1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xưng tội !

Chủ đề trong 'Hà Giang' bởi SATHUKHONGVOTINH, 08/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Con có thấy mấy thằng lái tàu bay nó thả B52 vào chỗ trống không?
    Con có thấy mấy thằng xạ thủ nó nhả đạn lên không trung nhằm mây trời tấn công không?
    Nếu con nói YES thì hãy đến thăm Trâu Quỳ.
    Nếu con nói NO thì hãy thể hiện mình không phải là đàn bà --> Mặt dày như thớt nghiến, đảm bảo con không thắng thì ... địch thắng.
    ( Nói thật, Ta chinh chiến bao năm, đồn nào có địch là ta tiến, phù... Già rồi, già rồi )

    1. Muốn cưới vợ thì phải đi tìm người yêu. Nếu không thấy thì chui vào mấy cái đồn địch ấy .
    Mà này, cái giọng thằng cha ni nghe sao giống giọng đau khổ của thằng ku Huylai rứa bà con?
    2. Nếu cô ta dám tát vào cái mặt dày của con thì cớ gì con không cho cô ta biết món ăn của năm anh em trên một bàn tay ngon hơn cả Vịt quay bắc Kinh?
    Ta tha tội cho con vì con đã thể hiện mình là Người đàn ông biết mặc váy đàn bà


    Dù sao khi yêu mà nhận ra mình yêu, nhận ra mình có tội là Con vẫn tỉnh táo. Tỉnh táo có nghĩa là con sẽ biết làm gì để không phạm sai lầm. À Mén, tội con đáng yêu chứ không đáng trách . Đáng trách là khi yêu mà cứ vênh mặt êln gào thét: Không, không, tôi không còn yêu anh nữa anh ơi ( Hình như trong ca khúc Trái tim ngục tù )
    Cái tội của con là ăn nói mập mờ. Đã đi xưng tội mà còn mập mờ trước Chúa là cái tội không thể dung tha.
    Nhưng ( có 1 chữ nhưng .. ) xem xét tình hình, thấy thân thể con quá " cường tráng" nên khi bắt con xuống Địa ngục cũng chả béo bở gì cho bọn Quỷ sứ, Ta sẽ tha tội cho con ở lại Trần gian với 3 điều kiện:
    1. Tập thể dục thường xuyên
    2. Uống sữa đều đặn ( Sữa càng tươi càng tốt)
    3. Tránh xa tệ nạn ... nhất là thuốc lá và con gái nhà xấu lẫn nhà lành

    A nô, À Lố ... Xin hỏi 1080 ... Á lô, à lố ... Dạ, chị cho hỏi, anh Satthukhongvotinh hiện giờ đã qua khỏi cơn nguy kịch chưa à? Chưa à? Trời ơi, đang nằm trong chuồng vịt à? Ôi trời, vì trúng H5N111 ạ? vâng, vâng, chúng tôi sẽ liên hệ với khu Văn Điển ngay ạ
    Tội của con là viết sai chính tả. Thế thì làm sao đã đủ trình độ để kết hôn chứ hả? Lại còn đêm hôm đến nhà thờ rủ rỉ: Con muốn cưới vợ ngay Chúa ơi . Trời trời ... Không chết cũng phải chết thôi ...
    ơ ơ....!!! sao mà ở đâu ra lắm chúa thế này ? thời bây giờ hàng giả hàng thật lẫn lộn cả không biết đâu mà lần ... làm thế nào phân biệt được chúa giả chú
    [/QUOTE]
    Ta đi xem Cướp biển vùng Caribê phần 2, lại chạy qua hàng xóm học khiêu vũ, đành nhờ em gái giúp việc mấy ngày.
    Hoá ra, đi đâu thì đi, về nhà mình vẫn sướng nhất, nhất là nghe mấy người vừa đi xe máy dùng xăng lẫn nhớt lẫn dầu hoả hát thì ... còn gì đẹp hơn những ngày bên nhau...
    Ta hy vọng con không có bộ đàn Tơ Nưng hoành tráng như ku Anhdangyeu_ls241
    Được binhgiapho sửa chữa / chuyển vào 17:37 ngày 08/08/2006
  2. onelove_oneheart

    onelove_oneheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay con không biết có dấn thêm tội lỗi nữa không....!!?? Thôi cứ xưng tội trước sợ không cưỡng lại được hixxxxxx
    Tội lỗi đầy mình làm sao mà gột sạch được đây............
  3. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi, những cái topic như này chủ yếu là để giao lưu tạo không khí vui vẻ, lôi kéo thành viên vào Box post bài, tránh căng thẳng tí thôi, chứ đâu có ai muốn đụng chạm xúc phạm đến bà con theo Đạo. Mà ai cảm thấy bị xúc phạm tức là chả biết đùa. Mà không biết đùa thì tốt nhất không chui vào đây ngó nghiêng làm chi cho mệt người, đúng không bác?
    Tất nhiên, cái nào vi phạm nội quy TTVNOL thì bác cứ del đi nhé!
    A men, Chúa tha tội vì con nói hơi dài.
  4. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Ọc ọc, hình như bác Nga nặng lời quá roài thì phải? Em cũng chỉ mong khi bác, em và mọi người online luôn cảm thấy được vui vẻ, được xả chút stress ngoài cuộc sống, chứ chẳng ai thích vào đây để chuốc thêm bực dọc làm gì cả. Vì vậy cái gì mình tránh được thì nên tránh. Còn tất nhiên bài nào em cảm thấy phải xoá thì em sẽ xoá. Và chắc chắn là những bài nào liên quan đến tôn giáo là em sẽ xoá. (Mà cái này TTVN có qui định mà bác)
  5. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    ơ thế ở đây đang có chương trình hát cho nhau nghe hả các pác
    chẳng có gì đâu,thôi chín bỏ vào mồm các bác nhé
    xin lỗi chúa vì hôm qua con chẳng may ..................làm thế (hối hận quá )
  6. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    He e, ở đây đâu có bàn bạc thảo luận vấn đề gì đến Tôn giáo đâu. Mà chỉ mượn cớ cho bà con sả Stress thôi chứ. Đoán chủ topic cũng chỉ muốn thế và mọi người tham gia cũng chỉ vậy.
    Hì... Mà thôi, bài nào sai thì del rồi.
    Tớ tranh thủ viết vài dòng rồi out đây. Coi như xưng tội với bác VYME và TTVNOL
  7. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Thôi thì không xưng tội với chúa nữa, vì ăn nói lăng nhăng sợ chúa online đọc được lại không tha thứ cho mình. Thì xưng tội với Người bạn mắt một mí rưỡi và Người bạn có đôi mắt buồn của mình vậy. Họ không vào diễn đàn bao giờ.
    Mí rưỡi tha cho ta, vì ta lại buồn vì một người không xứng làm ta buồn. Ta hứa là sẽ chỉ yêu người nào làm cho ta hạnh phúc thôi, để nhà ngươi được yên tâm.
    Mắt buồn đừng trách tớ, vì hôm cậu lên HN báo công thì tớ chạy long lên cho lễ tốt nghiệp lớp tớ.
  8. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay mình đã làm một việc cực kỳ ngu ngốc. Híc. Lần sau sẽ không bao giờ nói linh tinh như thế nữa.....Sorry !
  9. truyenthuyetrong2003

    truyenthuyetrong2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2006
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    yêu có phải là có tội không ??? rõ ràng là yêu không có tội mà ...!
    vì : người với người sống là để yêu nhau . vậy mà ....mình nói yêu với có 3 người bọ, thế mà họ đã bảo mình có tội rồi lại còn nói nọ nói kia , bực thật. làm mình cũng tự cảm thấy tội lỗ quá ...
    Được truyenthuyetrong2003 sửa chữa / chuyển vào 17:27 ngày 14/09/2006
  10. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Muốn... một bờ vai để ngả đầu vào! Tội lỗi. Tội lỗi chết đi được. Mà ra đường thích ngắm gái hơn ngắm giai. Mà cứ nhìn bọn con giai là lại tự hỏi đó có thật là con giai - đàn ông - không nhỉ? Giá trị đảo lộn hết cả hông biết đâu mà lần (Nói thật nhanh!)

Chia sẻ trang này