1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xung quanh vụ án bán độ

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi langtuphieu, 04/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. JP

    JP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Ô hay !! Đội tuyển VN có ông RIT ĐỒ ( thầy đồ) giỏi ra phết đấy thây ! thành tích không tồi chút nào mỗi tội chưa vô địch được , phải cái mấy cái ông HLV phó người việt cứ bị làm sao ý (điển hình là ông LÊ THUỴ HẢI -HLV nổi tiếng nhất năm) , lại có mấy ông quan chức "Cỡ bự" ( thì ông THỌ chứ ai ) cũng bị "làm sao" ấy thế nên cái đám " Cầy thủ" nó cũng bị làm sao nốt , đá đấm được đâu . Nên chăng thuê nguyên cả đám HLV nước ngoài (từ phó đến trưởng)chứ tình hình này HLV giỏi cứ vào tù hết lấy đâu ra người , thậm chí nếu có thể thuê luôn người nước ngoài về lãnh đạo VFF . Ặc không hiểu đến lúc đó đá đấm thế nào ???

  2. anhcobra

    anhcobra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2003
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    2
    Hình như đây là box BĐVN, liên quan gi đến WC mói lại COPA. Bác nói đến mấy thứ đó là ý gì?????
    Nhà báo chẳng sai tí nào. Tôi nói là ghét cái thái độ đưa thì đưa lên tận trời, có chuyện thì lật mặt ngay tức khắc. Trong thời gian diễn ra SG23 có tờ báo nào dám nói này nói nọ ko (trừ Thể thao ngày nay) hay tất cả đều khóc um lên là VQ đá hay, QA nhiệt tình, QV máu lửa. Riêng tôi thì tôi chẳng thèm xem chứ đùng nói là đọc báo, có đọc thì cũng chỉ đọc xem bao giờ thì bọn chó đấy lộ cái đuôi ra thôi.Những người thục sự quan tâm và hiểu bóng đá VN không ai là không biết chuyện cả nền bóng đá này thối nát cả, vì vậy nên cách đón nhận thông tin tiêu cực cũng khác, bình thường thôi. Mấy thằng cho chết đấy thứ nhất là số chúng nó đen, thứ hai là bị dồn đến đường cùng nên làm bậy, chết là phải. Bây giờ trách thì trách tất cả những ai đã từng tung hô chúng nó, đưa chúng nó lên mây, tạo cho chúng nó cảm giác chúng nó là ông trời. Bây giờ mọi chuyện vỡ hết cả ra ai chẳng phải lo giữ thân giữ ghế, đổ cho người này người nọ, thố không thể ngửi
  3. JP

    JP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta hãy đặt mình vào người làm báo nhé .Nếu bạn là một người viết báo bạn sẽ biết được những gi ?? Và giả sử như bạn biết mà bạn lại không có bằng chứng gì trong tay liệu bạn có dám viết ???
    Việc đưa VQ , QV lên mây là điều dễ hiểu , nếu như nhìn bọn này trên sân đá xét về khả năng chuyên môn của bọn nó thì không hề dở chút nào ,bạn có công nhận là về mặt chuyên môn thuần tuý bọn nó thuộc dạng hàng đầu của VIỆT NAM bây giờ không ???
    Việc phát hiện các tiêu cực và điều tra là của Cơ quan điều tra , nhà báo chả khác gì chúng ta cả có chăng là khả năng nắm bắt thông tin của họ nhanh hơn ta mà thôi ,thế nên việc viết nên những bài tung hô tận trời thời điểm cái bọn VQ < QV còn đá là quá dễ hiểu .
    Giờ thì sao , khi những chứng cớ đã rành rành ra đấy nhà báo cũng chỉ nắm bắt thông tin và truyền đạt lại cho người đọc mà thôi .Không có cái đám nhà báo ấy tôi đảm bảo với bạn là đến bây giờ bạn chẳng biết có vụ tiêu cực này đang diễn ra đâu , và khối người vẫn còn đang trong mộng tưởng đó .
    OK . Còn nếu bạn muốn chuyên sâu hơn bàn về chuyện làm báo xin mời sang box báo chí , ở đó khen chê đều có cả .Tớ không phải người trong nghề nên nói thế thôi .
    Việc tớ đề cập tới WC , EURO là do bạn nói tớ chỉ xem bóng đá qua báo chí , nói thật với cậu là giải vô địch quốc gia mà cậu chỉ xem được vài trận trên sân HÀNG ĐẪY thôi thì chả chứng minh được điều gì cả . VN ta 99% người hâm mộ là xem bóng đá qua báo chí ( Truyền hình cũng là một dạng báo chí - báo hình)
  4. anhcobra

    anhcobra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2003
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    2
    Dân ta toàn xem đá bóng trên giấy nên cầu thủ của chúng ta rất giỏi đá bóng trên bàn. Đối với bóng đá VN thì chỉ cần ngồi tại 1 sân cũng đủ để biết các sân khác thế nào. Các bác toàn xem bóng đá qua báo, luôn nghĩ mấy thằng cầu thủ là số 1 nên bị chúng no lừa mà vẫn ngây người ra để sướng, xong rồi lại đấm ngực tự trách mình bị nó lừa. Xem xong một trận bóng hay thi phi lên bờ hồ để mà hò hét, đua xe, hít khói. Sao không chịu khó lọ mọ vào mấy chổ ăn chơi mà xem các ông sao của chúng ta thư giãn . Mà công nhận mấy thằng đó cũng tài, chơi bời thế mà vào sân vẫn chạy như trâu. Nếu chúng nó có giáo dục một tý chắc VN vô địch SG lâu rồi.
    Nếu bạn là nhà báo, bạn biết những cầu thủ đó thi đấu không trong sáng, đá bay cả tổ quốc mà bạn vẫn tung hô, vẫn khóc lóc ca ngợi chỉ vì mỗi một chuyện là không có bằng chứng có nghĩ là bạn tự lừa dối bản thân bạn, lừa dối cả đất nước.
    À mà quên, tớ tự hào là đã được ngồi xem ĐB tại khá nhiều sân cỏ trên cả nước chứ không fải mỗi cái sân Hàng Đẫy. Tớ là fan của CAHN, đã từng theo đội bóng đi hết Thiên Trường, Lạch Tray, Vinh, Thống Nhất, Long An, Tự Do. Mà CAHN thì vô dịch về bán độ. hehe.
  5. susu1

    susu1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    càng đọc càng thấy buồn đời
    thôi lượn cho nước nó trong
  6. aka47

    aka47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    tào lao xịt bụp, bị thiểu năng ngôn ngữ hay là thằng dở hơi ? viết tiếng việt cũng không ra hồn, như sh..i..e..t
    xoá vì dùng ngôn từ thiếu văn hoá
    u?c faithful_forever s?a vo 00:18 ngy 12/01/2006
  7. JP

    JP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Phó giám đốc điều hành SLNA Hồ Văn Chiêm:
    ?oCác đội bóng có thể nhường nhau chức vô địch? (?!)
    Theo thông tin của Thanh Niên, cơ quan điều tra đang tiếp tục làm việc với những người liên quan để xác minh những lời khai của Quang Trường thừa nhận đã đưa 65 triệu đồng cho cầu thủ Bùi Sỹ Thành (CATP.HCM) và cả lời khai từ Nguyễn Hữu Thắng là đã mang tiền vào TP.HCM để thu xếp trước lượt đấu cuối cùng của mùa giải 2000 - 2001.
    Cựu cầu thủ SLNA Hữu Thắng sẽ phải làm việc với cơ quan điều tra trong ngày hôm nay 10.1. Ba ngày qua, Hữu Thắng vẫn làm việc với các điều tra viên trong nhóm công tác đặc biệt tại Nghệ An. Sau khi củng cố chứng cứ, ban chuyên án bắt đầu thu thập tài liệu để làm rõ một số thông tin về chiếc cúp vô địch được đặt sẵn ở sân Vinh, dù trước vòng đấu cuối, SLNA kém Nam Định 1 điểm. Các thành viên của Ban tổ chức, cựu Trưởng đoàn bóng đá SLNA Nguyễn Hồng Thanh, cngay cả cựu Trưởng đoàn bóng đá CSG (đối thủ của Nam Định ở vòng cuối) bà Nguyễn Xuân Thái cũng sẽ được mời lên hợp tác điều tra trong một ngày gần đây.
    Cách đây một ngày, ba cầu thủ Văn Sỹ Sơn, Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Quang Thọ cũng đã được cơ quan điều tra mời đến trao đổi về một số thông tin xung quanh việc nhận tiền thưởng sau mùa giải 2000 - 2001. Trao đổi với chúng tôi vào cuối giờ chiều qua, ông Hồ Văn Chiêm - Phó giám đốc điều hành CLB cho biết: "Đây là 3 cầu thủ thi đấu từ năm 2001 đến tận bây giờ nên được công an gọi lên. Tôi đã đưa ba cầu thủ đến 55 Hoàng Hoa Thám và sau đó nghe họ báo cáo lại rằng, cơ quan điều tra muốn biết năm đó các cầu thủ được thưởng cụ thể bao nhiêu tiền. Vì thời gian đã quá lâu mà sau năm 2001, SLNA còn nhiều lần được giải này giải nọ kèm tiền thưởng nên các cầu thủ chỉ nhớ mang máng. Hồi đó, Hoàng mới đá được mấy trận nên thưởng ở mức gần thấp nhất, hình như 20 triệu, cao hơn Thọ vì Thọ đá dự bị. Sơn được thưởng kha khá nhưng cũng chỉ mới ở hạng 2 là gần 30 triệu đồng. Hồi đó chưa có Quyến hay Vượng vì còn đá ở đội trẻ. Văn Sỹ Sơn còn kể lại là các điều tra viên hỏi mỗi cầu thủ có bị ăn chặn, bị cắt thưởng hoặc phải trích dăm ba triệu để góp quỹ "cảm ơn, lễ lạt" hay không? Sơn trả lời là không".
    Ông Chiêm cho biết tiếp: "Hồi đó tôi làm Giám đốc Trung tâm thi đấu và dịch vụ thể thao SLNA, hầu như chỉ lo "điếu đóm" như sân bãi, đèn chiếu sáng phục vụ trận đấu nên ít khi để ý đến chuyện thưởng cho cầu thủ. Nhưng tôi nhớ sau khi đoạt chức vô địch, đội đã được Công ty Strata thưởng 1 tỉ đồng và đã trích ra 10 triệu đồng để thưởng lại cho các cán bộ của Sở TDTT Nghệ An, bản thân tôi được chia một trăm bảy mấy ngàn gì đó. Tôi cũng nhận gọi là một tí hương hoa cho cầu thủ họ vui". Ông Chiêm còn khẳng định thế này: "Theo tôi là không có chuyện... mua chức đâu vì năm 2001, SLNA quá mạnh. Về chuyên môn mà nói, Nam Định khi vào Sài Gòn đá không thể lại với Cảng Sài Gòn vì bà Thái sẽ quyết không buông đâu. Vả lại ngày xưa, các CLB đối xử như trong một gia đình với nhau, chỉ cần nói "thôi, mày nhường tao" là nhường, việc xin 1 điểm, thậm chí vài ba điểm là thường. Các đội còn có thể nhường nhau cả... chức vô địch, không như bây giờ là phải có tiền mới cho nhau điểm". Cũng theo ông Chiêm, thủ quỹ của đội năm 2000-2001 là ông Nguyễn Xuân Vinh đã đến cơ quan điều tra vào sáng 9.1. "Ông Vinh đã photo toàn bộ chứng từ, hóa đơn tài chính để báo cáo cơ quan công an và cung cấp những gì ông Vinh biết về việc thu chi hay các khoản thưởng của đội năm đó" - ông Chiêm cho biết.
    Về hình thức kỷ luật đối với SLNA (và cả M.Hải Phòng), vì chưa có kết luận chính thức từ cơ quan điều tra nên LĐBĐ VN đang hết sức lúng túng. Một rắc rối nữa mà LĐ đang vấp phải là nếu có kết luận thì cũng không biết hướng xử lý ra sao cho phù hợp, nên áp dụng quy chế bóng đá năm 2001 hay quy chế mới được ban hành. Và trong khi mọi việc chưa ngã ngũ, đội SLNA sau khi đá Cúp quốc gia đã rời Hà Nội để vào TP.HCM chuẩn bị cho trận đấu đầu tiên của V-League 2006 gặp Thép Pomina - Tiền Giang vào ngày 15.1 tới.
    thanien
  8. JP

    JP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Nói nhường là nhường !! Dễ vậy sao ?? Khi trước mặt họ là cả 1 chiếc cup cộng với một mớ tiền thưởng và vinh quang với tư cách 1 nhà vô địch ??
  9. JP

    JP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Làm lại từ đầu
    Tháng trước, trong một bài viết đăng trang 7 báo SGGP, chúng tôi có đề cập đến chuyện ?oThượng bất chính, hạ tắc loạn? để nói về những cấp trên đã làm gương xấu cho cấp dưới, dẫn đến tiêu cực tràn lan. Rồi trước đó vài tuần, Tổng biên tập báo Công an TPHCM Đặng Xuân Dũng cũng điện thoại cho người viết báo thông tin sẽ có một cuộc đại phẫu lớn chưa từng có nơi bóng đá xứ Nghệ và lưu ý một số nhân vật và cầu thủ không nên đề cao quá , vì sắp tới cũng nằm trong danh sách đen. Những người mà chắc chắn khi nghe đến tên, chúng ta không thể ngờ tới. Giờ đây khi ?ocuộc đại phẫu? đang diễn ra tại Nghệ An thì mọi dự báo đều trúng 100%.
    Cơ quan điều tra đặt dấu hỏi đến đâu thì y như rằng, nơi ấy, nhân vật ấy có dính tiêu cực. Số người có liên quan ngày một đông, hồ sơ vụ án càng chất cao. Và thậm chí, khi câu lạc bộ bóng đá Sông Lam Nghệ An cần tìm huấn luyện viên trưởng cho đội bóng thay thế ông Nguyễn Hữu Thắng cũng gặp khó khăn, vì đụng đến người nào cũng đều có ?otiền sử? dính líu đến tiêu cực.
    Giờ đây, khi ngày khai mạc V-League và giải hạng nhất đang gần kề thì cũng là lúc các đội lo âu về lực lượng có thể bị hao hụt do có huấn luyện viên, cầu thủ dính tiêu cực. Dù ngại không dám thúc cơ quan điều tra mau chóng kết thúc vụ án để còn tổ chức giải, nhưng trong thâm tâm các quan chức Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đều mong muốn vụ án này trôi qua mau. Song, nếu làm như thế xem ra không ổn chút nào, vì đã điều tra thì phải làm đến nơi đến chốn, không thể ?ođánh trống bỏ dùi? như bao lần trước.
    Chúng ta đều công nhận bên công an làm án rất tích cực, hiệu quả và không có bất cứ lý do gì để dừng lại, để mọi chuyện trở lại như cũ. Một người hâm mộ nói với người viết qua điện thoại: ?oNếu phải xóa hết làm lại thì cũng phải làm. Chúng tôi không thể chấp nhận kiểu làm bóng đá gian dối như hiện nay?.
    Nếu phải xóa hết, làm lại từ đầu thì cũng phải làm . Đó là ý kiến chính đáng của người hâm mộ, những người yêu bóng đá nhất, nhưng cũng tội nghiệp nhất qua sự cố tiêu cực bóng đá vừa qua.
  10. JP

    JP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Làm lại thừ đầu !! Thế nên bắt đầu từ đâu ?? Bắt đầu như thế nào ??
    Nên cho các bố VFF về chăn gà hết đi thôi ,tệ hơn thì cho gia nhập đội T16 ,thi thoảng mời tới đá với ........U9 các đội , vì nếu nắm tận gốc vấn đề đại đa số nếu không muốn nói là tất cả các đội bóng của VILIT dính chàm hay là có cầu thủ dính chàm . Mà cũng cần xem lại đội U9 xem có gian lận tuổi hay không , ai đời U9 mà cứ to như U19 , đến lúc đá đội tuyển quốc gia thì .....cũng lại vẫn giống U19 chả lớn được tẹo nào .

Chia sẻ trang này