1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xung quanh vụ án bán độ

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi langtuphieu, 04/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lon_loi

    lon_loi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0

    Nhưng Quyến này!
    Nếu anh đã trở thành biểu tượng được ngưỡng mộ của sự thăng tiến, thì anh sẽ trở thành nỗi thất vọng khi không tiếp tục tiến lên, và tệ hơn là phản bội lại những giấc mơ của bao người khi anh lùi bước.
    Ở SEA Games này anh đã lùi bước. Lùi bước so với SEA Games 22 và lùi dần so với chính anh tại giải đấu này. Khởi đầu tuyệt vời với 2 bàn thắng trước Singapore, đến trận gặp Lào tuy cũng ghi 2 bàn nhưng chỉ thể hiện phong độ ở mức bình thường, còn tới trận gặp Myanmar là một nỗi thất vọng. Trong trận bán kết tuy anh ghi bàn nhưng là theo kiểu sung rụng, và nỗi thất vọng tiếp tục lên cao ở trận chung kết.
    Đâu rồi người hùng của 2 năm trước, không chỉ được nhớ tới với 2 bàn thắng trong 2 trận gặp Thái Lan, mà còn khó có thể quên với những lần "xâu kim" trung vệ đẳng cấp cao Rungroj? Chỉ còn lại một Văn Quyến tầm thường, trong 60 phút trên sân không thực hiện nổi một cú sút nào, không có một pha qua người nào, dễ dàng mất bóng và cũng dễ dàng ngã (nhưng trong vô số lần ngã chỉ được 1 quả phạt).
    Quyến biết không!
    Anh có thể phớt lờ những dị nghị về lối sống mà nhiều người có thể gọi là điểm xấu, hay thậm chí quy kết anh là người xấu. Nhưng anh không được phép hành động tổn hại đến người khác, đặc biệt là đến một cộng đồng với hơn 80 triệu người.
    Khi anh cùng nhóm bạn thân của mình (Văn Trương, Bật Hiếu, Hải Lâm) đồng loạt chơi tệ hại một cách đáng ngờ trước Myanmar, điều đó không chỉ làm tổn hại công sức nhiều hơn của các đồng đội, mà còn làm tổn hại đến tinh thần đồng đội, ý chí quyết thắng của đội bóng, cũng như niềm tin mà người hâm mộ dành cho anh cùng cả đội tuyển.
    Và khi anh cùng với chính nhóm bạn đó đòi tiền thưởng ngay sau trận bán kết, anh đã làm tổn hại đến sự trong sáng của thể thao, biến giải đấu này thành một món hàng cho các anh mặc cả. Không có gì lạ khi một đội bóng vốn đã yếu hơn về thực lực lại bị vương vấn bởi tiền bạc thua đội bóng mạnh hơn mình (nhưng không cách biệt như tỷ số 3-0) toàn tâm toàn ý cho trận đấu.
    Tất nhiên, khi liên quan đến tiền bạc thì cần phải sòng phẳng. Nhưng để nhắc đến tiền bạc cũng cần những thời điểm thích hợp. Và nếu thật sự muốn sòng phẳng thì có lẽ những người làm bóng đá và công tác an ninh cũng cần phải sòng phẳng hơn với anh, cũng như với nhiều cầu thủ khác.
    Hồng Ngọc
    [/quote]
    Thật đáng thương cho một số ngôi sao U23 của chúng ta, họ quá trẻ để hiểu rằng họ còn được đứng trong tuyển là vì người ta còn muốn tạo điều kiện để họ đoái công chuộc tội lỗi những phi vụ trong bóng đá mà họ đã trót hoặc cố tình dính vào, trong tuyển không có ai đủ cái tâm cái đức để nhắc nhỏ cho họ(may ra có bố Thành Vinh nhưng bố này thì lại vào kho ngồi sớm quá rồi) để họ dần đi ra với con đường sáng, bóng đá cho họ tất cả danh vọng, tiền bạc nhưng chính nó sẽ lấy đi tất cả. Văn Trương nếu không là tuyển thủ quốc gia cả cái tp Huế có 1 chú thì liệu chú có được đứng ngoài vòng pháp luật trong vụ giết người trên đồi Thiên Mụ gì đó mà nay chú đá lơ ma lơ mơ đánh người như trĩ.
    Thật sự là hết cơ hội cho các chú mất rồi người ta sẽ không còn áy náy do dự khi đưa các chú trong danh sách đen ra toà sau khi đã đưa mấy chục "cụ" HLV và trọng tài đen ra ngoài ánh sáng.
  2. CDNo_18

    CDNo_18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Scandal BĐVN- Ai là người dũng cảm?

    Người dũng cảm-chắc chắn không thể là các nhà báo , Trong khi Seagame diễn ra, trên hầu hết các mặt báo chỉ nghe thấy các mỹ từ ca ngợi cầu thủ, họ luôn có tinh thần tốt trước mỗi trận đấu, sinh hoạt lành mạnh như các em thiếu nhi được chăm sóc trong nhà trẻ, đoàn kết tốt,,kỷ luật tốt, khiêm tốn thật thà dũng cảm ( đại loại thế) ..vv và vv Các vấn đề- nếu tồn tại, chỉ là chuyện cầu thủ này chấn thương, cầu thủ kia chưa lấy lại phong độ. Nhưng sau khi vụ việc bán độ- nếu như thực sự nó tồn tại- được nêu ra, thì chúng ta lại thấy, vẫn trên hầu hết các mặt báo, nào là đêm thác loạn, nào là chuyện bây giờ mới kể.... Tại sao không phải là chuyện kể ngay khi nó vừa xảy ra?
    Người dũng cảm-hiển nhiên cũng không phải là chính các cầu thủ U23. Tại sao họ không phát biểu về những gì họ thực sự cảm thấy, họ thực sự phải đối mặt... với các phương tiện truyền thông đại chúng ngay trong khi giải đang diễn ra??. Tất cả những gì chúng ta được nghe, luôn là những lời nói tốt đẹp về tình đồng đội . Nhưng sau khi vụ việc bắt đầu được đưa ra thì sao? Chúng ta không còn thấy U23 như một khối đoàn kết, mà giống các mắt xích đứt rời..Có thể lấy việc bảo vệ bí mật cho người cung cấp thông tin là quá kém cỏi làm lý do nguỵ biện, nhưng chừng đó có vẻ không đủ...
    Các vị trong liên đoàn?? Xin đừng bao giờ dám nhận 2 từ dũng cảm. Câu xin lỗi đã trở nên nhàm chán với người hâm mộ, và người ta tự hỏi các vị chức sắc của liên đoàn đã quan tâm sâu sát thế nào đến U23? Trong giải luôn thấy các vị đến thăm, động viên, chúc mừng, thưởng nóng, cũng quấn bandrole, cũng vẫy cờ VN đâu có kém ai. Sau khi vụ việc bắt đầu lên báo, vị chủ tịch liên đoàn thì sững sờ, với lại tôi không biết, vị TTK thì tôi biết là trận đấu có mùi, nên tôi không thèm xem... biết là có mùi từ khi ở bên Bacolod, nhưng phải đợi đến khi nó bốc mùi về tận VN, thì vị ấy mới lên tiếng. Khả năng chịu đựng cao làm sao!!!
    Người dũng cảm- có lẽ chính là những người hâm mộ bóng đá Việt Nam, những người dán mặt vào TV để theo dõi những niềm hi vọng của bóng đá Việt, những người đem xoong chảo nhà mình ra đường gõ cổ vũ khi đội tuyển chiến thắng, những người lặng lẽ quấn cờ khi đội tuyển chiến bại...
    Tiếc là đến hôm nay, những người dũng cảm đã bị mất lòng tin quá nhiều.
  3. amiska

    amiska Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    499
    Đã được thích:
    0
    Chí lý chí lý, vote bác 5* cái
  4. lothidet

    lothidet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Đau hơn hoạn. Phải nói là bây giờ mình mới cảm thấy được trực tiếp cái cảm giác bị phản bội, vừa đau vừa nhục, mk
  5. oplada

    oplada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Rất chí lý, mả tổ cái bọn đóng kịch-làm xiếc, SG23 em mất toi 4 ngày nghỉ phép & mấy thùng bia tập hợp bọn bạn về nhà xem, biết trước để dành phép xem Worldcup, ****** chúng nó, ức không chịu được
  6. dungtin79

    dungtin79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Sao đây?????????????????????

    Thật là bực mình khi không có 1 thông tin chính xác nào cả. Cứ úp úp mở mở, đang trong vòng điều tra. Mệt. Thôi thì đứng trên cở sở khách quan mà nói là chúng ta phải chờ thông tin từ bên C14. Trắng đen rõ rồi thì sẽ sao đây. Nếu chúng nó bán độ thật thì ntn? Nếu chúng nó không bán thì làm sao?? Cá nhân tôi thì đến 90% tin là công an đã có đầy đủ chứng cứ nhưng chưa chịu công bố. **** thật
  7. oplada

    oplada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Xem lại trận Mã - Việt Nam

    Anh em download cái trận VN - Mã về mà xem lại cái thằng VQ-QV-HL toàn chuyền bóng về cho cu em Tấn Tài & chuyền bóng về & rê rắt rồi trả bóng cho bọn Mã, xem lại mới thấy đau hết cả chim, nhìn mặt anh Riedl đần thối ra mà thương, mả tổ bọn đóng kịch & xxx má đứa nào bênh bọn bán nước.

    Nhấn chuột phải và chọn Save Taget As
  8. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Bác ạ trận nào VN có upload lên là tôi down load và cho vào dĩa hết rồi....nhưng chán không buồn xem đâu. Trận Mã, Indo, và Thái là 3 trấn đá quái đản nhất. Nó quái đản không thua gì trận VN thua Indo 0-3 năm ngoái...coi nó ông già buồn truỵ tim chết luôn.
  9. thesun298

    thesun298 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Ai có trận gặp Myanma không up lên phát
  10. Azkazukin

    Azkazukin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Chả nhẽ lại chìm xuồng nữa à?

    Chưa đủ bằng chứng về việc Văn Quyến bán độ

    Tối qua, sau một ngày làm việc với Văn Quyến, một lãnh đạo Tổng cục cảnh sát cho VnExpress biết, hiện chưa có đủ cơ sở khẳng định cầu thủ Văn Quyến bán độ, nhận tiền của đường dây cá độ trong 2 trận đấu của tuyển U23 Việt Nam tại SEA Games 23.


    Hôm qua (15/12) là ngày đầu tiên, 4 cầu thủ đội U23 trong nghi án bán độ tại SEA Games 23 là Phạm Văn Quyến, Lê Bật Hiếu, Lê Văn Trương và Trần Hải Lâm đã có mặt tại cơ quan điều tra. Việc một số cầu thủ được triệu tập là nhằm lấy lời khai phục vụ quá trình điều tra. Nghi án về một đường dây dàn xếp cá độ tỷ số trận đấu theo chỉ đạo của những tay cá độ quốc tế đang được Cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Bộ Công an khẩn trương xác minh.

    Cả 4 cầu thủ trên đều tỏ ra tự tin khi trình diện với cơ quan điều tra, và vẫn khẳng định rằng họ vô tội và không có liên quan gì với bất cứ đường dây cá độ hay tổ chức bán độ nào cả. Bản thân lãnh đạo Tổng cục cảnh sát cũng xác nhận với VnExpress rằng hiện chưa có đủ bằng chứng để khẳng định Văn Quyến bán độ. Cơ quan điều tra cũng chưa thể chứng tỏ được sự dính líu của Văn Trương, Bật Hiếu và Hải Lâm vào nghi án bán độ nói trên. "Chính vì thế, trong ngày 15/12 này, Cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội chưa ra quyết định nào trong chuyên án này, chưa tạm giữ bất kỳ trường hợp nào bị nghi ngờ?, lãnh đạo Tổng cục cảnh sát nói trên tiết lộ.

    Trong thời gian tới, cơ quan điều tra tiếp tục làm việc với Văn Quyến, Văn Trương, Bật Hiếu và Hải Lâm để làm rõ một vài điều. Như vậy, tính đến thời điểm này, Cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C14) đã triệu tập 7 thành viên của đội U23 Việt Nam thi đấu tại SEA Games 23 ở môn bóng đá nam là HLV phó Lê Thụy Hải, trợ lý ngôn ngữ Hùng Cường, tiền vệ Huỳnh Quốc Anh, tiền đạo Văn Quyến, hậu vệ trái Lê Văn Trương, hậu vệ phải Trần Hải Lâm và trung vệ Lê Bật Hiếu. Cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C14) sẽ triệu tập thêm Quốc Vượng trong thời gian tới, thậm chí là cả những cầu thủ không nằm trong diện tình nghi như Quốc Anh... nhằm kiếm tìm thêm bằng chứng.

    Anh Thư - Minh Hải

Chia sẻ trang này