1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xung quanh vụ án bán độ

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi langtuphieu, 04/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xuxin

    xuxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Không biết có ai để ý tại sao VN chỉ mới ra tay bắt một loạt các tay cá độ kì này không? Theo tôi thì điều này chắc chắc liên quan đến việc 4 chú ASEAN nhà ta được tổ chức giải ASIAN CUP 2007 đây. Các quan chức liên đoàn bóng đá Châu Á thừa hiểu Việt Nam, Thái Lan, Mã Lai và Indo là những nơi mà nạn bán độ có lẽ thuộc vào hạng nhất của thế giới. Liên đoàn bóng đá Châu Á chắc chắn đã để 4 chú ASEAN này tổ chức giải với điều kiện là phải quét sạch nạn bán độ. VN nhà ta muốn chứng tỏ ta đây là luôn đi đầu trong mọi công việc nên đã làm một qủa rùm beng, nhưng có lẽ không ngờ được mức độ vi phạm quá nặng của một số cán bộ Đảng và việc một số phe phái trong giới lãnh đạo lợi dụng vụ này để triệt hạ nhau nên nhà H2O đã ra lệnh cho báo chí dìm vụ này. Để xem một thời gian tới chắc chắn đám Thái, Mã và Indo sẽ theo bước VN nhưng có lẽ sẽ làm một cách im lặng hơn. Tuy vụ bán độ kì này chỉ mới là một nước cờ chính trị hơn là một quyết tâm làm sạch bóng đá VN nhưng chính vì vậy mà người hâm mộ bóng đá VN mới có dịp nhận ra tài năng và đạo đức của các cầu thủ trẻ VN ra sao và khả năng lãnh đạo của VFF cũng như chính nhà H2O VN.
  2. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    việt nam sắp hợp pháp hoá casino, cá độ mà. Phải dẹp đám này thì nhà nước mới làm ăn được chứ.
  3. JP

    JP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Nhắc đến ASEAN 2007 mới để ý , dạo này VFF thấy đang "kêu gào" nhận quyền đăng cai trận Chung Kết môn bóng đá NAM . Hừ hừ , ko nhắc thì thôi nhắc đến lại thấy mệt , vì giả sử như được đăng cai trận đó thì chắc chắn sẽ tổ chức trên sân MỸ ĐÌNH mà cái sân này thì...................... sắp sập đến nơi roài :D . Vô số những sai xót của cái sân vận đông này liên quan tới không ít các "bố" trên "cành cao" .Ừm và chuyện xây dựng cái sân vận động này ngay từ đầu đã có ý kiến phản đối phương án thiết kế theo cái kiểu đó ,còn nhớ vào thời kì người ta còn tranh cãi nhau là nên xây dựng theo phương án nào VTV trong 1 chương trình đã đưa ra vô số những bất hợp lí trong thiết kế của mấy cha đó ,nhưng rồi vì ham rẻ (hay vì một lí do gì đó) mấy "bố" cấp trên vẫn cứ y án xây dựng theo kiểu đó . Đến bây giờ thì nó trở thành "vũng nước" , nứt nẻ , hút gió và ...........làm chỗ hẹn hò lí tưởng của các cặp tình nhân .:D . Thật chả ra làm sao !!!
    Quay trở lại chương trình "Dự đoán nguyên nhân C14 vào cuộc" , thật ra trước chúng ta MALAI đã làm chiến dịch "Bàn tay sắt" cách đây gần chục năm rồi , mình làm bây giờ là hơi ...chậm ,nguyên nhân thì chắc chắn rằng không phải bây giờ mới biết , mà các bố biết hết rồi đấy nhưng không hiểu vì sao lại ỉm đi thôi . Quan sát sẽ thấy từ trước khi được "nâng cấp" lên chuyên nghiệp ( cái vỏ ) thì năm nào cũng vậy tiêu cực cứ "đến hẹn lại lên" năm nào cũng có , năm nào cũng ì xèo và rồi hết chả làm ăn gì cả . Vụ việc đáng nhắc tới nhất là bản "danh sách đen" sau vụ THẮNG TÀI DẬU được đưa ra nhưng rồi sao ?? Nó lại trở thành cái lá bài cho ông VŨ HẠNG đem "hù" các đồng nghiệp , ngoài ra chả có tác dụng gì cả ?? Thế thì tại sao lại như thế , khi mà ai cũng biết ,nhưng chả ai làm gì cả ??.
    Vụ U23 , sau khi thua THÁI LAN trong trận chung kết , một số người đã cảnh báo trước rằng " Nếu như vô địch" thì khối kẻ sẽ nhờ vào đó mà thoát khỏi những việc mờ ám , kết thúc thì đúng như việc cảnh báo đó , một loạt những ngôi sao và mấy ông lãnh đạo dính chưởng .
    Nên nhớ rằng trước đây , tại các giải khu vực , giải nào không ít thì nhiều đều bị nghi vấn những trận đấu có vấn đề , nhưng chính vì những thứ được coi là "thành công" sau những giải đó mà những biểu hiện mờ ám kia bị lờ đi .
    Còn về cái đám TRIỆU PHÚ ĐÔ LA kia , theo đánh giá cá nhân thì đây là vụ C14 đã có dự định tấn công từ trước , còn về cái "mác đánh bạc" chẳng qua chỉ là cái cớ mà thôi .
    Tập 2 của vở kịch tiêu cực , chờ đợi sau tết sẽ có những bất ngờ mới !
  4. xuxin

    xuxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Đúng là VN đã biết cái vụ bán độ này lâu rồi nhưng hồi đó phe cánh hai bên vẫn còn mạnh nên không thể hạ nhau được. Bây giờ một phe đã yếu thế nên bị phe kia tấn công nhằm cướp mối bán độ và làm độc quyền vụ này luôn. Tôi giám cá là bán độ sẽ vẫn còn tiếp diễn dài dài ở VN. Rất có thể đám thắng thế sau vụ bán độ này sẽ nằm yên lặng một chút chờ cho Asian Cup 2007 kết thúc để rồi sau đó bung ra hốt tiền. Cứ nhìn đám Mã lai thì biết. Họ cũng đã từng làm một vụ y chang VN bây giờ nhưng tình hình chẳng khả quan chút nào. Cứ nhìn vụ bán kết với VN thì rõ, đám Văn Quyến và Quốc Vượng thì không muốn ăn nhiều nên chúng nó đếch tung hết sức nhưng đám Mã lai thì cũng vật vờ trong hiệp một và đi bộ suốt hiệp hai. Tôi đoán là đám đá độ bên Mã lai đã bắt cược là Mã lai phải thua trong giờ thi đấu chính nên đã làm bể độ của VQ và QV.
  5. JP

    JP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    À !! đang rảnh rỗi , cho thêm một bài báo cũ về sân MỸ ĐÌNH cho mọi người đọc , để thấy được sự làm ăn tắch trách của một "hệ thống Sếp" trong dự án sân vận động quốc gia này !!
  6. JP

    JP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Thanh tra SVĐQG Mỹ Đình: thay đổi 17/18triệuUSD giá trị thiết bị
    02/11/2004
    Kết quả thanh tra công trình SVĐ quốc gia Mỹ Đình do Thanh tra Chính phủ tiến hành đã thực sự làm mọi người sửng sốt: 17/18 triệu USD giá trị thiết bị sử dụng của công trình đã bị thay đổi so với hợp đồng, trong đó, có 5,49 triệu USD giá trị thiết bị không rõ nguồn gốc... Thế nhưng, sai phạm tại sân vận động này không chỉ có vậy?
    Giao thầu, hưởng chênh lệch hàng triệu USD
    Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (SVĐ) có tổng mức đầu tư 966 tỷ đồng (69 triệu USD). Giá trúng thầu là 785,6 tỷ đồng. Trong đó, gói thầu của nhà thầu HISG là 59 triệu USD, có giá trúng thầu bằng với tổng dự toán là 741 tỷ đồng. Đây là gói thầu trọn gói từ thiết kế, thi công, cung cấp và lắp đặt thiết bị. Tuy nhiên, qua công tác thanh tra đã có thể khẳng định: kiến trúc của SVĐ đã không quán triệt chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về tính mẫu mực, tính dân tộc, hiện đại.
    Sau khi trúng thầu, nhà thầu HISG đã ký với các thầu phụ trong nước thi công công trình. Trong đó, Tổng Công ty XNK Xây dựng Việt Nam, Tổng Công ty Xây dựng Thăng Long, Tổng Công ty Xây dựng Sông Đà được giao xây dựng phần móng, phần thân các công trình phụ trợ.
    Công ty tư vấn công nghệ thiết bị và kiểm định xây dựng (Bộ Xây dựng) liên danh với Công ty Right Oncomes (Úc) trúng hợp đồng giám sát thi công.
    Đáng chú ý là HISG đã ký hợp đồng với nhà thầu phụ với đơn giá rất thấp để hưởng chênh lệch hàng triệu USD. Chẳng hạn, phần dầm móng, ký với giá 55,78 USD/m3 để hưởng chênh lệch 32,8 USD/m3; cốt thép dầm móng ký với giá 408,1 USD/tấn, hưởng chênh lệch 125,01 USD/tấn.
    Thậm chí ở một hạng mục khác, nhà thầu chính đã ký giá thực hiện 55,78USD/m3, qua đó hưởng chênh lệch 82,92 USD/m3 (chiếm 59,76% đơn giá đã ký với chủ đầu tư).
    94,4% thiết bị sử dụng không đúng với hợp đồng
    Tuy nhiên, những sai phạm trên chỉ là... ?omuỗi? so với các sai phạm trong việc nhập khẩu, lắp đặt thiết bị cho SVĐ. Theo hợp đồng ký kết với chủ đầu tư, toàn bộ thiết bị vật tư có xuất xứ từ Tây Âu và Mỹ (kể cả vật tư thiết bị đưa vào xây lắp). Thế nhưng, qua thực tế kiểm tra, giá trị thiết bị đưa vào sử dụng đã thay đổi so với hợp đồng chiếm tới 17/18 triệu USD tổng giá trị thiết bị.
    Còn nhớ trước đó, dù chưa có thiết kế nhưng HISG khẳng định đáp ứng đầy đủ các trang thiết bị theo đúng nội dung hợp đồng với tổng giá trị không đổi! Điều đáng nói là tất cả những thay đổi này đều được UBTDTT phê duyệt (thời kỳ này nguyên Phó Chủ nhiệm UBTDTT Lương Quốc Dũng phụ trách lĩnh vực đầu tư, xây dựng cơ bản).
    Nghiêm trọng hơn là về chất lượng thiết bị sử dụng tại SVĐ. Qua thanh tra, đã phát hiện thiết bị không rõ nguồn gốc có giá trị lên tới 5,495 triệu USD (chiếm 30% tổng giá trị gói thầu thiết bị); thiết bị có nguồn gốc từ Trung Quốc có giá trị 793.800 USD, của một số nước châu Á khác chiếm 675.200 USD. Và, thiết bị thiếu so với hợp đồng là 344.000 USD.
    Phần lớn thiết bị đều không ghi rõ tên nước sản xuất trên nhãn hiệu. Câu hỏi đặt ra là tại sao nhà thầu sai phạm hàng loạt như vậy mà không bị ngăn chặn? Trách nhiệm của đơn vị tư vấn giám sát (Công ty tư vấn công nghệ thiết bị và kiểm định xây dựng) và Công ty Kiểm định chất lượng Việt Nam (Vinacotrol) đến đâu?
    Chưa dừng lại ở đó, hệ thống điều hòa không khí của SVĐ cũng có nhiều vấn đề. Hệ thống này có giá trị theo hợp đồng là 2,46 triệu USD (37,8 tỷ đồng). Tuy nhiên, theo bộ hồ sơ nhập khẩu, hệ thống điều hòa chỉ có giá trị nhập khẩu là 9,1 tỷ đồng. Số tiền chênh lệch lên tới 28,6 tỷ đồng!
    Nghiêm trọng hơn là thái độ bất hợp tác của nhà thầu. Trong quá trình thanh tra, đoàn thanh tra Chính phủ đã nhiều lần đề nghị HISG cung cấp tài liệu để xác nhận xuất xứ hàng hóa để chứng minh. Tuy nhiên, những đề nghị này đã không được HISG đáp ứng!
    Theo nguồn tin của PV báo SGGP, để đánh giá chất lượng và độ an toàn của SVĐ, theo quan điểm của cơ quan chức năng, cần phải lập hội đồng kiểm định để xác định rõ nguồn gốc thiết bị trị giá 5,495 triệu USD.
    Trớ trêu thay là trước đó, tại hành lang kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XI, khi PV báo SGGP phỏng vấn người có trách nhiệm về chất lượng của công trình, vị cán bộ này khẳng định: Bộ Xây dựng đã thẩm định công trình rồi. Vì vậy, SVĐ đã được nghiệm thu, đưa vào sử dụng (!?).
    Nay thanh tra phát hiện tới 5,49 triệu USD giá trị thiết bị không rõ nguồn gốc xuất xứ. Phải chăng ?ocon voi đã chui lọt qua lỗ kim??
    Theo Sài Gòn Giải Phóng
    tham khảo thêm cái này
    Sai phạm đến kinh ngạc ở SVĐ Mỹ Đình
    http://thethao.vietnamnet.vn/doisong/hautruong/2004/12/352135/
  7. JP

    JP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Năm của các Ông Vua phế truất
    Ngày 26-8: Một ngày mở đầu cho một chiến dịch và mọi chuyện cũng bắt đầu. Cơ quan điều tra tống đạt lệnh khởi tố và bắt tạm giam trọng tài Lương Trung Việt với tội danh môi giới bán độ liên quan đến một trận đấu của ĐÁ-TP tại giải hạng Nhất 2005. Trọng tài Lương Trung Việt gốc Trà Vinh bị bắt khi đang rút khoản tiền khá to tại chi nhánh Ngân hàng ĐôngÁ ở Trà Vinh.
    Giai đoạn 1: Đông Á gây xôn xao
    Theo lời khai ban đầu của trọng tài Việt thì tiền đó do bạn bè chuyển từ TP.HCM xuống để trả một khoản tiền đã mượn trước đây. Thế nhưng trước những bằng chứng cứ không thể chối cãi của cơ quan điều tra, trọng tài Việt từ từ bắt đầu thú nhận mọi chuyện.
    Ngày 30-8: Thông tin bám sát khi đông đảo phóng viên chứng kiến cuộc bắt và khám xét khẩn cấp từ cơ quan đến nhà riêng của Giám đốc điều hành ĐÁ.TP Vũ Tiến Thành. Trước khi lên xe về trại giam, ông này còn nở nụ cười "ẩn chứa" và nhắn với cánh phóng viên: " Chỉ là một sự hiểu lầm, ít ngày tôi sẽ ra thôi không có gì đâu. Nhớ chụp hình kỹ và nhiều vào để ngày mai viết bài cho hay nhé!".
    Ngày 1-9: ông Vũ Tiến Thành được di lý ra Hà Nội về trại giam của Bộ Công an. Và chỉ một ngày sau, ông đã khai nhận việc chuyển 20 triệu đồng cho Lương Trung Việt để trọng tài này chi lại cho cạ ruột trong việc thổi có lợi cho ĐÁ.TP ở một trận đấu mùa bóng 2005. Khoản tiền mà trọng tài Việt rút từ ngân hàng khi bị bắt chính là khoản tiền này. Trước sự thật gần như hiển nhiên, dàn lãnh đạo ĐÁ.TP bối rối, Chủ tịch Đặng Phước Dừa xoa dịu nội bộ bằng cách lấy ''''''''sinh mạng'''''''' để đảm bảo sự trong sạch của đội bóng, còn HLV trưởng Nguyễn Thành Vinh khẳng định: ''''''''Tôi chỉ lo chuyên môn, không bao giờ tiếp xúc với tiền''''''''.
    Ngày 4-9: Qua lời khai của Vũ Tiến Thành, một trọng tài nữa bị lòi lưng. Trọng tài Nguyễn Hữu Thành bị cơ quan điều tra vời lên và khai có nhận tiền của Vũ Tiến Thành tiền vì tình xưa nghĩa cũ giúp nhau lúc khó khăn chứ không phải là tiền hối lộ để thổi có lợi cho ĐÁ.TP. Thế nhưng cuối cùng cơ quan điều tra xác minh số tiền này cũng không ngoài ý nghĩa tiêu cực. Tiền được trao tại bàn nhậu để ông trọng tài thanh toán tiền bữa tiệc mừng công vì ông này cầm còi giúp đội ĐÁ.TP chiến thắng và phần doi ra được ông trọng tài đút túi như là của mình.
    Ngày 6-9: Ông Vũ Tiến Thành khai nhận đưa hối lộ theo chỉ đạo. Lãnh đạo ĐÁ.TP lại đăng đàn thanh minh: "Chuyện ai làm nấy chịu, đấy là vấn đề cá nhân". Ngày 13-9: Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ chủ trì cuộc họp với Ban khen thưởng kỷ luật. Sau đó, ông Chủ tịch cũng tuyên bố: "Không loại trừ sẽ có thêm vài CLB nữa dính tiêu cực. V-League 2006 còn bao nhiêu đá bấy nhiêu". Trong khi đó, lãnh đạo ĐÁ.TP, đặc biệt là đại diện Liên đoàn bóng đá địa phương phản ứng nhẹ nhàng: "Không thể vì chuyện ấy mà xóa công sức cả một tập thể đội bóng".
    Ngày 14-9: Trưởng ban Khen thưởng và Kỹ luật VFF Nguyễn Hải Hường ra thông cáo: "ĐÁ.TP không thể xoay chuyển được tình thế và phải xuống hạng!".
    Giai đoạn 2: Dính cả làng
    Ngày 27- 9: Thông tin thật sự gây sốc toàn dư luận khi nghi án tiêu cực của ĐÁ.TP động chạm trực tiếp đến trận cầu "bạc tỷ" cho suất thăng hạng với THS Cần Thơ trên sân Thống Nhất. Cơ quan điều tra xác nhận tổ trọng tài Lê Văn Tú nhận 130 triệu bồi dưỡng từ ĐÁ.TP để có trận thắng đảm bảo suất thăng hạng chính thức. Một điều đáng chú ý là trước trận cầu này vài ngày đã xảy ra chuyện lùm xùm giữa bầu Kiệt và bầu Phước Vũ bằng đòn chọc khoáy nội bộ.
    Ngày 5-10: Trợ lý Trần Mạnh Cường, người trực tiếp đưa tiền cho trọng tài Lê Văn Tú bị cơ quan điều tra triệu tập. Ông Cường khai nhận: ''''''''Lãnh đạo giao việc gì, tôi làm việc đó''''''''. Trong số 130 triệu đồng thì có 40 triệu được xác định là tiền riêng của HLV Nguyễn Thành Vinh. Nhưng thời điểm này ông Vinh đã lên đường sang Aùo cùng với U-23 trong chuyến tập huấn chuẩn bị SEA Games 23.
    Ngày 6-10: cơ quan điều tra triệu tập trọng tài Nguyễn Đình Nghĩa (Nghệ An) và trọng tài Vũ Trọng Chiến (Hải Phòng) đến làm việc để làm rõ một số tình tiết liên quan đến đường dây tiêu cực do trọng tài Lương Trung Việt môi giới. Một nhân vật khác tên Nguyễn Công Phương, nhân viên Sở TDTT Gia Lai cũng được cơ quan điều tra triệu tập vì liên quan đến bì thư chứa 200 USD ném vào phòng trọng tài Dương Mạnh Hùng ngay trước trận tứ kết Cúp Quốc gia ngày 12-1-2003 giữa HAGL - Gạch ĐT-LA mà ông Hùng đã báo cáo lên lãnh đạo VFF cách đây 2 năm.
    Ngày 19-10: Ngay sau khi cùng đội tuyển U-23 Việt Nam về nước sau chuyến tập huấn tại Áo, HLV Nguyễn Thành Vinh bị triệu tập thẩm vấn. Ông Vinh thừa nhận việc có đưa tiền trích từ tiền thưởng cá nhân nhưng giải thích là "bồi dưỡng cho tập thể trọng tài để tránh cho đội bóng bị ép vào mùa giải tới".
    Ngày 21-10: Trọng tài Lê Văn Tú bị bắt giam về tội danh ''''''''nhận hối lộ''''''''. Cùng với trọng này này còn có các ''''vua" Thái Thượng Tiết, Trần Đại, Nguyễn Quang Huy, Nguyễn Hữu Thành, Nguyễn Tiến Dũng, Phạm Công Đức bị khởi tố.
    Ngày 3-11: Trọng tài Từ Minh Đăng của TP.HCM bị triệu tập. Theo giới chuyên môn thì đây là "con cá bự" vì ông Đăng được đánh giá là trọng tài có năng lực khá nhưng cũng được xếp vào bậc "cao thủ võ lâm" với thành tích "đen" biết ăn gian. Mùa bóng 2000, ông Đăng từng nhận án treo còi vĩnh viễn cùng với các "vua" VũTrọng Chiến, Trương Hoàng Đức, Nguyễn Tuấn Hùng, Đào Văn Cường.
    Ngày 6-11: Ban chuyên án điều tra đường dây tiêu cực trong bóng đá thuộc Cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Bộ Công an đã ra lệnh khởi tố và bắt giam trọng tài Trương Thế Toàn, Trưởng ban Điều hành trọng tài của LĐBĐ Hà Nội; Lê Văn Cường, Giám đốc Sở TDTT tỉnh Cần Thơ; Nguyễn Thành Vinh, HLV trưởng CLB Đông Á - Thép Pomina; Vũ Trọng Chiến, trọng tài FIFA; Phạm Hữu Lộc, trọng tài FIFA. Đáng chú ý, trước khi bị truy tố, ông Toàn nhất quyết: "Tôi đã nhận tiền của Lương Trung Việt nhưng đó là tiền Việt trả nợ tôi vay để làm nhà. Mua tôi tiền tỉ còn không được!". Thế nhưng cơ quan điều tra đã làm rõ ông này dính líu đến trận đấu giữa CLB Ngân hàng Đông Á và Đà Nẵng ở mùa giải 2004. Tổ trọng tài của trận này đã được nhận "bồi dưỡng" 25 triệu đồng, trong đó Toàn vì thổi chính nên được nhận 12 triệu đồng. Số tiền này Lương Trung Việt chuyển đến ông Toàn thông qua chi nhánh Ngân hàng Đông Á ở Trà Vinh. Riêng ông ông Lê Văn Cường, Giám đốc Sở TDTT tỉnh Cần Thơ lại liên quan đến khoản tiền 10 triệu đồng mà trọng tài FIFA Vũ Trọng Chiến (Hải Phòng) cũng thừa nhận đã "bán mình" với giá 10 triệu để giúp cho đội Cần Thơ trụ hạng ở giải hạng Nhất 2004. Do vụ việc của ông Cường là "hồi tố" tiêu cực mùa trước nên được tại ngoại hầu tra. Còn trọng tài Chiến cũng đã bị khởi tố trước đó.
    Ngày 26-11: VFF chính thức ra quyết định về việc ĐÁ.TP ở lại hạng Nhất và Cần Thơ xuống hạng Nhì. Hai CLB trên có quyền khiếu nại trong vòng 15 ngày.
    Ngày 2-12: Khởi tố tiếp trọng tài Hoàng Thế Dũng (Thái Bình) và nguyên Giám đốc Điều hành NHĐÁ Nguyễn Tiến Huy. Đáng nhớ là ngày 5-10, Dũng đã bị triệu tập lần đầu để làm rõ khoản tiền 40 triệu đồng nhận từ tay Lương Trung Việt sau trận NHĐÁ gặp HL.BĐ vào ngày 23-5-2004. Và ông Hoàng Thế Dũng đã ngất ngay tại cơ quan điều tra khi bị truy vấn về các trận đấu mà ông này cầm còi. Còn ông Nguyễn Tiến Huy bị cơ quan điều tra đề nghị khởi tố vì có liên quan đến một vụ đưa hối lộ cho một trọng tài cũng thông qua Lương Trung Việt ở mùa giải 2003-2004. Hiện tại, ông Huy đang sinh sống ở Mỹ, có thể bị phát lệnh truy nã.
    Ngày 12-12: Không nhận được đơn khiếu nại "đúng trình tự thủ tục của Cần Thơ" nên Ban Kỹ luật ra thông báo Cần Thơ xuống hạng Nhì mùa bóng 2006.
    Ngày 20-12: Ngày mà những tia hy vọng cuối cùng của những người lỡ đặt niềm tin vào các thần tượng đã tan vỡ. Văn Quyến, Quốc Vượng, Văn Trương thừa nhận có bán độ. Bóng đá Việt Nam chắc chắn sẽ mất đi những cái tên mà nhiều người từng gào lên sung sướng khi họ ghi bàn.
    Một cú sút thủng lưới nhà, lưới người hâm mộ và làm thủng biết bao con tim đã lỡ đặt hết tinh yêu và niềm tin vào đấy.
    thethaovietnam
    Được JP sửa chữa / chuyển vào 03:39 ngày 03/02/2006
  8. JP

    JP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Bóng đá Việt Nam từ A đến Z
    A. Riedl là HLV ngoại đầu tiên mang về cho BĐVN 3 chiếc HCB ở các giải đấu Tiger Cúp và SEA Games. Tại Tiger Cúp 1998 tổ chức trên sân nhà, VN để thua Singapore ở trận chung kết bởi cái lưng to như "tấm thớt" của trung vệ Sasi Kumar. Còn tại SEA Games 22 cũng tổ chức tại VN, sau khi vượt qua nhiều đối thủ đáng gờm đội bóng của HLV Riedl đã thua Thái Lan vì một cú sút như trái phá làm tung nóc lưới thủ môn Thế Anh ở hiệp phụ. Tại SEA Games vừa qua, cũng chính Thái Lan đã "nẫng" mất chiếc cúp Vàng mà VN chờ đợi từ lâu trong một trận cầu cũng chẳng ai? chờ đợi
    B . BTC giải hạng Nhất và V-League đã có một năm kinh hoàng vì vấn nạn tiêu cực hoành hành rất dữ dội tại hai mặt trận này khiến mặt bằng của nó bị thủng "lỗ chỗ". Có thể nói, CQĐT cứ đụng đến chỗ nào là y như rằng chỗ đó "bể", mà có khi lại còn "bể" toang hoác. Khổ thân cho BTC cứ "chạy ngược, chạy xuôi" mà không thể "bịt" hết các lỗ rò. Và điều này đã gây ảnh hưởng rất lớn đến những kế hoạch của BTC cũng như cái bản tổng kết "giải thành công tốt đẹp" mà họ thường tự "sướng" ở mọi năm.
    C.Công Vinh đã trở thành cầu thủ xuất sắc nhất của đội tuyển U23 Việt Nam giành được chiếc xe Toyota Vios mà trước đó cứ ngỡ đã thuộc về Văn Quyến. Nhưng đáng nói là cách bình chọn cho giải thưởng này đã diễn ra khá luộm thuộm. Luộm thuộm từ vài cái phiếu (có người gọi đùa là? giấy lộn) khi còn ở Philippines cho đến lúc trở về Việt Nam với màn "thẩm định lại tư cách người nhận giải".
    D.Delta - Đồng Tháp vẫn chưa giải hết cái hạn của mình khi cứ lên hạng rồi lại rớt hạng. Nhưng bù lại, Đồng Tháp được khán giả "bình chọn" là "đội nghèo nhất nhưng lại chơi sạch nhất". Cũng hơi đau cho đội bóng ĐBSCL bởi cũng vì cái nghèo ấy mà họ bị thua thiệt nhiều thứ ở cái "sân khấu" bóng đá. Hẳn Đồng Tháp vẫn còn đau lắm vì họ bị VFF chơi một "vố" rất độc khi phát biểu, đội này chưa chuẩn bị được một tí gì thì làm sao cho nhận suất thay thế ấy, dù HLV Trần Công Minh và BLĐ cho biết chưa có ai ở VFF nói với họ lấy một câu.
    E. "Eo ơi, không lẽ các cầu thủ ấy gan to đến vậy sao khi dám bán độ ngay cả ở thời điểm bóng đá nước nhà đang rất quyết tâm thanh trừng nạn tiêu cực", ca sĩ Phương Thanh đã thảng thốt lúc hay tin có bán độ ở đội U23. Chị còn nói, lẽ ra mình đã đi Philippines xem đá bóng rồi nhưng nghĩ lại thôi chờ đội vào vòng trong rồi hẵng đi vì sợ? xui.
    F.FIFA, đấy chính là hai từ rất quen thuộc thường phát ra từ cửa miệng của VFF mỗi khi họ đụng chuyện hoặc muốn "núp" vào đó cho chắc ăn. Có lẽ ông Chủ tịch S. Blaster của tổ chức này giờ cũng đã bắt đấu tỏ ra ngán bóng đá Việt Nam và VFF vì những chuyện mà họ gây ra. Không biết ông có còn hứng thú với việc sang thăm Việt Nam như hồi đi vận động bầu cử cách đây vài năm không?
    G.Gạch Đồng Tâm - Long An đã thực hiện một hat-trick được xem là kỷ lục của bóng đá Việt Nam khi mùa bóng vừa qua họ giành đến 3 danh hiệu cao quý: Vô địch QG, Vô địch Cúp QG và đoạt giải phong cánh. Có thể nói đây sẽ là một kỷ lục rất khó phá bởi sự toàn diện của nó (từ lối chơi đến kỷ luật, con người và quan trọng là tính chuyên nghiệp phải thể hiện được ở từng giải đấu).
    H.Hoàng Anh - Gia Lai thì ngược lại khi "đại gia" này có một mùa giải thất bát nặng, dù họ chi cả thảy hết? mười mấy tỷ đồng. Nỗi buồn của đội bóng phố Núi được trải dài trên nhiều mặt trận (thất vọng từ giải quốc nội đến giải quốc tế), buồn đến nỗi GĐKT Nguyễn Văn Vinh phải thừa nhận: "mùa bóng 2005 là một năm rất đáng quên vì chúng tôi không có mục tiêu gì rõ ràng".
    I.I love you. Không ít cô gái Philippines ở Bacolod đã bày tỏ sự hâm mộ của mình một cách công khai như vậy trên các tấm "cac-tông" với tiền đạo Văn Quyến. Nhưng tiếc thay, mấy tấm bảng ấy đã "rơi rụng" dần theo phong độ của Quyến "béo". Tiền đạo cao lớn, đẹp trai hơn là Công Vinh và tiền vệ trái năng nổ Quốc Anh sau đó cũng nhận được một số lời tỏ tình kiểu này từ các thiếu nữ.
    J.J-League của Nhật Bản là giải đấu đã mang lại ý tưởng thuê trọng tài ngoại cho bóng đá Việt Nam, sau những vụ tiêu cực bành trướng của "Vua" nội. Nhưng ý tưởng ấy chỉ vẫn là ý tưởng bởi VFF không đồng tình với vấn đề này (có lẽ sợ tốn kém chăng). Cuộc trình làng kém cỏi của ông "Vua" ngoại người Campuchia tại Cúp TH Bình Dương cũng đã gián tiếp "hất" văng ý tưởng thuê trọng ngoại.
    K. Khotaco - Khánh Hòa đã thực hiện được ước mơ của mình khi ở mùa bóng qua họ giành được chiếc vé thăng hạng lên chơi giải chuyên nghiệp. Điều này cũng xóa đi được biệt danh "Vua trụ hạng" trước đây của họ, sau một mùa giải phải nói là vừa nhiều sự cố mà cũng lắm tai tiếng.
    L."Liên minh ma quỷ" là cụm từ mà BĐVN trước đây thường sử dụng khi nói về vấn đề "bắt tay chia điểm" ở những đội bóng thời ấy. Còn ở mùa giải qua, tuy cụm từ này hiếm khi được nhắc đến nhưng mức độ "ma quỷ" giữa một số đội bóng thì khỏi phải bàn. Đơn cử là trận "chúng ta cùng nắm tay trụ hạng" giữa TMN - CSG và M. Hải Phòng ở lượt đấu cuối, trong đó cú sút thành bàn của A Vỹ ngay trong tầm cản phá của Bật Hiếu là được đề cập nhiều nhất.
    M.M. Hải Phòng chính là đội đi tiên phong trong vấn đề chống tiêu cực với khẩu hiệu "bóng đá sạch" ở mùa 2005 nhưng tiếc thay, họ và một số đội "cùng hội, cùng thuyền" khác vẫn bị nêu tên ở danh sánh những đội bóng có vấn đề. Thế mới biết, có tiền (M. Hải Phòng đã chi khá nhiều tiền vào những khoản thưởng nóng cho cầu thủ để kích thích họ đá) chưa chắc đã mua được tiên.
    N."Nói thật, thằng này chưa bao giờ được nghe một câu khen ngợi lúc đội nhà thắng trận mà chỉ toàn nghe chửi lúc đội thua thôi", câu nói ấy của GĐĐH CLB Bình Dương sao mà chua chát đến thế. Quả thật cái ghế của những người làm GĐĐH trông có vẻ đẹp thật đấy nhưng lại là nơi dễ ăn? chửi nhất, theo họ nghe chửi còn nhiều hơn cả HLV. Thế nhưng, vẫn có người rời khỏi cái ghế đó lâu rồi mà vẫn muốn quay trở lại. Trường hợp này là của GĐĐH Lê Quang Nhựt trước đây làm ở đội TMN - CSG.
    O.Ông Dương Nghiệp Khôi đã có một năm làm "trưởng" BTC giải mà nhiều người cho là? chán ngấy khi những phát biểu, hành động của ông bị đánh giá là cực kỳ "thứ". Bởi có lúc thì ông nói "tôi chấp nhận mang tiếng là hèn nhát", có lúc ông lại phát biểu "cứ 15 phút là tôi nhận được báo cáo của các giám sát. Tôi chẳng ngửi thấy mùi tiêu cực gì cả, tại báo chí cứ làm ầm lên thôi". Nhưng rốt cuộc thì mùa giải 2005 đúng là không thể "ngửi" được vì ứ đọng toàn mùi tiêu cực.
    P.P. SLNA đã thực sự gây thất vọng lớn cho người hâm mộ vì thành "bảng" tích nghèo nàn của mình ở mùa giải 2005. Với một đội hình có khá nhiều tuyển thủ như hiện nay, ít ai nghĩ SLNA lại chơi tệ như vậy. HLV Nguyễn Văn Thịnh có lúc than như bọng, còn cựu tiền đạo Văn Sỹ Hùng thì nhìn về đội bóng cũ mà rằng: "Các em ở đội bây giờ sung sướng hơn bọn tôi nhiều lắm. Nhưng họ không phải là những chiến binh thật sự".
    Q.Quyến, một cái tên giờ ai cũng nhớ vì những bàn thắng của tiền đạo này đã mang lại không ít niềm vui và rất đặc trưng kiểu? Văn Quyến. Nhưng tại SEA Games 23 vừa qua, cũng cái tên quen thuộc ấy đã khiến bao người thất vọng. Thất vọng ngay cả khi Quyến ghi được 5 bàn thắng và cũng vì thằng "béo" vẫn chưa sửa được những cố tật và sự "thất thường" kỳ lạ của mình.
    R. Rồi sẽ đến ai nữa? Câu hỏi này ngày một được lặp lại nhiều hơn khi CQĐT bóc gỡ từng mảng tiêu cực ở một số đội bóng. Đau nhất có lẽ là Đông Á - Thép Pomina, một đội bóng tiêu tốn rất nhiều tiền của nhưng bị đánh tụt hạng vì có cái đã "tiêu" không đúng chỗ. Giờ đây họ giống như một con tàu "ma" bị chìm sâu dưới đáy biển với sự hoang tàn đến lạnh người vì mất các món "hàng" có giá. Rồi đến P.SLNA.
    S. Strata - Đồng Nai đã trụ lại ở giải hạng Nhất một cách đáng kinh ngạc ngay lượt đấu cuối cùng của giải. Kinh ngạc là vì nhiều người có lúc đã nghĩ họ hết cửa, khi chuỗi trận rất "bết" của đội này kéo dài từ đầu giải cho đến gần giữa giai đoạn hai. Cũng có lý giải cho rằng, Strata - Đồng Nai thoát hiểm được một phần là nhờ cái vụ lãnh đạo đội của họ tuyên bố sẽ "kiện VFF lên FIFA nếu Strata - Đồng Nai vẫn bị trọng tài bắt ép".
    T. THS - Cần Thơ sau khi nhận án phải xuống hạng như Đông Á đã chòng chành rất dữ dội và có nhiều khả năng đội sẽ giải tán. Qua cách đối diện với sự thật của đội bóng Tây Đô (không làm đơn kháng án, nhiều cầu thủ bỏ về miền đất mới?), có thể nói họ không còn đường nào khác là phải chấp nhận số phận đen đủi của mình vì tội trạng quá rõ ràng. Nhưng cái "chết" của THS - Cần Thơ có người nói là chết thảm, khi nguyên nhân đem đến điều đau khổ cho đội có cả những vụ tiêu cực trước đó.
    U. U23 Việt Nam lại một lần nữa đại bại trước Thái Lan ở một trận chung kết SEA Games. Nhưng cái thua này quả rất đau và đáng bị lên án vì những điều không tưởng đã xảy ra ở một số cầu thủ. Việt Nam đã thua đội ĐKVĐ từ ý thức, chiến thuật, con người, lối chơi? Một trận thua không dễ tiêu hóa đối với người hâm mộ và cả "thuyền trưởng" đã lái con tàu đó, HLV A. Riedl.
    V. V-League đã trải qua 5 mùa bóng thử nghiệm với một biểu đồ lúc lên, lúc xuống. Và sinh nhật lần thứ 5 vừa qua chính là một năm đầy u ám cho giải đấu cao nhất nước và được xem là hơn T-League của Thái Lan một bậc này. Hết năm con Gà không biết sang năm mới giải V-League có khá hơn không?
    W. What? Ông Riedl đã phải thốt lên như thế khi biết tin một số học trò có dính líu đến nghi án bán độ tại SEA Games 23. Ông nói nếu các cầu thủ này có dính đến tiêu cực thì họ đúng là những "diễn viên" siêu hạng. Ông đã làm những việc mà lẽ ra mình không phải làm như thức đến giữa khuya để "canh gác" các học trò, có lúc phải làm mở một "lớp học" bất đắc dĩ để dạy họ về cách ứng xử, màu cờ sắc áo?
    X. Xin - cho hay hối lộ trọng tài, vấn đề này của Đông Á - Thép Pomina có lúc đã gây nên nhiều tranh cãi vì ít ai ngờ một người như HLV Nguyễn Thành Vinh lại có thể "bán" rẻ những gì mình đã dày công gầy dựng. Nhưng nghĩ lại cũng thật tội cho ông Vinh, khi ông từng nói mình rất nhớ nhà và mong tới ngày được trở về sum họp bên gia đình.
    Y. "Yếu hơn người ta thì thua chứ sao. Thái Lan hơn hẳn Việt Nam về nhiều mặt. Tôi không tin có chuyện bán độ ở những trận đấu trước đó, vì Việt Nam có gì để mà bán", ông Lê Thụy Hải đã nói thế khi trả lời báo chí về chuyện bán độ ở đội U23. Và ông có ý "chê" HLV A. Riedl, vì ông thầy ngoại này đã áp dụng cho đội Việt Nam một lối chơi khá đơn điệu.
    Z . "Zico" Thái Kiatisuk đã có những nhận xét rất dễ làm "mích lòng" đồng nghiệp bản địa khi nói: "cầu thủ các bạn tính chuyên nghiệp không cao. Họ đá bóng giỏi và khoản rượu bia, chơi bời cũng giỏi không kém?". Một đánh giá nghe rất sốc của một ngoại binh "sống lâu năm" ở Việt Nam, nhưng lại cực kỳ xác thực với đời sống bóng đá của cầu thủ Việt.
    thethaovietnam
    Được JP sửa chữa / chuyển vào 03:44 ngày 03/02/2006
  9. nguoikhongnhaclaichuyencu

    nguoikhongnhaclaichuyencu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Không đến nỗi người hâm mộ quên hết các cầu thủ đâu?
    Còn nhiều người tâm huyết lắm,hi vọng bóng đá VN sẽ làm lại được.
  10. Beckham_ngay_nay

    Beckham_ngay_nay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    18
    Không hề chìm xuồng. Có thể lần này vẫn chưa thể làm được đến tận nơi, nhưng dẫu sao nhiều mảng lớn của tiêu cực đã bị bóc ra

Chia sẻ trang này