1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xung quanh vụ án bán độ

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi langtuphieu, 04/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tmkien

    tmkien Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    Ôi chà, giám đốc mà đi đánh bạc tới gần 2 triệu USD còn công nhân thì bị nợ lương:
    http://vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/2004/08/3B9D568D/
    "Gần nửa số công nhân của Tổng công ty xây dựng Thăng Long mới được thanh toán lương đến tháng 3. Từ đầu năm đã có hơn 400 người ra đi, trong đó có rất nhiều công nhân, cán bộ kỹ thuật", ông Ngô Văn Thuyết, Chủ tịch công đoàn Tổng công ty, bức xúc.
    Tình trạng chảy máu chất xám trong ngành cầu đang báo động. Bởi doanh nghiệp không thể đảm bảo quyền lợi như chậm lương, thiếu bảo hiểm xã hội nên khó giữ chân người lao động, nhất là những kỹ sư trẻ. "Một số đơn vị không cho phép lao động nghỉ việc, nhưng công nhân tự động bỏ việc, tự chuyển công tác. Với những người phải nghỉ không lương, quỹ công đoàn chỉ có thể trợ cấp hơn 200.000 đồng/tháng", ông Thuyết nói.
    Đơn vị khó khăn nhất của Tổng công ty xây dựng Thăng Long phải kể tới Công ty cầu 7. Dù là đơn vị anh hùng song vẫn có nguy cơ phá sản bởi mất khả năng cân đối tài chính, không có tiền trả lương công nhân. Năm 2002, đơn vị này có gần 2.000 công nhân, nhưng nay chỉ còn lại 800 người, đang nợ bảo hiểm xã hội 3,06 tỷ đồng.
    Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 có trên 16.000 lao động song phần lớn công nhân bị trả lương chậm tới 3 - 4 tháng. Các doanh nghiệp nợ đóng bảo hiểm xã hội, quyền lợi của người lao động như thai sản, ốm đau, hưu trí... cũng bị mất theo. Ông Phó tổng giám đốc Hà Cao Đàm cho hay, tổng công ty đang rất khó khăn vì vốn bị nợ đọng nhiều (550 tỷ đồng), mà rất khó thu hồi. Những công trình lớn như cầu Tạ Khoa mới thanh toán được 47 tỷ đồng trong số 82 tỷ đồng, cầu Tân An thanh toán được 36 tỷ đồng trong số 51 tỷ đồng.

  2. JP

    JP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên "lạc" đâu ra 2 chú từ "sài đồng" , đề nghị các chú quay về trại để anh em nghiên cứu bản tin !!!
  3. JP

    JP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Diễn biến vụ tiêu cực của bóng đá VN:
    Hữu Thắng khai dùng 120 triệu chỉ để lo lót một đội
    Ngày làm việc thứ ba tại Cơ quan điều tra hôm qua (17.1), Phi Hùng đã chịu thừa nhận việc cùng Ngô Quang Trường mang 65 triệu đến gặp Bùi Sỹ Thành (đội CA TPHCM) để dàn xếp chuyện mua bán tỉ số ở mùa bóng 2000-2001, Hùng cũng cho biết, đã nhận được chỉ đạo của Hữu Thắng trong vụ này. Tuy vậy, có một điều đáng ngạc nhiên là đến nay, người đi cùng Phi Hùng trong "phi vụ" trên là Quang Trường vẫn chưa chịu thừa nhận.Riêng vụ bán độ của các tuyển thủ U.23 VN tại SEA Games 23 thì Phi Hùng vẫn phủ nhận. Tuy nhiên, tuy lời khai của Văn Quyến, Quốc Vượng mới chỉ đề cập đến vai trò chỉ đạo của Hữu Thắng trong vụ bán độ, song Cơ quan điều tra lại có những chứng cứ khác từ lời khai của những trùm cá độ trong đường dây vừa bị phát hiện ở Nghệ An, khẳng định Phi Hùng có liên quan đến vụ bán độ tại SEA Games 23 và anh ta nằm trong một "băng nhóm" cá độ được tổ chức rất chặt chẽ.
    Tại trại giam Hà Nội, trong khi Nguyễn Xuân Vinh vẫn chối tội tham ô, thì Hữu Thắng dùng chiến thuật khai nhỏ giọt, chỉ nhận những chuyện không thể chối cãi. Tuy nhiên, trong vụ ôm tiền vào TPHCM trước trận CSG - Nam Định, một chi tiết quan trọng đã được Hữu Thắng khai nhận là số tiền (120 triệu) chỉ được dùng lo lót cho một đội mà thôi chứ không phải cả hai đội. Hữu Thắng cũng thừa nhận đã tham gia đạo diễn vụ "lót tay" 65 triệu cho đội CATPHCM.
    Hôm nay bầu Đức của HAGL sẽ làm việc tại C14. VKS vẫn chưa phê chuẩn quyết định khởi tố ông Đức.
    laodong
  4. medabong

    medabong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    972
    Đã được thích:
    0
    chán cho cái nước VN, chừng nào nó chết thì cứ cho nó chết . Ông đách quan tâm nửa .
  5. JP

    JP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    HLV Nguyễn Thành Vinh và góc khuất cuộc đời
    Là HLV kỳ cựu của đội bóng xứ Nghệ, trợ lý rồi Phó HLV trưởng Đội tuyển Quốc gia, gần 40 năm qua, ông Nguyễn Thành Vinh đã cống hiến tài năng, lòng đam mê của mình cho nền bóng đá và trở thành người của công chúng yêu thích bóng đá cả nước. Vậy mà ngấp nghé tuổi 60, ông không an nhàn về với ngôi nhà số 5 Trần Hưng Đạo, Tp. Vinh, mà lại "lạc bước" về Trại tạm giam T16.
    Sinh năm 1946 tại Tp. Vinh, nhưng quê gốc ở xã Hưng Long, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, cha là ông Nguyễn Văn Lệ, một công nhân bình thường không biết gì về thể thao, nhưng không hiểu sao cậu bé Nguyễn Thành Vinh, người con trai duy nhất của ông lại có sự đam mê bóng đá ngay từ khi còn bé. Ông Vinh say mê đến nỗi bố mẹ ông từ ca cẩm đến chấp nhận "hắn sinh ra là cho trái bóng". Năm 1963, mới 17 tuổi, Nguyễn Thành Vinh đã là thành viên của đội bóng đá Nghệ An. Ông cùng lứa các cầu thủ: "Đức voi", Mai Tú, Huy Hòa, Văn Lập... kế tục truyền thống các cầu thủ đội bóng áo vàng thời thuộc Pháp ở xứ Nghệ, hình thành thế hệ cầu thủ đầu tiên đầy triển vọng của bóng đá Nghệ An chế độ mới.
    Sau ba năm (1965 - 1968) tham gia quân đội, năm 1969 xuất ngũ trở về ngành TDTT, với tài năng bẩm sinh và tư chất trầm tĩnh, quyết đoán mạnh mẽ, ông Nguyễn Thành Vinh được giao trọng trách Đội phó Đội bóng đá Ty TDTT. Năm 1971, do thời chiến hoạt động thể thao phải tập trung vào các môn điền kinh: chạy, nhảy, bắn súng, bắn cung, bắn nỏ... sát với hoàn cảnh đất nước chiến tranh, Nghệ An tuy giải tán đội bóng nhưng vẫn nuôi dưỡng nhân tố cho môn bóng đá nên duy trì bóng đá nghiệp dư. Trong lúc các cầu thủ đội bóng bị giải thể, phải đi làm thợ hoặc lên đường nhập ngũ, ra trận, còn Nguyễn Thành Vinh được Ty TDTT giữ lại làm HLV cho các đơn vị bóng đá nghiệp dư. Nhờ vậy mà tài năng, nghiệp vụ về bóng đá của ông không những không bị ngăn cản, gián đoạn mà liên tục duy trì và phát triển.
    Năm 1974, để tạo nguồn cán bộ chủ chốt cho ngành TDTT, Nghệ An đã cử một loạt cán bộ thuộc các môn thể thao đi học Trường Cán bộ TDTT Trung ương hệ chính quy, dài hạn. Nguyễn Thành Vinh nằm trong số hơn 10 cán bộ được đi học đó. Một lần nữa, Nguyễn Thành Vinh được học đúng môn bóng đá sở trường. Vừa tài năng bẩm sinh, vừa được cử đi đào tạo bài bản, lại có 10 năm (từ 1963 - 1973) công tác thực tế từ bóng đá đã tạo nên hành trang hoàn bị cho Nguyễn Thành Vinh đối với qủa bóng tròn.
    Thực tế gần 40 năm hoạt động trên sân cỏ và tại trường học, trong đó có 23 năm làm HLV bóng đá xứ Nghệ và Phó HLV trưởng Đội tuyển Quốc gia, ông Nguyễn Thành Vinh đã trổ hết tài năng, khiến ông trở thành người của công chúng hâm mộ bóng đá cả nước. Đặc biệt, từ khi bóng đá Việt Nam chuyển sang hướng chuyên nghiệp và có thứ hạng trong khu vực, Sông Lam do ông làm HLV là CLB mạnh nhất Việt Nam từng tung hoành với các CLB Đông Dương và là nơi cung cấp nhiều cầu thủ trụ cột cho Đội tuyển Quốc gia. Tiếng tăm ông Vinh bay cao, vang xa lừng lẫy, ông không chỉ là người thầy lừng danh góp phần tạo nên "chảo lửa" thành Vinh mà còn là người thầy của Đội tuyển Quốc gia. Với tài năng và những cống hiến của ông đối với sự nghiệp bóng đá, FIFA (Liên đoàn Bóng đá thế giới) đã cấp chứng chỉ HLV đẳng cấp hạng B cho ông cùng lần với "Khổng Minh xứ Nghệ" Nguyễn Hồng Thanh.
    Bóng đá có làm hại ông?
    Mùa bóng 2004, Sông Lam bộc lộ những bóng đen tiêu cực, nhiều nguồn tin cho rằng: Thế lực đen đã thâu tóm các cầu thủ trụ cột của CLB này. Hồi đó người ta cho rằng, HLV Nguyễn Thành Vinh bất lực trước đám học trò; cuộc chiến giành quyền lực diễn ra ít nhất là của 3 thế lực ở CLB Sông Lam đã bắt đầu được nhen nhóm...
    Cuộc "đại phẫu" được tiến hành, ông Nguyễn Thành Vinh là người yếm thế vì kết quả giải Cúp Quốc gia của Sông Lam do ông dẫn dắt quyết tâm dính giải nhưng chỉ đứng hạng 5, đã làm thất vọng lãnh đạo tỉnh và người dân xứ Nghệ.v.v... Trước đó, làn sóng đòi thay HLV của dân chúng và cầu thủ khá dữ dội đã dồn ông Nguyễn Thành Vinh căng thẳng đến tột cùng. Người ta đoán già đoán non: Lần này, ông Vinh sẽ "chết" vì trái bóng vốn ông sinh ra cho nó, nay nó quay lại hại ông. Nhưng tất cả đều nhầm, con người như ông Nguyễn Thành Vinh có thể bất lực trước thế lực đen tối của bóng đá Sông Lam chứ không thể chết khi ông đã khẳng định vị trí một HLV có đẳng cấp: Nhiều CLB đã rải thảm chờ ông và ông đã lựa chọn nơi sẽ đến. Dư luận bị bất ngờ bởi chỉ hai ngày sau khi kết thúc giải Cup Quốc gia 2004 với bao tiếng tăm, ông Nguyễn Thành Vinh rời Nghệ An vào phía Nam làm HLV cho CLB NHĐA mà lẽ ra với cương vị HLV trưởng, ông phải ở lại chủ trì tổ chức họp đội bóng rút kinh nghiệm, kiểm điểm trách nhiệm ban huấn luyện và cầu thủ theo quy chế hoạt động của CLB.
    Sự ra đi vội vàng này của ông khiến dư luận thành Vinh hồi đó thương cho một người tài năng nhưng bất lực, bởi đám học trò bất hảo; thương cho một người chân chính bị những kẻ ham quyền lực ghen ghét, đố kỵ coi ông là người cản đường thăng tiến của họ. Người ta còn thương ông Vinh, một HLV trong sáng hết lòng vì bóng đá, góp phần quan trọng làm rạng danh cho bóng đá Nghệ An.
    Những người hiểu ông Vinh còn kể rằng: Ông Vinh có trách nhiệm với trái bóng đến nỗi một năm, ông có ba ngày lễ trọng, đó là ngày 21/1 giỗ mẹ, 23/10 giỗ cha đẻ, 25/10 giỗ cha vợ đều trùng vào mùa bóng, bỏ giỗ cha là điều cấm kỵ nhưng vì bóng đá, 10 năm nay ông Vinh đã phải làm. Ông còn là người ngay thẳng, giàu tình thương người. Mỗi kỳ nhận lương, ông dành 300.000 đến 500.000 đồng giúp một vận động viên điền kinh hết thời nhưng chỉ được làm hợp đồng tạp vụ có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi mùa bóng có tiền thưởng hoặc đi xa lâu ngày về, ông có quà hết lượt cho mọi người từ nhân viên bảo vệ, tạp vụ đến cấp dưỡng... nên ông bị o ép phải rời xứ Nghệ khiến cho bao người thương cảm.
    Góc khuất
    Bốn mươi năm sống vì trái bóng trên đất Nghệ An, ông Nguyễn Thành Vinh chiếm trọn niềm tin, lòng ngưỡng mộ không chỉ của người dân Nghệ An mà người hâm mộ cả nước. Bởi coi ông là người trong sáng như phalê trước bao vẩn đục của tiêu cực trong bóng đá nên người ta bất ngờ đến sửng sốt khi nghe tin ông bị khép tội đưa tiền hối lộ cho trọng tài, bị khởi tố, bị bắt tạm giam, tạo nên vết nhơ, góc khuất của đời ông. Thần tượng về một HLV tài ba, trong sáng, ngay thẳng, hiến gần hết đời mình cho trái bóng đổ sụp.
    Giới thạo tin còn tiết lộ: Làm HLV cho NHĐA, ngoài được trả lương hậu hĩnh, ông Vinh còn được biếu một lô đất trị giá hơn 1 tỷ đồng, ông đã chuyển nhượng lô đất này cho người khác. Dư luận coi đây là "góc khuất" bởi lương hậu hĩnh, quà tặng giá trị lớn như thế buộc ông phải mọi cách giành chiến thắng. Ngoài trổ tài năng trên sân cỏ, ông phải lo lót người cầm còi bởi thật dễ hiểu, chỉ một sự cố tình làm lơ, cố tình bắt, phạt nặng một lỗi nhỏ thôi là ông hoặc trở nên người vinh quang hay cay đắng. Với hành vi hối lộ trọng tài, ngấp nghé tuổi 60, thay vì về nghỉ ngơi an nhàn tại nhà số 5 Trần Hưng Đạo, Tp. Vinh, ông Vinh đã "lạc bước" vào Trại tạm giam T16 Hà Tây.
    Giờ đây, khi CLB Sông Lam do chính ông dẫn dắt đang tan tác tựa chim muông: Cựu Giám đốc Nguyễn Hồng Thanh cùng những học trò kế nhiệm ông là Hữu Thắng, Nguyễn Xuân Vinh... bị khởi tố, theo nhau vào trại tạm giam bởi chuyện bùng nhùng thời ông làm HLV trưởng. Dư luận thành Vinh trăn trở: Ông có liên quan đến sự tan tác này không? Ngoài tội danh hối lộ trọng tài tại CLB NHĐA, ông còn liên quan đến việc mua cup trong mùa giải 2000 - 2001 đang bị phanh phui, thậm chí người ta còn nghi ngờ tất cả các giải bóng từ năm 1995 đến 2004 do ông cầm quân đang được lật lại với nhiều trận đầu thất thường: chệch choạc như đã bán độ, phi thường như được mua độ... góc khuất của đời ông liệu càng đen tối hơn không?
    Ông từng sinh ra cho trái bóng, làm rạng rỡ cho nền bóng đá bởi ông trong sáng, vậy mà đến cuối cuộc đời mới thấy được góc khuất đời ông
    cand
  6. JP

    JP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Bộ trưởng - Chủ nhiệm Ủy ban TDTT Nguyễn Danh Thái:
    Phải hoàn tất đề án xổ số bóng đá trong quý I/2006
    19-01-2006 00:26:19 GMT +7
    (NLĐ)- Hôm qua (18-1), Bộ trưởng - Chủ nhiệm Ủy ban TDTT Nguyễn Danh Thái đã ra chỉ thị chấn chỉnh hoạt động bóng đá VN.
    Theo đó, Bộ trưởng yêu cầu VFF và thủ trưởng các cơ quan của Ủy ban TDTT, Sở TDTT... triển khai thực hiện một loạt vấn đề khẩn cấp: sơ kết và tiếp tục xây dựng chương trình, kế hoạch tiếp tục thực hiện chống tiêu cực trong hoạt động TDTT, nhất là chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho HLV, cầu thủ, trọng tài...; VFF phải tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra nhằm kịp thời phát hiện và xử lý kiên quyết các cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động bóng đá. Trong thời gian tới, Vụ Thể thao thành tích cao II phải phối hợp cùng VFF xây dựng tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp cũng như xây dựng chế độ đãi ngộ đối với HLV, cầu thủ, trọng tài.
    Đối với VFF, phải kiện toàn bộ máy nhân sự của VFF, khẩn trương ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành VFF khóa V, Quy định kỷ luật của VFF, Quy hoạch phát triển bóng đá VN giai đoạn 2006-2015, đẩy nhanh tiến độ thành lập Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ; củng cố đội tuyển quốc gia, đặc biệt là trong vấn đề chọn lựa nhân sự, trợ lý HLV cho ông A.Riedl.
    Cũng trong chỉ thị này, Bộ trưởng Nguyễn Danh Thái đã yêu cầu Vụ Kế hoạch tài chính (Ủy ban TDTT) và VFF nhanh chóng hoàn tất các đề án xã hội hóa hoạt động bóng đá như cá cược bóng đá hợp pháp, xổ số bóng đá và xổ số thể thao trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt... Bộ trưởng Nguyễn Danh Thái nhấn mạnh trong chỉ thị, toàn bộ các biện pháp khẩn để củng cố nền bóng đá nước nhà phải được triển khai và sớm hoàn tất ngay trong quý I/2006.
    nld
  7. Mathilda

    Mathilda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    tôi không tiếc cái HCV đấy, thậm chí còn thấy may là chúng ta không đạt được HCV. Nếu mà VN giành đc HCV thì giờ đây những thằng bán nước như VQ, QV có lẽ lại là những anh hùng dân tộc rồi. Chỉ tiếc là chúng ta đã để lỡ những tài năng bóng đá như Lee Nguyễn, tiếc là bóng đá VN lại nằm trong tay những kẻ như ông Nguyễn Danh Thái, ông Nguyễn Trọng Hỷ, ông Dương Nghiệp Khôi...
    Tiếc là còn những tài năng bóng đá gốc Việt nữa đang thi đấu ở nước ngoài nhưng không được LĐBĐVN nhắc đến. Họ (VFF) chỉ quan tâm đến việc làm thế nào để giữ được chiếc ghế của mình thôi.
  8. JP

    JP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Nhìn lại con đường trượt ngã của 7 tuyển thủ U.23:
    Nghèo đâu phải tội!
    àn chuyện tương lai của bóng đá VN sau cơn khủng hoảng, điều đầu tiên ông Riedl khẩn thiết yêu cầu LĐBĐVN là "đề nghị các CLB dạy văn hoá, giáo dục cách ứng xử và kỷ luật cho các cầu thủ", giúp họ tự bảo vệ mình trước những cám dỗ, vì giờ ông đã hiểu, sự thiếu hiểu biết là "đường" đưa những cầu thủ trẻ nhanh sa ngã.
    Những cầu thủ trẻ dưới 23 tuổi trót nhúng chàm đều từng qua cảnh nghèo. Quốc Vượng, Văn Quyến ở xứ Nghệ trước khi đổi đời nhờ bóng đá chỉ là những cậu bé chăn trâu hay giúp bố mẹ nuôi lợn. Quốc Anh ở vùng cao Trà My xứ Quảng từng đi học mòn cả dép chứ không dám mơ đến chiếc xe đạp. Khi công an thực hiện lệnh khám xét nhà Bật Hiếu ở Thanh Hoá mới biết gia cảnh chẳng có gì đáng giá ngoài chiếc xe máy cầu thủ này hay dùng... Hải Lâm ở Bắc Ninh, Văn Trương ở Huế, Phước Vĩnh ở Đà Nẵng cũng thế...
    Cái nghèo không có tội!
    Chỉ tội cho các em chỉ biết đá bóng, vào đời mà chưa được người lớn trang bị đầy đủ kiến thức văn hoá đề kháng trước sự cám dỗ của những đồng tiền bẩn.
    Ngày còn ở đội tuyển U.16, các đồng đội của Quyến và Vượng hay kể lại những kỷ niệm sâu sắc không thể nào quên về cái sự "đói cho sạch, rách cho thơm" mà mủi lòng. Mấy em từng lăn lóc tập đá bóng cả ngày, mồ hôi lấm lem mà chỉ chịu uống trà đá, rồi cứ nhìn nhau cười khúc khích. Hôm nào lĩnh bồi dưỡng vài chục ngàn, cả nhóm lại hùn tiền nhau mua con khô mực chấm tương ớt nhai ngấu nghiến cho đã rồi xuýt xoa chảy cả nước mắt nước mũi. Thời của trái bắp củ khoai bẻ đôi cho nhau ấy sao mà đáng yêu biết bao...
    Cái nghèo không có tội!
    Tài năng bóng đá giúp các em đổi đời nhanh quá khiến cho cái sự học văn hoá theo không kịp. Quốc Vượng chỉ học đến lớp 7, Văn Quyến học xong lớp 5... Không ít nhà làm bóng đá xứ Nghệ chỉ biết dạy đá bóng và vắt kiệt sức các em cho các hợp đồng quảng cáo lấy tiền, mà quên chăm lo đến đời sống tinh thần và văn hoá cho các em. Năm 2004, chính Văn Quyến chia cho đội bóng 600 triệu đồng tiền quảng cáo mà ban huấn luyện đã "bỏ qua" nghi án bán độ ở bán kết Cúp Quốc gia. Cái công của Quyến mang tiền về cho đội và cái tội làm độ đã bị người lớn cố tình lầm lẫn và bị xí xoá đi thật dễ dàng. Quốc Vượng nhiều lần bị kỷ luật vì thói hung hăng thích đánh người, nhưng cái kiểu giơ cao đánh khẽ rồi lại cho lên đội lớn đã không giúp em ý thức được hành vi của mình. Vượng đã sẵn sàng vay nợ bạc tỉ chơi cá độ bóng đá mà không thể nghĩ đến mức lương hơn chục triệu hằng tháng của mình sẽ làm thay đổi cuộc sống nông nghiệp của gia đình.
    Cái nghèo không có tội!
    Nhưng thật tiếc, thêm hai cầu thủ nức tiếng hiền lành và chân chất của bóng đá Đà Nẵng lại sa chân vào vũng bùn tội lỗi. Mẹ Quốc Anh ở vùng núi Trà My (Quảng Nam) đã khóc hết nước mắt vì con ngỗ nghịch và cho đến giờ vẫn không thể kiếm đâu ra tiền đi Hà Nội thăm con. Ai cũng nghĩ Quốc Anh sẽ không thể tệ hại với xuất thân từ vùng khó nghèo. Vậy mà, trong vòng 10 ngày, Quốc Anh đã chơi bời gần hết 40 triệu đồng bán độ và chỉ kịp tặng người yêu 10 triệu đồng rồi giấu 4,5 triệu trong thẻ tín dụng.
    Riêng Phước Vĩnh mới 5 năm trước học rất giỏi ở trường Phan Chu Trinh (Đà Nẵng) và đá bóng cực hay, lại đi mềm lòng trước sức cám dỗ của đồng tiền đen.
    Cái nghèo không có tội! Chỉ tội cho các em chưa được người lớn dạy cho các bài học về đạo đức, bài học làm người trước khi dạy các em đá bóng giỏi, để bây giờ phải mang tội!
    laodong
  9. JP

    JP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    ?oBầu? Đức bị khởi tố: Thêm một ?ođại gia? sụp đổ!
    Cũng đầy bất ngờ như những trận đấu trên sân cỏ, chuyên án làm sạch bóng đá một lần nữa lại gây sốc cho người hâm mộ khi Cơ quan CSĐT ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch CLB Hoàng Anh Gia Lai vì hành vi "đưa hối lộ".
    Vậy là sau các ông Nguyễn Thành Vinh, Nguyễn Hồng Thanh, Nguyễn Hữu Thắng, Nguyễn Xuân Vinh, những người từng được coi là có công dựng nên Pijico SLNA bị khởi tố kéo theo sự sụp đổ của "thương hiệu" này, giờ đây một CLB từng được coi là quyền lực trong làng bóng đá Việt Nam cũng phải đối mặt với pháp luật...
    Cú sốc mang tên Hoàng Anh Gia Lai
    Với bóng đá Việt Nam, bầu Đức và Hoàng Anh Gia Lai từ 4 năm nay đã trở thành một thương hiệu mạnh, thậm chí là một quyền lực. Trong số các ông bầu, ông Đức đến với bóng đá khá muộn. Là đại gia ở lĩnh vực sản xuất và kinh doanh đồ gỗ, nhưng khi đó chỉ rất ít người trong nước biết tới Đoàn Nguyên Đức thương hiệu đồ gỗ Hoàng Anh. Phải tới Tiger Cup 96 tổ chức tại Singapore, lần đầu tiên nhiều người biết tới Đoàn Nguyên Đức không chỉ là một cổ động viên cuồng nhiệt mà còn là một "Mạnh Thường Quân" của đội tuyển. Trong trận Việt Nam thắng Myanmar, không chỉ như các cổ động viên khác cùng chạy xuống sân chia vui với cầu thủ, ông Đức còn lập tức rút túi 2.000USD thưởng cho Hồng Sơn ngay trên sân.
    Nhưng phải tới năm 2001, ông Đức mới bắt đầu ?ochơi? bóng đá khi tài trợ cho Đội Gia Lai ở giải hạng Nhất. Bằng cách đổ tiền ra mua các cầu thủ ?ongôi sao? từ các CLB khác, kết thúc mùa giải đó, Đội Gia Lai lên hạng và ông Đức chính thức tiếp nhận đội bóng khi Gia Lai chơi ở V-League 2002. Cũng bắt đầu từ đây, ông Đức đã làm một cuộc cải tổ, một cách làm mới khi quyết tâm đưa HAGL trở thành một CLB chuyên nghiệp về mọi mặt.
    Ngay năm đầu tiên trở thành ông bầu, ông Đức đã gây sốc làng bóng đá khi áp dụng công thức ?omạnh vì gạo, bạo vì tiền?, không chỉ ?ochiêu hiền đãi sĩ? bằng cách trả lương cao ngất ngưởng cho các cầu thủ nội, và mở một chiến dịch tuyển các cầu thủ nổi tiếng của Thái Lan về với HAGL. Đầu tiên là Kiatisuk, rồi Dusit, Tawan và nhiều cầu thủ Thái Lan khác lần lượt về đầu quân cho HAGL. Không chỉ có cầu thủ Thái, ngay cả HLV, HAGL cũng kéo về từ Thái. Với cách làm này, HAGL đã liên tiếp đoạt chức vô địch V-League và Siêu cúp hai mùa giải 2003, 2004 và tham dự Cúp C1 châu Á.
    Sự thành công của đội bóng đã trở thành công cụ quảng bá hữu hiệu cho thương hiệu đồ gỗ Hoàng Anh. Và không ít người đã từng ví von HAGL là Đội Chelsea còn bầu Đức là Abramovich Việt Nam. Chính từ thành công của việc tổ chức đội bóng theo mô hình doanh nghiệp này mà sau đó rất nhiều doanh nghiệp đã đổ tiền tỉ vào các CLB bóng đá để quảng bá thương hiệu, đem lại một hình ảnh mới cho nền bóng đá Việt Nam đang manh nha chuyên nghiệp. Cũng từ đây HAGL và bầu Đức trở thành một ?othương hiệu mạnh? thậm chí là một quyền lực trong làng bóng đá Việt Nam.
    Không chỉ thành công với mô hình xây dựng CLB chuyên nghiệp, bầu Đức còn là người khá hào phóng, năm 2003, sau SEA Games 22, ông bỏ tiền túi ra thưởng Đội tuyển U23 500 triệu đồng. Trước SEA Games 23, ông Đức là người được VFF mời làm trưởng đoàn bóng đá Việt Nam đi dự SEA Games. Nhưng rồi chuyện đó đã không xảy ra.
    Khi chuyên án làm sạch bóng đá ngày càng mở rộng, đặc biệt là trong số những cầu thủ dính chàm có cả những cầu thủ từng khoác áo HAGL những mùa giải trước như Lương Trung Tuấn, Nguyễn Việt Thắng, Nguyễn Phi Hùng, đặc biệt là Trần Hải Lâm, một lần nữa bầu Đức đã làm một chuyện không giống ai là đề nghị C14 ngăn ngừa tiêu cực cho HAGL. Cách mà bầu Đức làm trước mùa giải mới là cho thay toàn bộ số điện thoại di động của các cầu thủ và cung cấp danh sách này cho C14 nhờ giám sát hộ.
    Một ông bầu có cách làm chuyên nghiệp như vậy mà lại dính vào tiêu cực quả là chuyện quá bất ngờ. Nhưng sự thật vẫn phải chấp nhận dù là phũ phàng. Cơ sở để Cơ quan điều tra quyết định khởi tố là việc ông đã chỉ đạo hối lộ 800 USD cho 4 trọng tài tại vòng tứ kết Cúp quốc gia giữa HAGL và Gạch Đồng Tâm Long An ngày 12/1/2003.
    Theo tường trình của trọng tài Dương Mạnh Hùng thì 2 ngày trước khi trận đấu này diễn ra, một cán bộ Sở TDTT Gia Lai tên là Nguyễn Công Phương đã mang một phong bì đến phòng đưa cho ông Hùng. Khi bị ông Hùng từ chối, ông Phương vẫn cố tình để phong bì lại và ra về. Khi đó ông Hùng đã báo cáo sự việc với Phó chủ tịch VFF Trần Duy Ly. Sau trận đấu đó với kết quả HAGL thua 0-1, ông Hùng đã nộp lại chiếc phong bì cho Trưởng ban Thi đua khen thưởng VFF là ông Vũ Hạng , tại đây khi mở ra kiểm tra thì thấy có 200 USD. Cùng được biếu phong bì với ông Hùng còn có 3 người khác là trọng tài chính Trương Hoàng Đức cùng 2 trợ lý Trần Đại và Hoàng Thế Dũng.
    Vào thời điểm đó, khi lý giải việc đưa tiền cho các trọng tài, ông Đức nói rằng việc đưa tiền là có nhưng chỉ là tiền mừng tuổi. Do trận đấu diễn ra vào chiều 27 tết nên ngoài các trọng tài, ông còn lì xì cho cả bảo vệ sân. Ông Đức còn khẳng định không có chuyện hối lộ bởi trận đó HAGL bị xử ép và đã thua 0-1 trước GĐT-LA.
    Tuy nhiên đã có sự mâu thuẫn trong lời giải thích này khi ông Đức khẳng định đó là tiền mừng tuổi vì đã là 27 Tết Nguyên đán. Thực tế trận đấu đó diễn ra vào ngày 12/1/2003 tức là ngày 10 tháng Chạp âm lịch chứ không phải là ngày 27. Không những thế theo báo cáo của ông Dương Mạnh Hùng thì ngày ông Phương cầm phong bì có 200USD đến đưa cho ông là trước trận đấu 2 ngày, vì thế không thể có chuyện vô tư lì xì... quá sớm như vậy được . Trong khi đó Luật Hình sự đã quy định những người có chức vụ quyền hạn nhận tiền hoặc tài sản từ 500 ngàn đồng trở lên đã đủ cấu thành tội hối lộ. Cho tới thời điểm này, 2 trong số 4 trọng tài được ông Đức biếu tiền ngày đó là Trần Đại và Hoàng Thế Dũng đã bị khởi tố vì hành vi nhận hối lộ trong một vụ án khác.
    Việc ông Đức bị đề nghị khởi tố là cú sốc nặng với cả bóng đá Việt Nam. Vậy là quyền lực trong bóng đá Việt Nam cũng đi vào vết xe đổi của đồng nghiệp và không thoát khỏi lưới pháp luật. Được coi là người nắm rất nhiều chuyện thâm cung của bóng đá, vì thế nếu ông Đức bị khởi tố sẽ không chỉ ảnh hưởng tới tương lại của HAGL (trở thành đội mạnh chỉ nhờ dùng tiền của ông bầu để chiêu mộ cầu thủ giỏi) mà có thể sẽ còn có sự liên quan tới sự sống còn của nhiều CLB khác khi sự thật được đưa ra ánh sáng.
    Sông Lam Nghệ An có bị xuống hạng?
    Cho tới thời điểm này, những nhân vật trụ cột của SLNA đã phải thừa nhận đã có cả một chủ trương dùng tiền để mua chức vô địch mùa giải 2000-2001. Chiều 12/1, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với nguyên HLV SLNA Nguyễn Hữu Thắng, nguyên Giám đốc điều hành Nguyễn Hồng Thanh vì tội danh ?ođưa hối lộ?; HLV phó kiêm thủ quỹ Nguyễn Xuân Vinh vì tội danh ?otham ô tài sản?. Ngay sau khi khởi tố, Cơ quan điều tra đã ra lệnh bắt tạm giam Hữu Thắng, Xuân Vinh; bị can Nguyễn Hồng Thanh được cho tại ngoại.
    Việc 3 nhân vật quan trọng trong phi vụ mua chức vô địch cho SLNA mùa giải 2000- 2001 bị khởi tố khiến cho nguy cơ SLNA bị đánh tụt hạng có thể trở thành sự thật. Bởi mới đây Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ đã khẳng định chỉ chờ Cơ quan điều tra có kết luận chính thức về các vụ tiêu cực, VFF sẽ ?otrảm? tất cả các đội liên quan mà không có một ngoại lệ nào.
    Với VFF, mùa giải 2006 (sắp khởi tranh) là một mùa giải đầy khó khăn, khó từ nhân sự (cho tới lúc này đã có hơn 40 trọng tài, giám sát, HLV, cầu thủ bị khởi tố, bắt giam vì tiêu cực. VFF cũng đang thiếu chân Phó chủ tịch phụ trách chuyên môn thay ông Lê Thế Thọ), tiền bạc (vẫn chưa có nhà tài trợ) tới tổ chức, vì khả năng sẽ chỉ còn 12 đội, thậm chí ít hơn tham gia giải vì dính kỷ luật).
    Những "đại gia" từng làm mưa làm gió trên sân cỏ giờ đều đã dính chàm và đứng trước nguy cơ sụp đổ. Rồi đây, khi lật lại toàn bộ những nghi án, còn những ?ođại gia? nào sẽ bị ?ođiểm danh??
    CAND
  10. JP

    JP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Chuyện về Bầu Đức không hề đơn giản tí nào , không chỉ nhìn qua 800$ mà thấy được , cái này chắc chỉ mấy anh zai C14 mới thấy .
    Cái lạ ở đây chuyện trọng tài HÙNG nộp lại tiền và báo cáo lại với 2 xếp(xó) cấp cao , sau này Ông HÙNG được coi là đạn bắn không thủng .Ấy thế nhưng cái sự lạ là 2 Ông "xếp" kia thì chả thấy nói rằng gì cả , đến nay C14 nhảy vào thì 1 ÔNg (VŨ HẠNG) rụng chức ,ông còn lại thì không còn đương chức!!! VFF chả hiểu làm ăn kiểu gì ?? Có thể chuyện 800$ đó quá nhỏ so với (khoản tiền khác) các vị Xếp đó ??

Chia sẻ trang này