1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xung quanh việc Malaysia chi 1 Bill mua Xukhoi

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi hailua_dichat, 23/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Metalism

    Metalism Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ Mỹ đanh hình thành thế bao vây Trung Quốc theo chiến lược của Zbigniev Brezinski. Theo ông ta, Mỹ vừa kiềm chế không để cho ai có khả năng đối đầu với Mỹ vì một cuộc chiến tranh lạnh nữa về huỷ diệt thế giới. Theo lời Huntington, ngoại trừ Mỹ không có một quốc gia nào đủ văn minh, dân chủ để có thể biết kiềm chế khi có sức mạnh trong tay. Nghe rất cao ngạo nhưng không phải không có lý. Như vậy, Mỹ sẽ không để cho ai vươn lên mạnh bằng mình và sẽ tránh không để xuất hiện liên minh Nga-Trung Quốc, theo Brezinski sẽ là hiểm hoạ đối với Mỹ. Theo vài chuyên gia khác, Đức và Nhật đã qua chế độ độc tài, Nga đang trên đường dân chủ hoá. Hiện tại và tương lai, Nga không đủ sức và cũng không cần thiết mở rộng ý thức hệ như Liên Xô từng làm. Dù thế nào, Mỹ cũng không muốn Nga bị dồn đến chân tường, sẽ liên minh với Trung Quốc.
    Hiện giờ, Mỹ đóng quân ở Afganistan, Trung Á. Tây Tạng và Tân Cương đã nằm trong tầm ngắn của Mỹ, có thể thời gian tới hai chỗ này sẽ trở thành Chesnia. Quân Mỹ đóng ở Nhật Bản, Hàn Quốc sẽ ngắm vào Thượng Hải, Mãn Châu. Phía Bắc thì Nga vẫn chưa quên Trung Quốc từng mang quân đánh mình. Phía Tây thì Ấn Độ đang lo sợ Trung Quốc dùng Pakistan làm bàn đạp tiến về Ấn Độ Dương. Như vậy Trung Quốc gần như nằm trong vòng vây, xung quanh toàn kẻ thù.
    Chỉ còn ở Đông Nam Á là nơi Mỹ tranh với Trung Quốc. Philippin giống như một gọng kiềm ở biển Đông (cùng với Việt Nam phía bên này). Chàng cowboy Bush đã kết duyên với ngưòi đẹp Arroyo, như vậy Mỹ đã nắm một gọng kiềm ở Đông Nam. Chỉ còn Việt Nam, nếu trong nhiệm kỳ tới Bush thăm viếng Việt Nam như Clinton. Năm vừa rồi, tướng Mỹ chỉ huy hạm đội 7 Dennis Blair đã đến Việt Nam gặp phó thủ tướng ***************, tin này hình như chỉ có vnn đang trên mạng. Nếu Mỹ nắm thêm lưỡi hái sát sườn Trung Quốc. Trong trường hợp cần thiết, Mỹ có thể kích động Tây Tạng, Tân Cương làm loạn và tấn công Trung Quốc từ tất cả các hướng, từ Cam Ranh tấn công Hoàng Sa, Hải Nam. Từ Bắc Việt Nam tấn công Quảng Châu, Vân Nam. Từ Nhật Bản tấn công Thượng Hải, từ Hàn Quốc tấn công Mãn Châu, từ Philippin cắt hải quân Trung Quốc ở Hoàng Sa, Trường Sa. Đó chỉ là kịch bản sau cùng, khi Trung Quốc thể hiện ý đồ dùng quân sự chiếm đóng Đông Nam Á và Mỹ thấy không còn cách nào kiềm chết Trung Quốc được nữa.
    Malaysia mua máy bay chắc không phải để tấn công quốc gia nào trong vùng Đông Nam Á mà đề phòng Trung Quốc.
    Hành động cấm đánh bắt cá ở biển Đông của Trung Quốc giống như một kẻ sĩ diện hão, nảy mình vì ganh đua không lại người khác. Chẳng việc gì phải chú ý, "Một siêu cường không việc gì phải phô trương sức mạnh hay chơi trò phá quấy" (bài của langbavibo trong chủ đề "Chiến lược mặt biển của Chino") cũng như một ông võ sư không việc gì phải ra đường múa may để hù doạ ai vì ông ta biết ra tay đánh ai là người đó chết hoặc một nhà khoa hoạ đạt giải Nobel không việc gì phải đính cái huy chương vào ngực mình vì ai cũng biết ông ta đạt giải Nobel, thông thường người nào càng làm mình làm mẩy càng chứng tỏ họ chẳng đủ sức hù doạ ai. Trung Quốc không phải yếu nhưng cái tư tưởng, mình là trung tâm của thế giới các nước xung quanh là mọi rợ ăn quá sâu, khiến Trung Quốc cảm thấy nỗi nhục đối với Anh, Nhật, Nga, Mỹ là vết nhơ đối với một vị thánh (lời của Brezinski trong "Grand Chessboard") và những kẻ đó sẽ phải bị trừng phạt. Anh làm nhục Trung Quốc, dám chiếm giữ Hongkong, Nga dám chiếm tỉnh Viễn Đông, Nhật dám tàn sát Trung Quốc và Mỹ dám nhảy vào nơi Trung Quốc coi như là của mình. Theo kiểu quân tử Tàu, 10 năm trả thù không muộn, hoà hảo với nước ở xa, tiêu diệt nước ở gần sau đó sẽ tính xổ với nước ở xa. Trung Quốc muốn tận dụng đầu tư tư bản Mỹ, châu Âu để phát triển kinh tế, trước mắt sẽ tiêu diệt cái gai xung quanh mình, làm bàn đạp tiến tới bắt Mỹ, Nga thuộc tùng. Đó chính là mơ ước của Trung Quốc nhưng tiếc thay đã có người biết điều đó (ít nhất là Brezinski).
    Việt Nam mặc dù cũng bị Pháp đô hộ, chiến tranh với Mỹ nhưng Việt Nam không có tư tưởng mình là trung tâm của thế giới, tất cả người khác là mọi rợ nên Việt Nam không cảm thấy nhục nhã như Trung Quốc.
    Trong thời gian tới, liên kết với Mỹ có lợi nhất. Việt Nam nên nhớ điều đó, trong năm vừa rồi dù tình hình khó khăn, xuất khẩu vào Mỹ vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất, còn làm ăn với Trung Quốc sẽ ra sao. Đọc bài "100 tấn tim heo chứa phoocmon nhập lậu vào Hà Nội thì rõ.
    Chữ ký không hợp lệ!
  2. polosport

    polosport Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    xem các bác luận bàn mà em cũng ngứa ngáy quá . Thôi các bác cho em tâm sự với nhỉ . Đúng là bọn khựa này mấy ngày hôm nay đang hết mình với việc diễu võ dương oai . Ai chứ em là em ghét cay đắng cái bọn này . Nhưng mà có ý thế này : Nam cực trải qua quá nhiều bể dâu rồi , nên chắc chắn là sẽ không có chuyện bàn đạp gì đó để qua Quảng châu đâu . Bây giờ NC chỉ muốn là yên thân thôi . Còn dính tới mấy ông lớn , đánh nhau nếu thắng thì chắc là không biết đuợc gì . Còn thua thì ôi thôi ... lại lão sơn rồi khơ me đỏ đen gì đó thì mệt lắm . Trước mắt theo em biết thì bọn khựa cấm biển chỉ là để cho các bạn tưởng đài đảo thấy cơ bắp của mình mà rét , mà quay về với nước mẹ ( chắc là còn hơn mẹ ghẻ ) thôi chứ cũng chả có ý gì trực tiếp với NC đâu . Nhưng mà cũng cho NC biết , ông anh dạo này cường tráng rồi , các chú liệu mà tính cái Cam ranh đi , cấm có cho ai đó ghé thuyền vô . Bởi vậy các bác qua VNêxpress đọc đi ,tin mới nhất thì Cam ranh đang được chuyển từ bộ quốc phòng sang tổng cục hàng không với ý cho ông anh khựa biết là : em bi giờ không muốn dính dáng chiện binh dao nữa . em chỉ muốn phát chiển theo hòa bìn thoi . Bác làm cái Tưởng đài đảo thì mặc bác , em ko dính dáng . Còn chuyện bắt tay trực tiếp với Mỹ hả ? Đợi bác Dũng lên cái đã rồi tính . Nhưng mà sẽ theo chiều hướng rất thận trọng thôi . Bọn khựa mà thấy mình chơi hai mang lộ liễu quá bọn nó cũng không thích đâu .
    Nhưng cũng có ý thế này : đến lúc đó , nếu Mỹ làm tốt ,Đài loan cầm cự được đến lúc Anh, Úc, Canada... cùng nhảy vào , quất cho bọn khựa này tơi bời , dẹp hết cái đám nguyên tử đạn đạo chỉa lung tung . Rồi chú Ấn kiếm cái cớ gì đó nhảy vào , rồi Nga trên biên giới cũng nhảy vô ăn hôi ,rồi nhật bản kiếm cớ tên lửa trung quốc văng mảnh trúng vào đâu đó trên lãnh thổ rồi kiếm chuyện nhào vô luôn thì lúc đó biết đâu CR sẽ trở thành nơi cho Hạm đội bảy ghé vào tránh bão nhỉ ?Nếu được thì chắc chắn miếng bánh của ta là Hoàng sa rồi !
  3. LEDUNG250781

    LEDUNG250781 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    1
    Hihi, quả thật em cũng biết một số việc bác ạ, còn vì sao thì...
  4. thtran

    thtran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    3
    http://203.162.45.156/thoisu/view.php?pID=MjY4MA==&newsID=MjgxNDI=&topic=Mw==&fontchu=MA==
    Tàu của ta đuổi tàu đối phương
    Vùng biển của tam giác đảo Sinh Tồn Đông - Cô lin-Lan Đao là vùng ?onóng?. Tuy nhiên, nó chỉ được thể hiện trong báo cáo của thiếu tá Nguyễn Văn Lộc, Phó Chỉ huy Quân sự đảo Sinh Tồn Đông, với đoàn qua vài lời ngắn gọn: ?oTừ cuối 2002 đến quý I/2003, phía đối phương có nhiều hoạt động phức tạp. Ta đã xử lý các tình huống đúng đối sách, bảo vệ an toàn vùng biển của Tổ quốc?.
    Khi đoàn TPHCM đến tâm điểm của vùng nóng này, tàu HQ 936 đang thả trôi để tổ chức buổi tưởng niệm các chiến sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc. Nơi đây, ngày 13-4-1988, tàu hải quân Trung Quốc đã xâm phạm hải phận Việt Nam. Các chiến sĩ của ta làm nhiệm vụ vận tải đã kiên quyết chống trả. Vì lực lượng lúc đó không cân sức, 64 chiến sĩ đã hy sinh. Trưởng đoàn, ông Trần Thành Long, cùng ông Dương Quan Hà, Thường vụ Thành ủy - Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, bà Hà Thị Hồng Vân, Chủ tịch Hội Nông dân TPHCM, thả vòng hoa xuống biển trong niềm xúc động của cả đoàn.
    Trời biển của ta. Ta muốn giữ gìn trong không khí hòa bình, nhưng không một phút lơ là, mất cảnh giác. Tham vọng của phía tranh chấp trên biển khiến cho cái ranh giới bình yên và xung đột chỉ trong tấc gang. Vào lúc 8 giờ ngày 21-4, ở vùng biển đảo Sinh Tồn Đông, cả đoàn TPHCM đã chứng kiến một tàu nghiên cứu biển của đối phương xâm phạm lãnh hải Việt Nam. Tàu HQ 641 của ta đang làm nhiệm vụ trực chiến ở khu vực này đã ra kèm sát, xua đuổi. Tàu đối phương phải rút chạy. Tàu HQ 641 lại hiền lành thả neo.
    Không xa đâu Trường Sa ơi !
    Trường Sa vì cả nước, cả nước vì Trường Sa. Tình cảm của đoàn TPHCM đang cùng nhịp với tình cảm của cả nước để phấn đấu cho ước vọng: ?oKhông xa đâu Trường Sa ơi?. Đây là việc làm đòi hỏi ngày càng thực chất trong việc giúp đỡ, chi viện cho quần đảo Trường Sa. Quà cho biển đảo, chứa đựng tình cảm của quê hương, của đất liền, thứ gì cũng quý, cũng đáng trân trọng. Bánh, kẹo, mì gói, thuốc lá... quả là rất cần. Nhưng đã đến lúc cần những thứ ra tấm ra món. (Như đề xuất của các đảo với đoàn TPHCM: Xin một xe buýt để đưa bộ đội từ căn cứ Cam Ranh ra thị trấn mỗi khi về phép). Về lâu dài, một hệ thống nghe nhìn, một tủ sách với vài trăm đầu sách chẳng hạn. Những thứ dùng cho vài lớp tân binh trên đảo, cải thiện đời sống tinh thần, bổ sung cho trí thức của lính đảo. Hẳn đó cũng là suy nghĩ của nhiều người trong chuyến đi này.
    Tôi không đủ biết để nói nhiều về điều sau đây. Song với hiểu biết của một cựu chiến binh và của một nhà báo 2 lần ra quần đảo Trường Sa đã cho tôi trực giác về sự đổi thay toàn diện ở quần đảo, đặc biệt trong đó là tiềm năng quân sự, đảm bảo không một kẻ xâm lược nào có thể đặt chân được lên đảo. Điều này đã được khẳng định trong các báo cáo của đảo: ?oCòn người, còn đảo. Đủ sức chiến đấu bảo vệ đảo?. Câu nói ngắn gọn nhưng là lời thề với cả nước, khẳng định sự trường tồn của quần đảo Trường Sa thân yêu.

  5. thtran

    thtran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    3
    Lại thêm nữa này
    http://203.162.45.156/congdoan/view.php?pID=MjY4NQ==&newsID=Mjg0ODM=&topic=Mg==&fontchu=MA==
    Nấu cơm cũng tài, bắn súng cũng giỏi
    Đó là cái tố chất lính giống hệt cha anh của lớp chiến sĩ hôm nay. Để xây dựng Trường Sa hiện đại, ở đây cũng có những chiến sĩ công binh ?ochân đồng vai sắt?, chỉ tính 1 m3 bờ kè bê tông với giá từ 27 triệu đến 30 triệu đồng, một viên gạch mang ra đảo trị giá 6.000 đồng, đủ thấy công sức của họ. Biển đảo là nơi hội tụ những thanh niên tiên tiến. Ở đảo Trường Sa Đông có Huỳnh Văn Long (Hương lộ 2, phường 10, quận Tân Bình - TPHCM); hồi ở nhà đụng đến nồi cơm là ?otrên sống dưới khê?, nay nấu mỗi bữa 15 kg gạo, có bí quyết tạo ra ?ovầng? cơm cháy mỏng như bánh tráng, nhai giòn... rung tai. Không chỉ nấu cơm ngon, Long còn là xạ thủ giỏi trong các đợt kiểm tra bắn đạn thật. Còn xạ thủ thứ thiệt phải kể đến Nguyễn Văn Hùng, ở đảo Trường Sa lớn, bắn giỏi cả hai loại vũ khí: súng 12 ly 7 và pháo 23 ly. Đối sách bảo vệ biển đảo của ta là vừa giữ hòa khí, vừa kiên quyết với kẻ tranh chấp, vì thế bắn giỏi là điều rất cần thiết. Không ít lần, ta đã phải bắn cảnh cáo kẻ xâm phạm lãnh hải. Vệt đạn chỉ cách mũi tàu hơn chục mét, đủ để đối phương hiểu cái ?ogiá? nếu liều lĩnh.
    Quần đảo Trường Sa, nơi được gọi là ?oTổ quốc trên hòn đảo nhỏ? đang tập hợp đầy đủ tất cả những người con khắp mọi miền của Tổ quốc. Họ có đủ tố chất của truyền thống hải quân anh hùng, truyền thống của chiến thắng Điện Biên chấn động địa cầu: Chịu đựng gian khổ, gan không núng, chí không mòn, sẵn sàng hy sinh quên mình để bảo vệ trọn vẹn từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.
  6. naval_flanker

    naval_flanker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Dưng mà xưa nay em chưa thấy NC có cái tầu chiến nào ra hồn cả. Thấy mấy cái tầu nho nhỏ chưa được liệt vào hạng frigate, chưa nói đến destroyer hay cruiser.

    Tằng tằng tằng, ợh...
  7. Masan_1

    Masan_1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    14
    Làm gì có tiền mà mua, như cái hạm tàu Sovremenyi (cruiser)TQ mua của Nga giá 800 triệu USD.
  8. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0
    Do điều kiện kinh tế nên NC chủ yếu sử dụng các loại FAC-M (Fast Attack Craft - Missile) như Tarantul/ Molniya, OSA-II?chủ yếu là đánh nhanh rút gọn. Hiện nay NC cũng đã bắt đầu đóng một số FAC-M/ Large corvette theo thiết kế của Nga như loại BPS-500 (trang bị 8 hỏa tiển SS-N-25, tầm bắn 130km, bay là là trên mặt biển khoảng 3 - 5m, tương tự loạI Harpoon của Mỹ, pháo 76.2mm, pháo phòng không 6x30mm?). Riêng dự án light frigate KBO-2000 ( tải trọng choáng nước ~2000t, trang bị 8 hoả tiển SS-N-25, pháo 100mm, hệ thống phòng không Klinok, ngư lôi, platform cho trực thăng?) thì không biết đã tớI đâu rồi. (Có bác nào biết không?)
    Nếu bác muốn tìm hiểu về một số FAC-M thì có cái link này nè
    http://www.ttvnol.com/forum/t_162070
    Được Condor sửa chữa / chuyển vào 11:25 ngày 27/05/2003
  9. n23

    n23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Lam gi co ?. Vietnam mua tau ngam cua bac trieu tien de luyen tap. Tau soevểmny chi co 200 trieu thoi (Kilo 800 ) nhung bao quan kho chac
  10. Masan_1

    Masan_1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    14
    200 triệu mà TQ mua hai cái tàu hêt hơn tỷ rưỡi???? TQ ngu chắc?

Chia sẻ trang này