1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xung quanh vụ án bán độ

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi langtuphieu, 04/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. megafone

    megafone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    thật đáng tiếc cho bóng đá việt nam,thật đáng tiếc cho cá nhân văn quyến ,quốc vượng.bỏ ra biết bao công sức thời gian luyện tập miệt mài ,2 anh đã trèo cao,chui sâu vào đội tuyển quốc gia,giử những vị trí quan trọng trong lĩnh vực đối ngoại và an ninh.đồng thời các anh đã xây dựng được 1 mạng lưới nội tuyến và các cảm tình viên lí tưởng(đủ cả 3 tuyến) thừa sức thao túng kết quả các trận đấu.trận thắng miễn điện là chiến công vang dội của các anh.chỉ vì sơ sót trong khâu nhận kinh phí hoạt động từ tổ chức,20 triệu đồng hiện là bằng chứng buộc tội khó chối cãi.toàn lưới đả bị an ninh chụp,anh phi hùng kịp chạy thoát nhưng cũng bị túm.mặt trận bán độ bị tổn thất nặng nề,nhiều lãnh đạo cao cấp bị nêu tên trên báo chí.không biết phong trào sẽ ra sao??????????????????????????????????????????
  2. rap_city

    rap_city Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Tiếc làm đek gì, đá có bao giờ được cái HCV đâu?
    Huy chương bạc thì lấy làm ... gì? ông nào thích thì lấy về mà dùng [r23)
    u?c faithful_forever s?a vo 14:40 ngy 14/01/2006
  3. tmkien1

    tmkien1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2005
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Có mà điên mới về đá ở VN. Đá ở VN không ăn rơ với mấy chú kia thì mấy chú đó đừng hòng chuyền banh cho mà sút. Ngay Huỳnh Đức cũng có lúc chỉ có Công Minh chuyền banh cho thôi. Thứ nhất là cầu thủ VN ngoại, thứ nhì là HLV ngoại, thằng nào dính đến bóng đá VN thì sẽ đều thân bại danh liệt cả. Đừng có mà ngu!
  4. rap_city

    rap_city Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Về phục vụ đội tuyển đâu chả thấy, chỉ thấy mấy anh trong tuyển dắt đi chơi gái, dạy cách thả lô, bắt độ, đua xe, uống riệu, thiếu mỗi hít nữa thôi...[​IMG]
    Được rap_city sửa chữa / chuyển vào 12:06 ngày 14/01/2006
  5. wildbulldog

    wildbulldog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Tiếc cái đêk gì? Đáng kiếp !! Tẩy chay hết bọn nó đi, để tiền đầu tư vào cái khác. Cho bọn nó ăn cho lắm vào rồi bọn nó trở mặt. Nhưng mà đừng đổ hết tội vạ cho mấy thằng bán độ. Bọn nó bị lâm vào đường cùng thôi. Đại ca ăn ko chia cho đàn em thì đàn em phải làm liều. Thối từ trên xuống dưới í mà
  6. amourunique

    amourunique Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    ''''Khổng Minh xứ Nghệ'''', những điều chưa biết
    12:30'' 14/01/2006 (GMT+7)
    Theo dư luận thành Vinh, "Khổng Minh xứ Nghệ" Nguyễn Hồng Thanh phất rất nhanh nhờ bóng đá. Ngoài ngôi nhà 107 Lê Lợi ở Vinh, năm 2000, ông Thanh còn mua một căn hộ chung cư tại Hà Nội. Tiếp đó ông mua thêm một ngôi nhà riêng bề thế khác cũng tại Thủ đô do hai đứa con ông đang học đại học ở đó cai quản.
    Từ thợ cơ khí trở thành Giám đốc bóng đá
    Năm 1967, tròn 17 tuổi mới học hết cấp hai, ông Nguyễn Hồng Thanh đi làm thợ máy thông dụng Hà Tĩnh. Năm 1970, sau 3 năm đã khá lành nghề, ông Thanh vào làm thợ cơ khí ôtô thống nhất Nghệ Tĩnh. Từ tháng 6/1972 đến năm 1974, ông gia nhập quân đội và là thợ kỹ thuật xe máy tại Tỉnh đội Nghệ An.

    Ông Thanh và ông Thành Vinh ngày còn sát cánh tại Nghệ An
    Ham mê thể thao, nhất là lại có năng khiếu đá bóng nên năm 1975, khi Tỉnh đội Nghệ An thành lập đội bóng, từ bóng đá phong trào cơ sở, ông Thanh được chỉ huy Tỉnh đội tuyển chọn làm vận động viên, rồi làm Đội trưởng đội bóng.
    Sớm bộc lộ tài năng, từ vận động viên, đội trưởng, ông Thanh nhanh chóng trở thành thành viên Ban huấn luyện đội bóng đá Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ Tĩnh. Ông thực sự trở thành người thầy của các cầu thủ mặc áo lính từ những năm 1976 đến 1979.
    Năm 1980, rời quân đội, ông chuyển về làm huấn luyện viên bóng đá tỉnh Bình - Trị - Thiên. Năm 1983, ông trở lại Nghệ An và suốt từ đó đến năm 2004, ông nắm giữ các chức vụ chủ chốt của bóng đá xứ Nghệ: Đội trưởng, Phó Trưởng đoàn, Trưởng đoàn bóng đá, Giám đốc điều hành CLB bóng đá Sông Lam.
    Tên tuổi ông gắn bó với CLB bóng đá lừng danh này. Từ Giám đốc Sở TDTT đến lãnh đạo tỉnh đều dè nể ông, người hâm mộ ngưỡng vọng ông, các thế hệ cầu thủ tôn vinh ông là bậc thầy danh giá, bởi ông có những đóng góp xứng đáng vào sự phát triển của bóng đá xứ Nghệ.
    FIFA đã phong ông là huấn luyện viên hạng B. Với đẳng cấp này, ông trở thành huấn luyên viên cấp quốc tế. Nhưng rời Nghệ An mới hơn một năm, CLB Sông Lam do ông nắm giữ hàng chục năm đang bị phanh phui bởi những tiêu cực, ông trở thành đối tượng liên quan quan trọng.
    Bước đầu khám phá những bí ẩn
    Từ những cán bộ ngành TDTT đến người hâm mộ thành Vinh đều khẳng định: Ông Nguyễn Hồng Thanh là người tài ba. Tiếng tăm của ông không chỉ sáng chói ở Nghệ An mà khắp cả nước, bởi năng lực quản lý, mưu lược chỉ đạo đấu pháp trên sân cỏ của ông, góp phần quan trọng vào sức mạnh chiến thắng của Sông Lam.
    Ngoài ra, ông còn có nhiều mưu lược khác trong thu phục cầu thủ, quan hệ với các CLB khác nên từ lâu, ông được mệnh danh là "Khổng Minh xứ Nghệ".
    Người hâm mộ Nghệ An vốn kính trọng ông, sau cuộc đại phẫu Sông Lam giữa năm 2004, ông Thanh phải rời bỏ CLB từng gắn bó với ông hơn 20 năm đã không ít người tiếc ông.
    Người hâm mộ Nghệ An dạo đó lo lắng: Thiếu "Khổng Minh" tức thiếu đi người đầy mưu lược, CLB Sông Lam sẽ giảm sút sức mạnh trên sân cỏ.
    Khi nghi án về mua bán độ, dàn xếp tỷ số của Sông Lam tại mùa bóng 2000 - 2001 đang tiến dần thành vụ án, việc khởi tố những người có liên quan chỉ còn là vấn đề thời gian thì ông "Khổng Minh Gia Cát Lượng" xứ Nghệ đang là đề tài được dư luận tập trung khai thác.
    Ngoài ghi nhận mưu lược của ông tạo nên sức mạnh của Sông Lam, người ta đang nghi ngờ "mưu lược" dàn xếp tỷ số bằng mua độ của ông không chỉ ở mùa bóng 2000-2001 mà còn nhiều giải bóng khác.
    Người ta còn đặc biệt quan tâm khám phá những bí ẩn về mối quan hệ khăng khít của ông với Hữu Thắng và mưu mẹo thu phục các thế hệ cầu thủ trụ cột của ông.
    Những người dân khối 4 phường Lê Lợi, TP Vinh, nơi ông Thanh cư trú râm ran chuyện Hữu Thắng và các cầu thủ thân tín trụ cột thường xuyên có mặt ở số nhà 107 đường Lê Lợi của vợ chồng ông.


    Người ta từng thấy: Sau mỗi trận cầu, khi thì Hữu Thắng, khi thì cầu thủ khác đích thân chở bà Bùi Thị Hạnh, vợ ông Thanh đi chơi, đi thăm thú, mua sắm.
    Người ta kháo nhau: Ngoài chuyện Hữu Thắng nhận ông Thanh là bố nuôi, các cầu thủ Sông Lam thân tín đều nhất loạt gọi bà Hạnh là "mẹ". Trước đây, người ta nghĩ, tất cả chỉ là mối quan hệ thân tình bắt nguồn từ công việc thể thao thôi, nhưng nay thì người ta lại nghĩ khác. Phải chăng đó là mối quan hệ để phối hợp chuyện làm ăn ở mỗi trận cầu, mỗi mùa giải?
    Khi Đài Truyền hình Trung ương thực hiện phỏng vấn bà Trưởng đoàn bóng đá Cảng Sài Gòn, chi tiết bà Trưởng đoàn này tiết lộ trước trận cầu dạo đó, ông Thanh có gọi điện cho bà, khiến người dân thắc mắc: Ông Thanh có bao nhiêu cuộc điện thoại như thế với lãnh đạo các đội bóng khác, ở các trận cầu khác?
    Người ta còn tiết lộ một thông tin quan trọng: Vợ chồng ông "Khổng Minh" này giàu nhanh lắm.
    Sau ngày thống nhất đất nước, ông Nguyễn Văn Hay, bố ông Thanh rời ngành TDTT Nghệ An sau 30 năm xa quê, trở về làm việc tại Sở TDTT tỉnh nhà Thừa Thiên - Huế. Vợ ông Hay cũng theo chồng về lại quê nhà.
    Ông Thanh chủ yếu trưởng thành tại Nghệ An, như bao người dân nơi đây, ông sống trong nghèo túng. Bà Hạnh, vợ ông vốn là học sinh Trường Mỹ thuật nhiếp ảnh nhưng làm nhiều nghề, lâu nhất là bán lẻ giày dép tại nhà.
    Vậy mà với nghề đá bóng, gần chục năm nay, ông Thanh giàu có rất nhanh. Dư luận cho rằng, ngoài ngôi nhà 107 Lê lợi, năm 2000, ông Thanh còn mua căn hộ chung cư tại Hà Nội. Tiếp đó ông mua thêm một ngôi nhà riêng bề thế khác cũng tại Thủ đô do hai đứa con ông đang học đại học ngoài đó cai quản.
    Năm 2004, không trụ lại được bởi cuộc tranh giành quyền lực tại CLB Sông Lam, ông Thanh "bay" ra Hà Nội làm huấn luyện viên cho một CLB bóng đá khác với niềm tiếc nuối. Bà Hạnh cũng rời TP Vinh ra với chồng con.
    Căn nhà 107 mặt tiền đường Lê Lợi, nay thấy treo biển kinh doanh kính mắt Sài Gòn. Theo một số người ở ngành TDTT Nghệ An, có vẻ như ông Thanh đã không mấy hòa thuận với cựu Giám đốc Sở Nguyễn Hoàng Thụ.
    Trước đây, người Xứ Nghệ chỉ biết đến ông "Khổng Minh" một chiều ở tài thao lược cầm quân và tính quyết đoán trong quản lý của một người lãnh đạo. Nay thì cái biệt danh "Khổng Minh xứ Nghệ" không chỉ nguyên nghĩa như thế nữa. Nó đầy bí ẩn và đang trong giai đoạn khám phá, đợi chờ.
    Theo CAND
    __________________
    Mẹ kiếp bọn nhà báo, chuyên gia bới móc,
    giàu có vì có một nhà ở Vinh và một căn hộ chung cư ở Hà nội, hay một căn nhà riêng thì đảm bảo cán bộ cỡ vừa Nghệ An lão nào cũng có, thế là tham ô, hối lộ cả chắc.
    Ở Vn có điều lạ là rõ rành rành ai cũng biết anh làm ăn ko lành mạnh, cán bộ công chức ông nào cũng mua nhà, sắm xe, thử hỏi chỉ với đồng lương có làm được thế ko, có mà ăn chua chắc đã đủ.
    Chẳng lẽ bỏ tù hết cả, làm được thế chắc cả xã hội mừng


  7. tranglx

    tranglx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Bác JP cố lên nhé
  8. JP

    JP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Pjico SLNA sẽ nghỉ một mùa giải?
    Trước việc 3 nhân vật nguyên lãnh đạo chủ chốt của SLNA gồm 2 HLV Nguyễn Hữu Thắng, Nguyễn Xuân Vinh bị khởi tố, bắt tạm giam và nguyên trưởng đoàn Nguyễn Hồng Thanh bị khởi tố, có thể nói đã đủ cơ sở để chứng minh được việc SLNA mua chức vô địch mùa bóng 2000-2001.
    Như vậy LĐBĐVN đã có thể xử lý SLNA như tuyên bố của Chủ tịch LĐ Nguyễn Trọng Hỷ là bất cứ CLB nào dính líu đến tiêu cực, đều bị loại ra khỏi giải. Trên tinh thần đó, SLNA chắc chắn sẽ phải xuống hạng. Vấn đề là liệu quyết định này đến sớm hay muộn. Nếu có sớm trước khi giải hạng nhất khai diễn vào chiều nay thì may ra SLNA còn đá được giải hạng nhất (nếu như LĐ xử xuống một hạng) và khi đó, lịch thi đấu phải sắp xếp lại. Còn nếu xử kỷ luật khi giải đang tiến hành thì SLNA vừa phải hủy bỏ các kết quả đã đá với các đội khác vừa không thể đá được ở hạng dưới sau khi bị xử lý kỷ luật. Thế nên, về nguyên tắc, CLB này sẽ phải nghỉ một mùa bóng. Đây sẽ là thiệt thòi lớn cho đội bóng xứ Nghệ và những cầu thủ như Công Vinh, Minh Đức, Văn Vinh, Như Thuật... có thể sẽ bị đánh mất phong độ. Được biết, LĐBĐVN hiện đang rất "đau đầu" trước những diễn biến ngày càng phức tạp của các vụ việc tiêu cực, dù hướng xử lý đã có nhưng vẫn chậm ban hành các quyết định.
    thanhnien
  9. JP

    JP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    À như vậy là đến bây giờ các cầu thủ còn lại "muốn" xuống hạng sớm sớm để còn ...được đá ...hạng nhất !!!! NẾu xử lí sau khi VILIT khai mạc thì mấy chú còn lại chỉ còn nước ............đá bóng nhựa !! Oái oăm một cái là SLNA bây giờ "thà được" xử còn "sướng " hơn là không được xử !!! Mấy vị trên VFF thì vẫn ............bận và đau đầu .............. chà chà .các vị bận rộn quá !!
  10. JP

    JP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Xây dựng lại bóng đá Việt Nam bắt đầu từ...
    ..Móng, chứ không phải "từ nóc", hẳn nhiên! Nhưng "móng" của bóng đá VN bây giờ ở đâu ? Cuộc cải tổ quyết liệt bóng đá VN hiện nay, tiếc thay, lại bắt đầu từ... cơ quan điều tra, và từ báo chí, chứ không phải từ chính nội thân bóng đá, tức là từ các CLB và cao hơn là từ VFF, cao hơn nữa là từ UBTDTT, nơi lãnh đạo tối cao và trực tiếp bóng đá VN.
    Những gì mà các nhà lãnh đạo bóng đá VN làm trong thời gian gần đây là chạy theo sau sự kiện, và... than thở, và đối phó, và... nói nhiều hơn là làm. Bởi cái ách tắc chính nằm ở cơ cấu nhân sự của UBTDTT và VFF thì vẫn chưa được tháo gỡ hoặc chỉ được "tháo" khi không còn "đường binh" nữa. Những người bao năm nay làm tan nát bóng đá VN vẫn được cho "hạ cánh từ từ" để họ khỏi bị... sốc. Có biết đâu rằng chính bóng đá VN mới đang lên "cơn cao huyết áp" nguy hiểm. V-League sắp khởi tranh nhưng người ta vẫn không biết sẽ có những đội nào được ra sân chơi cao nhất này, và liệu những cầu thủ khi đá bóng có tập trung được hết tinh thần vào trái bóng hay vừa đá vừa nghĩ tới những chuyện gì, tới tận đâu đâu ? Trong hoàn cảnh trăm nghìn bề khó khăn và thê thảm ấy thì lạ thay, giải U.19 khởi tranh vẫn có những trận cầu hay, và đội SLNA của lứa tuổi này với những cầu thủ có lẽ chưa trực tiếp "dính" tiêu cực vẫn chơi khá tưng bừng. Hãy bắt đầu từ giải U.19 này mà suy nghĩ về tương lai bóng đá VN. Chúng ta vẫn có thể làm lại, xây dựng lại một nền bóng đá "sạch" bắt đầu từ những giải đấu nhi đồng, thiếu nhi, các giải U, từ 15 đến 21, với mấy điều kiện:
    - Những người lãnh đạo các trường năng khiếu bóng đá, những người dẫn dắt các đội bóng từ nhi đồng trở lên đều phải "sạch"; những người tổ chức các giải đấu này, kể cả trọng tài đều phải ?osạch" và cuối cùng, các cầu thủ khi ra sân đều phải ?osạch" thì mới mong có được một "nền móng" sạch sẽ và vững chắc để từ đó chúng ta xây dựng lại đội tuyển quốc gia gồm những cầu thủ "sạch" và tài năng. Chúng ta đã có kinh nghiệm xương máu khi vừa rồi mới biết được, khi những cầu thủ tài năng nhưng "nhúng bẩn", họ sẽ phá hoại các đội CLB, phá hoại đội tuyển quốc gia và hủy hoại cả nền bóng đá VN đến độ nào!
    - Những người lãnh đạo cao nhất của thể thao VN, của bóng đá VN phải "sạch" thì mới mong có một nền bóng đá "sạch". Không thể có "bóng đá sạch" khi những người lãnh đạo, những "bậc cha chú" cứ thường xuyên ăn chặn, ăn bớt tiền thưởng, tiền tài trợ đáng lẽ ra phải được dành cho cầu thủ trong những giải đấu quốc tế quan trọng như SEA Games hay Tiger Cup. Hiện tượng nhiều cầu thủ chỉ được "ký" chứ không được nhận tiền thưởng đúng như số tiền đã "ký nhận" là chuyện "thường ngày ở đội tuyển" và trở thành nỗi ô nhục của bóng đá VN.
    - Nên và phải có "Luật bóng đá" với tất cả những điều luật theo đúng tinh thần và quy chế của FIFA, với những quy định thưởng phạt nghiêm minh, cách thức để phát hiện tiêu cực và biện pháp cụ thể để chống tiêu cực. Chúng ta không làm bóng đá một cách đơn lẻ mà VFF là thành viên chính thức của FIFA nên bóng đá VN nhất thiết phải "FIFA hóa" "toàn cầu hóa" . Phải có "ISO" cho bóng đá VN, không thể khác. Tất cả những quan chức và nhân viên trong UBTDTT chuyên về bóng đá, những người ở VFF, những người lãnh đạo và HLV ở các CLB bóng đá mà kém năng lực hay kém đạo đức đều phải bị loại bỏ khỏi guồng máy bóng đá. Có như thế mới kiểm soát được cầu thủ và mới khiến được cầu thủ phải sống theo những chuẩn mực đạo đức và danh dự của cầu thủ chuyên nghiệp.
    - Nên tổ chức hẳn một công ty xổ số bóng đá do Nhà nước quản lý để mọi người có thể tham gia trò chơi "dự đoán kết quả" bóng đá và được mọi quyền lợi như người mua vé xổ số kiến thiết hiện nay. Công khai, minh bạch và theo đúng luật là cách tốt nhất để đáp ứng nhu cầu thực tế của người hâm mộ bóng đá. Việc này nhiều quốc gia bóng đá phát triển đã làm rất tốt và nó góp phần hữu hiệu ngăn chặn nạn cá độ "chui" và những biểu hiện phạm pháp của "thế giới ngầm".
    thanhnien

Chia sẻ trang này