU của ông chồng kia
  10. Cacmac&Jennie

    Cacmac&Jennie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/12/2000
    Bài viết:
    690
    Đã được thích:
    0
    Đừng dại dột mà sắm SIM mới hay máy mới chị ơi. Như thế là phản ứng quá đáng, rất dễ xảy ra điều không hay.
    Nên tập cho mình thói quen ghi lại các thông tin chi tiết của số gọi đến vào máy. Mỗi lần có số lạ gọi đến xong thì hãy ghi các thông tin của số đó vào máy mình. Theo kinh nghiệm của em thì các cuộc gọi nhầm số chỉ diễn ra 3 tháng một lần là cùng, cho nên cũng không phải lo về vấn đề này.
    Theo em, 2 vợ chồng không nên giữ bí mật gì với nhau. Kể cả có chuyện gì thật quan trọng nhưng nếu như người kia muốn biết thì mình cũng nên chia sẻ. Đó là người mà mình muốn sống cùng cho đến lúc chết cơ mà?

Chia sẻ trang này