1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xung quanh vụ án bán độ

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi langtuphieu, 04/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. socialist

    socialist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2005
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Ngồi rỗi rãi tạm đưa ra danh sách những "người hùng mạt vận" đang và sẽ nghỉ mát trong T16 resort nhé, thiếu ai các bác bổ sung hộ;
    1. Vũ Tiến Thành
    2. Nguyễn Thành Vinh
    3. TT Lương Trung Việt
    4. Tay trợ lý HLV Đông Á tên Cường???
    5. TT Trương Thế Toàn
    6. Phạm Văn Quyến
    7. Lê Quốc Vượng
    8. Huỳnh Quốc Anh
    9. Lê Bật Hiếu
    10. Châu Lê Phước Vĩnh (chờ VKS phê)
    11. Lê Văn Trương (nt)
    12. Nguyễn Hải Lâm (nt)
    13. Đoàn Nguyên Đức (nt)
    14. Nguyễn Hữu Thắng
    15. Nguyễn Hồng Thanh
    16. Nguyễn Phi Hùng
    17. Nguyễn Xuân Vinh
    Danh sách nhóm có nguy cơ cao
    18. Nguyễn Hoàng Thụ
    19. Tô Đức Cường
    20. Nguyễn Huy Hoàng
    21. Ngô Quang Trường
    22. Đinh Thế Nam
    23. Nguyễn Thế Anh
    24. Nguyễn Liêm Thanh
    Danh sách nhóm có nguy cơ:
    25. Nguyễn Hồng Sơn
    26. Lê Huỳnh Đức
    27. Triệu Quang Hà
    28. Nguyễn Quốc Trung
    29. Trần Anh Tuấn
    30....
  2. JP

    JP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Vốt ngay 5* cổ vũ !!! danh sách dài quá . Trong nhóm nguy cơ cao bổ xung thêm các vị BÀ PHƯƠNG "cựu kế toán của SL" , Bà THÁI "cựu trưởng đoàn CSG " , Văn sĩ SƠN , Văn sĩ THUỶ , NGUYỄN MẠNH CƯỜNG (cựu HLV trưởng THể công} để coi xem thêm thằng nào nữa !
  3. JP

    JP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    ?oCờ thế? tại V-League 2006
    TP - Chiều 15/1, V-League 2006 khai mạc trên 6 SVĐ cả nước. Đây là một giải khá đặc biệt về mọi phương diện, vì thế chắc chắn sẽ có những bất ngờ về diễn biến, xu hướng và kết quả.
    Diễn biến ngoài sân cỏ
    Lần đầu tiên kể từ ngày giải VĐQG gắn thêm cái đuôi chuyên nghiệp, giải có số đội lẻ (13 đội) chứ không phải chẵn.
    Nhưng đây vẫn chưa phải là con số cuối cùng do chuyên án chống tiêu cực chưa kết thúc nên có khá nhiều cái ?oán? đang treo lơ lửng trên đầu không ít đội.
    Chỉ cần cơ quan điều tra kết luận đội này, đội kia dính đến tiêu cực là đội bóng có thể ?ovăng? ra khỏi giải và kết quả, điểm số, lịch thi đấu của các đội lại phải điều chỉnh lại.
    Một tình trạng báo động thật sự ở các đội bóng đang dính ?oán treo? khiến không khí luyện tập, trạng thái tâm lý của VĐV không thật tốt. Trạng thái chờ đợi, căng thẳng chứ không phải hưng phấn ngự trị trong các đội bóng sẽ làm cho chất lượng chuyên môn không thật đúng với những gì họ có.
    Cũng là lần đầu tiên, BTC giải khốn khổ vì số lượng và chất lượng trọng tài. Hầu hết các trọng tài có khả năng chuyên môn cao đã bị chuyên án chống tiêu cực ?oquét? khỏi giải.
    LĐBĐVN, Hội đồng trọng tài vội mở gấp 2 khóa đào tạo để có đủ ?olượng? cho 2 giải chuyên nghiệp và hạng nhất còn ?ochất? thì... mong các đội bóng và người hâm mộ thông cảm với tình hình.
    Không biết rồi đây, tình trạng dở khóc dở cười mà các ông ?ovua sân cỏ? mới tinh này gây ra cho các đội sẽ được họ tiếp nhận ra sao.
    Ngôi vô địch: Sẽ lại về tay GĐT Long An?
    Khởi đầu mùa giải năm ngoái, có đến 4 ƯCV cho ngôi vô địch song sang năm nay tình hình trái ngược khi á quân Đà Nẵng gần như bị đánh bật khỏi cuộc đua ngay trước mùa giải mới.
    Vụ án bán độ đã cuốn vào vòng xoáy những cầu thủ, HLV tài năng nhất của bóng đá Đà Nẵng với Phước Vĩnh, Hải Lâm, Quốc Anh, còn HLV Thụy Hải phải ra đi. Hàng thủ đã bị suy yếu lại thêm lục đục bởi cặp đôi Hùng Dũng, Mạnh Dũng không tìm được tiếng nói chung.
    Bình Dương phải ?osửa chữa sai lầm? của mùa bóng trước khi họ tuột khỏi tay chức vô địch trong gang tấc để ngậm ngùi nhìn Gạch ?oẵm? giải.
    HLV Đoàn Minh Xương là người đứng mũi chịu sào trong chiến dịch săn tìm HCV cho Bình Dương tuyên bố đội bóng của ông đã sẵn sàng làm việc lớn.
    Tuy nhiên, sự ra đi của ?ovua phá lưới? Kesley (về HAGL) đã làm hàng tấn công của Bình Dương kém sắc sảo đi rất nhiều nên cũng khó có cơ hội.
    Trước khi ?osự kiện bầu Đức? nổ ra, đội quân phố núi HAGL chính là đối thủ đáng gờm nhất của nhà ĐKVĐ GĐT.LA trong cuộc chạy đua tới ngôi vô địch. Sau khi trắng tay ở mùa bóng 2005, bầu Đức quyết định chinh phục ngôi cao bằng việc đưa về sân Pleiku vua phá lưới Kesley.
    Với cặp tiền đạo Kiatisak ?" Kesley, đội bóng phố núi hoàn toàn có thể yên tâm toan tính đường đi nước bước của mình khi không tham gia các giải Cúp C1 châu Á, Cúp C1 ĐNA. Vậy mà việc bầu Đức bị cơ quan điều tra khởi tố với tội danh hối lộ lại xảy ra đúng vào lúc ?onước sôi lửa bỏng?.
    Tuy sự việc diễn ra tại Cúp QG có thể không ảnh hưởng tới việc HAGL tham dự V-League năm nay nhưng khi người có tiếng nói quyết định tới số phận đội bóng dính líu tới pháp luật chắc chắn sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới tâm lý của toàn đội.
    Với tình thế này, sẽ khó có đối thủ đủ sức cản bước tiến của GĐT.LA trên con đường bảo vệ ngôi vô địch khi họ có được sự chuẩn bị đầy đủ cả về lượng và chất.
    Cuộc đua trốn xuống hạng
    Nhóm đội đặt chỉ tiêu trụ hạng trước hết phải kể đến 2 tân binh K.Khánh Hòa và Tiền Giang. Tiền Giang đáng lo nhất bởi đội bóng này nghèo cả về tài chính lẫn tài năng.
    Có lẽ cách mà đội bóng này hoàn thành chỉ tiêu là đá hết mình và... chờ đội bóng nào trong giải bị chuyên án chống tiêu cực... xóa sổ. K.Khánh Hòa tuy thắng Bình Dương ở vòng 1/8 Cup QG nhưng như thế vẫn chưa đảm bảo sẽ hoàn thành nhiệm vụ trụ hạng. Đường dài mới biết ngựa hay, ?othuốc thử? cho 1 tân binh chính là đường dài.
    Hai đội bóng Thủ đô LG HN ACB và Hòa Phát HN đều có nhiều xáo trộn trong đội hình với việc ra đi của những gương mặt đáng chú ý nhất như bộ tứ cầu thủ gốc CAHN ở ACB, ?osát thủ? Das Silva của Hòa Phát. Cả hai đội này đều đặt chỉ tiêu nằm trong Top 6 nhưng việc phấn đấu trụ hạng có vẻ vừa sức hơn với 2 đội bóng này.
    Cùng chung ?onhiệm vụ? với 4 đội này còn có M.Hải Phòng và TMN.CSG. M.Hải Phòng tuy đoạt Siêu Cup 2005 nhưng lực lượng của họ quá mỏng, việc không có Bật Hiếu (và khả năng cả Tô Đức Cường) khiến đội sẽ gặp khó khăn trong trận chiến đường dài.
    TMN.CSG có ?otăng lực? bằng cách lấy một số cầu thủ trẻ của các đội nhưng vượt hẳn lên khỏi nhóm thì khó, chỉ có điều họ sẽ thảnh thơi hơn mùa bóng 2005.
    Các đội còn lại sẽ nằm trong nhóm trung bình. Đó là P.SLNA, Nam Định, Bình Định. Hai đội đầu tuy có bị ảnh hưởng về lực lượng (đặc biệt là P.SLNA) nhưng họ sẽ không tụt xuống nhóm sau.
    Ngược lại, sẽ có 1-2 đội nhóm sau vươn lên nhóm trung bình nhưng khoảng cách điểm sẽ không xa lắm. Tuy vậy, mọi diễn tiến sẽ còn phải chờ...kết luận của cơ quan điều tra.
    tienphong
  4. JP

    JP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Trong khi chờ kết cục của "vở tuồng" bán độ , giới hâm mộ tha hồ mơ tưởng tới giải VILÍT sắp tới ,đến lúc này tuy chưa có kết luận chính thức nhưng ai cũng có thể lờ mờ đoán kết cục của SLNA và HẢI PHÒNG , còn mấy đội trong tình trạng "chưa làm sao" nhưng sống khổ sở hơn là "đang làm sao" ví dụ như NAM ĐỊNH sẽ cũng có kết quả không tốt đẹp gì nếu vụ này đi đến nơi đến chốn . Vậy thì VILÍT sẽ khởi đầu thiếu SLNA + HẢI PHÒNG (??? ) sau đó cứ mỗi ngày rụng dần vài đội theo nhịp bước của chuyên án bán độ !! Cứ tình trạng này không hiểu kết thúc mùa giải sẽ còn mấy đội ???
    Trọng tài , sau vụ "Nổi đình nổi đám " của một đống trọng tài , VILÍT năm nay sẽ đón các "tân binh" trọng tài , không hiểu đạo đức ra sao ? Chuyên môn thế nào ?? Không khéo mấy ông trọng tài mới lại "dở chứng" trong mùa giải !! Đến lúc đó giới chuyên môn lại đặt câu hỏi :" Liệu mấy ông vua sân cỏ này có biểu hiện tiêu cực hay chuyên môn yếu ?? "
    Các đội bóng được đánh giá là sạch liệu có thực sự "tinh khiết " như nưóc khoáng LAVIE không ?? hay lại lờ đờ "nhiễm mặn" mà bằng mắt thường không thấy được !! ??
    Các "XẾP" (xó) phía trên sẽ "làm ăn" thế nào khi liên tiếp mắc sai lầm ( không hiểu vô tình hay cố ý , mà 2 cái này gần giống nhau) . Nội bộ thì lủng cà lủng củng !!!
    VILIT không phải là CỜ THẾ nữa mà nó biến thành bàn cờ "Vây" với những thế cờ "mấy chục năm không ai giải nổi !!!
    Liệu C14 có giải được thế cờ này ??

  5. JP

    JP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Nguyễn Hữu Thắng - Nạn nhân của đồng tiền và danh lợi
    Cuối cùng thì điều mà mọi người dự báo về tương lai của cựu tuyển thủ quốc gia Nguyễn Hữu Thắng, nguyên HLV trưởng Sông Lam Nghệ An sẽ vào trại giam cũng trở thành sự thật. Hôm qua (12/1), Cơ quan điều tra (CQĐT) đã chính thức bắt giam Nguyễn Hữu Thắng và HLV phó Nguyễn Xuân Vinh. Đồng thời với quyết định trên, CQĐT cũng thay đổi tội danh của Hữu Thắng từ đánh bạc sang đưa hối lộ.
    Hôm 31/12, ông Nguyễn Hữu Thắng, huấn luyện viên (HLV) trưởng đội SLNA đã được Cơ quan điều tra (CQĐT), Bộ Công an triệu tập chính thức để làm rõ một số vấn đề liên quan đến các đường dây tiêu cực trong bóng đá thời gian qua. Trong đó nổi lên hai nghi án: Hữu Thắng cầm tiền đi quan hệ để "mua" chức vô địch cho đội Sông Lam Nghệ An (SLNA) vào năm 2001 và là người đứng sau lưng Quốc Vượng, Văn Quyến trong vụ bán độ ở SEA Games 22 (?)
    Kịch bản mà hữu Thắng đã "mua" về chức vô địch cho SLNA như sau: chỉ đạo Ngô Quang Trường và Nguyễn Phi Hùng đưa 65 triệu đồng cho cầu thủ Bùi Sỹ Thành đội CA TP.HCM để "nhờ" đội này đá... thua (số tiền này đã được ông Hoàng Trọng Thanh lúc đó làm Trưởng đoàn bóng đá CA TP.HCM trả lại sau đó). Riêng bản thân mình, Hữu Thắng trực tiếp cầm tiền vào TP.Hồ Chí Minh tìm cách mua chuộc Cảng Sài Gòn với số tiền 150 triệu đồng (sau này Thắng đã khai khống với CLB là chi hết 360 triệu đồng để "xơi gọn" 210 triệu đồng). Thực tế của phi vụ này đã có kết quả, CA TP.HCM thua SLNA 3 - 4, còn Nam Định bất ngờ phơi áo 0-5 trước Cảng Sài Gòn để SLNA đăng quang một cách ngoạn mục!?
    Sau lần đầu tiên làm việc với Cơ quan điều tra, Hữu Thắng đã một mực phủ nhận những thông tin mà dư luận đặt ra cho mình trong những ngày vừa qua. Tuy nhiên, sau đó bằng các phương pháp nghiệp vụ và những chứng cứ thuyết phục, các điều tra viên đã buộc Nguyễn Hữu Thắng phải thừa nhận mình đã tham gia dàn xếp với Cảng Sài Gòn giúp câu lạc bộ vô địch. Chính Hữu Thắng là người "đạo diễn" mọi chuyện và Phi Hùng cùng một trụ cột khác của SLNA đã trực tiếp móc nối với nhóm cầu thủ CSG.
    Ngay cả vị HLV nhiều năm gắn bó với đội bóng xứ Nghệ - Nguyễn Thành Vinh - người cùng kề vai sát cánh với Hữu Thắng cũng tố cáo anh. Tại trại giam T16 Bộ Công an (Hà Tây), ông Nguyễn Thành Vinh cho biết, trong một cuộc họp (có lãnh đạo đội bóng SLNA và lãnh đạo Sở TDTT Nghệ An) vào cuối mùa giải 2001, chính mình là người phản đối gay gắt việc Hữu Thắng báo cáo về chi phí 320 triệu đồng "dàn xếp tỷ số? để SLNA đoạt chức vô địch.
    Dù thừa nhận nhưng Hữu Thắng cũng rất ?ocáo già? khi đổ hết tội cho nguyên giám đốc Sở thể dục thể thao Nghệ An Nguyễn Hoàng Thụ. Thắng khai, mình chỉ là người thừa nhận lệnh của ông Thụ để ?omua? chức vô địch cho đội bóng. Tất nhiên, trách nhiệm của ông Thụ trong vụ việc này sẽ được CQĐT xem xét và làm rõ trong thời gian sắp tới nhưng có một sự thật đã quá rõ: Hữu Thắng đã cầm tiền đi ?omua độ?.
    Lần giở lại lịch sử, trước đâu Hữu Thắng đã có một "vết nhơ" nhỏ khi thi đấu không ?ođúng sức? trong trận đấu gặp Lào tại Tiger Cup 1996 và là một trong bốn cầu thủ bị HLV trưởng Weigang nghi ngờ "bán đứng tổ quốc" và đòi đuổi về nước. Tuy nhiên, nhờ sự can thiệp kịp thời của lãnh đạo đoàn, Hữu Thắng cùng những cầu thủ đó đã được giữ lại và lập công chuộc tội khi thi đấu khá xuất sắc ở những trận sau giúp Việt Nam giành huy chương đồng.
    Sau này khi trở thành một "lão làng" của bóng đá xứ Nghệ, Hữu Thắng bắt đầu tha hoá. Một vài tờ báo đã phản ánh khá chi tiết về sự tha hoá đạo đức của Hữu Thắng nhằm thâu tóm quyền lực để trở thành HLV trưởng khiến cho nội bộ SLNA bất đồng sâu sắc. Tại trại giam, chính Quốc Vượng và Văn Quyến đã có một số lời khai nhắc đến Hữu Thắng như một "thủ lĩnh" thật sự của họ trong mọi việc (trong và ngoài sân cỏ). Những cầu thủ như Văn Quyến, Quốc Vượng, Phi Hùng, Phan Thanh Tuấn, Văn Sỹ Sơn, Văn Sỹ Thủy... được Thắng bênh vực, dung túng để thoát khỏi sự trừng phạt của những người mong làm "sạch" bóng đá thành Vinh. Khi thời cơ đến, những cầu thủ này đã hỗ trợ đắc lực cho Hữu Thắng trong việc lật đổ HLV, đưa Thắng lên thay thế. Thậm chí, chính Quốc Vượng còn cho biết rằng: "Chính Hữu Thắng là người đưa cho anh 120 triệu đồng ở TP. HCM để chia chác cho các đồng đội làm độ tại SEA Games 23". Chắc hẳn lời khai này sẽ sớm được các chiến sĩ công an làm rõ. Từ một cầu thủ nổi tiếng thuộc "thế hệ vàng" của bóng đá Việt Nam ở thập niên 90 với lối chơi máu lửa, không ngại va chạm được nhiều người hâm mộ yêu quý, Hữu Thắng đã nhanh chóng trượt dài. Quan trọng hơn, chính "người thầy" Hữu Thắng là "tấm gương" phản chiếu hiệu quả nhất cho các học trò như Quốc Vượng, Văn Quyến "noi theo" để rồi những tài năng của bóng đá Việt Nam mất hết tất cả khi còn quá trẻ...
    Thậm chí, khi trả lời Thanh Niên về suy nghĩ của mình trước việc Văn Quyến và Quốc Vượng bị triệu tập, chính Hữu Thắng còn trả lời một cách rất "đạo đức": "Việc Quyến bị triệu tập vì nghi ngờ bán độ khiến tôi rất buồn. Từ trước tới nay Quyến chưa khi nào có biểu hiện tiêu cực cả, vậy mà giờ đây lại dính đến chuyện này. Do chưa có thông báo của cơ quan công an, tôi vẫn chưa thể tiến hành họp toàn đội để răn đe những cầu thủ khác".
    Giờ đây mọi chuyện đã đổi ngược, chính Hữu Thắng là người nối bước các học trò của mình vào trại giam T.16 để ?ohội ngộ? với họ đồng thời có thời gian tự vấn những ?otính toán tội lỗi? của mình. Một quá khứ vàng son, một thành tích lẫy lừng cùng lòng yêu mến của hàng triệu người hâm mộ đã không giúp một con người thoát khỏi vòng xoáy của đồng tiền và danh lợi!
    thanhnien
  6. JP

    JP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Đồng tiền bản thân nó không có gì là xấu , cái xấu là cái người ta tìm cách "không đẹp" để kiếm ra nó và sử dụng nó !!!SLNA có những cá nhân như thế , hơn thế nữa là một tập thể như thế và bóng đá VIỆT NAM không chỉ có mỗi một đội giống SLNA!! "Chủ trương mua độ" , cái này hình như thuật ngữ mới thì phải !!!( Huân chương lao động)

  7. JP

    JP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Viết tiếp những tiêu cực tại CLB P.SLNA: ?oMẫu hậu? chọn huấn luyện viên
    Tại Câu lạc bộ (CLB) Pjico SLNA, không chỉ những người mua bán thành tích như chúng tôi đã đề cập trong các số báo vừa qua, mà còn có một phụ nữ có tiếng nói ?orất trọng lượng? với đội bóng và một số cầu thủ. Bà ta được xem là ?omẫu hậu? của CLB. Đó là bà Bùi Thị Hạnh - vợ ông Nguyễn Hồng Thanh, nguyên Giám đốc điều hành CLB P.SLNA.
    Trong những ngày ở thành phố Vinh, chúng tôi được nghe nhiều chuyện về bà Hạnh, người mà nhiều cầu thủ luôn gọi là ?omẹ? rất kính cẩn . Người hâm mộ thành Vinh không lạ gì cái tên ?omẹ Hạnh? mà những cầu thủ như Nguyễn Hữu Thắng, Nguyễn Phi Hùng, Phạm Văn Quyến, Nguyễn Huy Hoàng... thường gọi . Tuy bà Hạnh không có chức danh gì trong CLB, nhưng lại có vai trò rất đặc biệt đối với đội bóng. Ông Thanh vốn là người được các cầu thủ kính trọng, thế nhưng bà Hạnh lại là người không chỉ cầu thủ mà cả những thành viên Ban huấn luyện đội bóng phải ?ovâng lời?. Nếu bà đánh tiếng hay gợi ý về việc cầu thủ nào nên được đá chính, được ký hợp đồng, tăng lương... thì y rằng cầu thủ đó sẽ đạt nguyện vọng.
    Bà Hạnh có mối quan hệ mật thiết với Nguyễn Hữu Thắng, được Thắng xem là ?omẹ nuôi?. Con đường tiếm ngôi HLV của Hữu Thắng trong những cú lật đổ vừa qua có vai trò đặc biệt của bà Hạnh. Gần như đường đi nước bước của Hữu Thắng bà đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Có một chi tiết được xem là lời ?otiên đoán? của bà Hạnh mà bây giờ ai cũng phải nể, đó là vào năm 2004 khi Hữu Thắng dẫn dắt đội tuyển U20 thi đấu giải Đông Nam Á vừa về đến sân bay, bà Hạnh đã nói gần nói xa với những người thân của bà: ?oThằng Thắng về rồi đó. Kỳ này nó sẽ được lãnh đạo tỉnh bố trí làm HLV SLNA?. Lúc đó ông Nguyễn Văn Thịnh là HLV đang dẫn dắt đội tham dự giải chuyên nghiệp. Bà Hạnh không ngần ngại nói thẳng ra là Thắng về lần này sẽ lên làm HLV thay Thịnh ?ođen? (mọi người thường gọi thân mật ông Thịnh như thế). Chưa ai kịp phản ứng về điều bà Hạnh đánh tiếng thì bà đã triển khai bước hai - lấy ý kiến những người có thế lực nên chọn ai làm HLV phó cho Thắng (?).
    Sau những lần đánh tiếng như vậy, khi mùa giải 2004-2005 vừa kết thúc, chính bà Hạnh là người đã khơi mào cho vụ lật đổ HLV Thịnh bằng cách đề nghị một số phụ huynh của cầu thủ làm đơn bài xích HLV Thịnh, đề nghị đưa Thắng làm HLV. Vì thấy hành động như thế là bất nghĩa nên những người được vận động đã không làm theo sự xúi giục của bà Hạnh. Vụ việc bất thành, bà phải nhờ ?ođứa con nuôi? khác là Nguyễn Huy Hoàng cầm đơn đi vận động các cầu thủ ký để loại Thịnh ?ođen?. Với những động thái quyết liệt như trên, cuộc lên ngôi của Hữu Thắng đã làm bà Hạnh rất mãn nguyện.Sau cuộc ?ođại phẫu? ,giải tán Ban huấn luyện CLB cũ năm 2004, bà Hạnh không
    được vui và luôn gửi thông điệp dưới mọi hình thức để kêu đám ?ocon cưng? của bà tìm cách gây áp lực đưa ông Thanh trở lại nắm CLB. Trong một lần cao hứng, bà khoe: ?oCó mấy đứa vận động viên tình nghĩa lắm, chúng nó hứa bằng mọi cách phải sớm đưa ?obố Thanh? về Nghệ An? (tức là đưa ông Nguyễn Hồng Thanh quay lại lãnh đạo SLNA - NV). Đúng là có một nhóm cầu thủ đã ?ohứa? với bà sẽ sớm đưa ông Thanh trở về?.
    Bà Hạnh không chỉ gây được ?ouy tín? với những cầu thủ vốn hư đốn, trong đó có hai cầu thủ đang ngồi trong trại tạm giam của Bộ Công an là Quyến và Vượng, mà ?ohậu trường? của CLB này bà rất có quyền thế. Một loạt những cán bộ, nhân viên văn phòng, kế toán, thủ quỹ của đội bóng Sông Lam đều được bà ?osơ tuyển? trước khi được vào làm . Đó là những người có quan hệ đặc biệt với bà Hạnh và ông Thanh. Đương nhiên chẳng ai dám quên ơn bà. Tạo vây cánh cũng là cách để bà Hạnh gây được ảnh hưởng của mình đối với CLB. Đối với cầu thủ, bà cũng như Hữu Thắng luôn có cách quan tâm, vỗ về rất đặc biệt, nhất là những cầu thủ dễ sai bảo. Huy Hoàng và Văn Quyến được bà đặc biệt ưu ái. Bà Hạnh cùng với bà Mai - mẹ Huy Hoàng, bà Niềm - mẹ Văn Quyến từng tuyên bố với mọi người là kết nghĩa chị em với nhau . Chính điều này phần nào khiến những HLV ?ophe đối lập? khó điều khiển được các cầu thủ khá về chuyên môn nhưng rất quậy này. Ông Nguyễn Thành Vinh trước khi ra đi đã nói thẳng với lãnh đạo tỉnh: ?oTôi chỉ giữ phần xác, còn phần hồn của cầu thủ thì người khác nắm...?. Ông Vinh bị đám học trò phản thầy loại khỏi đội bóng xứ Nghệ bởi cái cùi chỏ ?ođịnh mệnh? của thủ môn Dương Hồng Sơn phút thứ 82 trong trận bán kết cúp QG với CLB Thể Công mùa giải 2003-2004. Đây cũng được xem là đòn knock -out của cậu học trò cưng Hữu Thắng đối với ông thầy Nguyễn Thành Vinh. Các cầu thủ chỉ nghe lời anh Thắng, không chỉ vì anh có ?ouy? mà sau lưng còn có ?oô dù? ông Thanh và cả bà Hạnh.
    Rõ ràng, câu lạc bộ này có quá nhiều nhân vật ?onhiếp chính? ở hậu trường muốn gây thanh thế để đạt mục đích cá nhân. Đó là nguyên nhân dẫn đến việc một số cầu thủ, HLV đang vướng vào vòng lao lý và sự suy tàn nhanh chóng của thương hiệu bóng đá xứ Nghệ.

    (Còn tiếp)
    báo congantphcm
  8. JP

    JP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Thế là đã rõ "người phụ nữ" đầy quyền lực được báo chí "nhắc khéo" lâu nay thì ra là vợ ông THANH. Đấy mọi người cứ bảo phụ nữ chả được cái gì , nhìn kìa khiếp chửa ??!!!!!
  9. JP

    JP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    31 Văn sĩ SƠN
    32 Văn sĩ THUỶ
    33 Nguyễn mạnh cường (thể công)
    34 Bà PHương(kế toán SL)
    35 Bà Thái (trưởng đoàn CSG)
    .........
    để nghĩ tiếp , các bác sau tiếp tục đê , cho có không khí !!
  10. JP

    JP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Ngày 15-1, khai mạc V-League 2006
    Vừa đá vừa... run!
    Lịch đấu vòng 1: ĐN-HAGL, P. Tiền Giang - P.SLNA, M.H. Hải Phòng - GĐTLA, Nam Định - Bình Dương, Bình Định - K. Khánh Hòa, HP.HN - LG.HN.ACB
    Khi chiến dịch làm sạch bóng đá VN mở rộng vòng điều tra, một số nhân vật nhiều năm gắn với sân cỏ nước nhà đang... nín thở chưa rõ mình sẽ đón Xuân Bính Tuất ở đâu ?" tại nhà hay ở trại tạm giam T16 ?" thì một mùa giải mới cũng phải bắt đầu. Chiều 15-1, quả bóng sẽ lăn trên các sân Chi Lăng, Lạch Tray, Hàng Đẫy, Quy Nhơn, Thiên Trường và Tiền Giang, trong sự hồi hộp, thậm chí run rẩy của không ít đội...
    Đội mất cầu thủ đụng... CLB khuyết ?obầu?
    Đà Nẵng (ĐN) gặp Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) trên sân Chi Lăng là một trong những trận cầu tâm điểm của vòng đầu. Bên phía chủ nhà ĐN, Amaobi, Achilefu đã ra đi, trong khi Nuno Amiro chấn thương. Quốc Anh (đã bị bắt tạm giam); Phước Vĩnh, Hải Lâm bị khởi tố do tham gia bán độ ở SEA Games 23. Ngồi trên chiếc ghế HLV trưởng vẫn còn nóng hổi mà ông Lê Thụy Hải để lại, HLV Trần Vũ ?" người từng nổi tiếng với công thức ?othắng sân nhà, thua sân khách? khi dẫn dắt ĐN ở những mùa chuyên nghiệp đầu tiên ?" hẳn đang chịu rất nhiều sức ép khi rất muốn tái ngộ khán giả nhà sau hai năm vắng bóng bằng một chiến thắng. Cặp tiền đạo mới Samuel - Henry của ĐN thực sự là bí ẩn với đội khách. Thêm nữa, Phạm Hùng Dũng vừa từ trong ?oruột? đội khách trở về nên đã nắm kỹ những bài kèm cặp tân binh Kesley của HAGL. Trong các buổi tập của đội ĐN trước trận đấu, vẫn có hàng trăm cổ động viên đến theo dõi. Theo tin từ Sở TDTT Đà Nẵng, không hề có chuyện khán giả sẽ được vào cổng miễn phí ở sân Chi Lăng như tin đồn.
    HAGL lại ở vào một hoàn cảnh khác. Sau khi mạnh miệng tuyên bố quyết đưa HAGL trở lại đỉnh vinh quang thì ?obầu? Đức lại bị cơ quan điều tra khởi tố vì hối lộ trọng tài. Trong lúc gặp cú sốc khuyết... ?obầu?, việc những cầu thủ như Kesley, Kiatisak... (vắng Dusit vì chấn thương) có thể thi đấu ?ora trò? trên sân Chi Lăng là tương đối khó. Bởi hiện tại, HAGL hẳn sẽ vừa đá vừa... lo cơ quan điều tra sẽ lật lại những trận đấu bị nghi ngờ có ?omùi? trước đây của họ.
    Không đá cũng run!
    Ngoài HAGL, không ít đội khác cũng đang lo bị đánh tụt hạng nếu cơ quan điều tra kết luận có tiêu cực. Một Pjico SLNA đang ngổn ngang trăm mối sẽ khó tập trung thi đấu tốt trên sân khách, dù đối thủ của họ là đội mới thăng hạng Thép Pomina Tiền Giang. Trên sân Lạch Tray, đội đang trong vòng nghi ngờ tiêu cực là M.H. Hải Phòng cũng không thể vào sân với những đôi chân thanh thoát. Hơn nữa, đối thủ của họ lại là đương kim vô địch Gạch Đồng Tâm Long An, đội muốn đòi món nợ ở trận tranh siêu cúp vừa qua. Bình Định ?" gặp Khatoco Khánh Hòa trên sân nhà, GM.M. Nam Định ?" tiếp Bình Dương ở sân Thiên Trường cũng lâm vào tình cảnh tương tự. Đội bóng đất võ đang lo sợ người ta sẽ lật lại những trận cầu ?ohữu nghị? giữa họ và HAGL trước đây, còn các cầu thủ thành Nam không thể yên tâm vì công an đang điều tra vụ P.SLNA mua chức vô địch ở mùa giải 2001, trong đó có dính tới họ. Thậm chí dù được nghỉ đá lượt đầu, Thép Miền Nam Cảng Sài Gòn cũng ngồi xem các đội khác trong tâm trạng hồi hộp, bởi những tiết lộ về việc SLNA bồi dưỡng các cầu thủ họ vào năm 2001 không biết sẽ khiến Thép - Cảng chịu tác động như thế nào.
    Rõ ràng, khi niềm tin của khán giả đối với bóng đá nước nhà đã không còn nữa, khi nguồn tài trợ vẫn chưa biết tìm ở đâu và án kỷ luật vẫn đang treo lơ lửng trên đầu không ít đội, V-League mở màn chưa bao giờ đầy ?otâm trạng? như hiện nay!
    nguoilaodong

Chia sẻ trang này