1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xung quanh vụ án bán độ

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi langtuphieu, 04/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. JP

    JP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Ngày 18-1, bầu Đức phải làm việc với C14
    (NLĐ) - Chiều 16-1, VKSND Tối cao vẫn chưa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch CLB HAGL, do mặt chủ quan của hành vi hối lộ trọng tài không rõ ràng.
    Trong khi đó, VKS đã có yêu cầu C14 tiếp tục củng cố thêm hồ sơ về hành vi phạm tội của ông Đoàn Nguyên Đức để tránh oan sai cũng như bỏ lọt tội.
    Sự việc bắt đầu từ vụ ?olì xì? 4 trọng tài số tiền 800 USD tại vòng 1/16 Cúp Quốc gia 2003 ?" 2004 khi HAGL gặp GĐTLA. Bầu Đức đã chỉ đạo cấp dưới chuẩn bị 4 phong bì mà sau này ông giải trình là để ?omừng tuổi? các trọng tài trong khi gần 1 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán. Để tiếp tục làm rõ hành vi ?ođưa hối lộ?, cơ quan đã có quyết định triệu tập đối với ông Đức: Đúng ngày 18-1, ông Đức phải có mặt tại trụ sở CQĐT tại Hà Nội để trả lời thêm một số vấn đề.
    nguoilaodong
  2. JP

    JP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Việc Bầu ĐỨc phải làm việc 2 lần với C14 , nhất định không đơn giản chỉ vì món tiền 800$ đó (mặc dù so với 5T của HLV HẢI PHÒNG nó lớn hơn nhiều) .Để xem cái gì sẽ tiếp tục !
  3. JP

    JP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Vụ tiêu cực ở Sông Lam Nghệ An:
    Hữu Thắng khai nhận chỉ đạo từ ông Nguyễn Hồng Thanh

    Từng làm các điều tra viên vất vả vì bản lĩnh và sự lì lợm của mình, nhưng chỉ sau một ngày nhập "hộ khẩu" trại giam Hà Nội, cựu HLV trưởng SLNA Nguyễn Hữu Thắng đã phải thừa nhận chuyện mang tiền vào TPHCM dàn xếp để mua chức vô địch cho SLNA mùa giải 2000-2001.Không chỉ thế, Hữu Thắng còn khai, anh ta nhận được sự chỉ đạo trực tiếp của ông Nguyễn Hồng Thanh (khi đó là Trưởng đoàn bóng đá SLNA, nay là Tổng giám đốc Công ty cổ phần thể thao ACB). Được biết, sau cuộc họp kín trước vòng đấu áp chót ngày 27.5.2001, sau khi được chỉ đạo của cấp trên là bằng mọi giá phải vô địch, ông Nguyễn Hồng Thanh đã chỉ đạo Hữu Thắng trực tiếp mang tiền vào TPHCM để dàn xếp với các đội CSG, Nam Định. Trước đó, kế toán CLB SLNA Trần Thị Phương cũng đã khai nhận trước Cơ quan điều tra rằng, việc lập các khoản thu chi tài chính trong mùa bóng 2000 - 2001 đều dưới sự chỉ đạo của ông Nguyễn Hồng Thanh. Nhưng cho đến nay, mặc dù đã bị khởi tố và cũng đã vài lần được Cơ quan điều tra mời lên làm việc, nhưng ông Thanh vẫn phủ nhận vai trò của mình trong vụ mua bán tỉ số. Tuy nhiên, với chứng cứ từ lời khai của rất nhiều người, đặc biệt là sự thừa nhận của Hữu Thắng, chắc chắn ông Thanh không thể chối bỏ trách nhiệm của mình.
    Ngoan cố nhất trong vụ này vẫn là thủ quỹ Nguyễn Xuân Vinh. Sau 2 ngày nằm trong trại giam, vị thủ quỹ này vẫn khăng khăng lặp lại điệp khúc "không nhớ, không biết, không có chuyện biển thủ công quỹ". Tuy nhiên, Cơ quan điều tra đã có đủ chứng cứ để khẳng định: Số tiền 65 triệu đồng do đội CA TPHCM trả lại đã không được Nguyễn Xuân Vinh nhập trả lại công quỹ. Kết quả khám xét nơi ở và nơi làm việc cũng không tìm thấy chứng cứ nào cho thấy Xuân Vinh đã vào sổ sách số tiền trên.
    laodong
  4. JP

    JP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Sau giai đoạn ngoan cố "ca cải lương" không biết gì !! Cuối cùng Hữu thắng cũng "nhắm mắt chỉ bừa" ra ông THANH , mặc dù trước đây 2 vị này có mối quan hệ khá thân thiết , kể cả lúc bị tóm !!!!!
    Tay VINH thủ quỹ vẫn cái điệp khúc "Em đâu có biết lúc bán độ xảy ra " (giống bài hát gì ấy) , chán !!!!!!!
    Chưa biết rồi sẽ biết khối thằng chả biết gì vẫn ngồi "chăn từng đàn kiến đó thôi !
  5. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm ko có bác JP anh em chờ đợi mãi. Hehe, nghiền đọc của bác rồi, đỡ mất công tìm các báo
  6. JP

    JP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    À à !! Em hôm rồi có bận tí tẹo !!! Vụ này đúng là một vở tuồng , để coi kết cục thế nào !! Cái mà moii người chờ đợi nhất là :"Có bao nhiêu vị lãnh đạo cấp cao dính vào vụ này ??" không khéo lại huề vốn , mấy thằng tép riu SLNA bị thôi thì chán !
  7. JP

    JP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Phi Hùng khai Hữu Thắng chỉ đạo đưa hối lộ
    Qua 2 ngày bị thẩm vấn tại cơ quan điều tra, cựu cầu thủ SLNA Nguyễn Phi Hùng luôn khai báo nhỏ giọt. Cách đây 1 ngày, anh ta chỉ thừa nhận có cầm tiền của SLNA để bồi dưỡng cho đội CATP.HCM sau lượt trận cuối cùng của mùa giải 2000-2001.
    Ngày 17/1, Phi Hùng mới khai cụ thể hơn như sau: Sau khi được Hữu Thắng chỉ đạo, Phi Hùng đã cùng Ngô Quang Trường cầm 65 triệu đồng để đưa cho cầu thủ Bùi Sỹ Thành (Bùi Sỹ Thành đã "trích" 5 triệu đồng để nhậu nhẹt rồi sau đó cầm 60 triệu đồng còn lại gửi cho ông Hoàng Trọng Thanh, lúc đó là Trưởng đoàn CATP.HCM. Sau đó ông Hoàng Trọng Thanh đã trả lại đội SLNA 65 triệu đồng. Kế toán của SLNA đã nhận lại số tiền này nhưng đã biển thủ nên bị bắt về tội tham ô).
    Tuy nhiên, Phi Hùng không thừa nhận có tham gia vào vụ án bán độ tại SEA Games 23 của một số tuyển thủ U.23 VN.
    Trong khi đó, tại trại giam Cầu Diễn, "chỉ đạo viên" Hữu Thắng đã khai đưa tiền để mua 1 trong 2 đội ở trận CSG-ĐN, nhưng cơ quan điều tra không cho biết CLB nào đã nhận tiền hối lộ của Hữu Thắng.
    thanhnien
  8. JP

    JP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Tưởng mãi không biết !! "khai một lần thử coi , sẽ biết (ở tù thế nào) ngay mà !!! À mà thằng PHI HÙNG này có đọc báo hay sao ấy , trả lời y sì như mấy tay hôm trước ( 65t , nhậu 5 t , đưa 60 t , bị trả lại) , chú này không bị mù thông tin , nhưng không chối mãi được đâu , tiền "Mua" cup sao ít thế được !!
  9. dienbienphu

    dienbienphu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Tội nào to hơn

    Cá độ 1,8 triệu USD/tháng là Tổng giám đốc Bùi Tiến Dũng
    (nguồn: http://www.dantri.com.vn/Sukien/2006/1/98266.vip).
    Trời ạ, một tháng đốt 1.8 triệu USD cho cá độ bóng đá, mà tiền này chỉ là tiền ăn chơi thôi, chắc tiền trong két thì không đụng tới, vậy một tháng, một năm ông ta thu nhập bao nhiêu tiền: Dễ tới hàng triệu thậm chí hàng chục triệu, mà lương ông ta được bao nhiêu tiền một tháng chắc cũng cỡ tiền triệu nhưng mà là VND chứ không phải USD. Vậy mọi người hiểu tiền thất thoát trong XD cơ bản đi đâu rồi chứ. Mà ông này mới chỉ là TGĐ thôi thế còn những người to hơn thế thì sao nhỉ.
    Bảo sao nước mình mãi nghèo.
    Sao chưa thấy ông này bị khởi tổ nhỉ? Tội này so với tội của VQ, QV,... thì tội nào to hơn. Nếu các ku U23 bị kết tội "PHẢN BỘI TỔ QUỐC" thì những thằng như thằng TGĐ này phải bị kết tội "TRỰC TIẾP TIÊU DIỆT TỔ QUỐC" và phải đem ra bắn ngay không cần xét xử.
  10. nguyencongtu712

    nguyencongtu712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Từ câu chuyện này có thể suy ra được câu chuyện khác. Một TGĐ công ty thuộc bộ GTVT đánh bạc hết 2 triệu $ / 1 tháng -> tài sản của ông này phải gấp nhiều chục lần con số 2 triệu. Vậy thì những ông nắm chức vụ cao hơn ông này thì sẽ phải gấp nhiều lần ông TGĐ này nữa.... Ôi thôi, chả giám nghĩ tiếp nữa.

Chia sẻ trang này