1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xung quanh vụ án bán độ

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi langtuphieu, 04/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xuxin

    xuxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Phải công nhận vụ án bán độ này ngày càng ly kì hấp dẫn. Cứ một ngày lại lòi ra một chú. Tui chi lo lòi ra nhiều nhưng cuối cùng chẳng xử được tên nào hết thì cũng bằng không mà thôi. Mà càng theo dõi thì càng tức. Mịa mấy thằng Hồng Sơn, Huỳnh Đức, Hữu Thắng chúng nó dám làm xiếc trên trái tim của bao nhiêu người hâm mộ. Cầu cho đám bán độ này tuyệt đường sinh sản để giòng giống dân VN mất luôn đi cái đám ba trợn này.
  2. manuka

    manuka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Em không hiểu nhiều lắm về các đội bóng nhưng em biết chút ít về đá bóng. Bóng đá là nghệ thuật nên cầu thủ bóng đá thực sự cần có tài năng bẩm sinh, phải đúng như vậy. Ở bất cứ môn nghệ thuật nào, tập tành chăm chỉ chỉ có thể làm tài năng phát lộ thôi chứ không thể làm một người bình thường thành nhân tài.
    Ở các tỉnh nghèo, nhất là Nghệ An, việc phát hiện nhân tài trong bóng đá dễ dàng hơn nơi khác bởi một số lí do:
    - Ở đây, bóng đá có vị trí số 1 trong số các trò chơi được trẻ yêu thích.
    - Địa phương nghèo nên không có nhiều trò chơi cho trẻ em và trẻ em cũng không có đủ khả năng, điều kiện để tham gia những trò chơi khác ngoài bóng đá. Do vậy lượng trẻ tham gia chơi bóng rất nhiều. Đây là điều kiện thuận lợi nhất để những ông kẹ bóng đá tìm thấy nhân tài.
    - Tuyển dụng một em vào học nghề bóng đá với chi phí chỉ như tiếp nhận một trẻ vào làng SOS. Chuyển nhượng một vài sao thường thường đã đủ tiền để làm nên việc xây dựng những trung tâm bóng đá trẻ cũng dễ dàng.
    - Cuộc sống ở những vùng quê nghèo khó này đưa đến việc những gia đình có con em được tiếp nhận rất mừng vì là đầu tiên đã ... bớt đi được một miệng ăn!!!
    - Trẻ được vào học nhận thấy tương lai thành công là có và chúng cũng không còn đường nào khác ngoài việc học bởi nếu bị loại, chúng sẽ đối mặt với đói khổ và bi đát.
    Còn ở HN thì sao?
    - Quá nhiều trò chơi hấp dẫn khác ngoài bóng đá, quá ít sân có thể chơi bóng. Với lại làm gì, chơi gì cũng mất tiền nên đôi khi ngại chơi bóng vì nó hơi bận rộn.
    - Quá nhiều người có tiền, hám danh muốn con cái họ trở thành sao trong khi chẳng có chút năng khiếu nào. Căn bệnh chạy chọt đã làm cho phần lớn học sinh của những trung tâm TDTT là những viên đá dạng thô đến mức "thiển" thì đố ai gọt dũa chúng thành đá quí được.
    - Sự tha hóa về đạo đức, về tiền bạc, về mọi thứ trong những nhà trường như vậy dẫn đến việc không còn chỗ cho những tài năng và cũng không có ai bỏ công sức đi tìm tài năng nữa.
    - Cha mẹ của những tài năng trẻ thực sự không tin vào sự phát lộ của con em mình trong những môi trường như vậy và cũng không muốn con cái họ phiêu lưu khi chẳng có một đảm bảo nào.
    - Vấn đề còn lại; đối với những học viên đã được tiếp nhận, nếu không có bóng đá còn có cả ngàn thứ khác để cho họ làm nên động cơ cho việc luyện tập thành tài của họ không có.
  3. JP

    JP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục điều tra mở rộng các đường dây tiêu cực trong bóng đá VN:
    Phi Hùng liên quan gì tới vụ bán độ trận bán kết SEA Games 23 VN - Malaysia?
    Được biết, trước khi Phi Hùng ra trình diện, một tổ công tác của CQĐT đã nhiều lần tìm cách vận động, thuyết phục cầu thủ này qua những người thân tại Nghệ An. Biết không thể né tránh mãi được, nhất là khi CQĐT có động thái quyết liệt bằng lệnh triệu tập lần thứ 2 (nếu không trình diện sẽ bị cưỡng chế), Phi Hùng buộc phải theo tổ công tác lên trình diện tại trụ sở CQĐT ở Hà Nội. Cầu thủ này đã được các trinh sát công an đặt trong chế độ giám sát đặc biệt trong quá trình từ Nghệ An ra Hà Nội và cả trong những ngày sắp tới.
    Có thể việc triệu tập Phi Hùng sẽ là một bước ngoặt mới của vụ án mặc dù trong tường trình ban đầu tại CQĐT, cầu thủ này phủ nhận mối quan hệ của mình với Quốc Vượng và Văn Quyến trong vụ án một nhóm cầu thủ U.23 bán độ ở Bacolod - Philippines. Phi Hùng sẽ phải trả lời những câu hỏi của CQĐT về những nghi vấn anh ta là đối tượng "chắp nối" với một nhóm cầu thủ bán độ tại SEA Games 23. Trong số này, nghi vấn lớn nhất là việc Phi Hùng đã gọi điện thoại cho Quốc Vượng trước trận bán kết U.23 VN - Malaysia đề nghị nhóm cầu thủ bán độ giữ tỷ số hòa trong 2 hiệp đá chính. Vụ bán độ này bất thành khi trong hiệp 2, cầu thủ Công Vinh ghi bàn thắng quyết định 2-1 cho U.23 VN. Bàn thắng của Công Vinh đã phá vỡ kế hoạch bán độ của nhóm cầu thủ do Quốc Vượng cầm đầu, và đây cũng chính là nguyên nhân khiến Công Vinh sau trận đấu này đã bị đồng đội dọa đánh ngay trong phòng tắm (mặc dù sau đó trả lời báo chí Công Vinh không xác nhận chuyện này).
    Diễn biến thực tế trên sân trong trận bán kết với Malaysia cho thấy có dấu hiệu tiêu cực khi ở hiệp 1, U.23 VN mặc dù tấn công nhiều hơn, cầm bóng nhiều hơn nhưng lại sơ sẩy đểâ Malaysia ghi bàn trước. Điều đáng chú ý là bàn thua này xuất phát từ sai lầm của Văn Trương (cầu thủ đã bị khởi tố nhưng cho tại ngoại) và Bật Hiếu (cầu thủ đã bị tạm giam). Có thể miêu tả lại bàn thua như sau: Phút 33, hậu vệ Văn Trương lên tấn công nhưng bất thành. Khi đối thủ phản công, Trương lại chần chừ không về ngay để sổng một tiền vệ đối phương đưa bóng rất nhanh vào khu vực cấm địa. Bật Hiếu cũng chần chừ không bọc lót kịp thời và tiền vệ này chuyền cho Bin Ismali gần như một mình một bóng phá lưới thủ môn Quang Huy. Văn Quyến trước đó chơi khá mờ nhạt nhưng lại là người có công gỡ hòa 1 - 1 ở phút 39 bằng cú đệm lòng sau khi đá nối từ cú sút bật ra của Quốc Anh. Sau đó, Công Vinh giúp VN thắng 2 - 1 nhưng các cầu thủ bán độ thì "thua" trắng tay vì không giữ được kết quả như thỏa thuận trong hợp đồng (hòa trong hai hiệp thi đấu chính thức). Trận này không chỉ Trương, Hiếu chơi tệ mà cả Hải Lâm cũng thường xuyên "vô tình" đánh đầu hụt, nhất là khi Malaysia chưa ghi được bàn mở tỷ số.
    thanhnien
  4. JP

    JP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    HLV Riedl: ?oChúng tôi sẽ phải bắt đầu từ con số 0?
    PV Thanh Niên quyết định đến thăm nhà HLV Riedl khi chủ nhân còn đang... trên đường từ sân bay Nội Bài về trung tâm thành phố. Vừa nhác thấy chúng tôi ở khu biệt thự Sedona Suite, HLV Riedl - trông có vẻ gầy đi - thoáng ngạc nhiên nhưng ngay lập tức ông đã yêu cầu lễ tân mời chúng tôi lên sảnh tiếp khách.
    Trước khi về phép một ngày, ông đã dành hơn một giờ đồng hồ để trò chuyện với Báo Thanh Niên. Hôm qua, cũng trong khoảng ấy thời gian, ông lại dốc bầu tâm sự mặc dù câu đầu tiên là một lời than thở: "Tuổi già thật tệ, nó khiến tôi vô cùng mỏi mệt sau một chặng bay dài 21 tiếng. Tôi đã không chợp mắt dù chỉ một phút. Nhưng nói gì thì nói, được có mặt ở VN là tôi thấy rất vui rồi!".
    ?oTôi "chai" dần trước những biến cố khủng khiếp?
    * Ông cảm thấy ?ovui? bất kể những biến cố khủng khiếp vừa xảy ra với bóng đá VN, đặc biệt là 7 cầu thủ của ông vì dính đến tiêu cực đã bị luật pháp xử lý ?
    - Điều đáng buồn là tôi bắt đầu "chai" dần trước những biến cố khủng khiếp này. Bóng đá VN đang phải trải qua những giờ phút chông gai nhất. Vụ án này bị điều tra trước khi tôi trở lại Áo và nó đã khiến tôi không có nổi một kỳ nghỉ trọn vẹn. Ngày nào tôi cũng online ít nhất 2 lần, đọc website tiếng Anh của báo chí Việt Nam để cập nhật thông tin mới nhất. Tôi đã mong không thấy một tin xấu nào cả nhưng không tránh được... Nói thực, tôi rất chán nản về những gì đang diễn ra và e rằng mọi thứ chưa sớm kết thúc, thậm chí còn có thể tồi tệ hơn nữa.
    Nếu tôi nhớ không nhầm thì khoảng vài tuần trước, tôi có đọc được trên báo rằng sau Vượng, Quyến lại đến lượt Quốc Anh, Bật Hiếu bị bắt rồi Hải Lâm, Phước Vĩnh, Văn Trương bị triệu tập và cách đây vài bữa, họ đã bị khởi tố nhưng cho tại ngoại. Tôi ngày càng chán chường vì những con người hư hỏng này. Họ đã nhận tiền, làm sai lệch kết quả trận đấu, bán đứng tất cả. Ai làm trái pháp luật đều phải chịu những hình phạt nhất định. Kể cả tôi, nếu tiêu cực, tôi cũng sẽ bị trừng phạt.
    * Nếu chúng tôi nhớ không nhầm, chính ông cũng đã từng nhiều lần bảo vệ cầu thủ của mình một cách hơi quá, như Văn Quyến, Hải Lâm...
    - Lúc nãy ở sân bay có người hỏi tôi, ông sẽ đi thăm những cầu thủ của ông đang trong tù chứ. Không đời nào ! Họ đã không công bằng với tôi và nói thẳng ra là đã phản bội tôi. Bản thân tôi luôn đối xử thật lòng và công bằng với các cầu thủ của mình. Chưa bao giờ tôi thiên vị với người này hay bênh vực người khác. Đúng là trước báo chí tôi luôn bảo vệ cầu thủ. Khi Hải Lâm có phong độ không tốt, tôi luôn đứng về phía cậu ta bất chấp sự tấn công của công luận. Tôi thực sự tiếc nuối quãng thời gian mình đã ưu ái cho các cầu thủ. Tôi không thể tin nổi là các cầu thủ lại qua mặt tôi và không hiểu tại sao họ lại hành động ngu xuẩn thế. Chính họ chứ không phải ai khác đã tự đẩy mình vào hoàn cảnh này. Và có lẽ, những cầu thủ hư hỏng đã chấm dứt tương lai của mình ở tuổi 20. Ôi, thế mà đã có lúc, những kẻ tiêu cực đó lại được lựa chọn cho tính toán lâu dài của bóng đá VN !
    ?oĐã bán độ một trận thì cớ gì họ không dám làm tiếp?
    * Vì tham gia bán độ, các cầu thủ trẻ đã bị luật pháp trừng phạt. Cả những "người lớn" có liên quan cũng đã bị trừng phạt dưới một góc độ khác?
    - Vâng! Ông Lê Thụy Hải đã bị Đà Nẵng sa thải. Ông Thọ đã xin từ chức Phó chủ tịch LĐ. Cả hai người đã không thông báo với tôi về những dấu hiệu tiêu cực của một số cầu thủ trước trận gặp Myanmar. Càng nghĩ về cầu thủ bao nhiêu, tôi càng giận các trợ lý của tôi bấy nhiêu. Tôi sẽ còn nhắc đi nhắc lại chuyện này. Nếu tôi biết được ngay lúc đó, tôi sẽ có phản ứng tức thì và mọi thứ đã có thể chẳng tồi tệ như bây giờ. Chắc chắn tôi sẽ chất vấn các cầu thủ và nói về hậu quả mà có thể họ sẽ phải gánh chịu. Khi cố tình giấu giếm thông tin, những người lớn cũng phải chấp nhận hậu quả đau thương thôi. Bản chất sự việc là như vậy!
    * Chúng tôi vừa nhận được tin mới nhất là cả trận bán kết với Malaysia tại SEA Games 23 cũng đang trở thành nghi án tiêu cực...
    - Thì cũng có khác gì đâu ! Đã có gan bán một thì sợ gì mà không bán thêm hai hay nhiều trận khác. Thoạt đầu, khi Quyến và Vượng bị bắt, tôi đã chẳng muốn tin những gì mình nghe thấy nhưng sau này còn nhiều điều khủng khiếp hơn đã xuất hiện!
    * Thưa ông, mới hôm kia, một học trò cũ của ông đã bị bắt giam vì...
    - ...Vì đã dùng một đống tiền mua chuộc đội khác để đưa SLNA vô địch năm 2001. Hữu Thắng chứ ai! Thật là khổ cho tôi quá, cầu thủ trẻ của tôi dính tiêu cực, rồi cả cầu thủ cũ. Tôi rất tiếc cho Hữu Thắng nhưng anh ta cũng thật đáng trách. Dù Thắng chỉ tham gia một phần nào đó thôi cũng đã không thể chấp nhận rồi. Không thể tin được một con người rắn rỏi và đàn ông như Thắng lại mua độ!
    ?oCác CLB VN hình như luôn tồn tại một thỏa thuận ngầm?
    * Bóng đá VN đụng đến đâu là vỡ đến đấy, thưa ông...
    - Tiêu cực của bóng đá VN lúc này không chỉ giới hạn ở các cầu thủ nữa mà đã liên quan đến các HLV, chủ tịch... của các CLB. Thực tế trong quá khứ và cả bây giờ, giữa các CLB hình như luôn tồn tại một thỏa thuận ngầm với nhau. Tức là hai bên có đi có lại, lượt đi anh cho tôi 3 điểm thì lượt về anh cũng sẽ được hưởng 3 điểm từ tôi. Có thể ban đầu sự đi lại này không liên quan đến tiền bạc nhưng khi một số CLB không thể thỏa thuận được với nhau thì họ tìm đến trọng tài và đưa tiền cho trọng tài để nhờ vả. Đây chính là hành vi phi thể thao và vi phạm pháp luật. Tôi vô cùng sửng sốt khi ngày càng nhiều quan chức của các CLB liên quan đến các xì-căng-đan của bóng đá VN. Ông Thụ - nguyên Giám đốc Sở TDTT Nghệ An - cũng đang bị điều tra, đúng không? Sở dĩ tôi nhớ ngay ra ông Thụ khi đọc tin vì ông ta đã đi với tôi sang đảo Guam năm 1999 cùng một số quan chức của một vài CLB khác.
    * Thưa ông, có thể LĐBĐVN đang đứng trước hai lối rẽ - một là đi đến tận cùng các vụ tiêu cực; hai là dừng lại vì nếu đi tiếp biết đâu sẽ bung ra cả những chuyện "tế nhị" khác. Nếu ông là quan chức LĐ, ông sẽ làm gì?
    - Tôi hoàn toàn không biết LĐBĐVN cần gì, muốn gì nên tôi tạm thời không đưa ra ý kiến chính thức. Nhưng chắc chắn một khi công an đã vào cuộc quyết liệt thì dù không muốn LĐ cũng phải theo đến cùng. Song tôi cho rằng nhiều người trong LĐ muốn làm vụ này đến nơi đến chốn. Nếu LĐ hỏi quan điểm, tôi sẽ trình bày rất rõ ràng là trước hết chúng ta phải làm sạch môi trường bóng đá VN, ai xứng đáng bị trừng phạt và ai thì không. Điều này sẽ tạo ra được một nền móng vững chắc, các cầu thủ sẽ chơi bóng đá với một tinh thần thể thao cao thượng và trung thực. LĐ cũng nên nói chuyện với các cầu thủ và các quan chức nữa. Có lẽ bây giờ họ đã nhìn thấy hậu quả nhãn tiền nếu làm điều ngu ngốc. Dây dưa đến mafia là đồng nghĩa với bước một chân vào tù. Cũng đã đến lúc các CLB cần phải chấm dứt mối quan hệ kiểu "có đi có lại?. Giờ đây, khi ai đó muốn đưa 500 hay 1.000 USD để giành chiến thắng thì họ sẽ phải suy nghĩ lại.
    ?oTôi muốn một trợ lý người Hungary?
    * Thưa ông, không cần hỏi cũng biết ông sẽ gặp vô vàn khó khăn để xây dựng lại đội tuyển quốc gia và đội U.23. Ông có nhụt chí không?
    - Chỉ cần 2-3 vị trí đá dưới sức thôi cũng đã có thể quyết định số phận một đội bóng, huống hồ bây giờ tôi mất hẳn 7 cầu thủ ! Nhưng mất mát ở một mặt nào đó lại là điều tích cực. Cho dù không có đội tuyển nào trên thế giới trong một lúc lại có thể thay thế 7 cầu thủ đầu đàn của mình nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để làm lại. Hãy cho tôi có thời gian theo dõi V-League và hạng nhất để chọn càng nhiều cầu thủ càng tốt. Tôi không biết chất lượng cầu thủ mới sẽ ra sao nhưng điều tôi cần làm là phải nhanh chóng tìm cho được một đội tuyển mạnh nhất và "sạch" nhất có thể. Tôi sẽ phải xem xét lại mộåt số cầu thủ đã từng bị tôi trả về. Tôi sẽ phải bắt đầu từ con số 0! Thứ hai này, tôi sẽ họp với Chủ tịch LĐBĐVN Nguyễn Trọng Hỷ và chúng tôi sẽ nói rất nhiều điều về công việc trong tương lai. Mọi thứ vẫn phải diễn ra chứ không thể ngồi chờ cho đến khi công an có kết luận chính thức. Một vấn đề nữa cũng hết sức quan trọng và không hề đơn giản là tìm những trợ lý mới cho tôi.
    * Ý ông muốn thế nào? Một trợ lý do ông tự tuyển chọn hay lại chờ LĐ áp đặt?
    - Không, không! Tôi sợ sự áp đặt lắm rồi. Tôi sẽ tự tuyển dụng lấy. Tôi sẽ không thể nói với bạn là tôi đã chọn ai nhưng chắc chắn tôi sẽ tự chọn. Tôi không biết nhiều HLV bóng đá tại VN mà chỉ biết một vài người. Và tôi sẽ đưa họ vào ứng cử viên làm phó cho tôi. Tất nhiên tôi vẫn cần những lời khuyên nhất định từ LĐ. Nhưng tôi cũng không loại trừ khả năng mời trợ lý người nước ngoài. Một HLV người Hungary cũng rất thích đến VN, anh ta đã từng làm cộng sự của tôi khi tôi huấn luyện tại Palestine. Sẽ rất tốt nếu anh ta lại sang đây vì anh ta chẳng có mối quan hệ nào tại VN để sợ gây bè cánh này nọ. Tôi chỉ phân vân về chuyện tiền lương. Nhưng đó mới chỉ là ý tưởng. Tôi không biết lãnh đạo LĐ sẽ nghĩ như thế nào nếu tôi đề đạt nguyện vọng.
    thanhnien
  5. JP

    JP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Tiêu cực diễn biến phức tạp
    Hai ngày nghỉ cuối tuần, giải hạng nhất, V-League 2006 khai mạc tưởng như diễn tiến của vụ tiêu cực bóng đá VN chìm lắng, nhưng không, vụ việc đang diễn tiến phức tạp và chưa có dấu hiệu kết thúc giai đoạn 1.
    1. Vụ ?obầu? Đức. VKSND Tối cao vẫn chưa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với ?obầu? Đức của HAGL theo đề nghị của CQĐT, mà đề nghị C14 tiếp tục củng cố thêm hồ sơ để tránh tình trạng oan sai cũng như bỏ sót tội phạm. Sự thận trọng của VKSND Tối cao là có cơ sở, bởi ?obầu? Đức được xem là một trong vài nhân vật dám làm bóng đá theo kiểu mới. Còn tại sao CQĐT lại ra quyết định khởi tố ?obầu? Đức lại là vấn đề khác. Đó là vấn đề gì thì chỉ có CQĐT mới rõ và sẽ làm rõ, cho thấy sự phức tạp trong tiêu cực của bóng đá VN.
    2. Vụ SLNA. Vụ mua chức vô địch mùa bóng 2000 ?" 2001 của SLNA cũng diễn biến phức tạp khi Hữu Thắng dù đã bị tạm giam vẫn khai rất nhỏ giọt, phủ nhận lời khai của các nhân chứng khác. Đó là nguyên nhân vì sao CQĐT tách HLV phó Nguyễn Xuân Vinh và HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng ở 2 trại giam khác nhau. Riêng với Hữu Thắng phải trong tình trạng biệt giam, chỉ mỗi mình Thắng ở một phòng giam để CQĐT tiếp tục lấy cung. Vấn đề của Nguyễn Hữu Thắng ngoài việc mua chức vô địch cho SLNA, còn có thể liên quan đến đường dây mua bán độ của U23 VN tại SEA Games 23. Câu hỏi này có thể trả lời trong nay mai vì hôm nay (16-1) Nguyễn Phi Hùng tiếp tục làm việc với CQĐT.
    3. Vụ trùm cá độ Bùi Quang Hưng. Trong một diễn biến khác, CQĐT đang bóc gỡ dần dần và đang lộ ra một đường dây cá độ quốc tế lớn liên quan đến nguyên sĩ quan công an chuyên nghiệp Bùi Quang Hưng. Theo Báo Bóng đá, cơ quan ngôn luận của VFF, Bùi Quang Hưng là người kết nối với các trùm độ tại Macau, là người điều hành hơn 50 đầu mối vệ tinh chuyên thu gom tiền cá độ bóng đá quốc tế nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Và cũng không loại trừ có liên quan đến đường dây cá độ của U23 VN tại SEA Games 23.
    Cả 3 vấn đề đang được khẩn trương bóc gỡ và chưa thể kết thúc giai đoạn 1 để chuyển sang giai đoạn 2 trong chiến dịch làm sạch bóng đá VN. Chính vì thế, trong báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Thế Tiệm khẳng định, vẫn còn nhiều trọng tài, HLV lãnh đạo CLB liên quan và vụ án đang được mở rộng điều tra. Dư luận hy vọng, từ nay đến ngày nghỉ Tết Nguyên đán, giai đoạn 1 sẽ khép lại và các đầu mối sẽ được xác định. Tuy nhiên, các diễn biến trên cho thấy tiêu cực của bóng đá VN diễn ra rất phức tạp.
    nguoilaodong
  6. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Hữu Thắng nhận tội đưa hối lộ
    07:28'' 16/01/2006 (GMT+7)
    (VietNamNet) - Sau nhiều ngày khai báo quanh co, cuối cùng Hữu Thắng cũng phải thừa nhận việc tham gia dùng tiền dàn xếp tỷ số để giúp SLNA giành chức vô địch ở mùa bóng 2001.
    Theo Hữu Thắng, người đạo diễn màn kịch dùng tiền mua chức vô địch này là nguyên GĐĐH SLNA Nguyễn Hồng Thanh, nhân vật mới bị Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn quyết định khởi tố bị can về tội đưa hối lộ vào tuần trước. Tuy nhiên, trong trận đấu chiều qua giữa HP.HN và LG.HN.ACB trên sân Hàng Đẫy, người ta vẫn thấy sự xuất hiện của ông Thanh trong vai trò là một quan chức của LG.HN.ACB.

    Nguyễn Hữu Thắng
    Bên cạnh việc thừa nhận tham gia dàn xếp tỷ số, Hữu Thắng cũng khai rằng ngoài cầu thủ này còn có Ngô Quang Trường và Nguyễn Phi Hùng cùng can dự vào việc chuyển tiền cho các ''''đối tác''''.
    Về cuộc gặp giữa Hữu Thắng với Văn Quyến, Quốc Vượng trước khi ĐT U-23 VN lên đường sang Philippines tham dự SEA Games 23, cựu HLV trưởng P.SLNA khai nhận rằng Phi Hùng chính là người đứng ra tổ chức cuộc gặp này, còn Hữu Thắng chỉ đến góp vui và động viên 2 cầu thủ đàn em thi đấu tốt.
    Hữu Thắng cũng thừa nhận việc giúp đỡ Văn Quyến, Quốc Vượng về chuyện tiền bạc, nhưng đó đơn thuần chỉ là tình cảm cá nhân chứ không phải để khống chế hay chi phối 2 cầu thủ này.
    Trong khi Hữu Thắng đã thừa nhận tội đưa hối lộ của mình thì cho tới nay, HLV phó kiêm thủ quỹ Nguyễn Xuân Vinh vẫn một mực phủ nhận mọi sự liên quan tới vụ án này. Ông Vinh khai rằng chỉ nhận chi tiền theo duyệt chi của nguyên GĐĐH Nguyễn Hồng Thanh, còn tiền để sử dụng vào mục đích gì thì ông không biết.
    Hôm nay, Phi Hùng sẽ phải tới Cục CSĐT về TTXH (C14) để tiếp tục làm việc với cơ quan điều tra, còn hôm qua, Quang Trường vẫn ra sân trong màu áo HP.HN ở trận khai mạc V-League 2006.
    T.A
  7. JP

    JP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Viết tiếp vụ thế lực đen ở CLB P.jico SLNA: Nguyễn Hữu Thắng mua nhà bạc tỷ nhưng chỉ ở chung cư! (Tiếp theo và hết)
    Việc Nguyễn Hữu Thắng bị khởi tố, bắt giam cuối tuần trước vì liên quan đến vụ ?omua? chức vô địch cho Pjico Sông Lam Nghệ An chỉ là một trong nhiều sai phạm của ?ongười hùng? này. Phóng viên Báo Công an TPHCM đã tiếp tục điều tra quá trình ?odựng cơ nghiệp? của Hữu Thắng và phát hiện những sự thật đáng kinh ngạc.
    Với vỏ bọc là một cầu thủ nổi tiếng, có đạo đức, lối sống gương mẫu nhiều năm trong đội tuyển quốc gia và CLB SLNA, Hữu Thắng như một người anh đáng kính cho các thế hệ cầu thủ đàn em. Nhưng sau vỏ bọc ấy là một con người đầy tham vọng và mưu mô. Trước hết, để có thế lực với các cầu thủ và giới chuyên môn về bóng đá, Hữu Thắng đã biết dựa hơi nhân vật có uy quyền trong thế giới ngầm của bóng đá là Thắng ?otài dậu?. Ðể thị uy với mọi người về mối quan hệ đặc biệt này, từ năm 1999, trong một cuộc họp của CLB, chính Hữu Thắng đã thừa nhận mình là em kết nghĩa của Thắng ?otài dậu?. Thời điểm này, Hữu Thắng cùng nhiều nhân vật trong thế hệ cầu thủ vàng của bóng đá Việt Nam có tên trong dach sách đen về việc bán độ. Những trận đấu có ?omùi? của đội tuyển quốc gia lúc đó đã giúp Hữu Thắng trở nên giàu có.
    Có tiền, Thắng cùng những người thân cận của mình mở mang làm ăn. Người dân thành Vinh rất ngạc nhiên khi thấy anh em Hữu Thắng có trong tay một đoàn xe tải, xe khách chuyên chở hàng và gỗ từ các cửa khẩu về Vinh tiêu thụ. Có thông tin Thắng và người thân từng sắm ba chiếc xe khách chuyên chạy tuyến Vinh đi Hà Nội. Để đoàn xe của mình được chạy trơn tru, Hữu Thắng bắt tay với anh em ông T. ở phường Trường Thi, thành phố Vinh. Ông T. công tác trong cơ quan bảo vệ pháp luật nên việc làm ăn của ?otập đoàn? này diễn ra rất suôn sẻ . Ngoài việc tham gia chở hàng cùng với anh em ông T., Thắng và những người này chuyên ?ochạy? cho những xe hàng của dân buôn lậu bị bắt. Không chỉ chở hàng, gỗ, đoàn xe của họ còn vươn cánh tay vào thị trường san lấp mặt bằng cho nhiều công trình xây dựng - một nghề béo bở khi xứ Nghệ trên đường đô thị hóa mạnh mẽ. Theo điều tra của chúng tôi, cùng với việc bắt tay làm ăn trên, em ông T. chuyên tổ chức những đoàn xe chở ?okhán giả? xứ Nghệ hộ tống đội bóng này đi du đấu khắp ba miền. Bất cứ trận đấu nào có đội SLNA đá, nhân vật này cũng đưa người đi theo để ?oủng hộ?, nhưng thực chất đa số khán giả là dân cá độ. Đây chính là nhân vật mà mấy ngày qua nhiều tờ báo đã đưa tin mỗi khi đi thi đấu ở đâu, lãnh đạo đội bóng ở tầng dưới của khách sạn thì người này ở tầng trên.
    Ngoài ra, Hữu Thắng còn góp vốn làm ăn với Công ty TNHH Đ.H đóng tại thành phố Vinh. Cty này chuyên kinh doanh dịch vụ
    vận tải và xây dựng, có cả đoàn xe tải và một trong số những chiếc xe này từng gây tai nạn chết người nhưng cuối cùng Thắng và người chủ công ty đã chi tiền để dàn xếp vụ việc rất nhẹ nhàng. Lúc 19 giờ ngày 13-2-2002, nhằm ngày mùng 2 Tết Nguyên đán, Cty này cho đoàn xe chạy để... lấy ngày hên đã gây tai nạn tại đường Phan Đình Phùng, sát ngã tư chợ Vinh thuộc phường Quang Trung, thành phố Vinh. Chiếc xe tải hai cầu biển số 37H-5778, hiệu Huyndai do tài xế Lê Đình Hùng điều khiển, đến đoạn đường trên thì bất ngờ lao qua phần đường ngược chiều tông vào chiếc xe gắn máy đi từ hướng ngược lại. Anh Lưu Đức Sơn (SN 1974, ngụ phường Đông Vĩnh, thành phố Vinh) điều khiển xe máy biển số 37H4-0555, chở Phan Văn Hóa (SN 1971, ngụ cùng phường) đã bị chiếc xe tải cán chết tại chỗ. Do tài xế chạy tốc độ cao nên sau khi gây tai nạn xe đã đâm loạn xạ vào gốc cây bên lề đường rồi tiếp tục quay đầu ra lòng đường, đụng vào con lươn mới chịu dừng lại. Sau đó tài xế trốn khỏi hiện trường. Công an thành phố Vinh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Đình Hùng. Nhưng thật trớ trêu, chiếc xe tải được xác định chạy trái đường, vượt tốc độ, làm chết hai mạng người nhưng tòa án chỉ xử phạt tài xế một năm tù treo. Có dư luận cho rằng, thoát khỏi vụ này một cách dễ dàng như vậy là do ?otài? và ?olực? của Hữu Thắng. Để vụ việc trở nên nhẹ nhàng, Thắng và những người cùng công ty đã chi hết 500 triệu đồng.
    Ngoài bóng đá, Hữu Thắng còn làm ăn lớn như thế nên đã sắm nhiều tài sản giá trị. Người dân thành Vinh đồn thổi Thắng có đến bảy căn nhà bạc tỉ nhưng chỉ ở chung cư (tại phường Hưng Dũng - nơi vừa bị khám xét ngày 14-1-2006 sau khi Thắng bị khởi tố, bắt tạm giam) để che mắt thiên hạ. Điều này có đúng hay không thì qua một vụ mua bán nhà của Thắng mà chúng tôi điều tra được có thể mọi người sẽ hiểu vấn đề. Cách đây hai năm, bà Nga (vợ một cán bộ Sở Y tế tỉnh Nghệ An) sau khi ly dị chồng đã kêu bán căn nhà trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh với giá 1,6 tỉ đồng. Sau nhiều tháng chờ đợi vẫn không có ai mua, Hữu Thắng đến xem và chồng tiền mặt mua ngay căn nhà mà không cần trả giá. Bán được căn nhà này cho Thắng, bà Nga đã vào Đà Nẵng mở quán nhậu. Qua vụ mua bán, nhiều người mới biết Hữu Thắng là đại gia thực thụ tại thành Vinh và càng kính nể ?oanh Thắng?.
    CATPHCM
  8. JP

    JP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    7 Căn nhà bạc tỉ !! Ấy thế mà các anh zai lại đi khám căn nhà Chung Cư , có chăng thì tìm được cái giường với mấy đôi giày rách nát từ đời "tám hoánh" . Chỉ đá bóng không thôi làm gì mà lắm tiền thế , có hoạ là vừa đá bóng vừa .........ăn cướp !!!!
    Ái chà !! Lại "lòi" ra một tay T nào đó ở "cơ quan bảo vệ pháp luật" , lại đi bảo vệ cho Thắng kẻ phạp pháp , hay ho hơn tay T này lại chở "một lũ" cá độ rong ruổi theo đội bóng SLNA "trên từng cây số" để cổ vũ (bán độ) !! Quái lạ đúng là SLNA "địa linh nhân kiệt" toàn nhân tài cả !!!
    Chà Hữu Thắng có cả đoàn xe vận tải !! Ác liệt thật !!!
  9. JP

    JP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Ông Riedl ?obênh? ông Lê Thụy Hải
    Trong cuộc làm việc với các quan chức VFF về kế hoạch của đội tuyển VN trong năm 2006 vào chiều qua, 16-1, HLV trưởng đội U23 VN A.Riedl cho rằng:
    Việc CLB Đà Nẵng cho HLV Lê Thụy Hải thôi việc sau vụ một số cầu thủ U23 bán độ tại SEA Games 23 là quá nghiệt ngã. Theo HLV Riedl, báo chí và dư luận dường như đã quá cay nghiệt đối với HLV Lê Thụy Hải vì những gì xảy ra ở đội U23 VN. Ông Riedl nói: ?oVới 6 tuần làm việc ở đội U23 VN, không thể đòi hỏi ông Hải làm được điều gì lớn hơn cho đội U23 VN. Ông ấy chỉ mắc sai lầm nhỏ, đó là không thông báo chi tiết cho tôi những điều mà ông ấy biết về vụ tiêu cực của U23 VN?.
    Việc HLV Riedl ?obênh? trợ lý cũ Lê Thụy Hải càng khiến cho quá trình xem xét trách nhiệm đối với các trợ lý đội U23 VN khó khăn hơn. Trong văn bản gửi VFF, các trợ lý trong BHL đội U23 VN đều tự nhận xét đã hoàn thành các phần việc được HLV Riedl phân công. Riêng HLV Lê Thụy Hải giải thích rằng sở dĩ ông không báo tin về nghi vấn bán độ cho HLV Riedl trước trận gặp U23 Myanmar là vì chưa có bằng chứng cụ thể, trừ báo cáo miệng của Tài Em. Do đó, ông Hải không muốn làm HLV Riedl bị phân tâm trước trận. Ông Hải đã báo cáo với nguyên phó chủ tịch VFF Lê Thế Thọ để xin ý kiến chỉ đạo.
    Mặc dù lên tiếng ?obênh? trợ lý Lê Thụy Hải, nhưng trong cuộc làm việc chiều qua, HLV Riedl đã đề nghị VFF mời trợ lý ngoại, cụ thể là HLV người Hungary, vốn là cộng sự cũ của ông Riedl tại đội tuyển Palestine. Tuy nhiên, VFF hiện chưa đồng ý mà bày tỏ quan điểm rằng, ông Riedl tiếp tục sử dụng các trợ lý VN. Một trong những lý do làm VFF e ngại là kinh phí. VFF sẽ sớm gởi danh sách ứng viên trợ lý HLV của đội tuyển VN để HLV Riedl lựa chọn bởi vào tháng 4 tới, tuyển VN sẽ tham dự Cúp Mùa Xuân 2006.
    Dự kiến tuần tới, VFF và HLV Riedl sẽ họp bàn về hướng tổ chức quản lý của ĐTQG trong năm 2006. Ủy ban TDTT cũng đã yêu cầu VFF dự trù kinh phí cử 2 đội tuyển bóng đá nam và nữ VN tham dự Asiad 15 tại Doha (Qatar) vào tháng 12-2006.
    nguoilaodong
  10. JP

    JP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    LÊ THUỴ HẢI , LÊ THẾ THỌ , VŨ HẠNG .... là một đường dây mà ta có thể thấy rõ . Có LÊ THẾ THỌ => LÊ THUỴ HẢI được làm HLV phó U23 , Lê thế THỌ từng "đề nghị" cho VŨ HẠNG "đi học" để nâng cao "trình độ" tiếp tục "công tác" (không biết có phá hoại hay không) nhưng bị liên đoàn cho "nghỉ việc" . Ngược lại VŨ HẠNG là người giữ "Bản danh sách đen " có tên LÊ THẾ THỌ thế nhưng lại ỉm đi !!!!! Đến bây giờ 3 nhân vật trong đường dây đó "ngỏm" sau vụ U23 , nhưng quá nhẹ nhàng so với "công sức" (phá hoại) của họ , vậy có hay không 1 người nào đó quyền lực hơn đứng sau mấy "vị" này ??????
    Lê Thuỵ Hải -HLV nổi tiếng nhất năm , từng lập kỉ lục 11 năm huấn luyện 12 đội bóng , và cũng từng ấy đội cho về vườn vẫn được ông "thầy đồ" (RÍT ĐỒ) bênh , ông "đồ" nên xem lại !!!

Chia sẻ trang này