1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xung quanh vụ án bán độ

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi langtuphieu, 04/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. JP

    JP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    thêm một tí về THẮNG TÀI DẬU thằng này liên quan không ít đến tập đoàn SLNA này
    Thắng ?oTài Dậu? thò vòi bạch tuộc vào sân cỏ như thế nào?
    ?oTrùm xã hội đen đất Bắc? từng là ông bầu đội bóng cấp... phường, một?ongười hâm mộ đặc biệt? của ĐTQG và từng một vài lần khoác áo đội lão tướng Hà Nội với số áo 11.
    Theo một số nguồn tin, Thắng ?oTài Dậu?, nhân vật cực kỳ quan trọng trong giới cá độ Hà Nội trước đây, đã về Việt Nam sau thời gian lẩn trốn tại Nga.

    Ngay khi về đến sân bay Nội Bài, Thắng ?oTài Dậu? đã được cơ quan cảnh sát điều tra bảo đảm an ninh rất nghiêm ngặt trước nguy cơ có thể bị giới xã hội đen thủ tiêu bất cứ lúc nào.

    Cũng theo nguồn tin, sau khi báo tin cho gia đình về việc muốn ra đầu thú, Thắng ?oTài Dậu? từ Nga đã gọi điện về cho một lãnh đạo Cục C14 để thương lượng về các điều kiện ra đầu thú.

    Thắng yêu cầu được đảm bảo an toàn tuyệt đối khi về đến Việt Nam, đổi lại y sẽ khai ra tất cả những gì liên quan đến các nhân vật nổi tiếng của bóng đá Việt Nam thời gian qua như Hữu Thắng, Hồng Sơn, Lê Thế Thọ, Thế Anh?

    Tuy nhiên, trao đổi với phóng viên tối qua, một cán bộ của CQĐT đã từ chối xác nhận thông tin nói trên và cho biết chưa có thông tin gì về nhân vật xã hội đen cộm cán này.

    Thắng ?oTài Dậu? ?" ?ocầu thủ? đa năng

    Đầu những năm 90, Nguyễn Văn Thắng, biệt danh Thắng ?oTài Dậu? được giới giang hồ nhắc đến như là một trùm xã hội đen phía Bắc.

    Thắng ?oTài Dậu? từng được coi là cánh tay phải của Năm Cam ở đất Bắc, tổ chức bảo kê sòng bạc và các hoạt động ngầm khác. Với ?otư chất? thủ lĩnh, Thắng ?oTài Dậu? hầu như ít xuất đầu lộ diện và chỉ đứng sau chỉ đạo đám đàn em.

    Trong giới cá độ đất Hà thành, Thắng ?oTài Dậu? nổi tiếng là một ?ocầu thủ? đa năng có thể ?othi đấu? cả bóng đá quốc tế lẫn bóng đá trong nước.

    Theo đồn đại của giới ?odoanh nhân bóng đá?, trước khi trở thành một ông trùm cá độ bóng đá trong nước, Thắng ?oTài Dậu? từng thua mất mặt trong một trận đấu ở mùa giải 1997/98 mà đối thủ chính là Mạnh ?obệu? và Toàn ?ocòi? - anh ruột của thủ môn Đ.T.T của một đội bóng Hà Nội.

    Đó chính là trận đấu CAHN thắng An Giang 4-3, mà trung vệ Lã Xuân Thắng bất ngờ tung chân đá bóng vào khung thành đội nhà ở phút 90, khi thủ môn Đỗ Thành Tôn đã dâng cao!

    Cú sút đi vào lịch sử BĐVN này của Lã Xuân Thắng cùng tuyên bố: ?oTôi làm tôi chịu, nhưng tôi làm đâu phải vì riêng tôi? đã làm sập toàn bộ các kèo độ bắt CAHN thắng 1 trái rưỡi, nhất là khi CAHN dễ dàng dẫn trước An Giang 3-0 ở ngay hiệp một.

    Ở trận đấu này, Thắng ?oTài Dậu? vì đã trót ra kèo CAHN chấp An Giang 1 trái rưỡi nên đã mất ngót nghét tỷ bạc. Sau cú thua đau đớn này, Thắng ?oTài Dậu? mới nhận ra đối thủ Mạnh ?obệu? và Toàn ?ocòi? đã dùng ?ođộc chiêu? mà Thắng chưa hề có: Tình cảm đặc biệt với một số trụ cột trên sân.

    Cú thua mất mặt ở phút 90 không làm Thắng ?oTài Dậu? nổi nóng. Thay vào đó, y lại biến nó thành một cơ hội làm ăn đầy mưu lược: Bắt tay với Mạnh ?obệu? và Toàn ?ocòi? để có thể dễ dàng nắm bắt thông tin trước mỗi trận đấu và ra kèo.

    Sự liên kết của Thắng ?oTài Dậu? với Mạnh ?obệu? và Toàn ?ocòi? cũng giống như Thắng ?oTài Dậu? từng liên kết với Hạnh ?osự? có cậu em trai từng là cầu thủ, khiến ?odoanh nhân bóng đá? này tự tin hơn vì có thể ?ogiỏi? cùng lúc cả bóng đá nội lẫn bóng đá ngoại. Từ đó, Thắng ?oTài Dậu? bắt đầu dễ dàng thò vòi bạch tuộc thao túng sân cỏ?

    ?oNgười hâm mộ đặc biệt? của ĐTQG

    Không chỉ bắt tay liên kết với những đầu mối cá độ sừng sỏ và có? ?ouy tín?, đích thân Thắng ?oTài Dậu? còn xuất hiện trong các trận đấu bóng đá, đặc biệt là của ĐTQG, với tư cách là một người hâm mộ? cuồng nhiệt.

    Sự xuất hiện thường xuyên và rất nhiệt tình của ?ongười hâm mộ đặc biệt? này đã khiến một số tuyển thủ quốc gia? cảm động.

    Trong một cuộc họp của đội SLNA năm 1999, khi HLV Nguyễn Thành Vinh đề cập đến việc có thông tin một số cầu thủ quan hệ với xã hội đen, Nguyễn Hữu Thắng đã khảng khái đứng lên mà rằng: ?oTôi với Thắng ?oTài Dậu? là anh em kết nghĩa thì sao??

    Sau lần họp này, uy tín của Hữu Thắng đối với các cầu thủ đàn em càng lừng lẫy hơn.

    Trong một lần trả lời báo chí gần đây, Hữu Thắng nói: ?oTôi và Thắng ?oTài Dậu? từng gặp nhau trên Trung tâm HLTTQG I (Nhổn) khoảng thời gian năm 1997, khi tôi tập trung cùng đội tuyển ở đó.

    Nhiều tuyển thủ khác trong đội cũng quen Thắng chứ không riêng tôi, vì Thắng thường tới xem các trận đấu giao hữu của đội tuyển. Tôi cũng từng ngồi uống nước tại căngtin ở Nhổn với Thắng vài lần, nhưng đó chỉ là mối quan hệ bình thường?.

    Câu trả lời ?oNhiều tuyển thủ khác trong đội cũng quen Thắng chứ không riêng tôi? của Hữu Thắng cũng hoàn toàn trùng khớp với những thông tin trước đây cho rằng Thắng ?oTài Dậu? cũng có mối quan hệ với cầu thủ Nguyễn Hồng Sơn.

    Khi đó, Nguyễn Hồng Sơn từng viết thư ngỏ gửi báo chí phủ nhận mối quan hệ thân thiết của mình với Thắng ?oTài Dậu?.

    Tuy nhiên, trong một buổi phỏng vấn vào tháng 11/2002, khi trả lời bạn đọc về mối quan hệ với Thắng ?oTài Dậu?, Hồng Sơn đã nói ?oMình chỉ biết theo xã giao thông thường bởi vì mình là một người nổi tiếng, cũng có nhiều mối quan hệ xã hội và nhiều người biết đến. Hồi đó, Thắng là ông bầu cho đội phường Văn Miếu, mà mình thì cũng có lần tham gia thi đấu?.

    Thắng ?oTài Dậu? còn trực tiếp xỏ giày ra sân dù khả năng đá bóng trên sân cỏ khá hạn chế. Không phải là cựu tuyển thủ song không hiểu bằng cách nào, Thắng ?oTài Dậu? đã có một vài lần được khoác áo đội tuyển lão tướng của Hà Nội với số áo 11 vào thi đấu, dù phần lớn thời gian Thắng chỉ chạy loăng quăng trên sân.

    Theo Ngọc Vũ
    Tiền phong
  2. JP

    JP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Thắng ?oTài Dậu? đã có một vài lần được khoác áo đội tuyển lão tướng của Hà Nội với số áo 11 vào thi đấu, dù phần lớn thời gian Thắng chỉ chạy loăng quăng trên sân.
    Đọc cái từ này thấy mắc cười quá , nhưng lại cho thấy sức mạnh ghê người của quyền lực , thật không còn gì để bàn !!!
  3. JP

    JP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    post nốt cái này cho đủ bộ thông tin ngày hôm naytiện theo dõi
    Đi tìm câu trả lời cho nghi án ở V-League 2000-2001: Gặp lại những người trong cuộc...[red]
    TT - Có hay không việc hai đội bóng TP.HCM là Cảng Sài Gòn và Công An TP.HCM đã nhận tiền bồi dưỡng của SLNA để giúp đội này đoạt cúp vô địch V-League 2000-2001?
    Hôm qua, chúng tôi đã gặp gỡ bà Nguyễn Xuân Thái - trưởng đoàn bóng đá CSG lúc ấy và trung tá Hoàng Trọng Thanh - lãnh đạo đội Công An TP.HCM...
    Trở lại vòng đấu sau cùng của V-League 2000-2001, khi ấy chỉ còn hai đội tranh chấp chiếc cúp vô địch là Nam Định với SLNA. Ở vòng đấu cuối này, Nam Định gặp CSG trên sân Thống Nhất và SLNA gặp CA TP.HCM trên sân Vinh.
    Ưu thế của Nam Định được đánh giá cao hơn SLNA rất nhiều vì họ chỉ cần lấy 1 điểm là đoạt cúp, trong khi SLNA phải cần đến hai điều kiện: phải thắng CA TP.HCM đồng thời Nam Định phải thua CSG.
    Và dư luận đã cho rằng SLNA chi tiền cho CSG để đá hết mình với Nam Định và chi cho CA TP.HCM để lấy trọn 3 điểm trên sân Vinh. Kết quả đã diễn ra đúng như mong đợi của SLNA khi CSG thắng Nam Định 5-0 và CA TP.HCM thua 3-4!
    Lúc ấy, dư luận trong làng bóng đã xôn xao bàn tán về chuyện VFF đem sẵn cúp vô địch về Nghệ An, dù xét trên thực tế, cửa vô địch của đội này không "sáng" bằng Nam Định!?
    Bà Xuân Thái: "Chúng tôi không nhận tiền"
    Hôm qua 4-1, chúng tôi đã gặp gỡ bà Thái và bà cho biết: "Tôi vẫn còn nhớ như in, những ngày trước trận CSG - Nam Định, tôi liên tục nhận được điện thoại của phó chủ tịch VFF kiêm trưởng BTC giải Ngô Tử Hà.
    Ông Hà gọi điện nhiều lần và luôn nhắc nhở tôi lẫn HLV Tam Lang rằng: dù CSG đã đủ điểm trụ hạng nhưng vẫn phải động viên cầu thủ thi đấu trung thực, hết mình. Vài giờ trước trận đấu, ông Hà lại điện thoại và lưu ý với tôi rằng: nếu CSG ghi được bàn thắng thì phải gọi báo ngay (ông Hà lúc đó đang ở Vinh).
    Vì thế sau mỗi bàn thắng của CSG vào lưới Nam Định, tôi đều gọi điện báo ngay. Sau bàn thắng thứ hai của CSG, ông Hà tỏ ra rất vui mừng??.
    * Trưởng đoàn và HLV trưởng CSG đã nói gì với cầu thủ trước trận gặp Nam Định?
    - Tôi và anh Tam Lang liên tục động viên cầu thủ phải thi đấu hết sức mình ở trận này vì danh dự, uy tín của đội và lòng tin của người hâm mộ. Năm đó, CSG đứng hạng 7 và đoạt giải phong cách.
    * Theo bà, vì sao Nam Định thảm bại 0-5 trước CSG?
    - Có lẽ họ bị vỡ trận khi thua trước hai bàn khá sớm.
    * Thưa bà, có hay không việc đội CSG được SLNA bồi dưỡng sau trận đấu này?
    - Sau trận đấu, tôi không hề nhận được thông tin hay biểu hiện gì bất thường về việc cầu thủ CSG được SLNA ?obồi dưỡng?. Sau đó có thông tin rằng SLNA sẽ mời đội CSG đi du lịch. Nói thật lòng, một ly cà phê chúng tôi còn chưa được mời huống chi là đi du lịch.65 triệu đồng cho CA TP.HCM
    Hôm qua 4-1, nguyên trưởng đoàn bóng đá CA TP.HCM - trung tá Hoàng Trọng Thanh (Trung tâm TDTT CA TP.HCM) đã được C14 phía Nam mời đến để cung cấp thông tin xung quanh nghi án này.
    Theo nguồn tin của Tuổi Trẻ, ông Thanh đã tường trình: sau khi kết thúc trận đấu cuối cùng của mùa bóng 2001 (SLNA thắng CA TP.HCM 4-3 trên sân Vinh), hai cầu thủ của đội SLNA là Nguyễn Phi Hùng và Ngô Quang Trường đã đến khách sạn nơi đội CA TP.HCM ở và trao 65 triệu đồng tiền bồi dưỡng cho cầu thủ Bùi Sĩ Thành của đội CA TP.HCM.
    Sau khi nhận tiền, một số cầu thủ hai đội cùng nhau ngồi nhậu và Sĩ Thành đã trích ra 5 triệu đồng từ khoản tiền bồi dưỡng nói trên để chi trả cho cuộc nhậu.
    Ngay sau lúc phát hiện việc Sĩ Thành nhận khoản tiền nói trên, ông Thanh đã buộc cầu thủ này phải nộp lại toàn bộ 65 triệu đồng và đích thân ông Thanh đã cầm số tiền này sang nơi tập trung của đội SLNA để trả lại cho HLV kiêm thủ quĩ của đội SLNA là ông Nguyễn Xuân Vinh với sự chứng kiến của toàn thể BHL đội SLNA.
    theo tuổi trẻ
  4. JP

    JP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Thêm một bài mới toanh trên báo laođộng
    Săn "trùm" cá độ ở Vinh
    Đâu là mầm mống vụ cá độ bê bối ở SEA Games 23? Vì sao tệ nạn cờ bạc lại bao phủ quanh những mùa bóng ở vùng đất từng được ví là "chảo lửa" thành Vinh - Nghệ An? Đâu là những tay "trùm" tai tiếng? Những ngày qua, dư luận cả nước hết sức quan tâm đến những câu hỏi này.
    Mùa bóng - mùa cá độ
    Chiều 30.11.2005, thượng tá Nguyễn Viết Hoà - Trưởng phòng CSHS - Công an Nghệ An bí mật ém quân tại thị xã biển Cửa Lò, chia từng mũi đột nhập vào các ổ nhóm cá độ, đọc lệnh bắt khẩn cấp 5 đối tượng. Người bị tra còng đầu tiên là Nguyễn Văn Hùng (sinh 1973) - Trưởng phòng Du lịch - Thương mại thị xã biển Cửa Lò. Tiếp đến là Mai Văn Phương (1962) trú tại phường Thu Thuỷ và Lê Thanh Thu (1971) ở xã Nghi Thu, Cửa Lò.
    Cùng lúc, mũi trinh sát tại xã Nghĩa Xuân, huyện miền núi Quỳ Hợp cũng đọc lệnh bắt khẩn cấp Trần Văn Quyền (1954). Bị đánh động, chủ kèo Lê Anh Trường (1967) trú tại phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai - Hà Nội liền lẩn trốn (hiện đang bị Cơ quan điều tra phát lệnh truy nã toàn quốc). Số tiền liên quan đến vụ cá độ (một trận của giải bóng đá ngoại hạng Anh) chỉ mới thu được 9 triệu đồng và một số tài liệu liên quan, nhưng đủ gây xôn xao dư luận vì đó là thời điểm nhạy cảm, giới nghiện bóng đá trong cả nước đang dự đoán kết quả trận bán kết U.23 VN - Malaysia tại SEA Games 23.
    - Vụ này có đụng tới trận bán kết SEA Games 23 không? Tôi hỏi thượng tá Hoà.
    - Cho đến thời điểm này có thể khẳng định là chưa. Tuy nhiên, ngoại trừ Lê Anh Trường đã bỏ trốn, 4 đối tượng còn lại sau ba ngày bị giam giữ để lấy lời khai, hiện đang bị cấm đi khỏi nơi cư trú.
    Trước đó, đêm 30.3.2001 cũng tại thị xã Cửa Lò có một Nguyễn Văn Hùng khác bị các trinh sát hình sự mai phục và tóm trên đường 46 khi y đang vận chuyển 47 triệu đồng, một tờ ngân phiếu trị giá 1 triệu đồng và 400 tờ USD từ quán càphê Tâm ở khối 2, phường Nghi Tân ra ga Vinh để chuồn đi Hà Nội. Hùng là "trùm" cá độ ở TP.Biên Hoà - Đồng Nai tìm ra "chảo lửa" Vinh câu kết với Lê Văn Tâm (1975) - chủ quán càphê để cầm kèo với một trung tâm giao kèo ở Hà Nội. Theo các trinh sát, đây là một điểm đánh rầm rộ nhất vùng mạn biển Nghệ An, gồm những tay cá độ bóng đá liên tỉnh. Tại đây có đủ kiểu cá độ từ 50.000 đồng đến hàng chục triệu đồng. Thường mỗi trận có khoảng 50 triệu đồng được cầm kèo với một số trùm cá độ ở Hà Nội.
    Quốc Vượng - trước ngày bị bắt
    - trên sân Vinh.
    Đến lúc chủ kèo không chỉ ở Hà Nội, mà người TP.Vinh cũng sẵn sàng ra kèo lớn. Các con bạc chỉ cần nhắn tin, cá tỉ số sau đó người cầm kèo cứ việc "bắn" tiền về cho trung tâm kèo. Ngày 17.6.2000 sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, Công an huyện Đô Lương kết hợp Phòng CSHS - Công an Nghệ An bắt khẩn cấp hai vợ chồng Nguyễn Văn Sinh (sinh 1960), Dã Thị Oanh - chủ quán càphê Sinh và Trần Thị Hải - chủ tiệm vàng Hải Vân, đều ở khối 8 thị trấn Đô Lương. Tang vật gồm 57 triệu đồng, 1.900USD.
    Theo thượng tá Hoà, cứ đến giải bóng đá ngoại hạng Anh và mùa bóng V-League là mùa cá độ xuất hiện. Ngoài những vụ án cá độ bóng đá đã bị bắt, bị khởi tố còn khá nhiều vụ cá cược nhỏ lẻ trên dưới vài triệu đồng. Trong 5 năm (2001-2005), Công an Nghệ An đã bắt 499 vụ - 3.555 đối tượng, truy tố 178 vụ - 1.034 đối tượng, xử phạt hơn một tỉ đồng. Riêng năm 2005 bắt 166 vụ - 793 đối tượng, truy tố 67 vụ - 312 đối tượng, xử lý hành chính 99 vụ - 481 đối tượng, phạt 497 triệu đồng.
    Giữa dày đặc vụ án có ổ cờ bạc bị bắt ngày 10.8.2003 tại khách sạn Phương Đông đến nay còn gây dư luận bởi đối tượng gồm những "ông lớn" như Nguyễn Sinh Sáng - Tổng giám đốc Công ty xây dựng cổ phần Hà Nội; Lê Doãn Liên - Phó phòng Công ty thương mại Việt An; Trịnh Xuân Hùng - Giám đốc khách sạn Thanh Bình; Nguyễn Hữu Trúc - Giám đốc Công ty xây dựng 1 Nghệ An; thượng tá Lê Quang Hiền - Chủ nhiệm hậu cần doanh trại Quân khu 4; thượng tá Trần Xuân Anh - cán bộ hậu cần trung đoàn lái xe. Vụ đó công an thu hơn 13 triệu đồng, 2.330 USD".
    Cầu thủ cắm đầu chiếu bạc
    Ngày 19.8.2003 đột nhiên 20 chiến sĩ PC14 - Công an Nghệ An phá thế nghi binh của một tốp vừa ngồi uống café vừa làm nhiệm vụ cảnh giới phía dưới số nhà 85 trên đường Lê Lợi, TP.Vinh. Biết xảy ra sự cố, tốp này giả vờ vừa bỏ chạy tán loạn vừa kêu la "công an bay ơi" để đánh động ổ bạc lớn. Trong chớp nhoáng, cảnh sát đã vượt những vật cản dựng vô cớ trên cầu thang, chiếm lĩnh toàn bộ lầu ba, bắt quả tang "chính chủ" Dương Tuấn Anh (Tuấn "Chín", sinh 1974) và vợ là Vương Thị Trà Giang (1977) đang tổ chức đánh bạc và gá bạc trong một phòng kín. Biết khó thoát, một số con bạc mở cửa phụ liều nhảy sang mái nhà lầu bên cạnh, ném tiền tung toé xuống đường hòng phi tang.
    Dư luận đã từng bất ngờ về việc phá vụ án này của PC14 - Công an Nghệ An bởi trong 38 đối tượng bị bắt cùng gần 31 triệu đồng, 600USD và 5 viên hồng phiến, có hai cựu cầu thủ của SLNA mà nhân vật "cộm cán" số một là Nguyễn Phi Hùng. Hôm ấy tay trái đang bó bột vì tai nạn xe máy nhưng Phi Hùng không ngán ngồi xóc đĩa để phải chịu mức án sáu tháng tù án treo. Còn Tuấn "Chín" sau đó bỏ trốn, khi công an phát lệnh truy nã mới chịu ra đầu thú.
    Tháng 7.2004, Toà án Nhân dân TP.Vinh tuyên phạt Tuấn chín tháng tù giam. Mới đây, ngày 21.12.2005 khi Quốc Vượng bị bắt khẩn cấp, phát hiện dấu hiệu liên quan tới các ổ nhóm đánh bạc trong đó nổi lên hai "trùm" chính là Phi Hùng và Tuấn "Chín" nên cơ quan công an đã thực hiện lệnh triệu tập Phi Hùng và bắt Tuấn "Chín" để thi hành án chín tháng tù giam. Tuấn "Chín" là đối tượng buôn bán liên tỉnh rất phức tạp. Trước vụ tổ chức đánh bạc, Tuấn đã bị Phòng An ninh điều tra - Công an Nghệ An khởi tố, bắt tạm giam bốn tháng vị tội sử dụng vũ khí trái phép.
    Phi Hùng - cầu thủ từng bị tù
    (án treo) vì tội đánh bạc.
    Vụ án tổ chức đánh bạc, đánh bạc tại SEA Games 23 đang mở ra thì thêm một "trùm" cá độ bóng đá ở Vinh là Lê Ngọc Lĩnh (Lĩnh "Hương", sinh 1971) trú tại khối 6, phường Đội Cung bị công an sờ gáy. Lĩnh "Hương" xuất thân trong gia đình có truyền thống đánh bạc lâu năm và nghề chính của Lĩnh cũng là... đánh bạc. Đây là nhân vật từng có những mối quan hệ "đặc biệt" với Quốc Vượng vì những duyên nợ trên chiếu bạc. Từ đây, HLV trưởng CLB Pjico SLNA là Nguyễn Hữu Thắng - một người từng bị dư luận nghi ngờ trong các mùa giải trước cũng bị C14 hai lần triệu tập. Mắt xích này đang làm cho vụ án cá độ thêm nóng lên bởi dư luận không chỉ đề cập tới vụ dàn độ tỉ số mùa bóng 2001 để mang về chiếc cúp vô địch và một tỉ đồng tiền thưởng cho SLNA, mà còn không ít nghi vấn về vị HLV này với vụ án tại SEA Games 23 (?!).
    Từ những câu chuyện của các tay "trùm", thiếu tá Trần Đình Thông - đội trưởng Đội phòng chống tệ nạn xã hội tâm sự: "Hiện Nghệ An có hơn 5.000 con nghiện ma tuý. Nhiều đối tượng không có nghề nghiệp ổn định, làm giàu bất minh. Những "nhân vật" này hễ có tiền là đánh bạc ngay. Bên cạnh đó, cái "chảo lửa" Vinh là tâm điểm số một mà các con bạc hướng vào để hành nghề cá độ, cá cược, sát phạt nhau không thương tiếc, trong đó có không ít "con sóc vàng xứ Nghệ" lao vào tạo nên môi trường cờ bạc đã và đang nhức nhối ở Vinh".
  5. JP

    JP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Cứ theo cái đà này thì như cái tay "to to" nào đó mới "phòi" ra là hắn còn biết nhiều người hơn nữa , thì kiểu này công an sẽ sờ gáy đến đám còn "to to" hơn 2 cha mới vừa bị triệu tập , không khéo lại còn "phun" ra mấy lão trên VFF không chừng . Quả này Tập đoàn SLNA tan vỡ sẽ kéo theo một đám dây rợ lằng nhằng mà phần lớn mấy anh zai C14 còn đang dấu . CHờ coi !!!!
  6. JP

    JP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Anh zai đẹp zai nào thay đổi tên topíc rồi chán thật , rõ ràng là một tập đoàn mà nị !!!
  7. JP

    JP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Một chút sáng trong bức tranh âm u của bóng đá VN
    Tuyển thủ Phan Văn Tài Em: Bóng đá và cuộc đời
    Bóng đá Việt Nam đang chuyển mình giao mùa thật dữ dội. Trong cái bức tranh toàn cảnh vẫn chưa hoàn hảo ấy có cả nguồn sáng và góc tối, đỉnh cao và vực sâu, vinh quang và nhục nhằn.
    Xuất phát điểm của nhiều cầu thủ trẻ thật giống nhau nhưng con đường đi và đích đến có khi lại khác nhau một trời một vực. Cầu thủ đổi đời vì bóng đá và cũng có lúc chịu lắm cay nghiệt vì cứ mãi say sưa rồi trượt dài mê muội trong cái ánh hào quang phù du ấy. Trong cái vòng xoáy khắc nghiệt của bóng đá và đời thường vẫn có tấm gương vượt khó đầy nghị lực và trong sáng như Phan Văn Tài Em...
    Tôi còn nhớ sau trận Gạch Đồng Tâm - Long An thắng Đồng Tháp trận lượt về V-League tại Cao Lãnh, đội trưởng Mười (tên gọi thân mật của Tài Em) lấy vạt áo lau nhễ nhại mồ hôi trên mặt rồi nở nụ cười thật hiền. Bỗng Tài Em tinh nghịch đưa ngón tay kéo sụp hai chiếc răng cửa xuống... cười méo mó vì nó sắp rớt ra rồi. Ông Calisto trợn tròn xoe mắt thán phục cậu học trò bị chơi xấu bầm dập khắp người và gãy cả răng mà vẫn không chịu ra ngoài lo sợ đội nhà thua trong trận quyết đấu. Chính Calisto hiểu Mười hơn ai hết. Ông từng che chở cậu học trò ngoan như gà mẹ che chở chú gà con trước sóng gió của cuộc đời và sự nghiệt ngã trong cuộc chơi bóng đá. Hơn 3 năm trước, dư luận rất khó tin thằng nhóc quê mùa ở Long An và hiền như cục đất ấy đá được vai tiền vệ trên đội tuyển. Mười từng bị khán giả la ó phản đối ở LG Cup 2002 nhưng nó không nản và quyết vươn lên cho bằng anh bằng em.
    Tôi vẫn nhớ ở Tiger Cup 2002, Mười được thầy Calisto tin dùng và có bàn thắng để đời bằng cú vuốt bóng chân trái điệu đàng phá lưới Indonesia khi cả hàng thủ đối phương còn đứng như trời trồng không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Hôm sau, tôi gặp Mười ở sân Senayan và hỏi kỹ về cú đá thần sầu ấy. Mười bẽn lẽn che miệng cười rất ngây ngô và thú thật đấy là cú sút ăn bàn lần đầu tiên trong sự nghiệp sao mà khó đến thế.
    Tôi lại nhớ sau trận thắng vật vã Myanmar 1-0 ở SEA Games 23 mà chính Mười
    ghi bàn duy nhất, anh ôm cái gối có dải băng trắng xóa mà nụ cười cứ hiền khô như bản chất người gốc chân quê Long An. U-23 Việt Nam thắng khiến Mười quên luôn chuyện mới hồi trưa bị đồng đội lôi kéo bán độ nhưng anh đã nổi nóng phản đối. Rồi nghĩ đến hậu quả của trò chơi độc hại ấy, Mười lại ra sức khuyên anh em đừng dại dột hủy hoại đi cả sự nghiệp và quay lưng lại với sự kỳ vọng của người hâm mộ. Mười rất cần tiền để giúp mẹ thoát khỏi cơn bệnh ngặt nghèo nhưng Mười không bán rẻ linh hồn mình. Mười nghẹn ngào nhắc lại hình ảnh mỗi lần chào cờ trước giờ ra trận, anh đều sởn gai ốc khi đặt bàn tay phải lên ngực trái mình hát quốc ca Việt Nam, vậy mà có đồng đội lại tàn nhẫn đánh đổi cả sự nghiệp và lừa dối người xem như thế.
    Tôi thấy ngay giữa trán Mười có một vết sẹo dài, là dấu tích trong trận đấu với Thân Hoa Thượng Hải ngày 3-9-2003 trên sân Mỹ Đình. Va chạm đến vỡ đầu mà Mười cứ bảo bác sĩ không sao đâu, cứ băng đầu trái trám cho em đá tiếp. Một trận đấu mà Mười đã đổ máu vì danh dự của một cầu thủ thì bây giờ chính thiếu tướng Phạm Xuân Quắc tiết lộ có dấu hiệu bán độ của một số tuyển thủ trẻ, là đồng đội của Mười.
    Tôi biết tính Mười ít nói nhưng chơi với anh em thân mà đã nói là phơi bày hết cả ruột gan. Mười có mấy ông anh chí cốt ở Long An từng dạy em đá bóng từ thuở hàn vi. Lúc lên đội lớn Gạch Đồng Tâm rồi, Mười hay để ý anh em trong đội có đôi giày cũ nào là xin về cho mấy anh chơi bóng, cũ người mới ta mà. Rồi cái hôm có ông bạn làm bác sĩ của thầy Calisto từ Bồ Đào Nha sang, Mười nằn nì xin cho hai ông anh kết nghĩa đi chữa chấn thương, bao nhiêu tiền mình lãnh thưởng ra là sẵn sàng chi hết. Mười ngại ngùng bảo, ngày xưa nếu không được đá banh chung với mấy anh ấy thì ngày nay chắc gì đã có Phan Văn Tài Em trên tuyển.
    catp
  8. JP

    JP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Thêm một thằng cựu cầu thủ của nghệ an bị triệu tập
    Triệu tập Ngô Quang Trường
    Chiều qua (5/1), tiền đạo Quang Trường đã có mặt tại C14 để làm việc xung quanh việc tung tiền mua chức vô địch của đội SLNA mùa bóng 2000-2001. Trong khi đó, Nguyễn Hữu Thắng vẫn ở Nghệ An để bàn giao công việc cho người kế nhiệm.
    Theo kết quả xác minh, đội bóng xứ Nghệ đã chi 290 triệu đồng để mua độ 3 đội bóng. Trong số này, Hữu Thắng đã đưa 65 triệu để Phi Hùng và Quang Trường đưa Bùi Sĩ Thành nhờ chuyển tới cho một thủ quân. Ông này đã thừa nhận đây là việc có thật, nhưng cho biết sau đó đã đem trả lại. Sau 2 giờ làm việc, Quang Trường được ra về.
    Sau buổi làm việc với các điều tra viên của Cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Bộ Công an (C14), Ngô Quang Trường tỏ rõ sự mệt mỏi nhưng vẫn khẳng định: "Tôi chẳng làm gì phạm pháp cả. Là một cầu thủ, tôi chỉ biết đá bóng chứ chẳng làm gì cả". Còn HLV trưởng Vương Tiến Dũng của đội Hòa Phát, nơi Quang Trường đang đầu quân, cho biết: "Nghi án mua bán độ này diễn ra từ năm 2001 - thời điểm mà Trường còn khoác áo SLNA. Lãnh đạo CLB luôn động viên cậu ấy cộng tác với cơ quan điều tra. Mặt khác, chúng tôi lên kế hoạch trù bị để không quá bất ngờ dù tình huống xấu có xảy ra".
    Trong diễn biến khác, hôm qua Nguyễn Hữu Thắng đã tham dự cuộc họp với CLB; sau đó bàn giao công việc Huấn luyện viên cho Ban lãnh đạo đội Sông Lam Nghệ An, để tập trung thời gian làm việc với cơ quan điều tra trong thời gian tới.
    theo vnexpres
  9. JP

    JP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Các anh em cầu thủ , hlv và lãnh đạo của SLNA cứ thi nhau được triệu tập vèo vèo vui ra phết !! Kiểu này ai không được triệu tập sẽ cảm thấy thiệt thòi lắm đây !!
  10. JP

    JP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Hơi cũ một tí nhưng cứ đưa lên cho nó đầy đủ
    Hữu Thắng thừa nhận chuyện dàn xếp tỷ số
    [red]TP - Hữu Thắng đã không thể chối cãi trước những bằng chứng và một số thông tin xung quanh những phi vụ dàn xếp tỷ số mà cơ quan điều tra tiếp tục đưa ra tại buổi làm việc hôm qua, 4/1.
    rong thời gian vừa qua, hàng loạt những thông tin xung quanh Nguyễn Hữu Thắng, nhân vật được coi là ?othần tượng? của Quốc Vượng, Văn Quyến? cả trên sân cỏ lẫn ngoài đời, đã bắt đầu có dấu hiệu ?onhiễu? khi xuất hiện hàng loạt tin đồn khác nhau như Hữu Thắng bị bắt, Hữu Thắng mất tích?.
    Sáng qua, 4/1/2006, một thông tin từ Nghệ An khẳng định, Hữu Thắng vẫn ở Nghệ An và chưa ra Hà Nội triệu tập.
    Tuy nhiên, cuối ngày hôm qua, một nguồn tin từ cơ quan điều tra cho biết, Nguyễn Hữu Thắng đã có mặt tại Hà Nội để làm việc theo yêu cầu của C14.
    Theo đó, để tránh sự săn đuổi của báo giới, Hữu Thắng đã được đưa đến một địa điểm ?obí mật? để trả lời các câu hỏi của điều tra viên.
    Trong cuộc làm việc với cơ quan điều tra tại Nghệ An cách đây vài ngày, Hữu Thắng đã phủ nhận mọi nghi vấn liên quan đến việc mua bán tỷ số của SLNA ở mùa bóng 2000-2001, sau đó đoạt chức vô địch.
    Thái độ bất hợp tác và phủ nhận những bằng chứng mà cơ quan điều tra đã có trong tay, của Hữu Thắng đã khiến cựu HLV tiếp tục bị triệu tập làm việc với C14 tại Hà Nội.
    Nguồn tin từ cơ quan điều tra cho biết, tại buổi làm việc ngày hôm qua, cơ quan điều tra đã tiếp tục đưa ra một số thông tin và bằng chứng xung quanh những phi vụ dàn xếp tỷ số của Hữu Thắng và cựu HLV này đã không thể chối cãi.
    Trước đó, trong trại tạm giam, ông Nguyễn Thành Vinh đã có những khai báo liên quan đến việc đội SLNA giành chức vô địch mùa bóng 2000-2001.
    Kịch bản SLNA đăng quang ngay trên sân Vinh trong trận đấu cuối cùng của mùa bóng do chính ?ođạo diễn? Hữu Thắng thực hiện bằng cách cùng cầu thủ Q.T bay vào TPHCM để đàm phán với ?ođối tác?, giao tiền gồm 65 triệu đồng.
    Trận đấu đó, SLNA thắng đội Công an TPHCM 4-3 trong khi đối thủ cạnh tranh chức vô địch là Nam Định thua 0-5 trước CSG và SLNA lên ngôi vô địch.
    Được biết, cơ quan điều tra đã xác định được người nhận khoản tiền 65 triệu đồng của SLNA và ông này đã xác nhận sự việc.
    Đây chính là vụ đàm phán mà sau đó số tiền ?ongoại giao? sau đó đã được Hữu Thắng cùng một số thành viên đội SLNA báo cáo tăng lên đến hơn 360 triệu đồng, khiến ông Nguyễn Hoàng Thụ, ông Nguyễn Thành Vinh và một số người khác phản đối quyết liệt.
    Một nguồn tin cho biết, cơ quan điều tra đã có đầy đủ bằng chứng về vụ mua bán, dàn xếp tỷ số này với vai trò quan trọng của Hữu Thắng.
    Cho đến thời điểm này, phải chăng việc cựu HLV này bị cơ quan điều tra bắt sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian?
    tiềnphong

Chia sẻ trang này