1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xưng tội !

Chủ đề trong 'Hà Giang' bởi SATHUKHONGVOTINH, 08/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huylai85vn2006

    huylai85vn2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    oái thế em là con gái của chúa rồi mai mình sẽ gọi điện đến để nhận phần thưởng hi hi hi hi
  2. huylai85vn2006

    huylai85vn2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    tội của con sáng nay là vừa ngồi online vưa ăn xôi hic hic
    Được motthoang_hn02 sửa chữa / chuyển vào 08:54 ngày 18/07/2006
  3. Grass84

    Grass84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Có mà tội của Huylai là vừa làm vừa online , chatchit, cờ bạc thì có.... tội này còn lớn hơn. Chúa nói vậy
  4. huylai85vn2006

    huylai85vn2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    hic hic chị là bồ nhí của chúa hay sao mà biết chúa nói em như thế hả chị hi hi hi hi
  5. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    A Men! Vòng tay của Chúa đã bị treo trên kia, con không thấy sao mà còn muốn hành hạ Chúa thêm nữa con thân yêu?
    Thôi, thương con, Chúa sẽ ôm con bằng vòng chân vững chãi của mình!
  6. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Em nói câu " Lạy chúa tôi! " nhiều lần đến nỗi có thằng bé nó hỏi mình " Chị theo đạo à?" Hic, tôn giáo của em là tình yêu cơ, chúa nhỉ?!
  7. huylai85vn2006

    huylai85vn2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    xưng tội
    hôm qua đi tắm con quên không mang theo quần mà chỉ mang theo áo thế là nhờ cô bạn trọ cạnh phòng con lấy hộ cái quần hic hic cái bọn quỷ sứ nó chêu con nó lấy cái quần "phụ nữ " cho con mặc , chẳng còn cách nào con đành phải mặc hic hic .....sau khi đã thoát khỏi nhà tăm con lao như tầu điện vào phòng con và thay xiêm phuc của con ra . trong khi luống cuống không biết vứt cái quần " phụ nữ " kia ở đâu để bây giờ cô hàng xóm bắt dền con hic hic khi nào chúa rảnh chúa qua phòng con tìm hộ nhé hic hic
  8. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0

    A men! Chúa đã bận trăm công ngàn việc, trong khi treo đứng ở trên kia, nỡ lòng nào Con lại muốn đày ải Người thêm nữa?
    Đơn giản nhất là xin nàng Congaichipheo một cái trả cho cô hàng xóm.
    Thứ hai: Đưa cô nàng hàng xóm trở thành người chuyên chuẩn bị quần áo, là ủi quần áo vĩnh viễn cho con --> THỊ sẽ không khiếu nại cái việc cỏn con ấy nữa đâu.
    Tha tội cho con vì đã dũng cảm như Đam San
    Tình yêu của con không có Chúa thì vẫn sống bởi nếu Con không Lạy Chúa tôi thì con sẽ lại Vái Chúa tôi . Nếu Tình yêu ấy quá tha thiết, ta khuyên con nên kiếm hai cái ĐINH và nhờ chàng trai dũng cảm huylai85vn2006 cầm búa treo con đời đời kiếp kiếp bên Chúa. A Men!
  9. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Chúa sẽ tha tội cho con. Có ai không ăn mà sống và làm việc cho TTVNOL được đâu hả con?
    Ngay cả TA cũng đang vừa gặm chân gà, vừa online đây! Xin mời con một ly rồi online tiếp cho hoành tráng!
    Được binhgiapho sửa chữa / chuyển vào 10:22 ngày 21/07/2006
  10. hoabacha

    hoabacha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Cái lão yêu quái bụng to lập topic này rồi biến mất để cho một yêu tinh khác tự nhận là chúa tung hoành. Hay ho thật!
    Muốn xưng tội quá. Tội vì mình muốn nghỉ việc đi chơi, muốn tát vào cái mặt bự phấn của sếp khi bà ấy ngồi bình luận về mình với các nhân viên khác, tội muốn làm 1 cô dâu bỏ trốn... . Amen, chúa đừng nói điều gì nhé vì con biết chúa sẽ lại nói những câu giáo điều, sách vở... mà bây giờ thì con đang muốn làm một ngọn gió tự do.

Chia sẻ trang này