1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xung quanh vụ án bán độ

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi langtuphieu, 04/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. JP

    JP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Những điều ít biết về cựu HLV Nguyễn Hữu Thăng
    Dư luận thành Vinh đồn đại Hữu Thắng là người giàu có. Theo một nguồn tin, Thắng có cổ phần ở nhiều công ty, nhất là lĩnh vực vận tải. Thắng có hẳn mấy xe ôtô tải, ôtô khách, còn xe con thì đã thay đến mấy đời. Trong công việc, uy của Thắng cao tới nỗi các cầu thủ trẻ thì ?oanh Thắng nói gì cũng nghe theo?.
    Liên quan đến những bê bối của CLB Sông Lam, mắt xích đầu tiên đã được cơ quan điều tra triệu tập là Hữu Thắng. Đặc biệt, thông tin Quốc Vượng khai nhận trong Trại tạm giam T16: Hữu Thắng là người chỉ đạo bán độ và Vượng đã có nhiều cuộc điện thoại từ Philippines về cho Hữu Thắng thì Hữu Thắng trở thành tâm điểm của dư luận thành Vinh.
    Tìm kiếm nhà Hữu Thắng
    Rời các quầy bán báo và các tiệm cafe hè phố, nơi đang rộ lên chuyện Hữu Thắng, những người săn tin về đại bản doanh CLB PJICO Sông Lam nhưng không gặp Thắng. Nghe nói, sau những ngày nghỉ Tết dương lịch, sáng 3/1, Hữu Thắng lại tiếp tục làm việc với Phòng CSĐT tội phạm TTXH Công an Nghệ An. Theo chỉ dẫn của một cầu thủ, chúng tôi tìm đến nhà B3, chung cư Hưng Dũng (Tp. Vinh). Mặc dù người giữ xe ở tầng trệt cho hay lâu rồi không thấy Thắng đi về đây, nhưng chúng tôi vẫn gửi xe lên tận căn hộ của anh và được mục sở thị: Căn hộ 122 của Hữu Thắng hai lần cửa được khóa chặt im lìm.
    Rời chung cư Hưng Dũng, chúng tôi tìm đến căn hộ 232 nhà B1 chung cư Quang Trung, nơi gắn bó với tuổi thơ Hữu Thắng. Mẹ Hữu Thắng đã qua đời hơn một năm, căn hộ giờ đây chỉ còn bố Hữu Thắng và người chị gái về chăm sóc cha già. Ông Nguyễn Hữu Mạch, 75 tuổi (bố Hữu Thắng) là một cụ già gầy gò nhưng rất hoạt bát, minh mẫn. Ông nói rằng có biết chuyện Thắng phải trở ra Nghệ An làm việc với cơ quan điều tra, nhưng không thấy Thắng về thăm ông.
    Không hề giấu giếm chúng tôi, ông Mạch kể: Hữu Thắng từng được tỉnh cấp đất trên đường Đào Tấn, con đường nối liền đại lộ Quang Trung vào cổng thành Vinh. Mấy năm trước, Thắng đổi lô đất này để lấy lô đất khác ở con đường mới làm nối đường Lê Lợi ra bãi than, nhưng vẫn chưa làm nhà. Căn hộ 122 nhà B3 Hưng Dũng, vợ chồng Thắng mua để ở, nhưng vì công việc nên thường phải vắng nhà luôn. Chị Thủy (vợ Thắng) đưa con nhỏ về ở với bố mẹ đẻ và Thắng thường về bên ngoại cùng vợ, con.
    Mất khá nhiều thời gian, chúng tôi mới tìm được ngôi biệt thự sang trọng trên đường Lê Hoàn. Tiếp chúng tôi tại ngôi biệt thự này là bà Trần Thị Bình, mẹ vợ Hữu Thắng. Bà Bình cho biết: Mẹ con chị Thủy đang ở đây với bà. Bà tỏ ra không quan tâm đến những gì đang diễn ra với Hữu Thắng. Bà có 4 người con. Trần Thị Thủy, 27 tuổi (vợ Thắng) là con thứ hai, tốt nghiệp Đại học Vinh nhưng không làm giáo viên mà đang học nghề tại một xí nghiệp đường thủy ở TP, nơi chồng bà đang công tác. Thủy và Hữu Thắng kết hôn năm 2001 và mới sinh con nhỏ được 9 tháng. Thương con, thương cháu, bà đón Thủy và cháu ngoại về để đỡ đần vì Hữu Thắng luôn vắng nhà.
    Trái bóng tròn đưa đẩy
    Trở lại câu chuyện tại nhà ông Nguyễn Hữu Mạch. Ông cụ quả thực là người rất say mê với quá khứ, với trái bóng tròn. Ông kể: Quê gốc của ông là ở Trung Hòa (phường Lê Mao, Tp. Vinh bây giờ). Thần tượng hồi trẻ của ông là các cầu thủ đội áo vàng Trung phần thời Pháp thuộc. Hồi ấy, chú bé Mạch thường cặp kè bên các cầu thủ, xách giày, ôm áo cho họ để vào sân cỏ xem đá bóng.
    Sau Cách mạng tháng 8/1945, ông đi theo *********. Năm 1956, ông làm việc tại Nhà máy In Hà Tĩnh. 20 năm gắn bó với Hà Tĩnh, ông lấy vợ và sinh 5 người con (1 gái, 4 trai) tại đất này. 20 năm ấy, ông từng là cầu thủ của đội bóng đá Hà Tĩnh. Đến năm 1976 nhập tỉnh, ông về định cư tại căn hộ 232, B1 Quang Trung cho đến bây giờ.
    Thừa hưởng gien của ông, bốn người con trai ông, ai cũng ham mê thể thao, nhất là bóng đá, nhưng chỉ riêng Hữu Thắng, SN 1971, là gắn bó với quả bóng tròn. Chín tuổi, Hữu Thắng đã bộc lộ tài năng bóng đá thiếu nhi trong khu chung cư. 11 tuổi, Hữu Thắng là cầu thủ của đội bóng phường Quang Trung, lọt vào mắt Ban huấn luyện đội Sông Lam nên 13 tuổi Thắng vào thẳng đội bóng này. Tại đây, Hữu Thắng gắn bó với quả bóng tròn và tỏa sáng mãi với vị trí hậu vệ, tiền vệ xuất sắc, trụ cột của Sông Lam và tuyển quốc gia. Hơn một thập niên qua, tên tuổi Hữu Thắng chiếm trọn lòng người hâm mộ.
    Đến năm 2004, trong cuộc "tranh chấp" HLV trưởng PJICO Sông Lam với ông Thịnh để thay thế ông Nguyễn Thành Vinh, Hữu Thắng đã được nhiều người ủng hộ hơn nên đã được ngồi vào chiếc ghế này cho đến ngày cơ quan điều tra triệu tập. Quả bóng tròn đã đưa Thắng đến vinh quang và giờ đây, trái bóng tròn đang đẩy Thắng đến với cơ quan điều tra để đối mặt với những tình tiết của quá khứ, nếu có.
    Thần tượng đổ sụp
    Với thể lực vượt trội và chuyên môn giỏi, lại điềm đạm, lịch lãm, Hữu Thắng luôn chiếm được niềm tin của Ban huấn luyện và đồng đội. Liên tục là Đội trưởng đội một và đứng vị trí tiền vệ hoặc hậu vệ, Hữu Thắng được coi là bức thành thép bảo vệ lưới Sông Lam và thiết kế bóng chính xác cho các tiền đạo ghi bàn. Nhờ vậy mà uy tín của Thắng rất cao. Các thế hệ cầu thủ trẻ của Sông Lam luôn nể trọng Hữu Thắng cả trên sân và cuộc sống ngoài sân cỏ. "Anh Thắng nói gì, bảo làm gì, chúng cháu đều tin và nghe theo" - nhiều cầu thủ PJICO Sông Lam đã nói như thế với tôi.
    Uy tín của Hữu Thắng không chỉ với đồng đội mà cả với Ban huấn luyện và các câu lạc bộ khác. Có vậy nên mới có chuyện đang là cầu thủ, Đội trưởng mà mùa giải 2000-2001, Hữu Thắng đảm nhiệm trọng trách rời sân cỏ thành Vinh vào Tp. Hồ Chí Minh, cổ suý cho đội Cảng Sài Gòn chiến thắng Nam Định để Sông Lam Nghệ An lên ngôi vô địch ngay trận quyết chiến trên sân nhà. Trận cầu đó, Thắng không đá trên sân cỏ thành Vinh mà đá ngoài sân tại Tp. Hồ Chí Minh, nhưng chiếc cúp trao cho Sông Lam có công lớn của Hữu Thắng. Đó chính là "tài hoa" và thế lực của Hữu Thắng và chính đó là mắt xích đầu tiên của nghi án về những bê bối của Sông Lam mà cơ quan điều tra đang sờ tới.
    Dư luận thành Vinh và cả nước từng đồn ầm sự kiện này năm 2001, nay lại xáo lên. Đặc biệt, sáng 3/1, thông tin từ trong Trại tạm giam T16, Quốc Vượng khai nhận Hữu Thắng là người chỉ đạo bán độ tại SEA Games 23 thì Hữu Thắng trở thành tâm điểm của dư luận, "tài hoa" và uy lực của Hữu Thắng từ trái bóng tròn đã hoàn toàn đổ sụp.
    Dư luận thành Vinh cũng đang đồn đại Hữu Thắng là người giàu có. Nguồn tin khá tin cậy tiết lộ nhưng chúng tôi chưa kiểm chứng được: Hữu Thắng có cổ phần ở nhiều công ty, nhất là lĩnh vực vận tải. Thắng có hẳn mấy xe ôtô tải, ôtô khách, còn xe con thì đã thay đến mấy đời. Họ cho rằng, chỉ là cầu thủ bóng đá Việt Nam thôi thì làm gì có đất, có căn hộ chung cư và nhiều ôtô, cổ phần đến thê?!
    Điều mà những người hé lộ thông tin này đều nể phục là Hữu Thắng lịch lãm và sống rất nghĩa tình, hào phóng. Ai đã gặp, đã quen Hữu Thắng đều mến anh. Gặp từ xa, anh đã chào hỏi vồn vã. Tất cả những ai đã giúp đỡ mẹ anh khi bà cụ ốm đau đều được anh trả ơn chu đáo và luôn sẵn lòng giúp đỡ họ. Ngay chính ông Hồ Chiêm, Phó Giám đốc CLB trong cuộc trao đổi với chúng tôi chiều 2/1 cũng cho biết: Nếu chuyện xảy ra với Hữu Thắng là điều đáng tiếc cho Thắng, cho CLB vì Thắng còn trẻ (mới 35 tuổi), tuổi cầu thủ đã hết nhưng là một HLV trẻ, tài năng
    Hải Ninh
    Theo CAND
  2. JP

    JP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Bóng đá thành Vinh: Vì đâu nên nỗi?
    Theo ông Nguyễn Văn Thoại, nguyên Giám đốc Sở Thể dục Thể thao tỉnh Nghệ An, những scandal bóng đá liên quan đến các HLV, cầu thủ đội Sông Lam Nghệ An gần đây là hệ quả của một quá trình dài, căn bệnh có từ lâu, ta biết nhưng cho uống thuốc không đủ liều. Những người làm bóng đá thành Vinh có cái nền, nhưng không biết giữ, coi nhẹ đạo đức mà để mất tài năng.
    Ông Nguyễn Văn Thoại là người của thời vang bóng và "sạch sẽ". Ông cho rằng ngành TDTT Nghệ An đã khai thác và phát huy truyền thống bóng đá đầy tài năng của các thế hệ trước một cách có tổ chức, từ thấp đến cao. Nghệ An cũng đã là tỉnh có trường đào tạo cầu thủ sớm nhất, năm 1960 đã mở những lớp đào tạo đầu tiên. Về sau nó là trung tâm đào tạo, rồi cuối cùng do chính CLB Sông Lam tự đào tạo.
    Khi có chủ trương thi đấu các giải U của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam thì càng có cơ hội cho tài năng bóng đá trẻ Nghệ An nở rộ, từ U10, U13, U15, U17... đến đỉnh cao, tài năng hội về U21. Trao trường đào tạo về cho CLB là một sự sáng tạo vì từ đây, các U anh trực tiếp kèm cặp U em. CLB toàn quyền đối với cầu thủ để đá lên U, đá xuống U. Sự sàng lọc cầu thủ rất kỹ càng, có khi tuyển sinh 800 em, "sàng" đi còn 400 rồi 80 và cuối cùng là 40 em. Đó là những hạt gạo quý trên sàng nên những cầu thủ còn lại này rất nhanh tỏa sáng thành sao. Hàng loạt tài năng Hữu Thắng, Văn Sỹ Hùng, Phan Như Thuật, Tân Thịnh, Công Vinh, Quốc Vượng, Văn Quyến... cứ tiếp nối nhau xuất hiện.
    Thế nhưng, đã qua rồi cái thời vang bóng ấy. Với mục đích cao nhất là lấy thành tích, thành tích nhất thời, Nghệ An có vẻ như coi nhẹ giáo dục đạo đức nhân cách cho cầu thủ. Chỉ mới nói: "Đá cho trung thực, đá cho hết mình, đá cho dân tin, đá cho dân xem, dân sướng", nhưng khi có "vấn đề" thì làm chưa đủ đô, chỉ mới dừng ở xử lý nội bộ, cao lắm thì cho nghỉ thi đấu vài trận, hoặc xuống U em thời gian ngắn. Rồi vì lợi ích trước mắt, vì khát vọng chiến thắng nên lại đưa họ vào sân. Tệ hơn nữa là sự nuông chiều, khiến những tài năng này ngộ nhận: Bóng đá cần mình, không thể thiếu mình dẫn tới kiêu căng, tự mãn, làm ảo thuật trên sân và trượt dài.
    Đặc biệt nhiều lần phong thanh cá độ, dàn xếp tỷ số... nhưng xử lý không đến nơi đến chốn, không lường hết chủ nghĩa cá nhân phát triển cao độ, suy thoái cao độ, nhất là sự tác động dữ dội của cơ chế thị trường cho đến phút lãng quên cả đồng bào, Tổ quốc, như sự vụ xảy ra tại SEA Games 23. Sông Lam Nghệ An có hệ thống không ít các tài năng "chết" đi trong lòng công chúng, như Dương Hồng Sơn mới nhú lên đã vội tắt, Quốc Vượng năm trước, Văn Sỹ Sơn, cả Văn Sỹ Hùng cũng vậy. Ngay như Hữu Thắng là thế, nhưng con người này cũng từng mất đi trong lòng người hâm mộ.
    Điển hình vụ bị nghi ngờ dành chức HLV trưởng với Thịnh (ông Thoại nhấn mạnh: Chỉ là nghi ngờ thôi nhé), dạo đó, Thắng đã dàn xếp đâu đó để Sông Lam thua Thể Công trong một trận quyết định. Và bây giờ, Văn Quyến, Quốc Vượng thì hoàn toàn "chết" trong lòng người hâm mộ cả nước.
    Để khắc phục, ông Thoại vẫn tin tài năng bóng đá Nghệ An sẽ không bao giờ cạn kiệt. Vấn đề là phải siết chặt lại, căn được bệnh rồi phải chữa trị triệt để.
    Bà Nguyễn Thị Việt (mẹ của Văn Sỹ Hùng): "Cần nhất là những người thầy mẫu mực"
    Đã đến 5 lần, nhưng không thể gặp được ông Văn Sỹ Chi, chúng tôi được bà Nguyễn Thị Việt, mẹ của 5 cầu thủ, trong đó có ba tuyển thủ quốc gia là Văn Sỹ Hùng, Văn Sỹ Sơn, Văn Sỹ Thủy tâm sự: "Tui thấy, làm mẹ cầu thủ khổ chứ không sung sướng chi mô. Tui dồn hết công sức cho con, mất ăn, mất ngủ vì cái nghiệp cầu thủ của các con. Từ đứa lớn, đến đứa mới vào nghiệp, tui vẫn không rời con. Thằng Sơn 34 tuổi rồi mà còn là đối tượng của cuộc "đại phẫu" CLB PJICO Sông Lam hồi giữa năm ngoái khiến tui lo lắng. Với tui, làm mẹ cầu thủ không được lơ là với các con, không rời chúng ra được, vì nhỡ ra con có chuyện, mặt mũi mô mà nhìn thiên hạ. Vợ chồng tui luôn nhắc nhở con cháu giữ lấy mình, đừng hám tiền mà bán mình. Tuy thế, nhưng đối với bóng đá Sông Lam Nghệ An, tôi cho rằng, vai trò người thầy là quan trọng nhất. Thầy mô trò nớ mà. Thầy mà không mẫu mực thì trò hư là đương nhiên.
    Ông Nguyễn Hữu Mạch (75, tuổi bố HLV Hữu Thắng): "Thí tốt, không cứu được ván cờ tàn"
    Từng là cầu thủ của bóng đá Hã Tĩnh, rất buồn khi nghe tin con mình có lệnh triệu tập của cơ quan điều tra. Ông Mạch thẳng thắn cho rằng: "Nếu vì bóng đá, khó đội nào địch được Sông Lam. Nhưng các cháu có dính đến tiền nên thời gian gần đây đá rệu rã".
    Về chuyện Nguyễn Hữu Thắng, ông cho rằng, chắc chắn có liên quan đến ban lãnh đạo: "Nó mới làm HLV trưởng mấy tháng nay, chứ trước đây, nó chỉ là cầu thủ và làm đội trưởng. Trên nó là ông Phạm Hồng Thanh, Trưởng đoàn; Nguyễn Thành Vinh HLV trưởng... Thằng Thắng chỉ là quân cờ, các ông ấy bảo đi đâu, làm gì thì làm thôi. Thí tốt sẽ không cứu được cờ tàn. Không chỉ chuyện riêng Hữu Thắng mà là cả tập thể lãnh đạo CLB, thậm chí nguyên Giám đốc Sở TDTT Nguyễn Hoàng Thụ, lãnh đạo tỉnh và liên quan cả đến các CLB trong cả nước, cả LĐBĐ Việt Nam nữa..."
    Theo CAND
  3. JP

    JP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    HLV Nguyễn Hữu Thắng vẫn chưa đến C14?
    Sáng 3/1, chiếc ô tô mang biển kiểm soát 37A-0234, chiếc xe Hữu Thắng hay sử dụng, đã có mặt tại trụ sở Cơ quan CSĐT tội phạm về TTXH (C14 - Bộ Công an). Tuy nhiên, cho tới cuối ngày, các phóng viên túc trực trước cửa CQĐT vẫn không thấy bóng dáng vị HLV này.
    Trong khi đó, chiều tối 3/1, trao đổi qua điện thoại, ông Hồ Văn Chiêm - Phó Giám đốc điều hành CLB P. SLNA - cho biết Nguyễn Hữu Thắng vẫn chưa ra Hà Nội.

    Tuy nhiên, cả ngày 3/1, bằng mọi cách, ông không thể nào liên hệ với HLV này. Theo hẹn trong giấy triệu tập của CQĐT, sáng 3/1, Nguyễn Hữu Thắng phải có mặt tại Hà Nội để tiếp tục làm việc với C14.

    Theo thông tin mới nhất, như linh cảm điều chẳng lành lấy lý do phải bàn giao công việc, an ủi người thân, Hữu Thắng đã xin phép ra muộn vài ngày và đã được CQĐT đồng ý.

    Phó GĐĐH Hồ Văn Chiêm tiết lộ: Sau khi CQĐT có giấy triệu tập lần đầu, Nguyễn Hữu Thắng chủ động xin thôi chức HLV trưởng CLB để dành thời gian hợp tác với CQĐT.

    Trong ngày 3/1, tại trại giam T16, cựu HLV SLNA Nguyễn Thành Vinh cũng đã thừa nhận việc mua đội Công an TPHCM với giá 65 triệu đồng là chủ trương của lãnh đạo CLB lúc ấy, cùng bàn bạc và thực hiện.

    Theo Người lao động
  4. JP

    JP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Cẩn thận thằng này nó lại chạy mất như PHI HÙNG thì có mà ăn cám !!
  5. JP

    JP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Nhiều cầu thủ Nghệ An đã giúp Hữu Thắng mua bán độ?
    Mở rộng vụ án một số tuyển thủ bóng đá U23 Việt Nam bán độ, cuối tuần qua, CQĐT đã tập trung làm rõ vai trò trách nhiệm, sự liên quan của một số cá nhân thuộc đội bóng mà Quốc Vượng, Văn Quyến đang thi đấu.
    Theo thông tin phóng viên có được, Quốc Vượng, Văn Quyến chỉ là 2 trong khá nhiều cầu thủ của đội P.SLNA có dấu hiệu là trợ thủ đắc lực trong các phi vụ của Hữu Thắng.

    Theo giải trình của Hữu Thắng và lãnh đạo CLB thì khoản tiền thưởng khoảng 1 tỷ đồng cho chức vô địch năm ấy đã được chia đúng công sức của mỗi người và có tài liệu kèm theo. Song, nguồn tin rò rỉ từ nội bộ CLB này thì cầu thủ chỉ được thực nhận cao nhất là 10 triệu đồng.

    Theo cáo giác thì Nguyễn Hữu Thắng, khi đó là HLV phó đội SLNA, đã giữ một vai trò rất lớn trong việc CLB này ?ochạy? chức vô địch (mùa bóng 2000/01). Hữu Thắng đã cùng một số cầu thủ nổi tiếng như Ngô Quang Trường, Văn Sỹ Hùng? tham gia móc nối với các cầu thủ của một số CLB như CAHP, CA TPHCM, Cảng Sài Gòn... để dàn xếp tỷ số theo hướng có lợi cho SLNA.

    Thông tin này khá lô-gic với lời khai trước đây của Mạnh ?obệu? rằng, Thắng ?otài dậu? - đệ tử chuyên tổ chức cá độ, đánh bạc của Năm Cam đã đứng ra làm anh đỡ đầu cho Nguyễn Hữu Thắng, Văn Sỹ Sơn, Nguyễn Phi Hùng của đội SLNA và hàng loạt tuyển thủ ở các đội khác.

    Trong ?oê-kíp? ở SLNA thì Hữu Thắng là ?oanh cả?. Thậm chí có nguồn tin cho rằng, dưới bàn tay đạo diễn của Hữu Thắng, các cầu thủ Quốc Vượng, Văn Quyến và một số cầu thủ khác đã đứng ra ?ođá bật? HLV trưởng Nguyễn Thành Vinh khỏi Nghệ An cùng một số nhà quản lý ?ocứng đầu? khác... Và, có tới cả chục cầu thủ SLNA sẵn sàng ?odiễn kịch? trên sân cỏ theo đạo diễn của Hữu Thắng.

    Theo Mạnh ?obệu?, đường dây của Thắng ?otài dậu? có khả năng điều khiển được hàng loạt cầu thủ ở các CLB như CA TPHCM, CA Hà Nội, Nam Định, SLNA, Cảng Sài Gòn... Nhiều khả năng sau khi Thắng ?otài dậu? bỏ trốn ra nước ngoài, Nguyễn Hữu Thắng đã đứng ra tiếp quản và điều khiển đường dây này.

    Hiện nay, CQĐT đang xác minh, làm rõ. Tuy nhiên, có một điều ai cũng nhận thấy là: những cầu thủ ?otheo anh Hữu Thắng?, tuy chuyên môn về bóng đá đi xuống nhưng thu nhập thì tăng lên trông thấy. Tiền mua nhà, tậu ô tô, xe máy đắt tiền ấy từ đâu ra?

    Ngoài Hữu Thắng, nguyên HLV phó Pjico SLNA Nguyễn Xuân Thủy cũng bị C14 triệu tập để làm rõ khoản tiền thưởng khoảng 1 tỷ đồng nói trên: ?oThời điểm đó, tôi chỉ làm nhiệm vụ phụ trách chuyên môn, còn việc họp hành để bàn việc dàn xếp tỷ số tôi không được tham dự nên không biết?, ông Thủy nói.

    Liên quan đến những bê bối ở P.SLNA, gần đây, ở CLB này cũng rộ lên vai trò của ông Nguyễn Hoàng Thụ, nguyên Giám đốc Sở TDTT Nghệ An.

    Trước đây, UBND tỉnh Nghệ An bao cấp cho đội bóng. Tỉnh đã thành lập Ban chỉ đạo đội bóng SLNA do một lãnh đạo tỉnh làm Trưởng ban, ông Nguyễn Hoàng Thụ làm Phó ban thường trực.

    Mọi vấn đề liên quan đến CLB tại các giải đấu như việc chi tiêu, chia tiền thưởng cũng như những vụ tai tiếng ở CLB SLNA đều có sự liên quan của ông Thụ.

    Hiện tại, C14 đang tập trung điều tra, làm rõ những dấu hiệu tiêu cực, tổ chức cá độ ở ?otâm bão? Nghệ An.
    Sài gòn giải phóng
  6. JP

    JP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, Hữu Thắng đối chất với Quốc Vượng
    Quốc Vượng khai chính Hữu Thắng tổ chức, chỉ đạo Vượng, Quyến bán độ tại SEA Games 23 - Nội dung đối chất hôm nay giữa thầy trò Hữu Thắng- Quốc Vượng sẽ phần nào làm sáng tỏ nghi vấn này.
    Đúng theo quyết định triệu tập, 8h sáng nay, 3/1, Cựu HLV trưởng CLB P.SLNA Nguyễn Hữu Thắng sẽ phải có mặt tại trụ sở Cơ quan CSĐT tội phạm về TTXH (C14-Bộ Công an) tại Hà Nội.

    HLV này tiếp tục phải trả lời CQĐT một số vấn đề, trong đó chủ yếu xoáy vào vụ tiêu cực của một vài tuyển thủ U23 VN tại SEA Games 23.

    Một nguồn tin cho biết, chiều 3/1, HLV Nguyễn Hữu Thắng sẽ có buổi đối chất với bị can Quốc Vượng - học trò của mình ở CLB - để làm rõ những lời khai của cầu thủ này rằng chính ông thầy Hữu Thắng là người đứng sau ?ocầm tay chỉ việc? cho việc bán độ của mình và Văn Quyến tại SEA Games 23.

    Thầy trò chung số phận?

    Tại cuộc đối chất này, HLV Nguyễn Hữu Thắng sẽ phải làm rõ có hay không việc ?ochỉ đạo? Quốc Vượng bán độ; mối quan hệ của HLV này với một số đối tượng bị nghi tổ chức mua độ.

    Theo nguồn tin trên, nếu như Hữu Thắng không đưa ra được những lý lẽ thuyết phục để phủ nhận những lời khai của Quốc Vượng, có lẽ HLV này cũng sẽ phải chung số phận với 2 học trò của mình trong nay mai.

    Ngày 2/1, một lãnh đạo CLB P.SLNA xác nhận lại việc Hữu Thắng bị triệu tập ra Hà Nội. HLV Nguyễn Hữu Thắng cũng tỏ ra rất bình tĩnh khi vẫn đến CLB làm việc như bình thường. Chiều 2/1, trước sự chứng kiến của một số phóng viên, HLV này vẫn ngồi nói chuyện một cách điềm tĩnh với một số thành viên trong CLB.

    Trước đó, dù là ngày nghỉ, ngày 1/1, Ban lãnh đạo P.SLNA có một buổi họp bất thường. CLB được bảo vệ chặt chẽ, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Không một người ngoài nào biết chính xác nội dung cuộc họp.

    Ngày 4/1, tuyển thủ U23 VN Châu Lê Phước Vĩnh - cầu thủ của đội Đà Nẵng - cũng sẽ tiếp tục có mặt tại Hà Nội theo yêu cầu của CQĐT.

    Theo Anh Phương
    Người lao động
  7. JP

    JP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Đã lần ra những đầu mối ở TP.HCM
    TT - Đằng sau Quốc Vượng trong vụ bán độ ở SEA Games 23 là ai? Câu hỏi này đã bắt đầu có những manh mối sau những nỗ lực của cơ quan điều tra ở TP.HCM trong thời gian qua.
    Sáng 3-1, một cuộc họp của ban chuyên án vụ cá độ, bán độ bóng đá của một số tuyển thủ U-23 VN tại SEA Games 23 đã diễn ra tại Hà Nội. Theo một nguồn tin, cuộc họp này đã xác định các bước tiếp theo của chuyên án, đặc biệt là những thông tin thu nhận được sau quá trình làm việc tại CLB Pjico SLNA.
    Cũng trong buổi sáng 3-1, đại tá Hoàng Tân Việt, phó cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C14) phụ trách khu vực phía Nam, đã có mặt tại trụ sở cơ quan điều tra (CQĐT) ở Hà Nội.
    Một nguồn tin khác cho biết những tư liệu mà cơ quan này tiến hành xác minh ở TP.HCM đã cơ bản hoàn chỉnh và điểm quan trọng đã có được chính là những địa chỉ, những cá nhân đã tiếp xúc với Quốc Vượng bị nghi ngờ nằm trong đường dây cá độ bóng đá và là nguồn cung cấp tiền cho Vượng để chi trả cho các cầu thủ như Văn Quyến, Bật Hiếu, Quốc Anh
    * Theo luật sư Phạm Liêm Chính, sáng 3-1, ông và bà Niềm (mẹ Văn Quyến) đã đến trụ sở C14 để tiến hành làm thủ tục bào chữa cho Quyến cũng như xin được tiếp xúc với Văn Quyến trong trại giam.
    Do bận việc, các cán bộ điều tra đã hẹn luật sư và bà Niềm quay lại vào buổi chiều. 14g chiều họ quay lại CQĐT, nhưng sau một hồi chờ đợi thì được trả lời rằng cán bộ điều tra đi vắng. Theo luật sư Chính, sáng nay 4-1, ông cùng bà Niềm tiếp tục có mặt tại CQĐT để tiến hành tiếp công việc hoàn thành thủ tục bào chữa cho Văn Quyến.
    Hôm qua, người nhà của hai cầu thủ Bật Hiếu, Quốc Anh cũng đã liên hệ với cán bộ điều tra để xin tiếp xúc và chuyển một số đồ dùng thiết yếu cho hai bị can này trong trại tạm giam. Tuy nhiên, lời yêu cầu của họ chưa được CQĐT chấp thuận.
    Tối qua, trao đổi với Tuổi Trẻ, phó giám đốc điều hành CLB Pjico SLNA Hồ Xuân Chiêm cho biết đúng ra sáng 3-1, HLV Nguyễn Hữu Thắng đã phải có mặt ở Hà Nội để tiếp tục làm việc với CQĐT. Tuy nhiên, do phải bàn giao công việc ở CLB nên Hữu Thắng đã xin phép ra muộn vài ngày và điều này được CQĐT đồng ý.
    Theo một điều tra viên, việc Hữu Thắng bị triệu tập chỉ để tiếp tục làm rõ những nghi vấn xung quanh việc dàn xếp tỉ số đưa CLB Pjico SLNA đoạt chức vô địch ở mùa bóng 2000-2001. Cũng với nội dung trên, hôm qua 3-1, C14 đã mời nguyên giám đốc Sở TDTT Nghệ An Nguyễn Hoàng Thụ và nguyên trưởng đoàn, giám đốc điều hành đội SLNA Nguyễn Hồng Thanh đến làm việc.
    Theo một nguồn tin, trong số tiền thưởng 1 tỉ đồng mà CLB SLNA được nhận khi vô địch mùa bóng 2000-2001, có một khoản tiền là 380 triệu đồng được xác định đã được đem ?obiếu? CLB ở TP.HCM. Theo đó, một số thành viên trong ban huấn luyện đội SLNA đã chủ trương tạm ứng khoản này ra trước để chi cho ban huấn luyện và các cầu thủ CLB của TP.HCM vì lúc đó SLNA còn chưa vô địch.
    theo tuổi trẻ
  8. JP

    JP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Triệu tập HLV Nguyễn Hữu Thắng lần 2
    TP - Một nguồn tin cho biết, chiều 3/1, HLV Nguyễn Hữu Thắng đã nhận được giấy triệu tập lần thứ 2 của C14 Bộ Công an. Theo đó, Hữu Thắng phải có mặt tại Hà Nội trong sáng hôm nay, 4/1.
    Như vậy, lời đề nghị của CLB P.SLNA ?ocho phép Hữu Thắng ở lại vài ngày để bàn giao công việc đội bóng SLNA? đã bị cơ quan điều tra từ chối. Trong khi đó, cựu cầu thủ Nguyễn Phi Hùng vẫn biệt tăm.
    Ngày 3/1, không khí tại P.SLNA khá nặng nề. Nhiều thành viên CLB truyền tay nhau đọc những bài báo liên quan đến vị HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng.
    Chiều cùng ngày, CLB P.SLNA tổ chức cuộc họp toàn thể cơ quan. Tham dự, có ông Trịnh Thanh Tài (Cục trưởng Cục thuế Nghệ An) - Đồng chủ tịch CLB; Lô Trung Thành ?" Bí thư Đảng uỷ, Phó GĐ Sở TDTT; Hồ Văn Chiêm ?" Phó GĐ ĐH CLB P.SLNA. Nội dung cuộc họp đầu năm đánh giá lại hoạt động trong thời gian qua của CLB; triển khai kế hoạch năm 2006.
    Thực tế khó khăn của CLB (2 VĐV Văn Quyến, Quốc Vượng bị bắt; HLV Hữu Thắng bị Công an triệu tập) cũng được đề cập đến trong cuộc họp này. HLV Hà Thìn được lãnh đạo CLB tạm giao nhiệm vụ dẫn dắt đội 1 P.SLNA.
    TGĐ Cty cổ phần bảo hiểm Pjico Nguyễn Anh Dũng vừa có công văn số 2239 gửi CLB P.SLNA. Ngoài việc chia sẻ ?ogiai đoạn đặc biệt khó khăn? hiện nay, ông Dũng đề nghị CLB thường xuyên cung cấp và cập nhật thông tin các vấn đề liên quan tại CLB mà đơn vị Pjico tài trợ.
    Về vấn đề 1 tỷ đồng tiền thưởng và các chi tiêu trong mùa giải 2000 - năm 2001 của SLNA, CV số 02/CV-SL của CLB P.SLNA (ký ngày 2/1/2006) khẳng định: các chứng từ hiện đang được bảo quản, lưu giữ cẩn thận tại CLB, không hề có việc hợp lý hoá sổ sách.
    Từ sáng đến cuối giờ chiều ngày hôm qua, HLV Nguyễn Hữu Thắng không xuất hiện ở CLB. Căn hộ của Hữu Thắng tại nhà B3, khu chung cư Nguyễn Sỹ Sách (gần đại lộ 3/2) TP.Vinh luôn khoá chặt. Người bảo vệ khu nhà cho biết: 3 ngày nay, Nguyễn Hữu Thắng và vợ con không về nhà.
    Nguyễn Văn
    Tiền phong
  9. JP

    JP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Hai nhân vật từng có ảnh hưởng lớn ở SLNA được triệu tập
    Theo nguồn tin của VnExpress, hôm qua, cựu Giám đốc Sở TDTT Nghệ An Nguyễn Hoàng Thụ và cựu trưởng đoàn bóng đá SLNA Nguyễn Hồng Thanh đã có buổi làm việc với cơ quan điều tra. Trong khi đó, hai mẹ con Văn Quyến vẫn chưa thể gặp được nhau.
    Theo nguồn tin trên, ông Thụ và ông Thanh nhận được giấy mời của cơ quan điều tra nhằm cộng tác làm rõ những vụ việc liên quan đến nghi án tiêu cực của đội ở mùa giải họ vô địch 2000-2001. Các nhân vật trên đều khẳng định sự trong sạch của mình. Hôm nay (4/1), HLV Nguyễn Hữu Thắng có thể sẽ tiếp tục làm việc với cơ quan điều tra.
    Trong khi đó, dù rất mong muốn, nhưng mẹ con Văn Quyến vẫn chưa gặp được nhau. Hôm nay, Bà Hồ Thị Niềm cùng luật sư Phạm Liêm Chính sẽ vào thăm Văn Quyến ở trại tạm giam T16 ở Hà Tây. Hôm qua, hàng loạt thân nhân của các cầu thủ mới bị bắt tạm giam đã xin làm thủ tục "tiếp tế" vào cho con em mình. Những thứ được gửi vào cho các cầu thủ đều là những vật dụng cần thiết như quần, áo, tất... Kể từ ngày vào T16, Văn Quyến chỉ có một bộ quần áo duy nhất.
    Cũng trong hôm nay, Châu Lê Phước Vĩnh sẽ có buổi làm việc tiếp theo với các điều tra viên. Trung vệ đội Đà Nẵng này sẽ ra Hà Nội và mang theo 40 triệu đồng mà Quốc Anh để trong tủ quần áo ở CLB.
  10. JP

    JP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    ''''Khổng Minh xứ Nghệ'''' làm việc với cơ quan điều tra
    (VietNamNet) - Hai lãnh đạo cũ của bóng đá xứ Nghệ gồm nguyên Giám đốc Sở TDTT Nghệ An Nguyễn Hoàng Thụ và nguyên Giám đốc điều hành Đoàn bóng đá SLNA Nguyễn Hồng Thanh có buổi làm việc với cơ quan điều tra chiều qua.
    Cơ quan điều tra muốn các ông Nguyễn Hoàng Thụ và Nguyễn Hồng Thanh cung cấp thêm những thông tin về đội bóng SLNA trong mùa giải 2000-01, mùa giải mà đội bóng xứ Nghệ được cho là đã dùng hàng trăm triệu đồng chi cho các đội bóng TPHCM để rộng đường đăng quang ngôi vô địch.
    Lãnh đạo hiện tại của SLNA vẫn đang ''''đánh vật'''' với việc giải trình nhưng món tiền thưởng cho chức vô địch cách đây ....5 năm. Khoản tiền thưởng 1 tỷ đồng chính thức thì tương đối ổn thoả (840 triệu đồng chia cho các cầu thủ, 100 triệu đưa vào quỹ hỗ trợ cầu thủ, 50 triệu đồng chia cho các cán bộ Đoàn bóng đá SLNA, 10 triệu đồng chia cho cán bộ ngành TDTT có liên quan) nhưng còn 500 triệu tiền thưởng của UBND tỉnh Nghệ An và tiền bán chiếc xe Ford cho Văn phòng Tỉnh uỷ thì đi đâu?
    Thời gian đó ông Thụ và ông Thanh đều giữ những cương vị quan trọng liên quan đến đội bóng xứ Nghệ nên chắc chắn cơ quan điều tra muốn hai ông cho biết về chuyện chia thưởng. Ông Thanh, hiện đang làm GĐKT đội bóng LG.HN.ACB, nằm trong số những người tham gia chia thưởng còn ông Thụ, hiện đang giữ chức Phó TBT tạp chí Thể Thao (UBTDTT), là người được báo cáo về chuyện chia thưởng đó.
    Chắc chắn những khoản tiền ''''bất hợp lý'''' sẽ được làm rõ trong thời gian gần nhất. Dư luận đang băn khoăn nếu thừa nhận việc dùng hàng trăm triệu mua chuộc các đội bóng TP HCM, Hữu Thắng liệu có dám nhận tội một mình hay sẽ khai ra có người chỉ đạo thực hiện kế hoạch này. Trong trường hợp thứ hai, Thắng không còn là tâm điểm của vụ mua chuộc (chỉ là người thi hành nhiệm vụ) và sẽ có những nhân vật quan trọng hơn được đưa ra ánh sáng.
    Bên cạnh việc làm rõ chuyện chia thưởng trong mùa giải 2000-01, cơ quan điều tra cũng muốn các ông Nguyễn Hoàng Thụ và Nguyễn Hồng Thanh cho biết thêm thông tin liên quan đến đạo đức cầu thủ. Với biệt danh ''''Khổng Minh xứ Nghệ'''', nguyên trưởng đoàn SLNA Nguyễn Hồng Thanh là người có quan hệ mật thiết với Hữu Thắng (nhận Thắng làm con nuôi) đồng thời cũng là ''''người cha tinh thần'''' cho nhiều thế hệ cầu thủ SLNA.
    Thông tin từ một tờ báo của ngành Công an cho biết rất nhiều lần ''''Khổng Minh xứ Nghệ'''' trực tiếp, hoặc chỉ đạo những người thân tín (Nguyễn Hữu Thắng, Ngô Quang Trường), đứng ra bảo vệ mỗi khi cầu thủ của mình vi phạm kỷ luật. Điển hình nhất là chuyện sau khi Nguyễn Phi Hùng và Lê Xuân Hải bị bắt khi đang tham gia đánh bạc vào năm 2003, lãnh đạo Đoàn thể thao SLNA làm công văn gửi lên Viện kiểm soát nhân dân TP Vinh đề nghị để các cầu thủ yên tâm thi đấu. Công văn này do chính ông Thanh ký.
    Nhìn lại những mùa giải 2003 và 2004, có thể thấy SLNA luôn chơi rất hay và xếp hạng cao trong loạt trận lượt đi nhưng cứ đến lượt về là ''''sa sút bất thường''''. Dư luận cho rằng đội bóng xứ Nghệ cố gắng thắng lấy vốn để ''''làm kinh tế'''', nhưng các cầu thủ (đa phần là các cầu thủ trẻ) chắc chắn không dám thực hiện nếu không có một số nhân vật quan trọng bật đèn xanh.
    Kịch bản tương tự diễn ra tại SEA Games 23. Quốc Vượng và Văn Quyến cố gắng chơi thật tốt giúp U-23 Việt Nam có được kết quả rất khả quan trong hai trận đầu tiên với Singapore và Lào để dễ bề bán độ trong trận tiếp theo. Kinh nghiệm này Quyến và Vượng học được từ CLB của mình?

Chia sẻ trang này